1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Làm vợ khó lắm phải không? Em chưa làm vợ các bác ạ nhưng em nghĩ là: mình sống trân trọng t/c thì cũng nhận được t/c như thế từ chồng, bố mẹ chồng, họ hàng chồng...
    Thế mà vừa nói suy nghĩ này ra, dăm ba chị đã chống lầy chỗ em lao vào .... mắng. Đúng là thế các bác ạ! Mắng mới chết chứ. Em nào có tội tình gì, chỉ nghĩ thôi mừ
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chỉ tiếc là ko phải gia đình chồng nào cũng có suy nghĩ "có qua có lại mới toại lòng nhau" như bác,mà lúc nào cũng thấy mình ko xứng đáng với họ ...Rét nhất là mấy bà mẹ chồng khó tính ,cưng con trai, xem thường con dâu ,khổ lắm ....Anh iu của em chả phải con 1 nhưng bà chị dâu với mẹ ông ấy cũng choảng nhau rầm rầm ,ko biết sắp tới mình thế nào đây hê hê ...Lấy lòng được nhà chồng thì phải nói là cao thủ rồi đấy ạ ,dù cho gia đình ấy có easy nhưng muốn hoà đồng cũng khó lắm
  3. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ặ,... thỏ bỏĂn ngặặĂiconolai chặa get married à??? thỏ mà tỏằ> cỏằâ tặỏằYng............
  4. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng thấy như bạn đấy...Mình cũng có cảm giác bị để ý và góp ý nhiều.... Mình không biết các bạn có thế không, nhưng những lúc ngồi nói chuyện với khách đến nhà (ko phải bạn thân của mình và anh ấy - khách mang tính xã giao í) anh ấy rất hay để ý câu từ và cách nói chuyện của mình, khiến mình khó chịu, dù mình không hề nói gì thiếu tế nhị or thất thố...Dường như anh ấy muốn mình ngồi im trước mặt khách thôi...Tất nhiên với bạn bè, đồng nghiệp của nhau thì khác....Mình chẳng hiểu tại sao... (anh ấy có vẻ ko thích mình thể hiện bản thân)....
    Yêu nhau thì chẳng sao, đến lúc lấy nhau thì lắm chuyện quá......
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hay là yêu thôi - đừng lấy nhỉ. Lấy nhau về lắm chuyện thế kia mà.
    Nào là cãi nhau, chửi nhau, soi mói nhau, đay nghiến nhau, đánh nhau, cấu xé nhau .. ặc ặc.
    Em sợ quá.
  6. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    công nhận nguoiconolai là một người vợ sâu sắc và thấu đáo thật đấy!khâm phục!
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hì hì, nếu cái chỗ bôi đỏ kia xảy ra thì bạn sẽ không còn cần đàn ông nữa và cũng không cần chống nữa. Nam nư, vợ chồng là sự bổ sung cho nhau, nếu đàn bá như đàn ông hoặc ngược lại thì chả bao giờ gắn kết được
    Lý thuyết của bạn hay lắm
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chặa câng nhặ rỏằ"i mà rỏằ"i câng nhặ ...chặa
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Làm dzợ như Chop sướng lém, suốt ngày được ăn hiếp chồng iu...hờ hờ hờ...nhờ vào việc hắn lười rửa chén mà Chop được ăn ở restaurant hoài...
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có người chồng, người vợ hoàn hảo, liệu cơm gắp mắm, điều chỉnh sao cho phù hợp từng hoàn cảnh, đừng quá cố chấp và cứng nhắc theo quan niệm này, tiêu chuẩn nọ kia vì những tiêu chuẩn đó cũng chỉ là tương đối, cũng do con người (tức là chính chúng ta đây) tạo ra mà thôi.

Chia sẻ trang này