1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chị lớn bảo là chỉ mấy năm đầu bị sốc, tất nhiên rồi, vì đang giai đoạn yêu đương, chẳng phải lo lắng gì, chỉ lo tối tối đi tìm quán ngồi lãng mạn tâm sự, nhõng nhẽo chiều chuộng, có tiền có điều kiện thì đi du lịch, lại chả ràng buộc gì nhiều về 2 gia đình. Còn lấy nhau xong à: gia đình 2 bên, quản lý tài chính, con cái ốm, công việc của chồng/vợ khó khăn, tiền không đủ tiêu, suốt ngày ra vào nhìn thấy nhau, tiếng nhiếc móc lắm mồm của vợ, sự lầm lì gia trưởng của chồng. Nói chung là cực nhiều thứ ngoài hình dung....Ơ, nói thế thôi chứ còn cờ đến tay ai nguời đấy phất. Nhưng mà hạnh phúc thì chắc chắn là cũng nhiều vô kể, chỉ khác là cái hạnh phúc đấy nó khác thời yêu đương. Cứ đem hạnh phúc thời yêu đương vào cuộc sống vợ chồng thì mệt vì mỗi giai đoạn một kiểu hạnh phúc khác nhau
    Thôi, ba hoa tán phét tí chứ tớ chưa lấy chồng đâu, chỉ được cái GIÀ thôi. Hê hê
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà. Nhìn từ cuộc sống của bố mẹ chúng ta còn phức tạp khó khăn hơn gấp nhiều lần mà các cụ vẫn sống với nhau êm ấm, vẫn sản xuất ra được những sản phẩm như chúng ta
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thời các cụ nói chung là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hoặc gia đình có hoàn cảnh vừa đủ ăn ----> hài lòng với thực tại vì biết là chả còn cách nào khác ,và sống được hết đời luôn, mấy lại phụ nữ lúc ấy thì coi như chấp nhận vai trò người vợ, còn chồng thì có cái quyền của chồng, ko ai đụng ai ----> đẻ lắm con! Chứ như bây giờ lấy vì yêu đấy, cả 2 đều thành đạt thì tham vọng càng cao, càng đòi hỏi nhìu nơi người bạn đời ,và vì giờ có ly dị là chuyện bình thường chứ ko mang áp lực như ngày xưa vi lệ thuộc kinh tế chồng, vì sỉ diện gia đình ,con cái ....----> có gì bất ổn cũng kéo nhau ra ly dị mà ko lo sửa chữa . Tóm lại là bây giờ cũng có cái hay nhưng cũng có cái dở .
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cách ứng xử của bạn hachimo ko ok . Đó là muốn can thiệp vào những sở thích của chồng , mà là sở thích lành mạnh hẳn hoi
    Anh ta thích bóng đá , thích tài trợ và giao du thì có gì là sai trái . Đàn ông không giống đàn bà đâu , đừng nên áp đặt những suy nghĩ của mình vào họ .
    Tớ nghĩ là trong cuộc sống gia đình cũng nên có không gian cho tự do cá nhân và dân chủ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 16/10/2005
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , tự dưng hôm nay nổi điên thế nào lại chui vào đây , giữa 1 đám hồng quần để tán phét.
    Thương chị em quá , sau này nhất định phải đối xử tử tế với vợ mới được . Dưng mà đang lông bông thế này , muốn kiếm người yêu cũng chẳng ra , nói gì đến chuyện mong đứa nào nó đến làm vợ mình , hè hè
    Chả biết thế nào . Tớ thương mẹ tớ nên đâm ra thông cảm với các chị em . Ba mẹ tớ hồi cách đây khoảng 15 năm ấy mà , cãi vã nhau suốt ngày . Cứ 2 hôm viết 1 cái đơn ly dị . Thời ấy công nhận tuổi thơ mình cũng tủi cực . Trong nhà lúc nào cũng chứng kiến ba mẹ giận nhau , mẹ chì chiết ba , ba chán và uống rượu . Say vào thì đập cả bàn ghế chén bát giường tủ....
    Bây giờ thì khác rồi . 2 ông bà già qua rồi thời hung hăng , con cái đã lớn và mỗi đứa 1 phương , cũng chẳng phải lo nghĩ mấy đến cơm áo gạo tiền nên 2 cụ lại yêu nhau lãng mạn ra trò . Đúng là đời chả biết thế nào mà lần
    Mình cũng may , là thời thanh niên như bây giờ được học hành sinh sống bên tây nên đã thoáng dần ra trong cách xử sự với phụ nữ , và nhận ra đàn ông VN thật sự rất gian ác và gia trưởng
    Vụ yêu đương thì cũng ngại . Sinh viên du học yêu nhau thì cuộc sống thành ra cuộc sống vợ chồng mất rồi .Cũng tất bật lo toan cơm áo gạo tiền thế này thế kia . Lâu lâu lại giận nhau . Nhìn gương mấy chú bạn mà mình sợ vãi . Mới 24 ,25 mà như mấy tay 40 . Mà mình thì cảm thấy mình còn ham chơi quá , thân còn chăm chưa nổi nói chi đến chuyện đèo bòng . Thế là sợ vãi , chả buồn tán tỉnh nữa .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    he he , chị búp bê , lo gì , có em đây này . Có gì mai mốt cứ về VN , hú em 1 tiếng em đến cưới cho
  7. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ không có ai toàn diện cả (nobody is perfect) cuộc sống vợ chồng ai cũng vậy sẽ có mâu thuẫn, vấn đề ở chỗ là làm sao dung hòa được? Mình nghĩ khi yêu nhau và đã là vợ chồng của nhau thì nên thành thật với nhau, không nên có "khoảng trời riêng" ..... nguy hiểm lắm hihihihihihihhi
    Trong khi yêu người ta nhắm mắt lại (hôn phải nhắm mắt chứ ) Sau đám cưới thì người ta mới mở mắt ra....
  8. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đó ơi ! Thế này thì không xong rồi . Trước khi cưới Bác nhắm mắt thì làm sao tìm hiểu ạ . Sau khi cưới Bác mở to mắt sẽ nhìn thấy ...ôi khủng khiếp ...một rừng tật xấu của đối phương thì làm sao mà sống qua ngày với nhau ạ ?
    Theo em thì phải ngược lại thôi . Trước cưới thì gương to đôi mắt long lanh của mình . Một là để ...quyến rủ chàng vào bẫy . Hai là để nhìn xuyên thấu vào nội tâm đen tối u minh của chàng . Nếu đã chọn cưới , sau khi cưới em sẽ nhắm một mắt mở một mắt thôi . Sống chung tật xấu lộ ra rất nhanh khỏi cần nhìn cũng PHẢI thấy ạ . vì vậy phải nhắm bớt cho đỡ bị CHÓI mắt , Hoặc là xin lưu ý kính càng đen càng tốt hihihi.....
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Khổ 1 nỗi ko phải người ta ko muốn mình được "tham quan" (chứ ko phải can thiệp thô bạo) khoảng trời riêng của họ, mà là vì họ cảm thấy khoảng trời riêng đó bị người bạn đời coi nhẹ, thậm chí là có 1 số quyết định lạm quyền làm chồng /vợ . Cứ mỗi lần tâm sự ,chẳng hạn như : " Hôm nay sếp tự nhiên khó khăn quá em ạ, bị complaint đến 2 lần" ,thay vì phải tỏ vẻ thông cảm và an ủi thì đối phương phán cho 1 câu :" Có lửa mới có khói, anh vô dụng người ta mới chê trách chứ !!" ----> cảm giác bị coi thường, bị xúc phạm, nhất là với đấng "vai năm tấc rộng ..." đố ai dám lần sau tiếp tục "trút bầu tâm sự" và nghĩ việc gì đối phương cũng phản ứng như thế ----> Dẹp, khỏi nói tiếng nào, nói ra càng "nghẹn ngào" chứ được gì
    Anh nhà em thì phải công nhận là ...ngày nào cũng có trouble và ngày nào cũng to nhỏ :" Em ơi, hôm nay anh ...." , "Hồi nãy anh vừa ...." Hic, cả việc ông ấy bị đụng xe, bị phạt mấy trăm đồng cũng tích cực thông báo ngay khi chuyện vừa xảy ra ....Nghĩ đến xiền cũng tiếc, nhưng câu đầu tiên em hỏi là :" Thế anh có sao không ,có bị đau chỗ nào không ..." trước khi lân la hỏi :" Thế chúng nó bắt đóng phạt bao nhiu hở anh?" hỏi thế thôi và cho ông ấy tự ra tay giải quyết, ko can thiệp cũng ko đề cập vấn đề đó nữa,dù sao chuyện cũng xảy ra rồi .... chứ mà :" Trời ơi anh lái xe cái kiểu gì vậy, bộ muốn chết hả ? Rồi phải đóng phạt bao nhiu nữa ? Tháng này hụt tiền chợ cũng là tại anh !!" (câu này thì nhìu bà nói lắm rồi đấy) thì rõ là bố ông nào lần sau dám báo cáo nữa ?? Hắn dần dần ko share được những gì hắn cần share với mình thì sẽ tìm chỗ khác để tìm sự an ủi, vỗ về ...
    Trong những lúc ấy em có cảm giác mình là người mẹ thứ 2 của chàng chứ ko chỉ là đồng nghiệp, anh em, lovers để ở bên an ủi vỗ về và thực sự thấy hạnh phúc khi được đối phương tin tưởng .Em là "người mẹ" để ông ấy mè nheo, đôi khi là nhõng nhẽo, chứ ko phải người mẹ dữ dằn luôn mồm :" Anh ngồi ăn ngay ngắn lại coi, dzẹo dzẹo như con lươn vậy coi được hả ? " ," Trời ơi có cái ra giường cũng hông biết trải nữa, đàn ông gì mà ..." , "Anh làm ơn đi nha, tới giờ uống thuốc phải tự giác, đừng để em nhắc, lớn đầu rồi chứ hông còn con nít nữa đâu " ...Đấy, "mẹ hiền" thì "con" sẽ ngoan mà, đòi làm "mẹ dữ" thì "con" nó sẽ cãi chày cãi cối, đi tìm mẹ khác thì ngồi đó khóc ....Đàn ông cũng có tâm hồn "nhỏ bé" lắm các bác ạ .Thỉnh thoảng ông ấy có thể ví như người cha : tin cậy, vỗ về khi mình khóc, khuyên răn mỗi khi mình làm sai ....Thì cũng có lúc mình phải thay thế vị trí của người mẹ dịu dàng và sẵn sàng để ông ấy mè nheo ,hay ở bên cạnh động viên khi ông ấy đang trong tình trạng tồi tệ nào đó ,như việc kinh doanh gặp trở ngại, công việc ko được như ý ... Sau khi mọi việc qua rồi thì họ càng cảm thấy mình quan trọng hơn trong cuộc sống và đó chính là phần thưởng quí giá nhất
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 16/10/2005

Chia sẻ trang này