1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đi biển

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minervehp, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Lần đầu đi biển

    Chào mọi người. Lâu quá rồi không vào lại ttvnol, nơi mình có bao nhiêu kỉ niệm khi còn học trong trường hàng hải. Tối nay thấy buồn mình vào lại trang xưa, thấy có nhiều box có chủ đề "buôn bán" và tâm sự, nghĩ bụng sao không mở box nội dung như thế này để chia sẻ với mọi người?
    Không biết anh em cùng khóa đã đi làm hết chưa ? Mọi người chắc cũng không đi biển hết. Có lẽ cũng có người làm trái ngành.
    Còn mình, sau mấy tháng lênh đênh, nay cũng tạm biết thế nào là đi biển. Vui buồn có, mệt mỏi có, lo sợ có, hoảng hốt có ... Và sau tất cả những điều đó, còn lại trong mình một cái nhìn khác hơn với nghề đi biển của SV hàng hải.
    Thật là khác với những suy nghĩ khi mình mới vào trường. Đi biển quả là vất vả và phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều để lấy đồng lương mà chúng ta tạm coi là cao hơn một chút với nhiều ngành trên bờ. Vất vả là bởi vì ngoài những công việc thường ngày dài bất tận, lặp đi lặp lại đến nhàm chán còn có những lúc trở trời với những cơn say, những cơn bão, những sự cố ... và cả những lúc nhớ nhà mà không sao về được.
    Ngày xưa ... đất nước còn nghèo, nghề đi tàu, hay bất cứ cách gì khác như vượt biên ... miễn là thoát ra cảnh nghèo đói, tù túng, còn được chút tiếng tăm. Đi xa mà không thấy lo âu nhiều, vì có ở nhà cũng thấy rất bí bách, thiếu thốn. Ngày nay nước mình mở cửa, thu nhập cao hơn, đời sống và nhu cầu hưởng thụ tăng lên, nghề hàng hải dường như bị lãng quên, giống như những kỉ niệm tuổi thơ đôi khi ta không còn nhớ nữa.
    Vẫn là những chuyến tàu ngày ngày ra khơi mang cho con người ở đất liền hàng hóa, đồ tiêu dùng ... hay nói "vĩ mô" hơn là giao lưu kinh tế, nhưng những con người thực hiện công việc đó thì ngày nay đã ở vị thế rất khác rồi.
    Đôi khi mình tự hỏi lòng mình có khờ dại không khi chọn nghề này ? Mình không giải thích được, vì đã làm điều gì thì không nên tiếc. Nhưng nhiều lúc không khỏi chạnh lòng. Đi tàu, đó là mình đã bước vào một cuộc sống khác, một cuộc sống cũng giống như cuộc sống trước kia, nhưng chậm hơn, tĩnh lặng hơn, ít "kết nối" hơn.
    Còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng có lẽ để khi khác thích hợp hơn,
  2. bulkcarrier

    bulkcarrier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn mình, đi đủ, học đủ thành Thuyền trưởng và Máy trưởng là té lên bờ sạch. Tiền cũng có nhưng lên bờ hơn 1 năm mới " tái hoà nhập " cộng đồng đuợc .
  4. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hì hì mìh tò mò kái kỉu sống thả đó wá, kể nhìu nhìu về những ngày lênh đênh đc ko a áh? như kỉu THời Dụng Biểu í, hàng ngày làm zỳ nè...e mún tưởng tượng
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn cảm động quá, đây cũng là nỗi lòng của tất cả những ai đã nến trải sóng gió của nghề này. Bạn mình sau gần 1 năm đi tàu và đôi khi anh cũng chạnh lòng như bạn. Những lúc ngồi trực ca anh thấy mình vô dụng, thấy lãng phí thời gian và cô đơn hơn bao giờ hết. Từ công việc gỏ rỉ, kéo dây vào cầu, ra cầu, lau rửa hầm hàng, điều khiển tàu chạy....Ai trước khi trở thành Đại phó, Thuyền trưởng cũng đều phải trải qua. Nó lặp đi lặp lại. Không kể tới những ngày giông bão, gió mùa, biển động, nếu là Thuỷ thủ mới sẽ đi ko vững, ăn ko nổi vì say sóng...Có những khi tàu bi sóng đánh nghiêng cảm tường sắp úp đến nơi.......
    Bạn nói đúng, trước đây nghề đi tàu được coi là danh giá, kiếm nhiều tiền nay bản chất nó vẫn thế nhưng mọi người đã nhìn nhận khác. Do trên bờ cũng có nhiều cơ hội kiếm nhiều tiền mà không co những khó khăn đặc biệt như nghề đi tàu. Bạn có thể gặp rủi ro trên tàu, nó liên quan đến tính mạng, bạn thiếu thốn thông tin, tình cảm. Nhưng các bạn được đến những nơi mà ít ai có điều kiện đến. Các bạn được đến nhiều quốc gia, gặp gỡ người dân cư trên TG. Dù íthay nhiều các bạn cũng thu được nhiều kiến thức, hiểu biết mà hiếm ai có được cơ hội học tập.
    Bạn làm mình nhớ tới anh, anh cũng đanh lênh đênh trên biển, anh nói như bạn nói vậy . Mình hiểu và thông cảm cho anh rất nhiều. Mình chỉ biết an ủi, động viên anh. Đã chọn nghề này dù sai hay đúng , dù phù hợp hay không phù hợp hãy yêu nghề. Dù là nghề nào cũng có 2 mặt. Hãy sống thật vui vẻ và hết lòng. . .
    Bạn cũng vậy, mình chúc bạn gặp nhiều niềm vui, cố gắng trong công việc và hãy nhớ rằng mọi người ở đất liền đều yêu quý bạn, chờ đợi bạn và cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất.
    Mình ngày nào cũng cầu chúc cho anh như thế.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Ko ai cho không ai cái gì. Nếu bạn
    muốn một công việc nhiều tiền mà không phải bon chen đấu đá thì
    hãy đi tàu, bạn sẽ mất cái khác. Nếu bạn thích ở trên bờ mà nhiều
    tiền, cũng chẳng sao, cứ sẵn sàng mà bươn chải, kèn cựa. Mỗi
    người một con đường, mỗi người một lựa chọn. Nếu cảm thấy mình
    đã lựa chọn sai lầm thì hãy dũng cảm làm lại, đừng than vãn. Than
    vãn chỉ làm cuộc sống bi kịch hơn thôi.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ôi Silanh, anh ta ko than vãn mà là cởi bỏ tâm tình, chúng ta co thể chia sẻ niềm vui thì cũng có thể thổ lộ nỗi buồn. Cảm xúc của 1 người qua những chuyến đi dài bao nhiêu là điều muốn nói, đây là nơi họ có thể kể, có thể được hiểu và thông cảm vì chúng ta cùng chung 1 mẹ, 1 mái nhà..ít nhiều chúng ta hiểu được công việc của họ....Mỗi 1 công việc đều có 2 mặt, tích cực và tiêu cực, trái và phải nhưng có những công việc mà 2 mặt ấy lại rất đặc biệt.
    Bạn là giáo viên, niềm vui của bạn là ngày ngày đứng trên giảng đường truyền giảng cho SV những kiến thức, 1 SV trả lời đúng đã là niềm vui lớn của bạn. Niềm vui của bạn là sau mỗi giờ giảng là thời gian relax cho bản thân , cùng bạn bè ngồi uống bia, cafe, caraoke, chơi điện tử. Trăn trở của bạn là những bon chen trong nghề nghiệp, là những khát vọng thăng tiến mà vẫn chưa thành, nỗi buồn của bạn có thể là việc theo đuổi 1 bóng hồng ko thành, có thể là một kế hoạch nhỏ chưa thành công...Nhưng bạn, tớ và mọi người trên bờ có rất nhiều cơ hội lựa chọn. Niềm vui của chúng ta có thể được cả gia đình, cả xóm, cả làng cả bạn bè biết, nỗi buồn có thể được tiêu tan ngay sau khi xả láng với ban bè 1 chầu bia, nhâm nhi cafe, hay hát 1 bài tình ca với người mình yêu....Chúng ta ko thích nơi này có thể đến nơi khác làm chúng ta hài lòng. Còn họ, họ ko có nhiều cơ hội lựa chọn, chỉ có biển, trời, và anh em thập phương. Đặc biển là chỗ ấy.
    Kể ra nỗi niềm của mình ko phải là than vãn chỉ khi nào sự việc ấy lặp đi lặp lại, kể đi kể lại 1 nỗi khổ thì đó mới là than vãn.
  8. chunghehe

    chunghehe Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    295
    Hix , Em Sắp ra trường rồi mà nghe đi biển bùn thúi ruột thế này không biết có dám đi nữa không
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chiến sỹ LÁI .................................TÀU ..ráng đi cưng à...cũng có nhiều điều thú vị lắm, chắc cưng o DÍNH cả đời mình với BIỂN đâu mà lo
  10. chunghehe

    chunghehe Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    295
    Nhà Nghèo cố gắng đi thôi chứ trên bờ biết làm gì thắng vài triệu giờ . Khi nào hòm hòm té lên bờ chứ , đi biển hết đời kiếm tiền mà không xài thì............

Chia sẻ trang này