1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc cho công ty của Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi htnk, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ không rõ lắm, nhưng chắn chắn là đỡ hơn bên sản xuất nhiều!
    Làm bên SX như bọn tớ, nhiều lúc cảm thấy ức chế, và bức xúc lắm, nhưng lại không thể làm gì được.
    Nói chung, người khổ nhiều vẫn là công nhân. Nhiều lúc đi qua hành lang lên văn phòng lại bắt gặp một khuôn mặt im lìm đứng đó, tay giơ cao bảng yêu cầu tuân thủ rule...Đó là những công nhân vi phạm một trong các mức bị phạt thẻ vàng.Họ còn trẻ nhưng đều người lớn cả rồi vậy mà còn phải chịu những hình thức phạt như thế... Vừa thương cũng vừa giận vì phải thừa nhận rằng ý thức của phần lớn công nhân ta vẫn còn thấp lắm. Những quy tắc quá quắt không nói làm gì nhưng những quy định cơ bản còn không tuân thủ được.
    Tại bữa tiệc đứng năm ngoái của công ty, nhiều người phải méo mặt khi chứng kiến cảnh số đông công nhân nhà ta túa lua ùa vào tranh nhau lấy thức ăn mỗi khi người ta mang tới! Chẳng khác nào cảnh tranh cướp nhau thức ăn ở nơi bị nạn đói. Những người còn lại đều bị đói. Nhưng đói thì làm sao bằng việc phải nhìn thấy những ánh mắt vừa pha kinh ngạc, vừa khinh bỉ của nhiều thằng Nhật chứ!
    Rồi thì những vụ ăn cắp bút, ăn cắp giẻ sạch,...
    Lại còn chuyện khạc nhổ lung tung, móc gỉ mũi quẹt lung tung nữa chứ...
    Những lúc đó chẳng biết trách ai, và trách từ đâu cho được nữa.
    Công đoàn thì bất lực rồi. Nhưng đấy, muốn mở miệng bênh một câu cũng không nổi vì nhìn đi nhìn lại thì nhiều cái bọn Nhật nó nói cũng chẳng sai. Cuối cùng lại để chúng nó được thể bắt chẹt cho.
    Tức hơn cả là những sự việc đó khiến cho bọn Nhật nghĩ văn hóa, ý thức chúng ta thấp kém. Rồi bắt đầu lên lớp cứ như thể chúng nó là những kẻ đi khai hoá văn minh không bằng ấy!
    Thế đấy. Ngoài những bức xúc về công việc, chế độ, tiền lương, mối quan hệ sếp với nhân viên...làm việc cho công ty Nhật nhiều khi còn phải thấy những chuyện thật buồn như thế nữa.
    Được dream_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 28/05/2006
  2. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng các bác làm trong khu công nghiệp hay nhà máy nhiều nên bị soi kinh quá nhỉ? Nhưng thực ra em thấy cũng có lý thôi. Mình bị soi nhiều cũng bí bách nhưng thực ra lý do là ý thức làm việc của người Việt nam mình còn kém quá. Người ta làm ra làm, chơi ra chơi còn Việt nam mình thì cứ tranh thủ được tí nào là tranh thủ. Đến đi toa lét cũng tranh thủ, làm văn phòng thì chat chít ăn quà vặt, thư ký rỗi rãi thì trốn ra ngoài tranh thủ đi chợ đi búa....Em nói thật chứ chả phải các Sếp Nhật mà Sếp nước nào cũng khó chịu thôi...Người ta bỏ tiền ra mà...Đâu phải để mình làm việc riêng đâu...
    Người Nhật cũng có nhiều người biết điều và tốt bụng...Nhưng em cũng không phủ nhận là cũng có những thằng cực kỳ củ chuối và bẩn tính...
    Đặc biệt ghét những thằng lấy vợ Việt nam vì chúng nó biết rõ tính cách của người Việt nam, cả tốt lẫn xấu, nên dễ dàng biết được cách .....cai trị thế nào....Ghét cái bọn bẩn tính!
  3. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác, em cũng học tiếng Nhật 4 năm, nhưng giờ trả lại hết cho Sensei rùi, ngày cúi cùng trước khi tốt ngịp, thầy giáo của em (Japanese man nha) nói với em câu này nè "Các em là những người Việt Nam giỏi, nên hãy làm việc vì Việt Nam, nếu làm việc trong các công ty Nhật thì đối tượng được hưởng lợi đầu tiên là Nhật" (em cũng không bít phải hỉu ý của thầy là làm cho công ty nhà nước í hả, còn í ẹ hơn công ty của Nhật nữa. Em cũng đang làm cho một công ty Nhật, nhưng tuyệt lắm chứ không như các bác nói đâu, các Sếp đều là những người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở nước ngòai nên open-mind lắm.
    Còn về việc các rule trong các nhà máy đấy, một vài cái thì thật là baka, nhưng cũng phải công nhận tính hợp lý của nhiều cái chứ. Thấy các bác than thở nhiệt tình quá, em cũng góp vài câu vây thôi, chê họ thì thật nhiều, nhưng nếu open một topic nói về các công ty nhà nước của mình thì chắc..hic..hic.
    Một vấn đề là nguyên nhân của tòan bộ những cái làm các bác không vừa ý đó là "ý thức của pà con mình còn kém quá" tòan làm ba cái trò mèo, chứ đố mấy thằng Nhật sống ở nước nó nghĩ ra mấy cái trò quái đản như mấy thằng đã sống ở VN lâu năm áp dụng đấy, cũng phải nghĩ lại là họ đưa những cái rule đấy ra để đối phó với những hiện tượng gì chứ? Chẳng khó trả lời lắm đâu các bác ạ. Em viêt vậy thôi nha, nhưng vì tinh thần dân tộc em cũng luôn ủng hộ các bác hết mình.
    Ad, cái chuyện sàm sỡ đấy, hòan tòan không có đâu, bọn nó bậy bạ ở ngòai thôi, chứ chẳng thằng nào dám léng phéng trong công ty cả, dân tộc trong danh dự "bê ngòai mà"

  4. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói hay!!! Các cty nhật rất cần những người như cậu, cố gắng lên nhé.
    Tui thấy đối với bọn nó là như thế này: công ty nhật - phong cách nhật - sản phẩm chất lượng nhật - lương Việt Nam!!!
    *********, lương trả thì hơn cty VN một tý cho có để gọi là "cao", chúng cứ bắt nhân viên mình làm theo như nó. Cứ trả lương bằng 1/4 hay 1/5 lương thằng nhật thấp nhất cùng vị trí - kỹ sư so với kỹ sư, cnhân so với công nhân thì dân VN ta làm việc tới đâu?
    Chúng nó bóc lột ta còn hơn địa chủ thời phong kiến, nhiều thằng ngu bỏ mịa mà còn lên mặt dạy đời. Chán!!!
  5. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đó ơi, bác nói làm em thấy tự ái quá, công ty em công nhận là cần em thật vì nếu không cần thì nó cho em về vườn lâu rồi, chứ mỗi tháng mất vài đồng vặt trả cho em làm gì, để đó mà ăn kẹo chengum cho khỏe răng có sướng không?Đọc từ đầu tới giờ thấy các bác bất bình không à, nên em viết ra chỉ muốn nói với các bác là ít nhât cũng có được một công ty Nhật gọi là "Tạm xài" được như công ty của em nè. Không phải chỉ mấy bác VN mình mới bị đàn áp, mấy chú Nhật trẻ qua bên em còn bị dập te tua hơn đấy chứ. để kể chuyện này ra xem các bác nghĩ gì nha: Một lần bên em tập trung cho sản phẩm mới, các bác VN nhà ta kêu khó không làm đưọc, Sếp tươi cười bảo thôi không được thì thôi, các chú về sớm quây quần với vợ con, còn các chú Nhật thì còn lâu nhá, chúng nó thức suốt đêm để mà mày mò ra cách làm, có thằng còn bị ăn mấy cái đạp vìđam ngáp nữa đó, vậy cái nào tốt cái nào không?Chỉ nói vậy thôi, không làm mất lòng thêm các bác nữa!!!
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được nghe một câu rất đúng:
    Người Nhật là một người không giống với bất kỳ người nào trên thế giới. Họ luôn làm những cái không ai làm và đặc biệt là hỏi những câu mà ...không ai hỏi...
    Ấy vậy mà chúng ta vẫn phải trả lời.....Trớ trêu thay...
  7. Chenshijinqing

    Chenshijinqing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chao cac bac.
    Em moi lam o Cty Nhat dc 2 thang cac bac a. That dung nhu nhung gi cac bac tien boi di truoc ke laÃ, cu chuoi khong chiu duoc. Bon no cu em sang TQ 1 tuan ma laÃi bat em ky cam ket lam cong hien cho chung no 2 nam.Cac bac tien boi co chieu gi giup em voi, em thi laà k muon ky.
    Cam on nhieu
    ( Day la nick cua em co gi lienlac voi emnhe: huabechuabei)[
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu mà chả thế, người ta bỏ phí đào tạo hay gì đó thì phải có cam kết thôi, tôi cũng làm cho Nhật và cũng chưa kêu ca gì. Thôi tạm bằng lòng với gì mình có
  9. Chenshijinqing

    Chenshijinqing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bac gi oi nhung ma chung lay co bat em sang TQ 1 tuan tham quan nha may, an o cung cong nhan trong day nha ton lup xup ma phai ký cam ket cong hien 2 nam la cho chung no vo dieu kien thi cung phai tam bang long nhu bac noi sao
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thế thì thôi nghỉ đi, dã man. Tưởng cho phí đào tạo gì hoá ra bắt đi công việc, đã không được tiền còn mất thời gian

Chia sẻ trang này