1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đến nhà bạn trai nên thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhyeulagi3, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là giai nhà em đã thông báo là mẹ giai rất khó tính nên em rất ngán ah. Mà giai nhà em đã thông báo với mẹ giai là em là bạn gái rồi nên ko thể đến như là bạn bình thường được ah. Trời ơi , em lo quá , không biết có đơn giản như các bác kể ko nữa.
  2. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đưa vợ về ra mắt của mình là cứ cố gắng tự nhiên hết sức,không nên mua quà cáp jì cả,không gần gũi lắm,đi chợ làm bữa cơm ngon,ăn xong thì tự dọn dẹp rồi ngồi nc với bố mẹ chồng là ok,nhớ đừng có mà quát tháo con trai người ta,tức cũng fải nhịn xử lý sau bạn nhá
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, mọi việc sẽ ổn thôi
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cách của đc này hay nè, cứ xuất hiện một cách thật tự nhiên và tình cờ, vừa không bị sức ép tâm lý lại vừa thăm dò được phản ứng của các cụ. Vì sau hôm đầu xuất hiện các cụ thế nào chả hỏi nó là đứa nào...bla..bla...sau đó thì tăng dần tần suất xuất hiện một cách tự nhiên và tình cờ, kiểu gì chả lấy được lòng phụ huynh...
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính ra chính thức ra mắt với tư cách bạn giai bạn gái thì mình đã ra mắt được 4 cặp hổ bác roài ợ (theo cách gọi của em Gwen nhá ko lại biểu mình ...)
    Kinh nghiệm tớ đầy mình lun, lần đầu thì ko nói làm giề vì hồi lớp 12, trẻ con lắm ấy, cũng chả nghĩ là ra mắt, chỉ là đến nhà bạn í chơi thôi .
    Lần thứ 2 trở đi thì tính chất nghiêm trọng hơn . Tuy nhiên lần nào tớ cũng vượt rào suất sắc í . Có bác khó tính có bác dễ tính cơ mà bác nào cũng quý mình hết trơn . Bí quyết chỉ là: tự nhiên, bình tĩnh, thoải mái, lễ phép (bản chất nhá ), có ý tứ hơn 1 chút là ok. Được cái mình cũng hay cười, vui vẻ, sởi lởi nên dễ gây được cảm tình hơn .
    Nghiêm cấm tỏ ra quá thân mật với bạn giai khi mới về nhà ra mắt nhá . Còn muốn mua cái gì thì bạn phải nói là đến nhà ăn cơm nhân dịp gì thì mới tư vấn được chứ. Nếu ko có dịp gì chỉ là ăn cơm thôi thì nên mua hoa quả là hợp nhất í, hỏi bạn giai xem cả nhà thích ăn gì thì mua. Thế là tốt nhất nhá
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Úi tặng thêm nàng bài thơ, cứ tâm niệm thế này lúc nào cũng được quý này
    NGƯỜI THỨ HAI
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
    Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
    P/S: nàng đừng lo quá, thường cha mẹ nào yêu con cũng sẽ yêu cả bạn gái của con, chỉ trừ TH người ta cố tình vì một "lý do tế nhị nào đó" còn ko thì ko có ai nỡ bới lông tìm vết đâu nàng
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đơn giản ý mà.
    Đến nhà giai thì
    - Hình thức: mặc váy thật ngắn, áo cổ thật trễ, tóc nhuộm xanh đỏ, vàng bạc đeo lủng lẳng, khuyên xỏ vào mũi.
    - Tác phong: Như bà nội nhà nó tức là đến phát kiếm cái ghế cao cao ngồi, sai giai đi pha trà uống nước.
    - Giao tiếp: Ăn to nói lớn, giọng lưỡi đanh thép, bề trên, đại khái '' Coi vùng bằng chơi'' .
    - Lễ vật mang đến: Mang được cái thân đến là quý hóa lắm rồi. Rách chuyện.
    Có mệnh hệ nào thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé
    Tạm thế.
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cái này có phải là mod xì pam k nhỉ
    @chủ topic: Bên Hạnh phúc gia đình hồi trước Tết cũng có 1 chị lập topic giống của ấy đó và chị đó đã chiến thắng oanh liệt trở về .Ấy qua tìm lại thử xem.
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chả xì pam thì là cái khỉ gì?? oái bác Mod đừng thù em nhá
    @ mua cho bác zai cân thịt chó + can bia hơi
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 24/03/2008
  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khuyén mại thêm nhé:
    - Ăn uống với nhau xong (phụ huynh đã né đi cho chúng nó thoải mái) rồi dắt nhau đi học, để lại một mâm bát đĩa bẩn, papa của zai phải rửa
    - Đi picnic với nhau ôm balô quần áo của zai về đòi giặt (zai sướng ra mặt về nhà khoe loạn lên), ai dè 2 ngày sau đem TRẢ nguyên si.
    Bó đủ loại! Thế mà em đó h lấy chồng rồi, chả biết zai sau có rút được tí kinh nghiệm nào không. Tự nhiên thấy thương thằng cha đó.

Chia sẻ trang này