1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần cuối em viết cho người

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người chúc tôi hạnh phúc thế còn người có hạnh phúc hay không?? thực ra tôi biết người không hề hạnh phúc trong thâm tâm người vẫn còn nhớ tới tôi và tôi cũng vậy, nhìn người mà lòng tôi đau thắt lại người đâu có biết rằng tình cảm ttôi dành cho người vẫn còn đong đầy như ngày nào............... Người ơi nếu như một ngày nào đó tôi gặp lại người chỉ mong được lại được cùng người vui vẻ như những ngày qua bên nhau.... Người hãy ôm em để cho em biết rẳng người và em vẫn còn nghĩ đến nhau..............
    Ở nơi phương xa này em thành tâm chúc người hạnh phúc.. em vui khi nhìn thấy người cười...........................Em vẫn còn nhớ người lắm người ơi..........................................................
    Làm sao có thể quên được người khi chính người mang lại hạnh phúc cho em đây.............................. Hãy nói cho em hay làm cách nào em có thể quên người trong một thời gian ngắn nhất đây????????????/ Hãy nói cho em nghe đi người ơi???????????????????????????????????????
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sô cô la ơi, mày mang cho bác cái bô với tập giấy.
    Roài, bác có tiểu thuyết bác đọc roài. Tiểu thuyết tình cảm Quỳnh dao hẳn hoi nhé.
    Sô cô la. Học tập chị Baby_Rose đây này . Lần sau mày muốn tán thằng nào mày nói thế nó chết mê chết mệt mày ngay.
    Đi theo Baby_rose mà học tập

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oác , sao bác cứ xui dại con cháu thế, em đang vô tư không muốn cứ muốn em tìm người yêu là sao??? Mà tự nhiên sao lôi em vào cái vụ này nhể ???
    Đây, bô của bác đây ,ngồi đấy mà nghiên cứu tiểu thuyết nhá. khi nào đói gọi em em lại bê cơm lên hầu bác ..

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  4. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    VIETHUY_80 không hiểu đây là đàn ông hay đàn bà đây???? không biết người ta có suy nghĩ gì hay có nghĩ gì hay không mà nói hơi nhiều... nếu là đàn bà thì tôi không thèm chấp còn nếu là đàn ông thì nên nhìn lại mình đi...........tưởng nói như vậy là hay như vậy là mọi người phục mình hay sao????Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người giỏi và mình muốn bàn luận hay phê phán những suy nghĩ những tâm sự của mọi người trong room mà không cần nghĩ đến mọi người nghĩ gì..... Nên im lặng những chuyện gì không phải là của mình .........
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hị Hị, tớ là đàn..........bồng ( viết tắt của đàn bà và đàn ông)
    gọi tớ là gì cũng được.
    Còn tớ đang théc méc là cậu thuộc đàn.........nào?
    Hị Hị, Lại nói đến chuyện tớ hay chõ mũi vào chuyện của người khác thì cậu nói chính xác rồi đấy. Hàng ngày tớ lên mạng là chỉ để chọc ngoáy vào chuyện người khác thôi. Mà chọc ngoáy thì tất nhiên là chả có ai phục rồi. Tớ có ý định làm cho người ta phục đâu. Nếu có ý như thế thì tớ đâu có chọc ngoáy.
    Hị Hị, Tớ lại chẳng giỏi chút nào hết. Vì nếu giỏi tớ đã chẳng ngồi đây nói chuyện với cậu. Tớ dành thời gian vào việc khác hơn là nói về.....Người Du Mục và ...chấm chấm chấm.
    Cậu viết về người du mục nữa đi, đang hay mà. Hị Hị

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em phát biểu ý kiến của em nhá, Nói chung em thấy mọi người vào đây với mục đích cùng chia sẻ , cùng vui vẻ với nhau cả ... Tất nhiên vui thì cũng ko đùa quá đáng ... Nhưng nếu như ai vào đây cũng post 1 topic nhiều lúc cảm giác như rất riêng tư rồi yêu cầu được tôn trọng , ko cho ai bàn luận nhiều , rồi " nên im lặng những chuyện gì không phải là của mình " thì box này chẳng khác gì một quyển nhật ký cả , mỗi người viết 1 bài rồi đem khoá lại là xong thôi , ko ai xâm phạm của ai cả ... Đúng là khi con người ta buồn thì cần người chia sẻ , hoặc đôi lúc chỉ là viết ra cho lòng nhẹ nhõm thôi .. nhưng đã viết trên này thì chấp nhận là có nhiều người vào đọc , và do đó- bàn luận nữa cũng có . Cái quan trọng là viết để mọi người đọc xong hiểu mình viết gì để chia sẻ với nó thôi , còn nếu như viết cho một người mà chỉ mình người ta đọc mới hiểu thì em nghĩ cứ gửi cho người ta một lá thư, nói hết tâm trạng của mình, nói hết suy nghĩ của mình ra , như vậy chắc nhẹ nhõm hơn như này nhiều chứ ....
    Em chẳng hiểu nhiều lắm đâu nhưng mạo muội phát biểu thế thôi , có gì ko phải mọi người tha thứ cho em nhá ... thánh cứu !!!!!

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!

Chia sẻ trang này