1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc ở đâu?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi chorau, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy bác Hà méo ạ !
    Em cũng chẳng hiểu tại sao em vẫn coi trọng chữ danh như bác nói vậy.
    Có lẽ em chưa được developed như bác.
    Nhưng em cảm thấy đến một lúc nào đó, em sẽ đơn giản hơn. Em khổ thế đủ rồi! Mẹ kiếp! ( xin phép cả nhà)
    I''ll Fly!
  2. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    I can fly, I know that I can fly!
  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chữ DANH nó xuất phát từ văn hoá nghìn xưa của dân tộc mình; và con đường để đạt được chữ ấy phải là từ học hành, thi cử qua các vòng để đỗ đạt làm quan.
    Tuy nhiên, khi cuộc sống cũng như quan hệ sản xuất phát triển, cái thể chế thay đổi, làm cho chữ DANH kia không còn thuần tuý như trước nữa. Và cái lỗi của những nhà văn học, những người định hướng tư tưởng cho thế hệ nối tiếp là đã không nói được sự khác nhau ấy để cho họ phấn đấu; nên cái bằng đại học nó mới là sự khát khao của bao người thanh thiếu niên, vì đa số nghĩ đạt được nó, là đã đạt được một cái DANH.
    Nhưng cái tiêu chuẩn đánh giá cái DANH bây giờ, đâu phải là tấm bằng ấy, mà nó phải là "hiệu quả" của tấm bằng ấy, tức là cái chất xám của quá trình có được tấm bằng ấy được vận dụng ra sao. Điều này rất ít người làm được, nên cái DANH vẫn chưa có.
    Có những người làm kinh tế rất giỏi, làm giàu cho mình, cho gia đình, tạo công ăn việc làm và ổn định kinh tế cho bao nhiêu người khác mà không có bằng đại học (tức là không có DANH theo nghĩa ở trên); Người ta được người khác tôn trọng, được xã hội đánh giá cao, chữ DANH được xác định.
    Đấy, chỉ là một chữ thôi, nhưng quan niệm và cách làm để có nó ở mỗi thời mỗi khác. Mình chỉ muốn "đi sâu" thêm một tí để có vẻ là Developed như DIM nói đểu mình ở dưới thôi. Riêng mình, cho rằng đào tạo cơ bản là rất tốt, và sức bật nằm ở nghị lực vươn lên chinh phục cuộc sống của mỗi người là quan trọng để khẳng định chữ DANH cho bản thân. Và với ý nghĩa ấy, thì chữ DANH kia vẫn quan trọng đối với mình.
  4. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn "đi sâu" thêm một tí để có vẻ là Developed như DIM nói đểu mình ở dưới thôi.
    Em đâu có nói gì bác.
    Em chỉ nghĩ mình chẳng làm đưọc gì, tạm thời là bây giờ thôi.
    Biết đâu một ngày nào đấy!
    Bác nhỉ?
    Em sẽ bay trên đây box nhà ta.
    ha! ha! ha!
    ( Em đùa đấy, chúng ta vẫn là anh em nhỉ?)
  5. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    hic.... a struggle within ......
    Có ai đã phải lo nghĩ và lựa chọn giữa 2 chỗ làm mà chỗ nào cũng tốt chưa??? hic...
  6. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Công việc à, nếu cả hai mình đều thích thì hãy chọn cái nào mình thích hơn ấy. Còn không biết mình thích hơn cái nào thì phải bốc thăm thôi, lấy hai mảnh giấy, ghi tên của từng nơi, sau đó tung lên và bốc thăm, được cái nào thì theo cái đó, xem đó như là số mệnh mách bảo vậy
    Thế mới tuyệt chứ, tài năng nên có nhiều nơi nhận, nhưng thú thực, hãy chọn công việc nào mà phù hợp với tính cách và tài năng của mình ấy.
  7. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cho CBKU làm cái chân chạy bàn cái ! hehe cái việc đó khách vào sẽ đảm bảo vui nhộn hơn nhiều đó ! Chắc thể nào cũng khá hơn ! không biết có sếp nào tuyển dụng nhân viên không nhỉ?!

Chia sẻ trang này