1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đi Sapa dự kiến tối 18/02 về tối 20/2/2011 có 3 mem rồi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minh_tien, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi sapa nên cũng muốn khám phá 1 chút, có 3 người chắc chắn rồi,2vợ chồng mình và 1 Ku em, còn bạn nào có nhã ý đi cùng thì alo nhé
  2. Quick_And_Snow

    Quick_And_Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oánh dấu, chưa đi bao giờ nên cũng muốn đi thử 1 lần cho biết. Đi bằng tàu hỏa hay ô tô thế bác?
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH ĐI SAPA NGÀY 18-20 THÁNG 02 năm 2011 Dự Kiến Bám Lịch trình này

    * THỨ 6: 18.02.11
    - Tối 04/02/2011: Tập trung tại ga Trần Quý Cáp
    - 21h10: Đi Lào Cai. (Đoàn sẽ chuẩn bị vài bộ bài, các bạn nhớ chuẩn bị tiền lẻ)

    * THỨ 7: 19.02.11
    - 5h30: Đến ga Lào Cai.
    - 5h45: Xe khách của khách sạn sẽ đón, hoặc bắt xe lên Sa Pa (nhiều vô kể, xua tay không hết xe).
    - 7h30: Nhận phòng, ăn sáng nhẹ (tự do).
    - 8h30: Đi Núi Hàm Rồng, Vườn Hồng (cách đó 1 km -> đi bộ), Nhà Thờ, thác Thủy Điện.
    - 12h: Ăn trưa, nghỉ ngơi bù lại 1 đên sát phạt trên tàu.
    - 2h30: Bản Cát Cát; Thác Mây, Cổng trời (lúc đi nên đi bộ ngắm cảnh, lúc về mệt rồi thì thuê xe ôm, có 25K/2người thôi), Thác Bạc. (Tuy nhiên mùa này là mùa khô, Thác Bạc chắc ko hoành tráng lắm)
    - 19h: Ăn tối, thưởng thức các món của SP như: cải mèo, ngọn su su xào, đậu phụ xì xèo, lợn Mường cắp nách nướng, nếm thử rượu táo mèo...
    - 20h: Chương trình lửa trại (ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi vui và các phần thưởng hấp dẫn). Nếu không có địa điểm đốt lửa trại, sẽ thay bằng hát Karaoke giao lưu.
    - 22h: Đi chợ tình người Dao đỏ. (Ai muốn chơi trò “Tay ải tay ai” thì… mặc kệ đấy, không nỡ cấm). Nhưng nghe nói là chợ không có gì, trở thành nơi buôn bán chém đẹp khách du lịch rồi, không còn “tình” nữa. Sau đó đi ăn đêm, thưởng thức một số món như cá hồi và các món nướng như trứng nướng, lòng nướng, dạ dày nướng, hạt dẻ nướng, cơm lam nướng, gà nướng…( tự túc nhé. Nghe đồn giá cả rất “hạt dẻ”! Ực…!)
    - Tiếp đến là chương trình ngủ tập thể (4 người 1 phòng).

    * CHỦ NHẬT: 20/02.11
    - 6h: Dậy ngắm cảnh, đi dạo trong sương mù buổi sớm và ăn sáng tự do.
    - 7h30: Trả phòng, chỉ giữ lại 1 phòng để giữ đồ.
    - 7h30: Đi Tả Van. (Thuê xe của khách sạn, đến Tả Van sẽ xuống xe đi bộ vào bản. Mục đích là để “đi sâu đi sát” xem “đồng bào dân tộc” Dao ăn ở thế nào, đồng thời giao lưu tiếp xúc để cảm nhận sự hồn nhiên đến ngây thơ của người dân tộc, giúp chuyến đi có ý nghĩa hơn. Tất nhiên, ai không muốn đi bộ thì ngồi trên xe, đợi mọi người ở Nhà Sàn cũng được).
    - 12h: Ăn trưa tại Nhà Sàn, chơi trò chơi và ra bờ suối chụp ảnh. (Khuyến cáo các bạn không nên tắm tiên, lạnh lắm!)

    Nếu đi 3 ngày, thì lịch trình của chúng ta là:

    - 14h30: Về SaPa, tự do mua sắm tại thị trấn. (Bạn nam nào thừa tiền, có thể mua một cô dân tộc đưa về HN. Tuỳ!).
    - 16h30: Đi bus về Lào Cai. Ăn tối tại ga.
    - 20h: Lên tàu về Hà Nội.
  4. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    o thế không có chi phí dự kiến thế nào hả anh, hay là tự bung bao nhiu cũng được, hê hê
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hì, chi phí dự kiến chắc rơi vào khoảng 1,5t đổ lại, hic mình đi lần đầu nên cứ dự kiến thế,
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao topic vắng vẻ thế nhỉ? Em cũng muốn đi nhưng ít người quá, đông người hứng thú hơn thì cho em xin 1 chỗ.
  7. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    e đang phân vân ko biết nên đi Mộc Châu hay Sapa, cơ mà nếu đông đông thì cho em đăng ký :-d
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vừa ở Sapa về ngày hôm qua. Đã đi Sapa bao lần nhưng mỗi lần một cảm xúc khác nhau và làm cho mình muốn đi nó lại vào hôm rồi. Nhưng lần này đi về mình có một cảm giác buồn và thấy Sapa giờ thay đổi quá nhiều. Cái thay đổi đó làm mình ko còn muốn ở lại chơi với nó lâu hơn( thư 6 mình đi CN về đi bằng ô tô). Sapa dần mất đi những nét riêng mà nó vốn có từ đã lâu, giờ thấy " Công nghiệp" quá. :(. Hy vọng đi lần đầu các bạn sẽ ko bị cảm giác giống mình về Sapa.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo em nên tìm thêm người + off trước 1 buổi để mọi người quen nhau đã. :) Có lẽ lùi 1 tuần tiện hơn?

Chia sẻ trang này