1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Một người đàn ông rộng rãi luôn đi kèm với một người đàn ông mạnh mẽ.
    Muốn chinh phục được những phụ nữ có cá tính, thì thường anh chàng phải rất có bản lĩnh và chế ngự được cô gái.
    Liệu các cô gái cá tính có nhiều cơ hội tìm được những anh chàng như vậy mà vẫn còn tự do?
    Nhưng phải nói thật, có nhiều cô gái, vì bản tĩnh mạn mẽ như con trai mà mất đi sự dịu dàng của phụ nữ, đây là 1 thực tế
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại 1 người phụ nữ khôn ngoan là người khiến cho gã đàn ông của mình bị khuyất phục bởi những "cái bẫy ngọt ngào" . Cho dù cô có mạnh mẽ, can trường hay cô mềm mại yểu điệu thì cũng phải biết dung hoà đúng lúc đúng nơi .Thế nên hỏi con gái nên dịu dàng hay xông xáo thì ko biết đâu mà lần .Tuỳ hoàn cảnh thôi miễn sao dắt mũi "trâu" của mình mà hắn vẫn thấy bản thân là wonderful là ok tất .Ko tranh cãi nhau nữa nhá các bác
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế thằng dàn ông để bị dắt mũi như vậy có gọi là ngu đần k, cô bé?
    PS: Đã gọi là có cá tính thì ở nơi nào, lúc nào nó cũng thế, cho dù biểu hiện có là gì đi nữa
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    khổ quá cơ !! Nhà em mà như bác thì có mà cãi nhau suốt ngày . Cái chuyện có bị dắt mũi nó cũng có nhìu dạng lắm . Một người phụ nữ sắc sảo có cách dắt của người sắc sảo, và ông chồng dù biết bị dắt mũi vẫn thấy vui lòng và tình nguyện thôi bác ạ . Ngược lại, bà vợ có ý chèn ép chồng, coi chồng ko ra gì, dùng lời nói và hành động thô lỗ để dắt thì "trâu" nào mà tâm phục khẩu phục được ? Em nói thế thì bác là người lớn, chắc hiểu ý em .
    Cá tính thì dĩ nhiên nó lúc nào cũng hiện trong lời nói và hành động .Tuy nhiên nếu có nồng độ "cá tính" thích hợp thì nó sẽ là điểm mạnh của mình .Bằng không, nó sẽ là khiếm khuyết làm mất đi giá trị bản thân, nhất là "cá tính" những lúc ko thích hợp !
    Mà ông anh thích tranh luận thật đấy Nhưng công bằng mà nói thì mình nghĩ gì là việc của mình .Còn việc người khác nghĩ thế nào cũng ko nên đặt nặng quá ,nhỡ dẫn đến cãi nhau hay lí sự lí siếc thì lại mất phong độ ...Thôi té, ko thôi lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn
  5. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quả thật làm vợ là cả 1 nghệ thuật, nắm bắt được nó, chiêm nghiệm được nó không phải dễ dàng chút nào.... Chồng cứ như con ngựa bất kham, thường làm trái í mình....:-).... (mà có lẽ mình cũng vậy).
    Hôm trước chồng gặp bạn cũ, đi nhậu về, say xỉn, đây là ,ần đầu tiên mình chứng kiến, dù đã yêu nhau đến 4, 5 năm trước khi cưới... giận vô cùng, buồn vô cùng, không buồn nói câu nào, mặc xác..... Thấy chồng lủi thủi xách gối sang phòng bên cạnh ngủ, đi thì ngất ngưởng, một lúc lại thấy thương thương, sợ đêm chồng khát nước, sang lau mặt cho chồng, mới thấy chồng nói "anh vẫn nghe lời em, về trước 10h...sao lại giận anh?" Vừa thương vừa tức.... Sang nằm cùng chồng, mãi ko ngủ được, tức phát khóc.... chui vào buồng tắm khóc một mình, hồi trước yêu nhau, có bao giờ nghĩ chồng mình có ngày về nhà say xỉn như thế, chồng lại hay đi công tác, ở nhà còn thế này, đi xa biết thế nào...... Chắc chồng say quá, mệt nên cũng không ngủ được, cứ loay hoay chằn trọc, suốt ngày khát nwớc, cuối cùng quay ra xin lỗi vợ....4h sáng 2 vợ chồng mới ngủ được....
    Nghĩ lại, nếu lúc đó mình cứ căng thẳng quá thì chắc chồng chẳng xin lỗi...mà nếu chồng vừa về đã vội ra đỡ, chăm sóc ngay thì chắc chồng cũng chẳng thấy áy náy gì.... Dù sao, hi vọng đây là lần cuối chồng như thế... Hôm sau, thấy mẹ chồng kể, chồng về nhà, bảo bố mẹ :"vợ con bảo về sớm con mới về, chứ không con ngủ lại luôn nhà thằng bạn".... Vừa thương, vừa ghét chồng .....
    Sống với nhau quả là 1 nghệ thuật, Thuần phục chồng quả không phải dễ dàng, mình cố gắng coi đó là 1 thử thách, 1 bài toán khó, để chinh phục nó sẽ mất nhiều tâm lực và trí lực lắm đây!!!! Cố lên vậy: Cuộc chiến có thể kéo dài 5 năm,10 năm hoặc lâu hơn nữa..... nhưng nhất định chị em chúng ta phải thành công....
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,em lại thấy chồng bác rất là hiền và thương vợ đấy chứ ! Gặp anh nhà em thì đừng hòng đưa ra qui tắc về mấy giờ .Cái hồi còn "đơn thương độc mã" thì khỏi nói :tuần nào cũng đi nhậu với bạn bè và ngủ tại nhà họ luôn ! ...Mà nhậu thì đàn ông họ ko thể uống cầm chừng, mà rất là "nhiệt tình" , em nghĩ bác nên thông cảm cho anh nhà để anh í bù khú với bạn bè vui vẻ, miễn ko phải ngày nào cũng say quắc cần câu, gọi nhầm tên mình với cô Hồng cô Trang nào đó là được . Nói cho cùng 1 tuần 1 lần ko phải là quá đáng, tất nhiên nhậu cũng có giới hạn chấp nhận được (tối đa 4 lon chẳng hạn!) ! Và bác cũng cho "giờ giới nghiêm" nới nới ra 1 tí ,chứ 10 h em thấy cứ như cha mẹ cấm cung con gái . Cứ bảo thế này :" Anh có đi đâu thì hãy về trước 12 h nhé, ko thôi em lo lắm mà chẳng biết tìm anh chỗ nào cả .Nếu có gì ko về được cũng nên gọi điện cho em hay" .Đừng đưa ra qui tắc mỗi ngày mấy giờ "trình diện" ở nhà, đàn ông họ thấy rất là ...thiếu oxi . Họ cũng như mình, có những ngày trông rất khó coi và bác đừng nên cảm thấy buồn vì 4,5 năm nay chưa có dịp thấy
    Còn chuyện say sưa của anh nhà nếu có lần sau thì bác hãy calm down .Dù sao cũng đừng bỏ mặc anh ấy .Cứ chăm sóc bình thường, đến khi anh ấy "tỉnh" hãy hỏi tội cũng chưa muộn . Anh ấy sẽ thấy áy náy hơn vì "mình say xỉn như thế cô ấy vẫn chịu khó thức đêm hôm chăm sóc" và thấy việc "say quắc cần câu" tối qua khiến vợ phải bận tâm lo lắng cho mình là việc làm đáng chê trách và thấy thương vợ mình hơn, lần sau sẽ làm chủ được giới hạn nhậu nhẹt !
    Bác cũng đừng phiền giận gì về câu nói vô thưởng vô phạt của anh nhà .Vì sự thật là đàn ông họ thích tung tăng ngoài đường hơn trong nhà , cùng anh em bù khú có thể coi là thú vui .Hơn nữa say xỉn mà lái xe thì rất nguy hiểm ,lúc đó chỉ muốn chui vào 1 xó dù chật hẹp đến đâu để ngủ vùi chứ chả còn sức chạy về nữa đâu
    Em thấy anh nhà bác rất là "ngoan", biết tuân thủ giờ giấc và vẫn còn đủ tỉnh táo để ...xin lỗi vợ đấy chứ ! Nhận được 1 lời xin lỗi từ miệng 1 người đàn ông ko dễ đâu .Ngoài ra anh ấy có những sở thích rất bình thường của 1 người đàn ông ,chứ ko cờ bạc, hút xách, lăng nhăng ---> hiền đấy chứ !
    Hì, chinh phục (chứ ko phải thuần phục) chồng ko có dễ .Sự kiên nhẫn và vị tha rất cần thiết .Những cái gì cho qua được thì nên cho qua. Những cái gì nên truy cứu thì phải truy tới cùng . Nhưng hãy khiến người đàn ông của mình cảm thấy thoải mái để sống với con người thật, với những sở thích đôi khi là rất "khó chấp nhận" với đa số bà vợ .Hy vọng những điều nho nhỏ này giúp ích được cho những cô vợ trẻ mới bước qua ngưỡng cửa hôn nhân
  7. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  8. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Chính xác, phụ nữ chúng ta cố gắng đừng để chồng cảm thấy khó thở, nhỡ đi về muộn, nhỡ bia rượu 1 tí nghĩ đến vợ ở nhà thấy mình sắp sửa bị "hành quyết" thì nguy !!! Phải làm sao để chồng cảm thấy tự do trong kỷ luật, thế mới tài ! Em thì chắc chưa đạt đến trình độ "thuần phục" chồng giỏi giang gì, nhưng được cái chồng em rất biết đâu là giới hạn : uống mà thấy mệt và đau đầu => ngưng ngay, chuyển qua uống trà , đi chơi với bạn bè, giao tiếp đối tác mà thấy muộn => tự động cáo lỗi về trước, mặc kệ bạn bè khích bác rằng mày chỉ có visa đi đến 9g thôi à...Nhưng mà em có đưa ra nguyên tắc gì đâu, tự anh ấy cho rằng nên như thế đấy chứ (có lúc vợ đi SN bạn còn về trễ hơn chồng đi đãi khách ) Anh ấy bảo có gia đình rồi phải khác, ko thể la cà, bù khú như mấy đứa bạn còn độc thân được. Cho nên em nghĩ cái chính là ý thức của chồng mình các bác ạ !!!
  9. link_link_81

    link_link_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
     
    Được link_link_81 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 25/10/2005
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hí hí, cô bé NCOL này nguy hiểm lắm, bề ngoài hiền lành mà bên trong rất lắm mưu mô. Tội nghiệp cho anh chàng nào dính phải
    Anh chống bạn gì dó hiền thật, chịu để vợ đè nén thế chứ

Chia sẻ trang này