1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc cho công ty của Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi htnk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là thui!
    - Có bác làm 11 năm mà vẫn thế. Em thì mới đang có ý định làm cho bọn nhật nghe các bác nói vậy thì coi như giác mơ về JP of em cũng biến mất.
    Em có ước mơ là đc xang nhật làm viêc, được thử thách trong môi trường of nhật. Được ngắm cái xứ xở anh đào nổi tiếng. nhưng đọc đc các dòng tâm sự of các bác em thấy bun lém. Chắc em đã chon sai đường mất rùi!
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi làm việc ở công ty Nhật đã hơn 10 năm ,đề nghị bổ xung thêm vài ý kiến sau :
    -Các xếp Nhật rất coi thường phụ nữ ,vì quan niệm cố hữu của họ phụ nữ chỉ là đồ chơi ,làm cảnh ,dù cho nữ nhân viên giỏi đến cỡ nào họ cũng chỉ cất nhắc nam giới thôi .
    -Trông xếp có vẻ nghiêm chỉnh thế thôi ,nhưng 10 ông thì 11 ông nếu có cơ hội là quấy rối nhân viên. (Vd đi công tác chẳng hạn ,nhiều chị em vì xấu hổ nên nhiều khi bỏ làm mà chẳng nói lý do )
    -Không biết là họ có thông minh hay không,hay vì muốn hành hạ nhân viên ,họ không thể tưởng tượng khi sắp xếp đồ vật trong nhà trên hình vẽ ,họ bắt kê vào rồi khi thấy không được lại bắt kê ra ,cái việc này rất thường xuyên .
    -Họ chẳng bao giờ nói thẳng ra là họ muốn gì ,hành hạ người ta chán cho đến khi tự nguời khác nói ra cái ý mà họ muốn nói .( Ví dụ cái ti vi hay cái đầu đĩa họ cứ kêu hỏng không dùng được ,khi thợ đến sửa thì thấy rất bình thường ,họ lại bảo đến tối nó mới hỏng ,cho đến khi người ta mệt quá hỏi là :" Vậy đổi cái khác nhé " họ reo lên " Đúng thế đấy ! ")
  3. matrixbox

    matrixbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Để công bằng cho người Nhật, mình phải đính chính lại là mấy cái vụ sàm sỡ ở công sở là không có đâu. Họ có thể xxx ở ngoài, nhưng ở văn phòng lại rất nghiêm chỉnh. Đây là điểm hơn đứt các xếp người Việt nam.
  4. vdieptakei

    vdieptakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm công ty Nhật làm ơn cho em biết thế công đoạn bao bì, in ấn mẫu mã túi, thùng .. thì bọn Nhật làm ở đâu đấy ạ?
  5. kienjapan

    kienjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng không thoát đi đâu được. Về các loại bao bì thì có OJITEX Hải Phòng.
  6. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Về bao bì thì có Kanepackage ở khu công nghiệp Thăng Long. Ojitex Hải Phòng chỉ mạnh về máy tạo sóng thôi.
  7. garfield26

    garfield26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì hai ý kiến của bạn chưa đúng lắm đâu.
    - Về chuyện coi thường phụ nữ, có lẽ chỉ đúng tại chính nước Nhật thôi, còn qua Việt Nam thì người Nhật phải coi lại quan điểm này. Có một ông Nhật đã nói với mình là ổng chủ trương tuyển nhân viên nữ (nếu công việc đó open cho cả nam và nữ) vì nữ NV Việt Nam majime hơn, một ông khác khi được công ty phái qua VN tìm hiểu để chuẩn bị cho việc lập công ty ở VN, trong bảng đánh giá các điểm có lợi, bất lợi của thị trường VN, đã ghi điều này trong phần những điểm bất lợi : nữ NV đáng tin cậy hơn nam NV ( cái này là nhận xét của mấy ổng thôi nhe, các bác nam đừng có nội giận nhé). Tất nhiên khi hai người nam và nữ có khả năng như nhau thì người nam sẽ có lợi thế hơn, vì thường thì nam NV không phải lo việc nội trợ, không phải nghỉ sinh..., nên có khả năng dành nhiều thời gian cho công việc hơn, điều này thì ở công ty nào cũng vậy, đâu chỉ có công ty Nhật. Đa số người Nhật qua VN công tác, làm việc cũng phải ngạc nhiên vì khá nhiều người đại diện cho bên đối tác Việt Nam là nữ, khi đi xuống thăm nhà máy, họ cũng rất ngạc nhiên vì số lượng người lao động là nữ khá nhiều, và có một số vị trí mà bên Nhật chỉ có nam giới đảm nhận thì ở VN cũng có nữ đảm nhận.
    - Về chuyện sàm sỡ nơi công sở tất nhiên cũng có một số ít, nhưng những " số ít " như vậy thì người quốc tịch nào mà chẳng có. Người Nhật có thể rất... ở ngoài, ở những chỗ mà họ "được phép" sàm sỡ, nhưng ở công sở và trong quan hệ công việc thì rất nghiêm túc. Họ phân biệt rất rạch ròi trong chuyện này. Thêm nữa, chị em phụ nữ mà giữ thái độ nghiêm túc, cứng rắn trong quan hệ, cách cư xử thì không ai dám có thái độ sàm sỡ đâu.
  8. kessin

    kessin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được bài của mấy anh chị hơi muộn nhưng cảm kích trước sự bức xúc của anh chị nên cũng tham gia. Tôi đã học tiếng Nhật hơn 4 năm, đi làm cho một công ty Nhật được 1 năm và đang cảm thấy mình ...sai lầm. Mấy năm trời chăm chỉ học tiếng Nhật đó mà để học tiếng Anh thì bây giờ có lẽ lương của tôi không thấp lè tè như hiện nay. Mấy công ty Nhật tăng lương chậm quá, mỗi lần tăng lại tăng có một chút, không thể nào chịu nỗi. Mấy ông sếp lại có tật chê người Việt mình bằng những lời rất dễ tự ái. Hôm qua, ông sếp của tôi còn nói Việt Nam thế này thế nọ trong chiến tranh. Bực mình, tôi gân cổ lên cãi đến văng cả bọt mép. Tôi nói: Nhật Bản cũng từng là một nước phát xít và đi xâm lược nước khác trong đó có Việt Nam. Vào năm 1945, quân đội Nhật mà còn ở lại Việt Nam thì sau này sẽ nhận kết cục thảm khốc như thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ vậy!!! Ông sêp đó nghe mình nói thế ngẩn người ra và im lặng. Mấy người trong công ty thấy mình ?ocăng thẳng? như thế đều xanh cả mặt và lo cho mình nhưng mình cóc sợ. Cùng lắm thì sang làm công ty khác chứ có gì ghê gớm. Minh vẫn còn ở đây vì vẫn còn vài điều bổ ích để học chức nếu không thì đã vĩnh biệt nó lâu rồi...
    Mấy ông sếp Nhật đúng là cực kỳ bảo thủ, sống lâu thì lên lão làng, không biết đánh giá đúng thực lực con người ta. Trong công ty, có nhiều người giả vờ làm việc chăm chỉ nhưng thực ra đang lang thang trên internet chat chit mấy ổng cũng không biết. Nói chung là có nhiều điều thất vọng lắm.
    Khi tôi tới mấy nhà máy trong khu công nghiệp hay khu chế xuất, thấy công nhân người Việt mình bị bọn chủ người Hàn, Trung, Đài và Nhật bắt làm quần quật thấy mà thương. Lương thì chưa tới 1 triệu đồng, không biết làm sao mà sống nữa!!! Đúng là không có vốn, không có trình độ cao thì phải bán sức lao động theo đúng nghĩa của nó vậy!!! Không biết bao giờ mới khá đây?
    Hồi trước, vì vô cùng ngưỡng mộ một đất nước Nhật Bản vươn lên thần kỳ sau chiến tranh nên quyết tâm học tiếng Nhật để hiểu thêm về họ. Bây giờ, vào công ty Nhật thì không muốn làm việc nữa. Là ?olính đánh thuê?, mục đích cuối cùng của người làm công ăn lương cũng chỉ là lương tháng thôi. Nhưng các công ty châu Âu thường trả cao hơn từ 50-100 đô cho cùng một công việc, cùng vị trí so với các công ty Nhật. Giờ muốn qua công ty Châu Âu thì sợ tiếng Anh không đủ giỏi. Tôi đang tự hỏi không biết mình có sai lầm không?
  9. htnk

    htnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao lại có người giống tôi thế.
    Tôi cũng học tiếng Nhật đưọc 4 năm
    Tôi cũng đi làm cho Nhật được 1 năm
    Và tôi cũng có những suy nghĩ rất giống bạn
  10. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nhắn kessin: tôi đã xóa 2 trong số 3 post của bạn trong topic này vì có nội dung giống nhau.

Chia sẻ trang này