1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Phiêu bạt trời Tây bán chiếu gon?
    Lang thang xứ ấy có mỏi mòn?
    Thông minh, dí dỏm ai bằng nhỉ?
    Chắc chiếu vẫn còn, để tớ xem....
    Đọc nhhững bài you viết và coi hình tượng trưng của you, tớ tự hỏi.... M or F ?
    [/QUOTE]
    Phiêu bạt đi tìm khối tình con .
    Đốt đuốc lang thang đến mỏi mòn .
    Ô hay ! nam tử chuồn đâu hết ?
    Còn lại trên đời , Bóng trẻ con .
    Tặng bác bài thơ con nhái ( nhái được chử con hihihi ) mà này nhìn hình tượng của Bác em thấy giống cô nương quá . Em lấy con gà làm tên nên khi tìm hình tượng lúng túng làm sao không lẻ chọn con gà mái tơ ? nó cũng không hợp phong cách của em nên thôi theo phái ấn tượng vậy trọng ý không trọng hình hihihi....Mấy bài bác Copy hay lắm nhưng chỉ là cách họ dùng nhân vật ví dụ điễn hình em không đồng ý . Các nhân vật ấy toàn là nhân vật cá biệt không phải cô hai đầu phố , chú năm cuối phố . Nhân vật cá biệt chỉ cho hoàn cảnh cá biệt hơn là cho điễn hình ý muốn của đa số dân chúng . Con người bình thường với những ước mơ đời thường nó rất khác với thế giới của quý ông quý bà mà tên tuổi được ghi vào sử xanh .
    Chị NuhonkieuPhap : hihi...em không có vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ mà chị đang nắm giữ nên thôi dùng đỡ thứ này ạ . Em thấy hình dáng nó giống cây thanh long đao của Quan Vân Trường hơn là cây Đồ Long Đao của Quách nữ hiệp ạ . Đao này ngoài có thể định quốc trong có thể tề gia ạ hihihi....Khi chém bọn gian bên ngoài nó Nhẹ Như Lông Hồng phất phơ . vung đao mà trong lòng tịnh như mặt nước hồ thu . Khi buộc chồng hư nằm úp mặt xuống đất vung đao lên quất thì nó nặng như Thái Sơn . cầm đao mà trong lòng như ba đào sóng dậy , đất trời chực ngã nghiên ạ . Vì thế nặng nhẹ cũng có khi hihihi....
    [/quote]
    Jeny Marx hỏi cha mình là nhà triết học thiên tài người Đức Karel Marx
    - Thưa cha đức tính nào cha thích nhất ở người đàn bà?
    -Hiền dịu ! Không do dự Marx trả lời ngay
    -Còn ở người đàn ông?Thưa cha?
    -Mạnh mẽ
    Tạo hóa sinh ra người nam và thổi vào họ linh hồn cùng với bản tính mạnh mẽ, đó là đức tính đặc trưng của người nam (M) Còn người con gái thì tạo hóa cũng thổi linh hồn vào và cho họ đức tính hiền dịu và đó chính nà đức tính đặc trưng của người nữ(F)
    Cho nên không có gì là ngạc nhiên cả khi rất nhiều phụ nữ tìm kiếm cho mình 1 thần tượng, một người yêu, một người nam giới với đức tính mạnh mẽ kia... Còn người con trai thì lại tìm đến sự dịu hiền, văn hóa, tế nhị, nết na ... người mà chàng sẽ yêu say đắm suốt cuộc đời .... Kể ra cũng hợp với tự nhiên nhỉ ? Phải ko mọi người ?
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Well ! Hôm trước Bác bảo không thể khuất phục được Bác em mới thử xem Bác có cách gì để khuất phục phụ nữ thời đại chứ hihhiiii...Nhưng 1/2 đường thấy Bác nóng hổi lên rồi . Thuở xa xưa hình tượng duy nhất của phụ nữ là " Yểu điệu thục nữ , Quân tử hảo cầu " có thế thôi . Vai trò duy nhất của phụ nữ trong xã hội củ là làm Mẹ và làm vợ hoàn toàn cách ly với cuộc sống xã hội . Đạo đức của phụ nữ xưa chỉ là Tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu và phu tử tòng tử . Suốt cuộc đời là dựa vào một người đàn ông và vâng lời người đó . Phụ nữ chỉ là một cái bóng của đàn ông mà thôi . Tuy nhiên ngược lại phụ nữa xưa không cần lo học hành , không cần lo công danh thi cử , không cần lo cuộc sống hàng ngày . Họ chỉ phải lo cho chồng có bửa cơm ngon miệng may vá thêu thùa thế thôi . Tất cả 100% trách nhiệm cuộc sống gia đình là do người đàn ông gánh vác . Người đàn ông có trách nhiệm chu toàn 100% kinh tế và đối ngoại của gia đình . Tuyệt đại đa số phụ nữ xưa không được học hành nên không biết gì cả ( trừ vài trường hợp hiếm hoi ) Đấy là cơ cấu xã hội xưa .
    Ngày nay thì sao ? phụ nữ bây giờ phải làm tất cả những gì đàn ông làm . Phải đi học phải thi cử ganh đua với bạn nam cùng lớp . ra trường rồi có gia đình cũng phải làm việc tham gia hoạt động xã hội . Phụ nữ ngày nay độc lập sống nhờ vào chính họ chứ không cần bất kỳ người đàn ông nào bảo bọc . Phụ nữ ngày nay học vấn hiểu biết không thua kém nam giới tí nào cả . Mổi xã hội khác nhau con người cần có phương thức sinh hoạt khác nhau . Đàn ông bây giờ không thể duy trì suy nghỉ cổ xưa để bảo vệ hạnh phúc trong hiện đại . Em không cổ vũ phụ nữ đàn áp chồng nhưng chỉ mong các Bác Nam tư duy quá phong kiến hiểu rằng họ cần tôn trọng phụ nữ chứ không phải là luôn mồm câu phụ nữ biết cái gì . Chúng ông mới cao sâu . Cái đấy sai rất to . Bài học lớn nhất cho xã hội hiện đại là học làm sao để tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là tranh cho đàn ông quyền cai trị độc tài cổ xưa . Cho dù Bác tốt mấy đi nữa , hy sinh mấy đi nữa nhưng tư duy độc đoán cho rằng chỉ có suy nghĩ của đàn ông là đúng thì kết quả vẫn là không bảo vệ được hạnh phúc gia đình đâu . Tin hay không thì tuỳ cá nhân các Bác vậy . Nhưng em cũng có một câu thôi tặng các Bác ( tuy hôm nay lẽ ra các Bác tặng cho chúng em mới đúng ) đó là muốn hạnh phúc thì : " vợ chồng phải kính nhau như quý khách " thế thôi . Còn như muốn tìm hình tượng phụ nữ Tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu ...thì xin quay về thời trung cổ ạ .
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 20/10/2005
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, chúc bạn luôn giữ vững lập trường và luôn hạnh phúc bên người iu
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống đời với nhau thì cả 2 đều phải "kính nhau như khách" .Cả 2 ko nên lúc nào cũng tự cho mình là đúng .Tình cảm gia đình nó khác với cạnh tranh trên thương trường hay đấu tranh sinh tồn ....để mà lúc nào cũng vững vàng bảo vệ lập luận của mình và phản bác lại đối phương !
    Lý do những gia đình có vợ chồng đều là người học thức, có địa vị xã hội cao thường dễ đỗ vỡ hơn những gia đình có công danh tàm tạm, lý do là họ đều tự cho mình có "đẳng cấp" cao và những gì họ nghĩ luôn đúng , ko ai chịu ai .Nếu ko biết nhường nhịn đối phương thì hậu quả rất tệ hại .Tuy nhiên khi đang "hăng máu" thì còn ai nghĩ gì nữa chứ ngoài việc "MÌnh phải thắng!!" .Con người ngày nay lo lắng với miếng cơm manh áo, phụ nữ cũng như đàn ông phải è lưng è cổ ra làm kiếm tiền .Vô hình chung xã hội đã khiến họ dần mất đi tính kiên nhẫn mà thông thường ngày xưa, cha mẹ luôn dạy cho con gái là phải nhịn, nín và biết kiên nhẫn với chồng cho dù hắn có làm sai điều gì ....Dù vậy, sự thay đổi của xã hội thời nay thì với phụ nữ thì dễ thích nghi hơn (cũng như 1 người được đổi đời từ nghèo thành giàu ấy mà ), trong khi nam giới thì thấy khó hơn, thấy bất khả thi do đã quen với ý nghĩ được hưởng những đặc quyền nhất định từ thuở còn bú tí mà nay thì cái đặc quyền kia ko cánh mà bay (cũng như khi các bác từ chỗ có xa đưa đón, kẻ hầu người hạ ko cần đụng vào ngón tay ,để rồi một ngày nào đó tay trắng, phải tự mình ủi từng đôi vớ, nấu từng bữa ăn vậy ...tóm lại là rất khó mà thích nghi được ) ....
    Chắc các bác cũng thấy bây giờ phụ nữ ngoài 24,25 mới nghĩ đến việc chồng con, khác với ngày xưa 14,15 đã lấy chồng theo lệnh cha mẹ rồi ! Tại sao khi được tự do quyết định hôn nhân của mình người ta nghĩ đến muộn màng như thế ? Dĩ nhiên là vì biết cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ nó nặng nề lắm, ko có sung sướng chi đâu mà chui vào rọ sớm, cứ thong thả nhởn nhơ đi ....Con gái có thì, nhưng nếu bước vào hôn nhân với trăm ngàn điều lo lắng mang tính cách vô cùng "trần tục" như : con cái, tiền bạc, cha mẹ bên chồng, cách gìn giữ HPGĐ (đặc biệt trong vấn đề kềm giữ chồng, có khi phải đi đánh ghen, phải đoán gìa đoán non xem hôm nay hắn có đi tăng 2 tăng 3 không ) ....thì càng sớm tàn phai tuổi xuân thì thôi, chưa nói là có con rồi thì cô nào cũng trông già đi đến mấy tuổi ấy ----> Tóm lại chả được cái lợi lộc gì cả !
    Luận về tiền bạc ? Ôi dào, sống với cha mẹ sướng như tiên, được bảo bọc từ A-Z ,có đi làm cũng đâu cần bỏ ra đồng nào, chỉ lấy tiền mua những gì lặt vặt tinh linh như mỹ phẩm, nước hoa, áo quần ....Lấy chồng ? Thôi thì có 1 đồng phải chi đến 2,3 .Cứ lo tính toán xem tháng sau có hụt tiền chợ ko ,rồi là tiền bạc cứ chui vào quĩ gia đình, cơm ăn chứ ko còn vô tư mua sắm như thời con gái nữa
    Luận về tình cảm ? Hồi cặp kè thì được "ông ấy" quan tâm chăm sóc, bệnh một chút là "Em ơi, đi khám bác sĩ nào" .Ngày lễ nào cũng quà cáp biếu xén, đứa con gái khác cứ thế mà ganh tị nhá .Lấy chồng rồi ? Đừng mong ông ấy nhớ đến những dịp ấy để tặng quà, có khi sinh nhật của mình cũng quên ấy chứ !
    Gia đình ?? Hồi chưa cưới thì chỉ cần lo ông bà bô nhà mình là đủ rồi . Đã thế mình có làm sai gì cũng dễ dàng được tha thứ, lâu lâu lại được mẹ giúi cho vài trăm tiêu vặt .Lấy chồng rồi ? ....Nghĩa là lấy cả họ nhà chồng . Làm việc gì cũng nơm nớp lo ông bà bên ấy chê trách, xong lại méc với chồng . Phải lo lắng cho họ thiếu điều hơn cả ông bà già mình mà chưa chắc gì họ hài lòng, trong khi xét ra có máu mủ ruột rà gì đâu cơ chứ
    Về bản thân ? Trước khi chống lầy thì vô tư trò chuyện với các chàng nhá, vô tư mặc áo mốt này mốt kia nhá, càng vô tư đi dự party mà ko lo có "ai đó" hạch hỏi "Hôm nay cô đi đâu mà diện thế hả ? Gái có chồng rồi mà cứ như chưa chồng ấy !!" . Và tất nhiên đa số khi đã mang danh "có chồng" thì những bộ áo sặc sỡ, mát mẻ được tống khứ vào rương tất , giờ thì phải mặc những bộ đồ đơn giản lịch thiệp như cái danh "phụ nữ có chồng" vậy .Kết quả là ko thấy cô vợ mình mát mẻ, model ,***y nữa thì chồng cho là cô đã "quá đát" ,"già rồi" và khoái nhìn các bé mặc áo 2 dây nhan nhản ở ngoài hơn ----> mang danh bà vợ già, xấu
    Tóm lại lấy chồng ko có gì gọi là thiên đường cả ! Nói chung có thể coi đó là bến đỗ cuối đời, nơi bình yên ...Nhưng ngược lại nó cũng đòi hỏi người phụ nữ bỏ ra rất nhìu, nhưng chưa chắc thu hồi được vốn ! Phải thay đổi bản thân ít nhìu và kiêm nhiệm những nhiệm vụ được cho là bắt buộc khác .Xuất hiện trong đời sống của bạn sẽ là những từ quen thuộc :" Em phải ...." ,"Con phải ...." .Đừng quá hy vọng cuộc sống sẽ đầy lãng mạn, vui vẻ trong hôn nhân .Ảo vọng nhìu thì kết quả sẽ càng thất vọng nhìu ...Tuy nhiên với những người chưa kết hôn thì họ vẫn rất "máu" , trong khi những người đã có cuộc sống gia đình rồi thì cứ mong được trở về như thuở yêu nhau
  5. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cách phân loại bên Đức giống bên Mỹ vậy ! Male ở bên đây được xếp vào hàng chót nhất, thua cả pets .Chuyện đàn ông nấu ăn, bồng con, xách đồ....là điều bình thường .Họ coi những chuyện đó là lẽ dĩ nhiên, chứ chả phải ga lăng ga liếc, nghĩ đó là 1 hành động cao cả gì ráo .Thực ra xưa kia phụ nữ Mỹ cũng từng chịu lép vế hơn đàn ông đấy chứ, nhưng họ làm được điều mà phụ nữ VN chưa làm được : Khiến đàn ông tôn trọng và có thái độ bình đẳng hơn với phụ nữ ! Hễ đứa nào đụng vào là chúng nó chả dại gì "mắc cỡ", "xâu hổ" như pụ nữ VN mà la lên cho police bắt vì tội "quấy rối" ấy chứ ! Đâu có như bên VN, dê đầy đường, ngang nhiên "quấy rối TD" mà vẫn nhởn nhơ ,thậm chí là có cả witness mà chả làm gì được, chỉ toàn được khuyên "cẩn thận" ---> tư tưởng sucks !
    Nói đến quan niệm của đấng mày râu chúng ta thì ai cũng liên tưởng tới "trinh tiết" ! Và chắc cũng chỉ có VN chúng ta phong trào đi vá màng mới được phát triển mạnh mẽ ! Dân mình thì khoái học theo Tây phương, nhưng tiếc 1 nỗi là "thiếp theo Tây mà chàng theo Đông" ,đến lúc cưới chồng lại buộc phải trở về với bản chất phương Đông cố hữu ! Cái gì đã ra đi thì ko trở về được, thôi đành tìm cách phục hồi cho nó vậy ----> thật giả khó lường cũng là do các anh ko chịu chấp nhận sự thật, thì đành cho các anh ăn thịt lừa trừ cơm !
    Trong các bài báo về tình yêu trên đất Mỹ thì chuyên mục hỏi đáp chưa hề có câu nào là lời kêu cứu của 1 cô gái đã không còn mà sắp phải lấy chồng cả ! Ngược lại là :" Đến 25 tuổi nhưng tôi vẫn chưa hề xxx, tôi ko thể thú nhận với anh ấy vì e rằng anh ấy sẽ cho tôi là freak (kỳ quặc, bất thường)trong khi thật ra là tôi chưa hề có mối quan hệ thực sự nào để làm việc đó" .Những virgin được coi là những người phụ nữ kỳ quặc và sẽ bị người ta making fun about it .Và dĩ nhiên cái màng chả có g nào cả, anh nào take virginity của 1 cô gái còn e rằng cảm thấy xấu hổ vì mình đã cua phải 1 cô nàng chả có chút kinh nghiệm nào ấy chứ chả cảm thấy tự hào, hãnh diện tí ti, ai lại đi vá, để đau 1 lần chưa đủ phải chịu 2 như phụ nữ nhà mình ?? Các bác thì muốn sướng như Tây, tự do quan hệ trong khi cái tư tưởng cũ thì chả thể xoá nhoà, thế cho nên đốp lại nhau chan chát ấy . Đã theo cái nào thì theo 1 cái thôi cho phụ nữ còn sống ,chứ như khi yêu anh nào cũng "mày mò" ,làm con người ta tò mò theo ,nhưng cưới thì tìm virgin thì bố ai tìm được ----> ích kỷ, chỉ muốn mình có lợi , bị xơi thịt lừa là phải đạo lắm rồi, cằn nhằn gì nữa !
    Các bác gái có thể tìm sự bình đẳng trong những vấn đề này, nhưng ko phải từ đàn ông VN ,hãy nhớ kỹ đấy ! Thế nên trước khi làm gì cần suy nghĩ ít nhất 1 lần vì các bác nghĩ 1 lẽ, nhưng người yêu các bác nghĩ thế nào có Chúa mới biết được, chàng chỉ căn cứ vào những gì nhìn thấy được chứ chả cần mất thì giờ tìm hiểu sâu xa đâu ạ
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hình như Bác Phillip quên rằng Hoa Hồng đẹp nhưng mà có gai nhỉ hihihiii.....?
    Không ai có thể phủ nhận diụ dàng thuỳ mị là một ưu điểm của phụ nữ , nhưng cũng không có ai xác nhận đó là ưu điểm duy nhất hấp dẫn người khác phái đặc biệt với phụ nữ hiện đại . Tuy nhiên bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới này đều sẽ trỡ nên đặc biệt diụ dàng hơn rất nhiều trước người đàn ông mà họ yêu thương . Có thể nói căn cứ vào điều đó để xác định cô ấy có thương thương Anh hay không .
    Ngày xưa và cả ngày nay nhiều người muốn xây dựng một thế giới phụ nữ giống như một vườn hoa công nghiệp . Nghĩa là tất cả hoa chỉ một màu một hương giống nhau mà thôi . Đàn ông chọn ra những sắc hương có lợi cho họ và tôn nó lên . Thực tế ngày nay những người đàn ông thông minh , bản lỉnh lại thích con gái có cá tính . Trí thức , cá tính , bản lỉnh nhưng không mất đi nữ tính đó mới là nét quyến rủ mạnh mẻ của phụ nữ ngày nay trước những người đàn ông thật sự mạnh mẽ . Những người đàn ông thiếu tự tin thì vẫn muốn tìm sự an bình và ít nguy cơ nơi những phụ nữ hiền lành , rụt rè e thẹn và không dám đứng lên nói hoặc làm điều họ thật sự mong muốn . Tuy nhiên những phụ nữ rụt rè đã ngày một hiếm hoi . Thế giới mới là thế giới của phụ nữ độc lập , tự tin và có cá tính . Đàn ông cũng cần phát triễn tư duy để tránh bị lạc hậu so với thời đại trong tình yêu và hạnh phúc gia đình . Tâm hồn người đàn ông ngày nay cần mỡ ra thật rộng , thật thoáng . Tâm hồn có rộng rải to lớn mới dung chứa được những người vợ đang cao lên rất nhanh trong xã hội hiện đại , nếu không sẽ cảm thấy ngạt thở khó sống rồi lại quay sang trách cứ xã hội dung túng phụ nữ đàn áp đàn ông thì khổ .
  8. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, [nick] VietKedoclap [/nick] chắc quên là Ngưu Ma Vương có....phòng nhì, hehhehe.
    Mấy bác bàn ghê quá, vào đây xem thử nhe [topic] 318611 [/topic] , kinh nghiệm thực tế á nhe
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sao các bác kia cãi nhau hăng xế nhỉ ? Mà cái avatar của các bác cũng đối nghịch quá cơ . Thôi túm lại là vợ phải dịu dàng, hiền thục và chồng cũng có bổn phận tạo điều kiện cho vợ mình hiền thục, dịu dàng, phỏng ạ Chứ ông chồng tối ngày lăng nhăng cờ bạc, gái gú đủ cả mà bắt vợ cứ phải dịu dàng thì thánh cũng chả làm được . Đấy, mỗi người cứ thực hiện "nghĩa vụ " của mình thì sẽ nhận được "quyền lợi" tương ứng, có gì mà cãi nhau loạn xạ thế kia

Chia sẻ trang này