1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đến nhà bạn trai nên thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhyeulagi3, 22/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái bác này, người ta hỏi xong đến nhà người yêu từ đời thưở nào rồi mà bác còn lôi topic từ tít dưới lên để tư vấn tiếp bó tay
  2. FatLazyboy

    FatLazyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy thì cứ như đến nhà bạn bè chơi thôi, cứ tự tin, tự nhiên, và quan trọng hơn là trong bữa ăn phải an nhiều một chút! Mấy cô ex của tớ hồi trước đến nhà do ăn ít quá nên bị 2 cụ nhà tớ chê lắm!!! hehe! một chút phiếm, mọi người đừng care quá! hehe
  3. tomorrow58

    tomorrow58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    May wa có topic này hợp với tâm trạng của mình lúc này...hi.
    Báo cáo anh ấy của em cũng bảo em 30-4 này về nhà chơi ( vào dịp này mới gặp được đông đảo bạn bè và anh em). Dù em rất tự tin về mình nhưng theo như mô tả thì mẹ, các chị gái anh ấy ko được hiền lắm....hic...khiến em hơi sợ...
    Em phải làm gì để lấy lòng mọi người trong gia đình đây ? Anh ấy có 6 đứa cháu nhỏ tất cả,các bác bảo em nên mua quà gì cho các cháu để ko bị coi là khoe của cũng như là kẹt xỉ...em biết cho tiền là ko được rùi. Có bác nào có kinh nghiệm trong vụ quà cáp này tư vấn cho em với ??
    Wen nhau được 1 năm nhưng nhân lời yêu mới được 2 tháng ...mà đã về ra mắt có sớm quá ko hả các bác ??
  4. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hha ha ha , đọc topic này thấy bùn cười quá đi mất . mà cho em hỏi, ra mắt nhà giai có mặc váy được không nhỉ ? váy liền nhìn xinh xinh yêu yêu ý, không hở đâu ạ
  5. mokka22

    mokka22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thật, đừng dựa vào việc mọi ng bảo bác ý dễ tính hay ko, vì dễ tính với bạn của con khác với bạn gái của con
    ai cũng muốn chuẩn bị tốt nhất, nhưng kết quả thì ...đúng alf may rủi, trừ trường hợp ai cư xử quá lố thôi
    các bạn nào may mắn gặp được 2 bác dễ chịu thì quá tốt
    còn ai đen hơn, thì đấy cũng năm ngaòi mong muốn của bạn
    cứ tiến cho tẹt gà đi vì đã khó tính rồi thì mình có ngoan mấy cũng vẫn bị soi thôi
    Được mokka22 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 18/04/2008
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    ===> Vào wc hông lẽ bố mẹ chàng rình hay sao mà bít đc đi ! hay đi tè
    Ko lẽ vào nhà ng ta lúc bùn ko đc vào wc sao ạh? Có ngại ko ah anh chị?( ko có kinh nghiệm j vì chưa bao giờ ĐƯỢC ra mắt)
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội dọn dẹp thì nên đập vỡ vài cái bát xem phản ứng của bác gái thế nào?
  8. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ăn xong thì phải rửa bát ,ai cũng khen
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    đập vỡ thuẻ vài cái còn được khen nữa
  10. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào , em thông báo kết quả là hôm đấy em đến mua hoa quả đến , chào hỏi vâng dạ cứ gọi là ngọt , nhưng mà em ko ở lại ăn cơm vì hôm đấy nhà em có việc , mẹ anh ý thì cứ giữ lại ăn ,có vẻ cũng quí em. Lúc em đến mẹ anh ý đang nấu cơm em vào nấu cùng thì bác bảo là thôi, thế là anh ý kéo em lên gác mặc dù em ko muốn lên đâu. Nói tóm lại la hôm đấy tốt đẹp cả nhưng mà lúc tối nc em hỏi là thế mẹ bảo gì em thì anh ý bảo là mẹ bảo là mẹ xem rồi ko hợp tuổi, làm từ hôm đấy em cũng chả dám đến, chả biết jo nên thế nào cả nhà ah.

Chia sẻ trang này