1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu.... Đi đâu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 17/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supermanxd79

    supermanxd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vào hang mà chơi, đi đâu cho tốn tiền
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo:
    Tối qua, đang chuẩn bị tắt pc để về tấm tát xong xuôi thì đi. Thằng bạn thân em nó gọi điện, hỏi tối có chương trình gì chưa?
    Vốn cao tay, đề cao cảnh giác, em bảo: - Tối đi sinh nhật thằng Nhân Mập, bạn ĐH.
    Nó bảo: - Dẹp, lên đây uống rượu với anh em. Hôm nay SN Nghĩa Phò.
    - Nhưng, hẹn với bọn kia rồi, không bỏ được.
    - Thế mày quen bạn cấp 3 trước hay bạn ĐH trước?
    Các bác bảo em phải đỡ làm sao??
    Thôi thì... Lâu quá cũng không gặp chúng nó!
    .... Thế là tối qua lại đi uống rượu
    Nhắn tin, báo tối bận đi SN. Hỏi em nó đi được không để đón. Em nó nhắn lại: "Ko di" - Có mỗi 2 chữ ấy thôi. Biết là thế nào cũng bị giận. Nhưng không thể làm khác hơn.
    Rốt cuộc thì tối qua đi uống rượu, ngồi vào mâm thì có 3 thằng, đến lúc ấy mới alo gọi đội Bực ghê cơ. Em đến thì 2 thằng kia bảo SN thằng Nghĩa, uống với thằng Nghĩa 1 chén. Thằng tiếp theo đến thì chúng nó bảo, SN .... em, uống với em chén, thằng nữa đến thì em bảo, SN thằng... vừa đến trước, uống với nó chén. Đến khổ, rốt cuộc là chả có cái SN ông nội nào cả.
    Hơn 9h, tàn cuộc.
    Cáo nhắn hỏi về chưa?
    Em bảo, vừa đứng lên xong. Cafe không?
    Cáo bảo: Được không? Sợ muộn rồi.
    Thấy mình cũng đơ đơ phiêu phiêu nên em bảo cáo để bữa khác. Lát nữa về online sau
    Nói chung là vẫn chưa đi chơi. Vẫn cần địa điểm hợp lý.
    Mong các cao thủ giúp
  3. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có giúp được gì ko? Đi ăn + đi dạo có vẻ là thích hợp đấy bạn ạ:
    - Khu Nghĩa Tân: ăn uống, sau đó đi vào công viên Nghĩa Đô hóng gió.
    - Bảo tàng Dân tộc học (ban ngày)
    - Ra SVĐ Mỹ Đình: ăn chân gà nướng, khoai chiên...., xem thả diều, đi dạo...
    Đấy là gần khu cáo lắm rồi nhá! Còn xa hơn vào khu trung tâm thì còn nhiều ;)
    (Bạn nào thấy bổ ích thì nhớ vote cho tớ :D/)
  4. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ẹo
    chú này dập khuôn bài bản quá
    lệch 1 tý là vỡ hết kế hoạch
    cơ mà nói chung là tiến triển tốt đẹp rồi
    sang bên TVTY để tô vẽ tình yêu đẹp thôi
    rõ là gái nó quan tâm đặc biệt rồi
    đi đâu ko quán trọng
    quan trọng là làm gì nói gì
  5. anon16

    anon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    lần đầu thì chưa biết nhà nghỉ nào rẻ thì đâm đại vào đó, đắt hơn vài chục k cũng chả sao
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Than phiền nhá
    Em thì chỉ cần địa điểm đi chơi thôi, chứ, dập khuân các bước tán tỉnh em không khoái Sang bên TVTY, nhiều thầy lại lắm ma. Chả phân đâu là đạo, là tà. Chết em
  7. xFlamingOx

    xFlamingOx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đây nhé,
    1. Ăn : em đưa bạn ý vào khu Nghĩa Tân, có đủ thứ đồ ăn từ nhẹ đến nặng. Chị kết quẩy nóng ở đối diện Lộc Tài, hoặc phi thẳng vào Lộc Tài đi. Từ Lộc Tài đi vào ngõ ở phía trong có hàng hoa quả dầm và ốc, cơ mà hoa quả dầm giời này thì hơi mát quá nhỉ. Đồ nướng trong chỗ sân vận động cũng tạm được.
    Có chỗ ăn thịt vịt ở đường NGuyễn Phong Sắc kéo dài sang bên làng Hậu, dạo này cũng tấp nập lắm. Hai người gọi một đĩa nhâm nhi, còn gọi thêm cháo ăn cũng ổn.
    Có hàng bò-nầm-dạ dày nướng ở trên đường Cầu Giấy đối diện với Chè Huế ấy, trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp, nhưng giờ chuyển đâu đó vào ngõ rồi, thử lượn qua xem. Đêm đông mà ngồi ăn món đó thì thôi rồi, thơm nức nở.
    Cũng có thể đưa vào KFC Cầu Giấy nhá, Ngồi trên tầng 3 nhìn xuống đường đêm cũng gọi là tạm ổn. Ngồi đấy có đến khuya cũng chả ai đuổi.
    Hoặc đi ăn ngan ở Chùa Hà.
    OK man?
    2. Uống: Bạn ấy thích trà hay cafe. Ở đường Tô Hiệu và ngõ chỗ Làng Quốc tế Thăng Long có quá nhiều quán Cafe ổn có thể ngồi được.
    Có một quán Trà ở đường Tô Hiệu, quanh quanh cái quán Nhớ phố xưa ý, cũng không nhớ tên lắm.
    Cafe Jolie trên đường Tô Hiệu có ca nhạc, quán lịch sự.
    Ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài có quán trà đạo cũng ổn. Hình như tên là Đèn ***g Đỏ hay cái j đó, ngòai treo đầy đèn ***g.
    Ùi, đầy nơi. Em ý mà cứ loằng ngoằng thì bỉu đi đi rồi biết. :D
    Nhưng nếu em ý đã nhắn tin hỏi cậu uống xong chưa, nghĩa là ok đấy, cáo sắp về chuồng gà nhà mình rồi
  8. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đọc chán mới thấy nhà Cáo ấy ở Cổ Nhuế ah??????? he
    cho mình đi cùng mình chỉ cho, nhiều chỗ hay đấy...
    Nếu thế thì ăn ốc Hồ tây thôi, hoặc nếu rảnh thì chạy xe lên cầu Thăng Long mà chơi( cầu dành cho xe thô sơ nhé) đứng đó cũng lãng mạn đấy, rùi làm gi thì làm.
    Lên đấy Cáo lạnh , cáo lại chẳng muốn "Ủ ấm " ngay đấy mà.
    chúc thành công nhé......
  9. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ở đây lại chẳng lắm thầy hơn í à đêm nay trở rét rồi đấy, làm quả chiếc khăn gió ấm đắp chăn cứ gọi là
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Đi đoạn này như thế nào nhỉ? :) Chưa hình dung ra vì mình toàn là lên cầu thôi, chưa đi xuống dưới đường dành cho xe thô sơ. Nhà 2 đứa cũng xa, NTS với CN lận, mất xừ 1 tiếng đi lại rồi.
    @Chemgio: Nhìn cái chữ kí kìa, tởm thế

Chia sẻ trang này