1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm xế nào để kưa đổ được anh này cả nhà ơi (đừng ném đá em nhá, tội lắm!)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi sukifan, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em Thubeo trật tự để anh chị í đong nhau nào.
  2. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đi F5 bản thân chờ cuối tuần này anh về mình đi carnaval Du lịch Hạ long anh nhỉ?
  3. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hóng cùng e đi chị...Vụ này vui quá...Làm box xôm hẳn lên...Sukifan tài thiệt
  4. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên đến với em mỗi buổi sáng là "mấy giờ rồi nhỉ". Còn bây giờ thì là "không biết anh đã dậy chưa? có ngủ ngon không?. My sunshine, chúc anh một ngày tốt lành".
    Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng đến với em trước khi đi ngủ là .......chẳng nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ em lại thấp thỏm hồi hộp thắc mắc ko biết cả ngày hôm nay anh có lúc nào nhớ tới em không? và cuối cùng sẽ là "chúc anh ngủ ngon"
    Vì thế, em đang vẽ lên rằng nếu một ngày mình yêu nhau thì sẽ thế nào? em vốn vẫn thích tưởng tượng những điều không thể. Và ví dụ mình yêu nhau anh nhé, chỉ là ví dụ thôi!
    Ví dụ anh yêu em nhé, chỉ là ví dụ thôi. Em sẽ vui thật là vui, sẽ vô cùng hạnh phúc, ai khi yêu và được yêu mà chẳng hạnh phúc anh nhỉ?
    Ví dụ anh yêu em, em sẽ học cách dịu dàng hơn. Chắc chắn đấy, em sẽ nói nhỏ thôi, đi khẽ thôi và sẽ cười thật duyên anh nhé. Anh không tin à? hãy cứ yêu em đi rồi anh sẽ thấy ngay!
    Ví dụ anh yêu em... em không hứa chắc sẽ làm cho anh là người hạnh phúc nhất thế giới...nhưng em sẽ cố gắng...khiến anh hạnh phúc hơn anh nghĩ...Anh ko tin à? vậy thì yêu em đi anh sẽ tháy lời em nói là không sai!
    Ví dụ anh yêu em, em vẫn chỉ là một con nhóc lớn tuổi hay tỏ ra mình khôn ngoan nhưng thực ra lại rất ngố với anh chỉ bởi vì anh thật sự thông minh. Em sẽ luôn tự hào và muốn cho mọi người xung quanh em biết rằng "người em yêu em đó, tuyệt vời không?"
    Ví dụ anh yêu em...em không hứa chắc sẽ có thể cùng anh đi suốt cuộc đời...nhưng em sẽ đi cùng anh cho đến khi nào anh muốn dừng lại... và bước sang một con đường khác...
    Ví dụ anh yêu em...đừng cảm thấy phiền phức khi em nhắn tin mỗi sáng sớm cho anh và mỗi khi em chuẩn bị đi ngủ...chỉ bởi vì em thích làm thế, chỉ bởi vì em luôn nhớ anh ... nên em muốn, bắt đầu và kết thúc của một ngày được mang đến cho anh một lời chúc tốt lành ...và em cũng mong anh sẽ làm như vậy với em ..
    Ví dụ mình yêu nhau... anh sẽ phải chấp nhận việc em sẽ từ chối 1 buổi hẹn hò vì công việc đang ngập đầu...sẽ có lúc em cần ở một mình và không thể đến bên anh... đừng giận em nhé...yêu nhau không phải lúc nào cũng cần ở bên nhau...
    Ví dụ mình yêu nhau...hãy đừng chê những món em kỳ công nấu cho anh nhé...vì dù em nấu không ngon như anh mong muốn...thì em cũng đã rất cố gắng để học cách nấu được như vậy...vì anh...
    Ví dụ ta yêu nhau...em không chắc sẽ làm được hết tất cả mọi việc mà anh mong muốn nơi em... nhưng nếu cần 1 bờ vai khi anh mệt mỏi...một giọng nói nhẹ nhàng để bớt căng thẳng...một chỗ dựa bình yên mỗi lúc bức bối với cuộc sống...hãy gọi cho em nhé...vì anh...em sẽ làm được...
    Ví dụ anh yêu em .... dù cuộc sống anh có khó khăn đến mấy, dù có bất kì trở ngại gì em cũng sẽ vượt qua vì bên em khi đó có anh đi cùng ...
    Còn rất nhiều điều em có thể làm và sẽ làm khi mình yêu nhau...và thật tuyệt nếu anh trân trọng những điều đó...sẽ thật tuyệt hơn nếu vì nó khiến em yêu anh nhiều hơn...
    Hay mình thôi không ví dụ nữa mà thật anh nhé!
    PS: em đang đọc "ví dụ ta yêu nhau - Đoàn Thạch Biên" và nghe bản nhạc này http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDI1NDmUsIC2OHw . Rồi chắp vá viết cái bài này, rồi ngồi nhớ anh. Lúc này anh đang làm gì nhỉ có nhớ em ko nhỉ?
    Được sukifan sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 23/04/2008
  5. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ sukifan ơi...chiến dịch kưa cẩm càng ngày càng hoành tráng...Sợ quá...Zai HLC có khác...Giỏi thiệt...Phục a suki quá đấy..Anh suki đâu rồi...Có gì thì bố cáo với cả nhà đi xem nào
  6. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vãi Chưởng
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nam chính đâu rồi nhỉ??
  8. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Sikifan nhiều nick gớm
  9. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được vào Spam cái
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thì up hộ nhát nữa

Chia sẻ trang này