1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đến nhà bạn trai nên thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhyeulagi3, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp cho một kinh nghiệm từ bản thân này
    Thông thường mang tiếng về ra mắt ít khi được thành công trừ khi bạn gái quá chuẩn trở lên. Cho nên nếu có ý định ra mắt thì tìm một cớ nào thật tình cờ để không có thời gian bị ông bố bà mẹ soi xét kỹ và cũng không bị sức ép tâm lý.
    Ví dụ như hôm đấy con trai ông bà không có xe nên đi cùng bạn gái về nhà chả hạn. Lúc đấy giới thiệu là bạn gái bình thường để ko bị soi nhiều. Cứ thế dần dần tiếp cận, vô tình lúc nào không hay ....
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay nè. Nghe đến gặp mặt là lại thấy sợ, bị super soi khủng khiếp
  3. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Anh Aqua dễ tính nhờ???
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi đến giờ anh vẫn phòng không bóng chiếc
    @chủ topic: Đừng lo lắng quá ấy ạ. Không cần phải quá khéo léo đâu chủ yếu là ăn nói lễ phép chút là ok thui.
    Lần đầu tớ đến nhà anh ăn cơm cũng hồi hộp lắm. Mà lần đó tớ bị anh dụ ra khỏi nhà rùi thì mới bít là đi gặp ba má anh hichic, sợ chít lun. Nhưng khi gặp thì 2 bác rất nhiệt tình. Đặc biệt là bác gái, vừa mới đến nhà là đã kéo tớ vô bếp làm cái này cái kia, (trong đầu nghĩ ăn xong thì phải giành rửa chén), mà chưa kịp giành thì đã được phân công cho rửa lun rùi . Tự nhiên hđó zai nhân từ xắn tay vào rửa hộ
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    bạn Teknix nói chuẩn thật .Vote 5* cái !
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nghe sợ thế nhờ, chưa bao giờ ra mắt nên k biết
    nhưng tớ nghĩ cái quan trọng là bố mẹ anh bạn kia
    ví như các bác ấy mà chả hỏi han câu nào hay lườm một cái
    chắc sợ quá chết luôn đấy nhỉ
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Giai hãy làm tất cả vì gái, hãy thuê/ mua nhà riêng đê ở với nhau.
    Gái cũng cố là làm lụng kiếm ăn hết ga.
    Không lệ thuộc kinh tế gia đình thì sẽ là một cơ sở vững để không phải sợ mấy thứ cỏn con kia, và làm ăn giỏi thì cũng sẽ đủ khôn khéo để chiều bà già chồng, vậy còn lo gì nữa...
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói ít thôi đó là điều đầu tiên, ko được cười to quá
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chả trak đc chị Y , mẹ anh ghê thế cơ á
  10. thuanginola3

    thuanginola3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uh , mama anh ghê lém nhưng chuyện của bọn anh thì chả liên quan gì tới gđ cả ! hi

Chia sẻ trang này