1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lản đản chiều cuối năm... cùng các anh chị em box Mỹ...:D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi allureonly, 23/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế phải hỏi CA phường Cali muốn đóng vai Đinh Liệt hay Hứa Văn Cường.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế lày mới gọi là đúng tinh thần spam này, chơi luôn 2 bài.
    Thắc mắc giống mọi người.
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm cái gì, Chubby đang cong đít lên học thi đây. Tết với chả nhất. Bịt cả mìn (bực cả mình)
    Tò mò vào đọc profile của allureonly thấy có câu: Em đánh răng cho anh nhé. Cái khoản oánh răng này nghe quen quen ở đâu đó rồi.
    Thèm ăn cơm quá, 2 tuần nay chưa nấu cơm ăn rồi.
    Sì pam với chả sì khói
  4. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    E hèm. Tự nhiên được chỉ mặt điểm tên thế này, tôi thấy hơi lành lạnh gáy. Thôi thì bao nhiêu sự ngưỡng mộ từ em Allureonly, chú Duongquá và anh Thuyền hứng hộ anh em nhá. Tôi chẳng dại.
    Còn câu hỏi của em Allureonly thì tóm lại như sau:
    Quan điểm của anh là nếu gái không thích mình thì có cưa cũng chẳng đổ. Mà đã thích mình rồi thì hữu xạ tự nhiên hương, số mình phải khổ là từ từ sẽ đến lượt. Tóm lại là biết mình biết người, không trèo cao quá mà ngã đau.
    Người phụ nữ anh yêu là người phải yêu anh hơn yêu tiền của anh. Vì vậy nên nếu phải mua quà đắt tiền để chinh phục cô ta thì anh không chơi.
    Tuy nhiên quan điểm của anh là một khi đã thực lòng với nhau, thì tiền bạc không quan trọng. "Đắt tiền" là một khái niệm tương đối. Một vật có thể đắt tiền với nguời này nhưng lại không đắt tiền với người khác. Hơn nữa giá trị của nó cũng tuỳ vào sự thưởng thức của người nhận. Khi người nhận thực sự thích nó thì giá trị của vật đó khó có thể đánh giá bằng tiền được.
    Chúc em một năm mới vui vẻ.
    Chúc tất cả box Mỹ một năm mới an khang thịnh vượng.
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Có ai mừng tuổi tui năm mới không? Dạo này nghèo quá rồi, có méo mó hơn không nha
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này phải nói là super spam mới đúng
  7. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi, em 1u29 nói rất đúng. Các bạn chit-chat nhiều quá chừng mà lại mở ra một topic mới để nói trong khi topic gossip có sẵn mà lại không dùng. Mình lock lại thì sợ mất hứng mọi người thôi lần này số đông thắng mình một lần vậy. Thôi Tết đến ai cũng xa nhà các bạn đừng mất hứng nghe nhưng mình hạn chết spam được và post đúng topic sẽ good hơn đó phải không. Đúng là làm vậy thì khó khăn nhưng nhìn ở mặt tốt của nó các bạn có thấy ở room này không có chuyện kiểu chửi nhau trên mạng như "chó với mèo" như mình thấy ở nhiều room khác phải không nè.
    Năm mới chúc các bạn trong topic này được nhiều tiền Tết và vui vẻ với bạn bè phương xa. Mình nâng ly một cái đi nèo.
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ngọc thấy ko ? hình như các bác chờ người hi sinh trước rồi mới vào. Nên em hy sanh mới lãnh trách nhiệm cao cả này, vuốt ve người đẹp tí, còn những gì xảy ra sau đó em ko chịu trách nhiệm ạ, cái này phải đổ thừa cho lòng nhiệt tình của em ạ. Nhân đây em cũng xin được cảm ơn CA phường Box Mỹ - United States - anh analyst- tạo điều kiện cho anh chị em trong box có chỗ mà lảm nhảm chiều cuối năm ạ. Chúc mọi người năm mới cung hỉ phát tài, mọi chuyện thuận lợi. Em xin hết ạ.
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 25/01/2006
  9. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    (cám ơn em DuongQua83)
    Hi, các bạn. Hình như lâu lắm rồi mình không có thời gian rảnh để tự làm thơ thôi thì nhân dịp có topic cuối năm đàm đạo này mình làm bài thơ chúc Tết coi nhưng tặng hết tất cả các bạn thường xuyên tham gia vào room Mỹ này. Nhân tiện, năm mới xin lỗi các bạn là mình đã khó khăn giữ trật tự cho room nhưng làm cho các bạn không thoải mái post bài như ở những room khác của diễn đàn. Năm 2006 này mình sẽ cố gắng thư giãn (relax) hơn (nhừng đừng nói xấu chế độ ở đây nhe).
    Đây là phần thơ thất ngôn tứ tuyệt và dưới là thơ chúc Tết lục bát.
    (dành cho các bạn cùng tâm trạng xa quê hương không được biết Tết quê nhà, mình cũng vậy từ khi đi học + làm đến giờ chưa ăn Tết ở quê nhà bao giờ)
    Kìa Tết đến rồi bạn biết không?
    Cách quê xa xứ nao nức lòng
    Không hoa không bánh đành mơ mộng
    Biết ngày nào đây thấy pháo hồng?
    (thơ chúc tất cả các bạn trong room)
    Năm mới chúc bạn vạn an
    Tiền vào như nước an khang mãn lòng
    Học hành như mã truy phong
    Vượt xa vươn thẳng như mong mỗi ngày
    Công việc tốt, làm việc hay
    Lương cao chức trọng đến tay chẳng ngờ
    Hạnh phúc tới, đếm từng giờ
    Niềm vui khôn tả, còn chờ gì đây
    Còn gì khác chữ ngất ngây
    Xuân đã đến hãy xum vầy chung vui
    Cạn ly nhé, bạn với tôi
    Năm mới đã đến đây rồi bạn ơi.
    Chúc các bạn nhiều niềm vui trong dịp Tết.
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha !
    Đọc được tới đây thì cười lăn bò càng vì ai cũng reply xong rồi hỏi ngay "Allureonly là ai vậy ... ?" !
    Hello em Allureonly, thật ra thì chính anh cũng tò mò muốn biết em là ai mà ... nguong mộ một lúc tới 3 nguoi con trai đây ! Anh executive thì có gia đình rồi thì phải (hình như vậy, nhớ mang máng có đọc bài của anh trong box LamDep) . Còn anh thì ... xa lắc xa lơ . Nên cái này ... anh nghi chắc là em hâm mộ DuongQuá rồi luôn tiện đề luôn tên của anh và Executive vô cho ... đỡ nguong với bro Duong Quá, đúng không em ? hihih
    Chúc mừng bro Duong Quá có nguoi đẹp hâm mộ nha ! Đề nghị bro nên khao anh em một chầu nhậu cuối năm !
    Về câu hỏi của em AllureOnly, "Câu hỏi đầu tiên dành cho 3 anh là để chinh phục trái tim người phụ nữ mình yêu, việc mua cho họ những món quà đắt tiền có nên ko ạ?"
    Nên quá đi chứ ! Đắt hay không đắt, đó chỉ là một khái niệm tương đối tùy người và tùy thời gian mà thôi, đúng hông em ! Đắt đối với bây giờ, nhưng vài năm sau, bro Duong Quá ra truong đi làm, cái số tiền đó sẽ nhất định không còn là đắt lúc đó nữa ! Ấy là chưa kế, tặng em để chinh phục trái tim của em, anh xem phim thấy ngày xưa Duong Quá còn vào sinh ra tử, chờ đợi 10 năm tóc bạc phơ nữa kìa . Sá chi là chỉ có quà không thôi chứ !
    Anh mà là bro Duong Quá, nhất định sẽ hông dừng ở quà đâu à nha ! Mà sẽ ... lấn tới chiếm thành đoạt đất luôn .. cho kịp ngày giao thừa á ! kekeke
    (chọc em và Duong Quá 1 tí cho vui)
    Chúc mọi nguoi năm mới vui vẻ, phát tình phát tài vạn sự như ý muốn ! Các cô năm mới sẽ trẻ đẹp thêm lên !
    À, lì xì thì Thuyền có đuoc 15 tờ 2 USD để lì xì . Lì xì mất 3 tờ rồi . Còn 12 tờ ở đây . Số series tiền còn mới toanh đó nha . Nghe nói, tiền 2USD, nếu chưa xài qua bao giờ, giữ sẽ nó hên lắm đó ! Cô nào chúc tết hợp ý muốn của Thuyền nhất, sẽ lì xì thẳng tay năm nay đó !
    [​IMG]
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 25/01/2006

Chia sẻ trang này