1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm wen đê bà con!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lantuvien_ttt, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Quen trên mạng hả ! tớ chẳng tin mấy đâu !
    Thôi tớ đi
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, cái cậu này lạ thiệt, không trên net thì lập tồ píc nè làm gì? Chả nhẽ bi giờ xổ ra đường, thấy bạn nào mặt hay hay thì sấn tới làm wen à? Hi hi.
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, cái title của mình. Chẹp chẹp, hi hi, cái title, mãi chưa theo ý mình. Chẹp, xì pam tí để ngắm cái title mới. Hi hi, chả hỉu mình nữa. Tự dưng thích tỉa tót. Hi hi hi . Úi giời ạ. Buồn cười quá! lâu lâu không nghịch, mình bỏ quên mình lâu quá rồi, đúng không?
    Chít, cẩn thẩn cái tồ píc nè lại lẫn với đống topic sến, chuối dã man ở box Tâm Sự thì chít. Hi hi
    Pà con ơi, ai thích thì zô đây chơi nè.
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lập thì lập thôi chứ ! lên đây chủ yếu để giảm stress, ờ tớ cũng học hỏi được nhiều từ những anh chị khác. XÌ xì ! cái topic của cậu sắp chết ngắc ngoải. Hơ hớ
    Đi chơi thôi
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trang sách
    Em gục đầu xuống trang sách
    Nghe thời gian dậy lên những tháng ngày tuyệt vọng
    Điều gì dẫn em về tìm thứ đã mất
    Chỉ còn những khoảnh khắc cách xa...
    Anh bây giờ là người lạ
    Cả những trang sách cũng không khiến ta xích gần nhau thêm nữa
    Thế mà một nửa suy nghĩ của em vẫn đi lạc vào giấc mơ
    Tìm một nửa anh chạy trốn trong hoang tưởng
    Không còn câu thơ nào đủ vực nỗi nhớ
    Nước mắt trở thành món quà xa xỉ
    Em ngủ thiếp trên trang sách bỏ ngỏ
    Cuộc đời anh bỏ ngỏ trứơc tình em...
    (5-9-06)
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 06/09/2006
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì đi chỗ khác chơi! Cậu cứ vào đây xách mé, làm cụt hứng tớ bi chừ! Xí...
  7. frannie

    frannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, ai nỡ làm lantuvien cụt hứng dzậy nè. Muốn vote sao cho bạn lắm nhưng muh hông bít làm sao. Chỉ bít click vào chữ vote trên bài viết thui à
    Mình cung là thành viên mới. Bạn vote cho mình, mình vote cho ban. Vote qua vote lại, chúng mình vote cho nhau, nhỉ
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    @lantuvien_ttt : Hế hế. tớ thấy ấy trẻ con, lên diễn đàn đã ti toe lập topic lancer cho mình thì trêu thui chứ chẳng ác ý zề. Ừh đi chơi đây, nhưng thình thoảng vào xì pam 1 cái nha !
    @franie: Cái vote nó hỏng từ lâu ròi.
    Hục hục
  9. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thật hung ? làm wen nhé
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh win đây à ?

Chia sẻ trang này