1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đi biển

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minervehp, 21/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulkcarrier

    bulkcarrier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ku đi tàu chứa dầu FPSO or FSO thì mỗi ca biển chỉ 1 tháng thôi ( tháng bờ , tháng biển) . Vui vãi
  2. duongduchien

    duongduchien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    5.229
    Đã được thích:
    905
    Nghề của mình cũng là nghề đi biển nhưng mà học xong mình quyết định không đi biển (Khi mới vào ĐH mình cũng tâm niệm là học xong sẽ đi biển để kiếm chút ít lập nghiệp) , có thế thì hôm nay mới được ngồi online bằng Internet và viết vài dòng lên đây. Ở trên bờ làm tuy ít tiền hơn đi biển thật nhưng được nhiều hơn là đi tàu nhiều lắm. Mình nghĩ mình quyết định như vậy cũng là đúng, nhưng cũng tuỳ vào trường hợp của mỗi người nữa. Nói chung là phải biết chấp nhận và hi sinh thì mới đi tàu được.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm...Tiền có thể kiếm bất kỳ ở đâu..và dù ở bất kỳ đâu thì cuối cùng cũng phải chết..Được..Mất là do mình....
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm nay đi khám sức khỏe gặp 1 ông bị loạn nhịp tim đang khóc lóc
    với bác sĩ để xin xác nhận đủ sức khỏe đi biển. Bác sĩ thì hãi vì món này
    nguy hiểm đến tính mạng nên ko dám ký mà ông kia vẫn ko thôi. Thế
    mới biết chữ Tiền nó nặng như thế nào.
  5. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Tự nhiên hôm nay mò vào topic này, đọc thấy suy nghĩ của ku chủ topic này viết rất cảm xúc và chân thật.
    Anh cũng là cựu sv ĐH Hâm Hấp - ĐKT 39 . Nói thật là hầu hết nhưng ai có cuộc sống khá giả, nhất là lại ở hải phòng nữa đều có chung suy nghĩ như thế. Còn đối với các bạn bè ở những tỉnh xa đến học,hầu hết là các bạn đều có hoàn cảnh khó khăn muốn vươn lên thoát nghèo thoát khổ. Thì không gì kiếm tiền gỡ vốn nhanh bằng nghề đi biển . Sau khi ra trường chỉ 1 "đát" là gỡ được học phí, đến "đát" thứ 2 trở đi là có thể tích lũy hoặc gửi về cho bố mẹ ở quê nhà.
    Như mình học khóa 98-2003 đến nay là 5 năm năm ra trường . Mình có thể tổng kết thế này 80% số các bạn mình đi tàu(mình nằm ở 20% còn lại hì hì). và 90% trong số đó đã mua được nhà riêng tại Hải Phòng hoặc Sài Gòn, có tiền cưới vợ và có chút ít tích lũy . Thử hỏi với các bạn ở các miền quê nghèo của Việt Nam, cuộc sống khó khăn. Thì như thế đã được gọi là "đổi đời" chưa ?
    Còn về sự thiếu thốn tình cảm, đương nhiên là có rồi. Thiếu thốn thông tin ư, hoàn toàn sai...Internet quá phát triển, một người bạn thân của mình mỗi lần ghé vào cảng nào, cũng tranh thủ la cà các hàng net công cộng, đọc thông tin về VN, chat với bạn bè người thân hỏi thăm tình hình?Những người đi biển thường rất chân thật và mộc mạc, giống như dân làm kỹ thuật trên bờ, bởi vì công việc của họ ít va chạm, ít tiếp xúc, ít phải bon chen, Đó là điều làm mình rất quý bạn bè thời ĐH của mình,mỗi khi có dịp gặp gỡ . Cũng chính vì thiếu thốn tình cảm mà họ sống rất tình cảm, biết chân trọng giá trị của tình cảm.
    Cuộc sống chỉ là một thí nghiệm, sai thì làm lại, không sai thì áp dụng kết quả đó vào
  6. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hihi
    tặng 5*
    nhưng e hok bít làm nào để tặng nhỉ?
  7. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Lấy búa đập vào đầu anh 1 cái thì ra cả đống sao
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tien đi biển chỉ thấy nhớ nhà nhất thôi. Còn lại mọi thứ bình thường, đến giờ đi ca thi đi ca, hết giờ về nghủ, xem phim, gửi mail về nhà. Tớ sống được gần 9 tháng trên tàu rồi đây, hihi.
    Còn về chuyên yêu nghề hay không .... Fran chỉ đơn giản là cố gắng làm tốt công việc mình đã chọn. Đơn giản thế thôi.
    Tiếp theo tàu của Fran sẽ đến Nhật, hy vọng sẽ được trở lại Úc để vào spam trong box.
    Lần đầu tiên xa nhà với ai cũng là điều khó khăn, chúc mọi người có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về bình an( lời chúc cũng dành cho Fran luôn)
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    nhà cũng nhớ anh
    chúc a thuận buồm xuôi gió....
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    FAn về đi, off 1 chuyến rồi kể chuyện: Lần đầu đi biển cho mọi người ở nhà hóng.

Chia sẻ trang này