1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc cho công ty của Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi htnk, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Arial

    Arial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được Arial sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/03/2006
  2. Arial

    Arial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe mấy bác sếp to người Việt nói chuyện với nhau chưa? Mà xxx thì kệ, có xxx ở công ty, ở chỗ làm việc, dùng tiền công ty hãy nói. Còn lại, ở ngoài là quyền tự do cá nhân, như bác được tự do lên sàn nhảy, đi nhậu hoặc đi chơi bóng bàn thôi mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>
    *******************************************************************
    Ở CHỖ BÁC BỌN NHẬT ĐI ...XXX... BẰNG TIỀN CỦA CHÚNG NÓ HẢ BÁC???
    SAO BÁC BIẾT THẾ????
    CHÚNG NÓ THÔNG BÁO VỚI BÁC THẾ HẢ???
    CÔNG TY BÁC THỰC HIỆN HORENSO ĐƯỢC ĐẾN NHƯ THẾ LÀ NHẤT RÙI!!!!
    -系s社,?-"!!!?歳-系s社 CỦA NHÀ BÁC!
    [/QUOTE]
    Thế chúng nó thông báo với bác là nó dùng tiền công ty chắc? Hay là nó dùng lương của bác mà bác phải nhảy lên ầm ầm thế ?
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  4. Arial

    Arial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Về việc này em thành thật xin lỗi bác, lúc đó em dùng từ quả thật hơi tùy tiện.
  5. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này và bài của htnk thấy giọng 2 người sao mà giống nhau thế! Nhưng thật là thú vị và nhiều cái đúng quá!. Đến nỗi không thể không vào post một bài giãi bày cho hả lòng dạ . Lâu rùi không post bài( kể từ hồi đi làm trong công ty Nhật), vì ngày nào cũng mệt mỏi lê xác về(hay có lẽ mới đi làm chưa quen?) lấy đâu ra thời gian và cảm hứng để ngồi post bài nữa...
    Tớ mới làm ở công ty Nhật được 7 tháng thôi nhưng lại nhận ra được bao nhiêu điều. Hay có, dở lại càng có .Những gì mọi người viết ở đây cũng là những gì mà tớ nghĩ vậy.
    Ban đầu, tớ há hốc mồm ngạc nhiên khi mọi người trong công ty gọi sếp mình là "nó", rồi thậm chí là "bọn lợn béo". Hầu như chả có mấy người tôn trọng sếp mình cả. Trong công ty luôn luôn phân biệt rạch ròi giữa "Người Việt" và "bọn Nhật". Tớ không hiểu tại sao mà mọi người lại ghét bọn Nhật đến thế. Nhưng sau mấy tháng tớ mới thấy đúng là thực tế khác xa với những gì tớ biết về người Nhật qua sách vở, qua những cuộc giao lưu hàng năm với sinh viên của họ.
    Giờ thì tớ cũng gọi "bọn Nhật" như ai, cũng phê phán, chỉ trích và bức xúc nhiều. Nhưng vẫn cố gắng hạn chế không gọi sếp là "nó", không gọi bà Advisor trong phòng là "con mụ cong cớn"...vì như thế cũng chắng thấy hay ho gì.
    Còn việc nói là: chị em phải cẩn thận...thì hồi đầu tớ cũng bị lão háo sắc soi, lên xe ngồi gần lão bị lão soi cho cháy mặt , nhìn chòng chọc như không biêt ngại là cái thứ gì trên đời. Nhưng...mặc xác nhà lão. Tớ cũng chả buồn sợ, cứ lạnh lùng và lịch sự, chán rồi thôi. Đừng hòng mà lại gần tớ một bước.
    Rồi cũng bị lão tổng...đột nhiên chuyển mặt lạnh lùng khi biết tớ nộp hồ sơ du học trong khi vừa vào làm trong công ty lão...
    Tớ cũng muốn bỏ công ty như những anh chị đã ra đi trước đó. Ai ra đi cũng mang một tâm trạng bức xúc nhưng họ đều là những người giỏi giang. Lý do tớ được nghe là thế này: Làm công ty Nhật chỉ để giải quyết khâu mới ra trường thôi. Làm lâu thấy chúng nó chuối khủng khiếp. Và chính chúng nó cũng không muốn giữ người lâu làm gì. Là vì...kể cả là có tài thật nhưng chúng nó lại phải trả tiền nhiều, đã thế càng lâu lại càng trở lên cứng đầu cứng cổ, khó bảo! Trong khi các em mới ra trường thì đầy nhiệt tình và hăng hái, say mê và tinh thần học hỏi. Lương ban đầu cũng không phải trả cao lắm, lại còn dễ bảo nữa....Thế đấy!
    Dù sao thì tớ vẫn phải cố gắng. Đơn giản vì tớ thấy chưa đến lúc thôi. Tính toán thiệt hơn không sai, khi không có gì là làm khó dễ cho họ cả, càng không sai với bậc thầy về mức độ tính toán,sâu xa, thâm hiểm người Nhật .
    Được dream_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 30/03/2006
    Được dream_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 30/03/2006
  6. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Câu cú chỗ này loạn xạ, đọc kô hiểu.
  7. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc lại mới thấy, quả có thế thật. Nhưng tóm lại tớ chỉ muốn nói rằng, bọn Nhật là bậc thầy về tính toán. Bất kỳ một sự thay đổi nhỏ nhoi nào cũng có ý đồ sâu xa nào đó mà ta khó nhận ra, nhằm những mục đích lợi lộc nhất. Thế thôi. Hy vọng đã dễ hiểu hơn.
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bác oai quá nhỉ, sao không làm tới đi ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mie, cái bọn này nó thường rất coi thường VN. Mình đưa ra ý kiến nó thường cười rất bẩn nhưng sau đó lại lấy ý kiển của mình như là ý kiến của chúng nó để báo sang tập đoàn mẹ.
    [/QUOTE]
    Cái này không phải là coi thường. Việc các nhân viên lấy ý tưởng của nhau như thế, chẳng riêng gì ở cty Nhật, các công ty ở nơi khác cũng xảy ra.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nó d hiểu cách sống và làm việc của người Việt. Luôn thích áp đặt mọi suy nghĩ chủ quan của thằng ngồi Văn phòng suốt ngày d biết gì cho những vấn đề thực tiễn.[/QUOTE]
    =>bác có giải thích không, hay là trước mặt chúng nó thì im im, rồi sau lưng lại gào lên là "Vì sao chúng mày không hiểu tao?"
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Những nhân viên làm việc lâu năm cho Nhật có tính tốt là rất bảo vệ sếp. Nguyên nhân là sợ mất việc, sợ thay đổi, nói chung là sợ va chạm, trách nhiệm và ti tỉ cái sợ khác. Ngoài ra, rất thích đè nhân viên Việt mới vào.
    [/QUOTE]
    Hay nhỉ,thế hoá ra cứ chửi sếp mới là nhân viên tốt à :D. Bác cứ thử nghĩ bác làm giám đốc, làm thế nào những thằng nhân viên ở dưới nó không chửi bác mà nó bảo vệ bác đi xem nào, xem có khó không. Nhân viên nó chửi bác bác vui không ?
    Nguyên nhân này nọ đầy nguỵ biện. Trên đời thiếu giống gì công ty, không làm chỗ này thì làm chỗ kia, em không tin tất cả nhân viên vì sợ mất việc mà làm mấy cái trò nịnh hót bẩn thỉu. Đè nhân viên người Việt mới vào là sao ? Bác nói rõ xem.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Những thành sếp sản xuất Nhật rất máu...xxx...Cái bọn này thường rủ nhau đi và rủ sếp trên đi xxx mỗi khi sang Việt Nam và hôm sau, trong giờ nghỉ thường kể cho nhau về những chiến tích.
    [/QUOTE]
    Bác nghe mấy bác sếp to người Việt nói chuyện với nhau chưa? Mà xxx thì kệ, có xxx ở công ty, ở chỗ làm việc, dùng tiền công ty hãy nói. Còn lại, ở ngoài là quyền tự do cá nhân, như bác được tự do lên sàn nhảy, đi nhậu hoặc đi chơi bóng bàn thôi mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Rất coi trọng những nhân viên nào biết tiếng Nhật và cũng rất ghét những nhân viên đó nếu cứ ngồi lù lù đó nghe và hiểu được những gì chúng nó nói với nhau qua điện thoại or họp mặt.
    [/QUOTE]
    Một thằng bạn ngồi nghe từ đầu đến cuối cuộc điện thoại của bác bác có ghét nó không?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Rất thích những trò chào hỏi vô nghĩa, bay từ kia qua đây chỉ để chào và nói vài câu ngu đần rồi cút. Quá tốn tiền trong khi những điều cần làm or improve thì d làm vì sợ tốn vài cái đồng bạc.
    [/QUOTE]
    Phân bổ chi phí vào việc gì, đó là tuỳ định hướng của từng công ty. Ngoài ra, các công ty Nhật đầu tư vào Vn, họ phải tự chịu TN về tính hiệu quả của các khoản đầu tư. Nếu bác làm việc ở mức độ manager, chắc chẳng bao giờ đưa ra nhận xét thế này.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Các nam thanh nữ tú tuổi trẻ tài cao trong công ty, tập đoàn Nhật thì nên lượn luôn đi như lời các bác trên đã nhắn nhủ. Cả bác nào ở Toyota gì gì đó. Lượn luôn đi mệt lắm. Muốn biết tại sao thì cứ pm cho mình, mình biết khá rõ về cái TMV của bác. Ở đấy chỉ có chỗ cho những chú nào thích nghe lời, ko có chính kiến và ko dám bảo vệ ý kiến or cái Tôi của mình, của người Việt mà thôi.
    [/QUOTE]
    Lượn đi đâu ? Bác có con đường cách mạng, giải phóng cái Tôi của từng người chăng ? Cho em hỏi khí không phải, bác bây giờ làm ở đâu thế?
    ..........
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhiều quá làm các bác khác lại chửi vì nghe có vẻ tiêu cực quá. Tất nhiên, ở đâu chúng ta cũng học được điều gì đó. Nền kinh tế thứ 2 thế giới có những lý do riêng của nó. Học được rất nhiều về khoa học kỹ thuật nhưng bù lại fải để chúng nó trèo lên đầu. Cái gì cũng có giá của nó. Dù sao, cũng nhịn thôi, nước ta đang xứng đáng để bị đối xử thế mà. Tức thì chửi, bực thì bỏ nhưng cố gắng làm cho chúng nó yếu đi là mình mạnh lên rồi.
    [/QUOTE]
    Cuối cùng bác cũng chỉ là thằng mạnh mồm, nói cho sướng miệng thôi. Mà anh hùng bàn chuyện thế sự trên bàn nhậu như bác ấy mà, đời này nhiều hơn rác, nhưng cuối cùng thì làm được gì cho đất nước, hay chỉ như AQ bị chúng nó bắt nạt thì chửi suông vài câu "Nó đánh mình khác gì đánh bố nó" để tự sướng một mình ?
    [/QUOTE]
    Đồng ý với bạn
    Tớ cũng làm được gần 3 năm với họ , đành rằng ở đâu cũng có thế này thế kia nhưng mà thấy ở họ rất nhiều điểm tốt mà mình cần phải học hơn là ngồi đấy chê bai này nọ
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này cãi nhau vui quá vãi... tung toé hết cả lên, Ở cái thằng nhật thì điểm xấu có cũng nhiều điểm tốt có cũng nhiều nhưng mà nó ko phải là ng VN đương nhiên nó cũng chả quan tâm đến người khác nghĩ gì, nó cứ dập khuôn mà làm.
    Tóm lại ông nào sức chịu đựng tốt thì tiếp tục làm. Học được điều gì thì học. Bao giờ có tiền mở Cty thuê thằng nhật làm việc cho mình thì lúc đó hành hạ nó cũng chả khác gì nó hành hạ mình bây giờ, hehe./.
    @ku tsunamix lâu rồi ko gặp thấy có vẻ bữc xúc nhể hehe. Đi nhậu không?
  10. matrixbox

    matrixbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Em làm cho công ty Nhật được 6 năm rồi. Có mấy điểm em cảm thấy tức anh ách:
    - Thứ nhất là máy móc rập khuôn: bọn chúng nó không bao giờ dám thử một điều gì mới (sợ thất bại và sợ trách nhiệm). Cho nên việc sử dụng nhân viên rất cứng nhắc (thằng A đã làm công việc A thì làm đến hết đời luôn, dù có năng lực làm công việc B.
    - Thứ hai là điều hành công ty theo kiểu một bộ máy Nhà nước: cồng kềnh, nhiều thủ tục và không hiệu quả. Em cũng chưa thấy công ty em sa thải nhân viên bao giờ, dù có người cả năm chẳng thấy có việc gì, ngồi chơi uống nước. Trong khi đó, lương tăng thì bủn xỉn từng đồng một và huề cả làng cho cả người giỏi lẫn người dốt, người làm nhiều lẫn người làm ít.
    - Thích gặp gỡ quan chức Việt nam: chỉ để chào hỏi, tặng một quyển lịch hay nói vài câu vớ vẩn. Các bác biết đấy, quan chức nước ta bận rộn bỏ xừ ra, mà suốt ngày cứ đòi gặp, đòi hẹn chỉ để cám ơn, để chào xã giao. Nhiều khi hẹn đối tác mà ngượng hết cả người vì chẳng có lý do gì cả, đến thì nói xuông vài câu rồi về, quà cáp chẳng có.
    Như thế mà em cũng chẳng hiểu tại sao em lại làm tại cái công ty này lâu đến thế. Chắc tại chúng nó mị dân giỏi. Xếp em lúc nào cũng quan tâm đến nhân viên. Tác phong thì lịch lãm tôn trọng nhân viên nữ, ăn mặc lúc nào cũng lịch sự comple cà vạt phẳng phiu. Em đi phỏng vấn mấy lần gặp mấy bác American manager mặc quần bò ngồi phỏng vấn nhân viên thì phát hãi và chạy mất dép. Mỗi lần có tư tưởng định đi, xếp lại gọi lên giao thêm việc, bảo tao đánh giá mày cao lắm và năn nỉ ở lại tiếp. Thế là em lại ở đây. Các bác bảo em có dại dột không cơ chứ.

Chia sẻ trang này