1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAM

    YAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em rón rén vào học cách dạy chồng cái nhỉ. Em là em muốn tạo nên một sản phẩm đúng nghĩa Husband như bác Gió mùa đông bắc giải thích ý ạ. Chứ cứ như cô Người còn ở lại khuyên là sống chung với lũ thì chán nhỉ các bác nhỉ. Chí ít thì quan điểm cũng phải như bác Vietke ạ. Mong các bác chỉ giáo phương pháp.
    Hehehe
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hị hị , em thực ra là người cầu toàn bác ạ .Nhưng khi làm vợ thì phải biết chấp nhận bản chất của chồng .Còn chuyện tạo nên sản phẩm hoàn hảo như rứa cũng cần phải kiên nhẫn và khéo léo ,làm thế nào để hắn nghe mình mà ko thấy khó chịu ----> từ từ, lần lượt giúp hắn bỏ bớt các tật xấu chứ ko thể dùng kỷ luật sắt 1 cách cứng nhắc được
    Ví dụ thế này nhé : Như anh nhà em thì vốn sinh ra là con trai 1, lại là con trai Út (!) .Cha mẹ cưng chiều, ăn uống thì có quyền chê tới chê lui, nhà cửa ko bao h bỏ time để coi nó ra sao .Phòng ốc quen bừa bộn ,ăn xong cả cái chén của him cũng ko biết mang xuống sink, hút thuốc và uống rượu ...đủ cả ! Đấy, bác mà ko biết chấp nhận thì cảm thấy nản kinh khủng đi được ấy chứ . Nhưng em thì em "mài giũa" ông ấy từ từ .Ăn xong rồi, hắn toan đứng dậy bỏ đi thì nhẹ nhàng :" Anh ơi,sẵn tiện mang cái chén xuống sink hộ em cái!!" .Xong rồi thì "Cảm ơn anh" .... Dần dần thì dù ko cần nói gì hắn cũng tự giác mang xuống ! Chứ em ko chấp nhận để ông ấy duy trì sự lười biếng của mình ....Thế là từ phòng ốc, cách ăn ở ,ngay cả cách xử sự với cha mẹ em cũng ra tay can thiệp tuốt ! Giờ thì hắn đã chịu khó về nhà ăn bữa cơm gia đình thay vì rủ em đi ăn ngoài như trước kia . Sinh nhật mom thì em nhắc nhở và giúp hắn chọn quà tặng ... Đấy, cứ dịu dàng mà lèo lái, nhưng những cái thuộc về bản chất và những sở thích của đối phương tuyệt nhiên ko nên cấm đoán hay nhào nặn họ thành 1 người hoàn toàn khác như : Hắn chúa ghét mặc áo sơ mi quần tây mà cứ ép cho bằng được, ko được thì giãy đành đạch như đỉa phải vôi. Hắn thích coi phim hành động mà mỗi lần hắn mướn về lại càu nhàu và đút phim tình cảm ướt át, bất chấp hắn nghĩ thế nào . Hắn thích xem chương trình thời sự và thể thao nhưng lúc nào bà vợ yêu quí cũng xí chương trình làm đẹp và bắt hắn phải ngồi đó coi cùng (!!??) thế thì bố ai chịu được .Bây giờ bác thử xem nếu hắn bắt bác phải đi nhậu cùng hắn thay vì đi shopping (ở mall đang có big sale) , bắt bác mặc áo bà ba hay vì áo đầm, ép bác ăn cay khi bác chúa ghét .....thì bác có thấy tức điên không . Đấy, ko phải cái gì cũng chấp nhận nhưng ko phải cái gì cũng bắt đối phương phải nghe mình .Đàn ông yêu tự do số 1, hãy để hắn có kô gian riêng tư !
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 12/10/2005
  3. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thanks rất nhiều các bạn, đặc biệt là Vietkedoclap và nguoiconolai.những lời khuyên của các bạn có phải là kinh nghiệm của chính bản thân không? bạn cũng làm được điều này a? Thực ra, tụi mình cũng yêu nhau lâu và hiểu khá rõ về nhau rồi, nhưng đến lúc cưới vẫn thây hẫng nhiều... Có lẽ do vẫn nhình cuộc đời màu hồng quá... Mình sẽ cố gắng vậy, nhưng dù sao thấy cuộc sống gia đình cũng phức tạp quá các bạn ạ....
  4. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, cuộc sống gia đình thật phức tạp lắm...Chẳng biết bạn hachimo đã lập gia đình được bao lâu, mình thì mới được 1 tháng thui nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình thản đối diện với những xáo trộn trong cuộc sống gia đình...
    Cho đến bây giờ 2 vợ chồng vẫn chưa có gì bất mãn về nhau ghê gớm lắm, có chăng chỉ là những góp ý nho nhỏ về cách xử sự, cách ăn nói trong 1 số trường hợp cụ thể. Nếu 2 bạn đã có thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi cưới thì khó mà "vỡ mộng" được, cùng lắm sẽ có 1 vài thứ mới mẻ và lạ lẫm thui...
    Mình vốn ko phải là người hoang phí, lại may là ko bị nghiện shopping, nhưng ko hiểu sao từ lúc lấy chồng mình tiêu việc gì, xài việc gì cũng thấy ko thoải mái, cảm thấy mình nên tiết kiệm hơn và sắp trở thành người keo kiệt đến nơi Mình cũng đã lập ra family''s budget rùi, nhưng cái tâm lý chết tiệt này nó cứ đeo mình mãi, mặc dù chồng mình ko phải là người so đo tính toán gì...Ghét thật !!!
    Lúc yêu nhau mình hay nghĩ ra rất nhiều trò làm anh ấy bất ngờ, luôn tìm cách refresh tình yêu của bọn mình (dù gì anh ấy cũng hơn mình nhiều tuổi, anh ấy sẽ ko "lắm trò" bằng mình đâu). Giờ thì khác, mới cưới 1 tháng thui mà mình chẳng thiết làm trò gì hay ho nữa, công việc và những suy nghĩ của 1 người vợ cứ cuốn mình đi mãi, đôi lúc thấy giật mình vì tình trạng đấy. Mới có 1 tháng đã thế, liệu vài năm sau, chục năm sau sẽ như thế nào nhỉ ??? Mình thấy lo lo làm sao...
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái giai đoạn yêu nhau thì ai chả tỏ vẻ mình là người perfect nhất, lúc về sống chung 1 nhà thì mới thấy rõ sự thật phũ phàng ...Thế nên khi bọn em yêu là đã thâm nhập đời sống riêng của nhau, ko thèm faking làm gì cho mệt .Lúc khóc bù lu bù loa, lúc bệnh hoạn ốm yếu trông như con gà mắc mưa nhưng cũng chả cần nháo nhào đi tìm mỹ phẩm che đậy lại ! Vì em biết mai này là vợ chồng rồi thì còn quái gì làm màu mè như rứa nữa nữa .Tập sống thật từ lúc yêu nhau vẫn hơn ,sau này khỏi shock ! Thế là bao nhiu thói xấu của nhau biết hết và tất nhiên phải chuẩn bị kỹ tâm lý trước khi say Yes, I do ! Một phần cũng vì gia đình em tương đối phức tạp, cách đối xử và reactions của cô chú em đầy ra đấy . Và tất nhiên phải nhìn nhận và học hỏi từ hành động (chứ ko phải lời nói) của họ làm kinh nghiệm cho mình .... Bác mới cưới thấy hơi choáng cũng bình thường, nhưng hãy cố gắng thích nghi trong 1 thời gian ngắn .
    Wedding planner : đám cưới rồi đấy à, thế mà im ru nhá ... Cái cảm giác chán chán đó thì 10/10 cặp thấy vậy sau đám cưới rồi . Nhưng khi thích nghi quen sẽ ok thôi bác ạ . Giờ còn lọng cọng với vai bà nội trợ ấy mà, cố lên
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy các bác nói rất chi là chí lí, nhưng có một điều là em thấy phần nhiều là phụ nữ phải sửa mình sau khi lấy chồng, phải chu toàn và chú tâm vào nhiều viêc, trong khi anh chồng mình lại cứ như k biết gì vậy. Thế có công bằng không nhỉ, vẫn biết "đàn bà xây tổ ấm".... nhưng vẫn thấy bức xúc là !
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do tại sao phụ nữ thời nay ko vội chui vào rọ sớm ..Đàn ông được quyền vô tư nhưng phụ nữ lấy chồng phải lo nhiều lắm .Chồng hiểu cho thì tốt, chồng ko hiểu và thông cảm cũng không thể "già néo" để bị "đứt dây" ....Thế nên là các chị trước khi lấy chồng phải tính toán cho kỹ, ko là cưới về vợ chồng lại hục hặc chuyện gì đâu đâu, đau cả mề
  8. YAM

    YAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hị hị , em thực ra là người cầu toàn bác ạ .Nhưng khi làm vợ thì phải biết chấp nhận bản chất của chồng .Còn chuyện tạo nên sản phẩm hoàn hảo như rứa cũng cần phải kiên nhẫn và khéo léo ,làm thế nào để hắn nghe mình mà ko thấy khó chịu ----> từ từ, lần lượt giúp hắn bỏ bớt các tật xấu chứ ko thể dùng kỷ luật sắt 1 cách cứng nhắc được
    [/quote]
    Thanks. Thế từ cái đoạn mang chén xuống sink đến đoạn rửa chén sau khi ăn thì bác có chiêu gì tiếp ạ. Bác là có cao kiến nên ra tay tiếp ạ. Vấn đề cuối cùng là phải ra một sản phẩm husband hoàn hảo ạ .
  9. allover

    allover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy chủ đề này thiếu mất 1 vế: Làm chồng???
    Nói chung sau khi kết hôn thì đàn ông sinh ra lười (nhưng mà là bản chất), còn phụ nữ thì muốn làm mẹ người ta nên mới lắm chuyện.
    Trước khi lấy vợ, con trai đi chơi thậm chí không cần thông báo cho bố mẹ biết đi đâu, bao giờ về nhưng sau khi lấy vợ thì liệu hồn. Khi yêu các cô gái thích các chàng trai có bản lĩnh, theo các cô (nhất là các đôi bị các cụ ngăn cấm) nhưng khi là vợ thì các cô lại muốn đàn ông phải ngoan không được nổi loạn, hay thật. Tóm lại là các cô chỉ muốn làm mẹ người ta nên mới sinh chuyện. Đây là chưa nói đến nhiều vấn đề khác mà trong cuộc sống các cô muốn rất trái ngược nhau (đàn ông cũng thế nhưng đơn giản hơn).
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thế bác muốn sản phẩm của bác như thế nào ? Fải có tiêu chí thì mới làm được chứ ?
    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 13/10/2005

Chia sẻ trang này