1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lận đận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi just_invisible, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PostingFreak

    PostingFreak Guest

    Nhấc lên lại bỏ xuống,Nhắn rồi lại xoá.Trong lòng lại không muốn nó nằm yên
  2. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lận đận.
    Bạn bè đã ổn định hết rồi, hôm nay đi ăn hỏi một đứa, hôm trước đám cưới một đứa, sắp tới chắc lại vài đứa nữa. Nhìn lại đến mình, chẳng biết đang ở đâu và đang làm gì! Ai gặp cũng hỏi đến đâu rồi, cười nhạt.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác giống Xương Rồng.
    Mọi thứ Tương Đối thôi .Vì chẳng thể Hoàn Hảo.Đành học cách Hoàn Thiện vậy.
  4. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là có ở đâu, trên đường, hay ngồi cái nơi yên ấm quen thuộc hàng ngày, vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác đó.
    Như phải vẫy vùng giữa biển nước mêng mông...
    Khi nào mới thấy đất liền?
  5. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ bế tắc. Vậy mà bản thân trơ ra, không cảm giác . Mà không phải ! dường như có cảm giác muốn xô vỡ một cái gì đó. Chỉ thấy mơ hồ vậy thôi, giá mà rõ ràng, sẽ xô vỡ và có thể cảm thấy đỡ hơn !!!
    Nhìn vào gương, thấy sợ cả chính mình. Sao thế nhỉ ? Sao không khóc ? Dường như cũng không hề muốn khóc thì phải ...

Chia sẻ trang này