1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM WEN!!!...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    LÀM WEN!!!...

    Dừng lại tên gì cho tôi hỏi
    Nhà ở đâu? Số mấy ? Đường gì?
    Còn đi học? Trường gì? Lớp mấy?
    Tuổi bao nhiêu? Bạn ít hay nhiều?
    Vô duyên chưa việc gì mà vội?
    Wen hồi nào dám gọi bằng em?
    Nếu thật lòng đúng ý làm wen
    Điều kiện đủ phải xưng tôi, gọi chị!
    Vâng! xin lỗi! Cho tôi xin lỗi
    Lại ậm ờ! Bao nhiêu tuổi xưng anh?
    Ờ xin lỗi cho anh xin...
    Bụng dạ tôi ăn thật nói ngay
    Nào có biết bụng cô eo hẹp?
    Này xin lỗi! đừng tìm đưòng nói khéo
    Đính chính ngay, không tôi bước bây giờ
    Khoan khoan việc gì mà vội
    Ấy chẳng qua lời lẽ quá lời
    Thôi xin lỗi cho anh xin lỗi
    Lại...lại anh? Sao xưng anh ngọt thế?
    Ờ quên...Lại mở miệng anh. Ờ tôi quên
    Thật tình ra tôi cũng muốn làm wen
    Nhưng còn ngại, ngại cô lắm chuyện
    Này một lần nữa xin" anh" lịch sự
    Ủa gì? cô vừa gọi gì "anh"?
    ...xí....cám ơn...Tôi về
    Ừ! Ừ thì em về
    Ấy ấy...wên...cô chưa cho địa chỉ???
    Hẹn lần sau chị sẽ cho em!!!






    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ này,mấy câu đầu thì đúng với tui nhưng mấy câu sau cùng chẳng đúng tí nào

    TIEN HAI

  3. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này sao giống như con tôi hồi học lớp 3,nó dọc vậy.he...he...thơ gì mà giống như khoai lang luộc....kha...khà....khà...
    Niem Tin Khong Nghi Ngo La Niem Tin Chet
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Úi trời! Thế ra Lamxuan đã có con rùi á? Con..." ngoài giá thú " hả? Vậy mà còn bày đặt...giả nai, đặt tình huống...các bác ơi!giúp em với số là em có quen một ngườicon gái.....???Hihihi...Đúng là tội nghiệp you wá à! Còn nói về bài thơ nì đó hả? Xin lỗi you nha! wildgirl sưu tầm chứ đâu phải tự chế đâu? Hông chừng đó là thơ mà you...tỉnh tò ai đó mà lị...hông được nên...đem về nhà làm wà cho con you tập đọc á!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  5. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0


    Ai vừa bảo thơ wildgirl là khoai lang luộc ...nhể???
    Tui lại thấy rằng...giống khoai...nướng đúng hơn!
    Đọc vào mà...tui hong hiểu gì trơn
    Phải công nhận thơ bà này...wá dở!
    Wildgirl ơi??Nhận xét tui sao hở???
    Có đúng không???hay wa' đúng vậy...rùi?
    Hè hè hè...tui đây nói chơi thui
    Nhưng tính tui...thật thà nên..nghĩ sao nói vậy!!
    *****
    À mà nè??Cho tui hỏi thêm một tí???
    Lamxuan kia??sao chê bạn của tui???
    Ông đọc thơ,hong thấy được thì thui?
    Sao lại bảo là...khoai lang luộc thí???
    ****
    Wildgirl ơi??bà cho tui hỏi tí???
    bà...tôn tui..lèm sư phụ của bà đi!!
    Hong có..tính tiền,học phí chi ....chi
    Tui chỉ mún bà...vote tui 5 điểm!!(hehe)
    Vì...bây giờ tui đang tìm kiếm?
    Đệ tử như bà...để mà tập làm thơ
    Nếu như bà...không bít..thực hay mơ?
    Bà hãy...tát vào má bà....vài cái!!
    Và....nhận thấy...bậy giờ và...mãi mãi
    Bà...sẽ là...đệ tử của....wái thai!!
    Hy vọng...rằng...khi lên mạng..ngày mai
    Bà lại vote...cho tui...nhiều điểm...nữa!!!!

    Đã bao lần lòng thấy tương tư....Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chẹp... thiệt là quá tệ
    Cả hai người thơ cũng như nhau
    Một khoai lang kia của sắn lùi
    Đều là thứ ăn vào phát... ói (hê hê )
    Như ta đây.... (nghe nổ nà nhá)
    Thơ ta, Đỗ Phủ cũng im ro
    Lý Bạch ngay râu đứng thập thò...
    Thôi Hiệu dâng ly hầu rượu, quạt
    Vương Duy điếu đóm, ngáp buồn xo!
    Tố Như chạy mặt, ôm Từ Hải
    Nguyễn Bính te tua, nhảy xuống đò
    Chị Điểm, Cậu Luân teo vịnh nguyệt
    Xuân Hương, Chiêu Hổ hết đường mò
    Thế nhưng (*********... bất công...)
    Tài hoa như...ta mà nghèo mạt
    Tại thơ ta...bán hổng ai mua

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  7. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    [blue][/blue]Prankster ơi?thơ ông dở quá
    Vậy mà ông chỉ trích người ta
    Thơ kia,không phải...của ông à?
    Vì đọc xong,thấy wen wen á!!!
    ********
    Đúng hay sai??mà ông nổ thế?
    Banh ta long,văng miểng wá trời
    Tự ông làm,tui đây mới nể
    Còn không thì...hichíc...hơi wê!!
    *******
    Đã bao lần lòng thấy tương tư...!!!
    Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!

  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là "mượn hoa kính phật"
    Kẻ anh tài sử dụng điều hay
    Chẳng việc chi xấu hổ hay quê
    Tài biến hoá ai cao thì đặng
    Còn như ta kinh luân một bụng
    Mấy bài thơ nhãi nhép ra gì :D
    Chỉ giờ nì không chi hứng thú
    Tán thơ tán thẩn với mấy em
    Tái bút :
    Thơ hai người rõ là quá dở
    Gieo vần cách luật sai từa lưa
    Thơ này đem tặng cho người "ấy"
    Chắc "ấy" phải choăn chổi chà

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...! Hai cái you nì...khoái tranh cãi nhỉ? Ok! Thừa nhận, thơ tui dzở ơi là dzở? Chịu chưa???...Nhưng mè nè! Cái bài "làm wen" đầu ấy, hông phải tui tự chế đâu,của ai thì tui hông bít, vì bài nì có lâu lém rùi, tui chỉ tạm thời..mượn bản wuyền thui. Hihihi...
    Người ta cứ nói ...đừng quá yêu. Người ta cứ nói ...đừng quá tin...

Chia sẻ trang này