1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hị hị, em thì chỉ cần loại bớt khuyết điểm của anh nhà để acceptable thôi chứ ko cần 1 người chồng hoàn hảo ! Mất công người ngoài nhìn vào lại thèm, thế có phải là "công anh xúc tép nuôi cò ..." ko
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đó là do cái tính tỉ mẩn và cầu toàn ở đa số các cô gái , bác ko thể blame được . Thực sự thì với 1 cô gái hiểu tính đàn ông thì việc cho họ có ko gian riêng cũng được, chẳng khó khăn gì .Tuy nhiên nhìu anh "được voi đòi tiên" , thấy người ta chiều mà làm tới, đi thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt ko cần biết đến gia đình ...thế thì ai chịu cho nổi ----> vợ hiền cũng thành vợ dữ thôi . Do vậy mới cần sự tự giác của cả 2 người, chứ cứ lo đòi hỏi đối phương ,control họ quá lắm mà ko nhìn lại bản thân xem mình có làm gì gián tiếp gây ra hay ko thì sớm muộn cũng có chiến tranh .Chuyện sau đó thì ko dám nhắc đến .
    Sự thật em ko muốn mang người nhà ra bôi bác, nhưng tỉ như dì và dượng em xem nhé ....
    Vợ chồng giàu, đến 4 đầu lương .Mỗi năm thay xe hơi 1 lần ,con cái có nếp có tẻ, dượng em lại ko ham mê gái gú, nhậu nhẹt .....Có lẽ các bác sẽ cho là bấy nhiu đó thì dì em hài lòng và có happy life ? Nhưng ko !
    Nguyên do là dượng em, cũng như đa số đàn ông thì thích giao lưu với chúng bạn .Cuối tuần hay đến quán càfe quen thuộc để tán gẫu, vài lon bia ... Nhưng dì em thì mắc 1 cái tật rất phụ nữ : nói nhiều và gay gắt !! Cứ có chuyện gì cũng la hét ầm ĩ, nạt nộ cả chồng lẫn con (Da, em chỉ mới ngồi 10 phút đã tìm lý do ra về rồi ,nhức đầu lắm ạ ) .Thế nên từ chỗ đi ra quán 1 tuấn lần thì sau 10 năm chung sống, dượng em đã coi quán hơn nhà ! Khỏi nói, trước khi xách xe đi ....lánh nạn dì em cũng có time làm 1 tràng thuyết giáo rồi :" Ông vừa vừa đó nha, mới về nhà đã xách đ** ra quán rồi .Riết rồi cái nhà này cũng như cái nhà trọ của ông vậy đó .Hông biết anh em bà N (chủ quán) cho ông ăn cái gì mà suốt ngày ông lết xác ra đó hổng chán vậy ??" "Còn con quỉ này nữa nha (con gái) ,mày ăn uống cái kiểu đó mà coi được hả .Riết rồi tao cứ như con hầu của nhà mày vậy !!" .....Tội nghiệp con nhỏ mới 9 tuổi đầu mà đã luyện được "thần kinh thép" để lời từ lỗ tai này chạy ráo qua lỗ kia ---> chui ra ngoài rồi . Thế nên trường nó có tổ chức đi đâu là nó khoái lắm .Em là phận con cháu, cả tháng có khi mới sang 1 lần mà còn ko chịu được huống hồ phải sống chung hàng ngày như vậy . Dẫu cho dì ấy hết lòng chăm nom nhà cửa cho chồng con, nhà ko dính hạt bụi (thiệt đó, sạch dã man, em ko dám ko mang vớ sợ dơ nhà nữa cơ), nhưng bản thân dì lại ko biết săn sóc .Đi chơi mà mặc đồ ...kỳ quá, hỏi sao chồng ko thấy mất mặt (em còn thấy xấu hổ dùm nữa là ...) .Lông mày mọc ra cũng hông cạo, đầu tóc cũng ko biết chải cho đàng hoàng .Trong khi chồng, con thì mặc đồ hiệu, người ngợm bóng mượt .Ko dám mua đồ cho mình mặc (chỉ mua hàng đại hạ giá ) còn chồng con thì chơi Gap, Limitted too $40-50 trở lên ---> bó tay ! Đâu cần hành xác bản thân dữ vậy .Cái đó ko phải là chồng tính toán gì đâu các bác ạ, mà dì ấy tự mình làm vậy, thế mới nói !
    Chăm lo bản thân quá "quên "việc nhà cũng hỏng .Mà chăm lo cho chồng con quá quên nhìn lại bản thân cũng ko xong ----> khổ trăm đường nào ai hay biết
  3. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vợ chồng mới cãi nhau. Mình thấy khó thở cực kỳ...Càng ngày càng thấm thía làm vợ người ta thật ko đơn giản...Đúng là mình có ko ít khuyết điểm, nhưng mình ko nghĩ khi về ở chung 1 nhà rùi mà ko ngày nào mình ko nghe chồng góp ý, cằn nhằn, than thở về tính này, tật nọ của mình...Mình cũng có ý thức ngày càng hoàn thiện đấy chứ, anh ấy cũng chẳng phải túyp người bảo thủ, gia trưởng, nhưng mình cảm giác cứ như mình là người tệ lắm lắm vậy...Mặc dù có lúc anh ấy nửa đùa nửa thật, lúc gay gắt, nhưng cốt lõi vấn đề vẫn là mình bị "soi". Vẫn biết nhân vô thập toàn nhưng mình thấy mệt mỏi quá !!! Giá có ai đúc kết kinh nghiệm thành 1 quyển "bí kíp làm vợ" thì hay biết mấy, nghĩ tới con đường dài trước mắt mình thấy lo lo làm sao...
  4. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    thế theo các bác thì sống chung trước hôn nhân có khác nhiều so với lấy nhau không???hiện nay em đang sống cùng với bạn trai (không biết đến bao giờ mới cưới!) mà nhiều khi cũng còn cảm thấy mệt mỏi!!!nếu có ai hỏi rằng có thực sự muốn sống chung cả đời với người đàn ông đấy không thì cũng không biết trả lời thế nào!!!
    Làm vợ người ta thật là khó!thấy các bà vợ luôn phải lo giữ chồng làm mình không muốn kết hôn nữa!
    Em nói có gì không phải mong các bác bỏ quá cho!
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    sống chung nó chẳng khác gì kết hôn đâu bác ạ !! Cái nào thì cũng "chung nhà, chung mâm, chung giường " cả ! Tuy nhiên sống chung thì khi muốn bb dễ hơn khi đã mang tiếng là vợ người ,mặc dù nó chỉ là cái giấy hôn thú ko hơn ko kém .
    Em thấy cái nào cũng ....mệt như nhau ! Do vậy mới bảo khi nào chán cảnh neo đơn gối chiếc, tối ngủ 1 mình ...thì hẵng tính chuyện chồng con .Không thì sẽ thấy nuối tiếc khoảng thời con gái tự do tự tại lắm .Mấy lại mình càng lớn tuổi thì càng take easy những khúc mắc của vợ chồng hơn, chứ còn chưa từng trải qua những giây phút khó thở thì bây giờ cảm thấy nặng nề là đúng thôi ....
    Wedding : Bác nên trao đổi thẳng thắn với anh nhà .Là vợ chồng rồi thì ko nên giữ ấm ức . " Em biết mình còn nhiều khuyết điểm, nhưng em hy vọng là anh có thể giúp em hạn chế bớt chứ đừng cố nhắc mỗi khi em có sơ sót ... Em có cảm giác là anh "soi" em nhiều quá và ko thoải mái ...." Chúc bác sớm thích nghi với cuộc sống mới
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Làm vợ nghe chừng là khó quá nhỉ, hic hic ... em thấy làm người yêu đã khó, hic hic ... nhiều lúc đúng là "lạt mềm buộc chặt" nhưng nhiều ông chồng thì hờ hững, lạnh lùng, hay vô tâm với vợ cũng thấy buồn và tủi thật. Phụ nữ thì luôn luôn khao khát được yêu thương chăm sóc. Chẳng may yêu phải anh nào vô tâm thì đúng là tủi thân quá. Rồi cưới nhau về rồi, vợ thì chăm lo quan tâm gia đình, chồng thì bỏ bê, hờ hững coi như việc bình thường ... rồi có một anh khác từ từ đến mang sự quan tâm, yêu thương đến cho vợ ... rồi lại bi kịch hic hic hic ... Đọc bài của chị nguoi_con_o_lai em cũng thấy học được khối điều hay và đúng, em bây giờ mới học làm người yêu thôi mà đã thấy cũng gian truân lắm rồi. Em người Bắc, chẳng hiểu ông trời xe duyên kiểu gì lại vớ phải anh miền Nam , bây giờ hai đứa cách xa nhau hàng nghìn km mà cũng bao chuyện hiểu lầm, cãi vã ... cố gắng chăm sóc, yêu thương, chia sẻ với chồng tương lai để về sau gặp lại ít shocked hơn nhưng ... nghe chừng là cũng gian nan và vất vả quá. Vẫn luôn lấy tình yêu, thương yêu, và cảm thông trên tất cả rồi người yêu hay vợ chồng, cố gắng hiểu nhau và bảo ban lẫn nhau. Nhẹ nhàng với nhau, cuộc sống chắc cũng êm xuôi và ít chông gai hơn.
    Chúc các vợ hạnh phúc và cố gắng vun đắp gia đình nhỏ nhỏ của mình luôn tràn ngập thương yêu và ấm áp.
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ô cái nhà bác này, bác nhìn lại tên topic đi đã. Bác có gì bức xúc muốn xả thì mở thêm topic "Làm chồng" để làm đối trọng với cái này nhá
    Ý tưởng của bác không tồi đâu. Mong bác "trồng" topic Làm chồng rồi các bác trai đều đặn vào chăm bón để chị em chúng em hiểu thêm thì việc làm vợ cũng dễ dàng hơn
    @YAM: YAM là chuyên gia làm vợ rồi còn lên đây trêu các em bé Đề nghị phổ biến kinh nghiệm chứ không phải là hỏi dò thêm đâu nhá
  8. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc mà tâm đắc với Nguoi_con_o_lai vô cùng. Các bạn cứ áp dụng cách của bạn ấy kiểu gì cũng thành công
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em gái em ấy mà hì hì ....Bf nó hồi lúc mới yêu nhau nhau muốn gọi nó là "bà xã" ,chính thức ra mắt gia đình nhưng các bác biết nó nói sao ko ? :" Em ko thích làm bạn gái anh, em chỉ thích ******** nhân thôi ! Người tình thì tình cảm lúc nào cũng mãnh liệt và sôi nổi hơn với vợ hay bạn gái .Anyway, em ghét bị ràng buộc !!!" - Mà em thì cũng thấy nó đúng 1 phần đấy chứ dù suy nghĩ có hơi .... . Tính nó thì có nhiều lúc mang suy nghĩ giống đàn ông lắm .Thích chinh phục, thích nhìn nice looking guys , thích tự do, ghét dọn dẹp , thích mấy anh quậy quậy, sao cũng được, nhưng với người iu thì nó đòi người ta phải "hiền lành, dễ bảo" ----> potay !

Chia sẻ trang này