1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vợ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Philipp 007 nhé, mong là bạn sẽ trở thành một người chồng mẫu mực và tìm được 1 người vợ tuyệt vời. Mình thì thấy mình thực sự không tuyệt vời, có lẽ mình không thể như bạn ngươiconolai được, chác mình hơi khó tính, nhưng cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện chồng đi nhậu say khướt, dù chỉ 1 tuần 1 lần hay 1 tháng 1 lần... Không phải mình không tôn trọng các sở thích của chồng đâu, chồng mình cũng có nhiều sở thích, mà anh ấy đam mê đến nối mình không thể hiểu nổi... Nhiều khi thấy phiền phức vì những sở thích đó, nhưng mình xác định chấp nhận, vì bản thân mỗi người đều có đam mê riêng mà... Nhưng thích nhậu thì mình không chấp nhận... Đi ăn uống, 1,2 cốc bia, ly rượu thì không có vấn đề gì, chứ lướt khướt thì... không hay chút nào... Mà có bổ béo gì đâu, sao cánh đàn ông thích thế nhỉ... Mình nghĩ mình sẽ không thể thay đổi quan điểm được, không thể để các ông dễ thở theo kiểu đó.... Tất nhiên không nên gay gắt, nhưng cũng không nên nhún nhường quá.... Vẫn mong là chồng sẽ không thế nữa, và vẫn yêu chồng....
  2. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác cho em hỏi, chưa lấy nhau, mới chỉ yêu thôi, người con gái còn ham vui hơn cả bạn trai thì sao? Ví dụ của sự ham chơi đấy là hay rủ BF của mình đi uống rượu, đi chơi
    bi-a, đi loăng quăng khắp nơi. Nhưng bù lại cũng là người muốn và thường học hỏi về cách chăm sóc gia đình như nấu nướng, dọn dẹp. Sau này có gia đình, ngườ vợ có thể như thế được không? Xem chừng bạn trai khi thấy GF mình như thế thì tỏ ra không hề muốn đi những chỗ đó tẹo nào, trừ khi là có tiền rồi hai đứa đi du lịch. Em chẳng biết cuộc sống sau này kết hôn mà người vợ như vậy, liệu có hạnh phúc? Hay có trắc trở gì không? Nếu có thì em quyết định phải 10 năm nữa nếu còn yêu nhau thì mới tính tiếp. Bằng không thì tiếp tục lo sự nghiệp, chăm sóc ba mẹ, và ca bài "Chủ nghĩa độc thân" hay "Yêu mà không cưới" Trước giờ thì tự tin vào tình yêu, chẳng coi những dọa nạt về cuộc sống gia đình vào đâu, sau khi tham gia box, em chợt nghĩ lại Mong mọi người góp ideas. Nhất là những "người cùng cảnh ngộ"
  3. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, các bác cho là em dễ tính, chứ anh ấy "ngán" em ra mặt ạ . Ko phải mình bác hachimo mà em cũng thấy là anh ấy mê những sở thích kia quá .Nào là xe hơi (hễ có buổi lễ ra mắt nào cũng đi, rồi chụp hình khoe em, đòi đổi xe hoài, em cũng thấy nóng ruột chứ), rồi nào là mô hình máy bay (nhà thì có vô số, bao nhiu tiền nướng vào đấy hết ), xe môtô phân khối lớn ....Có khi quên cả mình, chăm xe khéo còn hơn chăm em nữa . Nhưng hổng lẽ giờ em cấm hết ,vì em cũng có sở thích của mình ,cứ tưởng 1 ngày em chịu ngồi nhà ngoan ngoãn coi tivi là em như phát điên , cứ phải chạy ra mall ngóng hớt, vẽ hay dance thì mới thấy cuộc sống vui vẻ được. Thế nên thôi, anh ấy ý thức được thì tốt, ko thì nhỏ nhẹ khuyên .Đàn ông khoái ngọt lắm , em nhỏ nhẻ ,hờn mát 1 lần là ko bao h có lần sau .
    Anh chị là vợ chồng rồi thì đừng khắt khe quá .Đàn ông đã đi nhậu ai lại chỉ uống 1,2 ly ? Với em thì uống bao nhiu cũng được .Nhưng phải coi tửu lượng của bản thân ntn ! Nếu tửu lượng anh kém mà nốc cả két bia, liêu xiêu bước thấp bước cao về nhà thì em vẫn chăm sóc đấy .Nhưng khi anh tỉnh rượu sẽ hỏi tội , chiến tranh lạnh, hờn mát ...đến khi anh chàng thấy guity và hứa sẽ biết "kềm chế" mới thôi .
    Tuy nhiên nói đi cũng nói lại . Men thông thường đi nhậu nhẹt thì 1 là vì vui, thích đấu láo với mấy tên bạn hoặc trong 1 số trường hợp thì nhậu cũng là cách giải buồn hay vì thấy ...trống vắng nên đi "xã giao" . Dù là gì thì nếu nó ko diễn ra thường xuyên, liên tục vẫn du di được .Chứ còn làm quá thì phải chịu phạt . Em thì ko bị dị ứng khi hubby rượu bia miễn là biết điểm dừng .Tuy nhiên lại ớn nhất là cái khoản hút thuốc ...Chúa ghét, kinh ko chịu được cái mùi ấy .
  5. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có gia đình phức tạp ghê, làm vợ hay làm chồng đều khó. Nhưng vẫn phải lập gia đình, có điều trì haõn chút !
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hì, cũng muốn lấy chồng lắm rồi nhưng muh điều kiện chưa cho phép thôi. Anh ý thì đi làm rồi nhưng tớ còn 1,5 năm nữa mới học xong nên sợ cưới bây giờ thì tớ ko tốt nghiệp được. Nhưng nhiều khi anh ấy đến, loay hoay sửa máy tính, hoặc sửa mấy cái đồ lặt vặt trong nhà, còn mình thì nấu cơm cho anh ấy, rồi ngồi nhìn anh ấy ăn, cảm giác cứ như là vợ chồng rồi ý hihi
    Mà bf của tớ thì tật xấu nhiều vô kể Hút thuốc nè (hút tận 7 năm rồi nhưng cũng mà vẫn duy trì được ngày chỉ 2,3 điếu thôi), bừa bộn này , chẳng biết nấu ăn gì cả này (dạy cho làm bao nhiêu món cực kỳ đơn giản rồi mà vẫn ko làm được ), ham mua đồ điện tử này (hic, cứ thấy có cái gì mới ra là lại đòi bán cái cũ đi để mua cái mới), uống bia này (hic, hồi vừa rồi anh ấy về VN kể là ngồi với ông bạn từ 1h chiều đến 7h tối, 2 ông uống hết 28 vại bia) Ăn cơm thì hầu như lúc nào cũng phải có lon bia bên cạnh. Tớ mà có nói thì lại bảo anh uống bia cho béo vì anh ăn mãi chẳng béo được gì cả, ko thì lại giả vờ kêu ca: cái gì em ko làm được (tớ ko biết uống bia mà)nên anh lại phải làm thay em! Được cái là chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh anh ý say cả, vì cứ thấy hơi lâng lâng là anh ý stop lại được.
    Tớ thì chỉ muốn anh ấy bỏ hút thuốc đi thôi nhưng chắc khó quá nhỉ. Ko biết sau này lấy nhau rồi thì thế nào chứ bây giờ thì vẫn thấy mình chịu được mấy cái tật xấu của anh ý. Mà thực ra còn cảm thấy rất thích khi nấu ăn cho anh ấy,dọn dẹp nhà cửa hoặc đi mua đồ cho anh ấy nữa cơ. Hihi, nhìn anh ấy sống một mình, suốt ngày ăn cơm trong nhà ăn của công ty hoặc là đồ fastfood mà thấy thương lắm cơ
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác Oct24 giống em quá !! Anh nhà em cũng y chang thế đấy ạ . Từ dạo yêu ông ấy đã nhận ra mình nấu nướng tiến bộ hơn nhiều . Em chỉ cầu mong ông ý bớt mê ba cái đồ điện tử và hút thuốc là mừng lắm ạ
  8. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hihihi, sau 2 năm lại lôi lại cái topic này lên...
    Cuộc sống gia đình vẫn quá nhiều phức tạp: có những lúc hạnh phúc vô bờ, có những khi thất vọng và chán chường tột độ.... Nhưng mà, theo thời gian, sự ràng buộc càng tăng, và mình buộc phải xoay xở để tìm ra cách giải quyết cho cuộc sống.... Mình vẫn loay hoay... nhưng cuộc sống cũng khiến mình bản lĩnh hơn 1 tẹo :), ví dụ mình không còn buồn khi chồng nhậu, dù đợt này chồng đi vắng và kêu là ngày nào cũng nhậu nhẹt :( , có thể là vì lòng tin, nhưng mà mình thấy thanh thản và không suy nghĩ nhiều. Mình cũng đã mềm mỏng hơn, nó làm cuộc sống gia đình bớt xung đột trực tiếp, nhưng đôi khi nó làm mình mệt mỏi vì kìm nén, đôi khi bực bội, muốn góp ý, nhưng lại phải suy nghĩ xem nên nói thế nào, rồi cuối cùng có khi lại im lặng :(.... Bây giờ có thêm 1 thành viên nhỏ trong gia đình, cuộc sống càng phức tạp, nhưng cũng nhiều niềm vui hơn.... Mình chợt nghĩ, cuộc sống là vậy, đa dạng lắm, không có quy luật chung và cũng chẳng có công thực chung nào áp dụng cho mọi gia đình, thôi thì cứ học người này 1 tí, học người kia 1 tẹo, nghĩ ra 1 tẹo..... rồi thử nghiệm, rồi điều chỉnh, chắc cũng làm cho cuộc sống đỡ nhàm chán...... Nói vậy thôi, chứ giá mãi mãi được chồng yêu chiều nhường nhịn, mình cũng chả chán đâu... hihihi... vì đời còn nhiều việc phải suy nghĩ lắm...
    kiếp sau thử xin làm chồng xem có khổ thế này không nhỉ... hihihi
  9. caska2kvn

    caska2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần mò ...rồi...xông vào cái topic này rất hay...Xem chị em nhà ta làm vợ thế nào....???
    Chưa có thời gian để đọc hết nhưng thấy bạn nguoi_con_o_lai rất nhiều "chiêu"...Khéo có khi làm nghề tư vấn hạnh phúc GĐ cũng nên ấy nhỉ... ----> cho xin số điện thoại đi..
    Tôi chưa có gia đình, đang tìm cho mình một người có thể làm vợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ để làm tốt cái gì đó phải dành thời gian cần thiết cho việc chuẩn bị....
    Chuẩn bị không tốt, tức là biện luận 01 bài toán thiếu TH(trường hợp, tình huống...) thì kết quả sẽ ko như ý....Vì thế mới có câu "biết người, biết ta....trăm trận ...làm sao thì các bác tự biết rồi.....Ví dụ như:
    Tình huống A:....
    Tình huống B:.....
    Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng..XYZ..hãy nhắn tin đến số 123 để được..ABC ...
    Cuối cùng, đàn ông không thể là đàn bà......còn có thể có Giới tình thứ 3 nữa các bác ạ...
  10. mylinh911

    mylinh911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rôm nì hay thế mà bị bỏ hoang, uổng quá.

Chia sẻ trang này