1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu cầm cưa cần cao thủ hướng dẫn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camgiacla, 23/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camgiacla

    camgiacla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em mới lần đầu câm cưa nên thấy rất khó khăn em có đọc qua các bí kip của anh quak và sunny.mà thấy cũng khó áp dụng thật.
    em xin tóm tắt chuyện em thế này
    em sv năm 3 một trường dân lập 3 năm sv em tự kỉ vì mình thất bại chuyện học hành nên gặp gái em vô tâm kể cả xinh hay có những cô mà em cũng từng đi uống nước nói chuyện nhiều.
    nhưng năm nay hè về quê gặp thằng bạn em có coi fb một cô gái ở trường dh thương mại nhìn xinh gái đặc biệt là gái hà nội nhà giàu mà lại rất giản dị kô phấn son không quần váy ngắn không dép cao gót.... và tư tưởng của cô gái đó là ăn học,cô ấy rất nghiêm túc nó từng nói với đám con gái nếu yêu ai thì nó lấy làm chồng(nó chưa từng có ai và cũng ít vệ tinh vì thằng bạn em bảo nhiều thằng trong lớp ngó nó nhắm là mình với không tới).em đã nhờ thằng bạn giới thiệu em áp dụng chiến thuật không nt hay gọi đt nhiều.Hôm qua sau khi giới thiệu tên xong ngay tin nhắn thứ 3,4 là em rủ nó đi gặp mặt trực tiếp luôn em nói là " t trông thấy c qua fb và nghe bạn t kể về c t rất thích và t sẽ rất vui nếu được gặp c ngoài đời" rồi nó nt là "dạo này t bận lắm c cũng thấy rồi đấy thỉnh thoảng t mới online được mấy phút "(đúng là nó bận thật vì em thấy có khi nt đến từ sáng mà chiều nó mới trả lời và chẳng bao giờ thấy online )

    em thì tự thấy mình thua nó nhiều điểm.từ học tập,nhan sắc đến tài chính.....nhưng em rất muốn con nhỏ này và không phải em không có chí lớn hay quyết tâm cao trong vấn đề sự nghiệp sau này nghĩa là em không phải tip người thụt lùi

    hôm qua em vừa nt xong rồi em tính 1 tuần nữa nt lại các bác thấy sao
    em tóm tắt như vậy các bác xem có ai giúp gì tư vấn giúp em nhé.

    mà cho em xin 1 sô địa chỉ quán cà phê hay quán xá đông vui như các bác quarker nói phù hợp cho lần đầu gặp mặt ở hà nội với.em là dân tỉnh lẻ không có biết nhiều nơi ăn chơi nhảy múa lắm mà 3 năm nay lại toàn ở nhà trọ chơi game là chủ yếu nên không có biết đến các quán xá dùng để hẹn hò giúp em nhé

    Thanks
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đỏ: Trừ khi chú quá đẹp trai hoặc giàu hơn gái và chém gió hay thì còn có cửa, ko thì quên nó đi!
    Xanh: chưa được thấy mặt gái, chưa rủ đi chơi được, chưa đụng chạm gì được mà đã phọt ra "c rất thích t " ===> TẠCH toàn tập!
  3. jkhffghf

    jkhffghf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gà nhưng mình nghĩ bỏ đi bạn à, đừng tốn công vô ích.
  4. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Cho anh facebook em ý. Anh tán hộ chú! [r23)]
    Đùa đấy! Chú tạch rồi chú ạ! Trừ khi gái vớ vẩn. Mà như lời chú nói, gái lại ko vớ vẩn mới chết!
  5. camgiacla

    camgiacla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chán thật chẳng lẽ cuộc đời nó đơn giản chỉ là thế thôi hả
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ca này tôi hơn cả đêm 30 tết.
    Cái đỏ đỏ ấy
    Học tập mất tầm it nhất 1 năm để cải thiện.
    Nhan sắc thì chữa ở Việt Nam hơi lâu. Mang vài trăm triệu sang hàn hút mỡ bụng, phẫu thuật ngực, bắn laze nếu mặt chú rỗ như tổ ong vò vẽ. Đại tu lại nhan sắc.
    Tài chính nếu nhà không có điều kiện, làm vài nghìn điểm lô, nếu trúng thì cải thiện được tình hình tài chính.
    Hoàn thiện bản thân để tương xứng với địch nhân.

    Trước kia thời son trẻ, mình ước lấy gái cỡ, mai phuong thuy. Giờ thì ngoc trinh, angela phuong trinh.
    cố mãi mà thấy học vẫn rốt, xấu zai, ngòe rớt mồng tơi. Thôi đành gác mơ ước lại.
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @camgiacla: muốn chinh phục được gái này khi mà chú thua gái về mọi phương diện, điều thứ nhất chú phải truyền được cảm giác lạ của chú sang cho gái. Làm được như thế là được 50% cuộc chơi. 50% còn lại là do bản lĩnh, ý chí tiến thủ quyết định. A gợi ý ngắn gọn cho chú thấy được "cuộc đời ko đơn giản như ta nhìn và suy nghĩ về nó". Thế nhé
  8. seekinga3

    seekinga3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vài năm nữa, bác ước ao có em La Thị Bải [r2)][r2)]
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài chú quả là... thú vị [r24)].. anh là người tôn thờ thuyết tương đối, nên a nghĩ.. chú vẫn có cửa [:D], cơ bản như cách lady_man nói đấy.. biết đâu gái lại lăn ra ốm khi gặp cơn gió lạ mang theo chút hương đồng gió nội..

    Nói chung chú phải có 1 cái tài gì đấy mang bản sắc của riêng chú (trèo tường, khoét vách, ném đá giấu tay (như robin hood ấy) cũng được) nếu chú thấy mình quá bình dân và chẳng có lấy 1 tài gì đặc biệt thì nên rút lui: hoa hông tuy đẹp nhưng có gai, muốn hái được hoa phải có tài, bất tài vô dụng không nên hái, gái đâm chảy máu biết trách ai..
  10. camgiacla

    camgiacla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    như bác ngườilaniemdau co nói chưa gặp gì đã phọt câu "t thích c"là thất bại giờ em nghĩ lại thấy cũng ngu ngu thật theo các bác có cách nào sửa cái tội này không. mừ hiện giờ em tính theo bé này vài năm theo các bác có td gì không (vì thực ra trước tời giờ e cũng chẳng có quan tâm vời gái gì mà chỉ tại bé này đặc biệt quá T.T)

Chia sẻ trang này