1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu du lịch Đà Nẵng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi theBrick, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    wow, brick thật hay quá ha. tôi thích mấy bài bạn post lắm. tiếp tục đi nhé.
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Bác Brick nghiên cứu sử học ĐN à ? sao bác biết siêu vậy, khâm phục thật. Biết là một chuyện, nhớ được lại cang giỏi...tui thì chịu...mấy cái liên quan đến sử học tui nhớ không nổi , nhất là tên tuổi, ngày tháng năm
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Bác Brick nghiên cứu sử học ĐN à ? sao bác biết siêu vậy, khâm phục thật. Biết là một chuyện, nhớ được lại cang giỏi...tui thì chịu...mấy cái liên quan đến sử học tui nhớ không nổi , nhất là tên tuổi, ngày tháng năm
  4. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Uh mình ở SG tính hè này ra Đà Nẵng chơi bạn nào có bản đồ ĐN post lên cho mình với ..... cho mình hỏi ở ĐN có chỗ nào chơi được ko .
  5. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Uh mình ở SG tính hè này ra Đà Nẵng chơi bạn nào có bản đồ ĐN post lên cho mình với ..... cho mình hỏi ở ĐN có chỗ nào chơi được ko .
  6. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người Đà Nẵng nhưng tôi rất yêu Đà Nẵng. Có thể Đà Nẵng là nơi có những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Tôi thích bãi biển Non Nước, bãi Bụt, cù lao Chàm, cửa Đại ? nhất là các bãi thuộc cù lao Chàm. Nước trong khe, cá lội từng đàn, cát trắng tinh ? Từ cù lao Chàm, tôi đi tàu đò vào Hội An.
    Phố cổ Hội An rất đẹp nhưng đi một tí đã hết. Tôi lại thích đi lang thang ra ngoại ô Hội An. Phải đi bằng đò nhé. Những làng mạc Hội An thật kỳ thú. Người dân rất hiền hòa, chất phát nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn.
    Một nơi tôi thích nữa là viện bảo tàng Chăm ở ngay trung tâm Đà Nẵng, cạnh sông Hàn. Ở đó có nhiều di tượng rất quí giá và đẹp.
    Tôi ăn tất cả mọi thức ăn của Đà Nẵng nhưng ấn tượng nhất vẫn là hải sản. Hải sản Đà Nẵng thật là tuyệt vời.
    Tắm biển đã, tôi lên núi Bà Nà. Từ nhiệt độ 37 độ C, lên đó, tôi được tận hưởng một không khí trong lành, mát rượi 18 độ C. Tôi trông thấy toàn thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà và chân dãy Trường Sơn thò ra khoắng Thái Bình Dương. Những cụm mây trắng bồng bềnh dưới chân tôi tưởng như có thể nằm dài ườn trên đó được.
    Năm nào tôi cũng nhất định phải đi Đà Nẵng ít nhất hai lần để làm việc và nghỉ ngơi.
    Nhưng vì yêu Đà Nẵng nên tôi cũng có điều lo lắng. Những bãi biển tắm được ngày càng xa thành phố. Trước đây, tôi trông thấy ảnh ba tôi tắm sung sướng ở bãi biển Mỹ Khê. Nhưng giờ đây, bãi này không tắm được nữa. Những nhà hàng được xây ra tận mép sóng và người ta đổ mọi thứ xuống đấy. Đô thị hóa đến đâu, các bãi biển đẹp đều bị hư hỏng.
    Tôi ngại vào chợ Đà Nẵng. Những người bán hàng ở đây khó chịu và dữ tợn lắm. Tôi cũng trông thấy những chủ tàu chở du khách ở cù lao Chàm làm khổ họ ra sao.
    Trên đỉnh Bà Nà, gần như mấy trăm ngôi biệt thự thời Pháp đều bị san bằng để xây lên những nhà trọ kệch cỡm, màu mè. Du khách lên núi càng đông thì rác rến và bê tông, tôn kẽm càng nhiều.
    Tôi muốn trông thấy một thành phố Đà Nẵng mới. Nó không nằm trên bờ sông Hàn mà nằm cạnh bãi biển. Thành phố Đà Nẵng mới nên là một thành phố biển thực sự. Đó sẽ là tương lai của Đà Nẵng 20 năm nữa.
    bãi Bụt
    Nơi Trường Sơn thò chân xuống Thái Bình Dương
  7. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người Đà Nẵng nhưng tôi rất yêu Đà Nẵng. Có thể Đà Nẵng là nơi có những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Tôi thích bãi biển Non Nước, bãi Bụt, cù lao Chàm, cửa Đại ? nhất là các bãi thuộc cù lao Chàm. Nước trong khe, cá lội từng đàn, cát trắng tinh ? Từ cù lao Chàm, tôi đi tàu đò vào Hội An.
    Phố cổ Hội An rất đẹp nhưng đi một tí đã hết. Tôi lại thích đi lang thang ra ngoại ô Hội An. Phải đi bằng đò nhé. Những làng mạc Hội An thật kỳ thú. Người dân rất hiền hòa, chất phát nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn.
    Một nơi tôi thích nữa là viện bảo tàng Chăm ở ngay trung tâm Đà Nẵng, cạnh sông Hàn. Ở đó có nhiều di tượng rất quí giá và đẹp.
    Tôi ăn tất cả mọi thức ăn của Đà Nẵng nhưng ấn tượng nhất vẫn là hải sản. Hải sản Đà Nẵng thật là tuyệt vời.
    Tắm biển đã, tôi lên núi Bà Nà. Từ nhiệt độ 37 độ C, lên đó, tôi được tận hưởng một không khí trong lành, mát rượi 18 độ C. Tôi trông thấy toàn thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà và chân dãy Trường Sơn thò ra khoắng Thái Bình Dương. Những cụm mây trắng bồng bềnh dưới chân tôi tưởng như có thể nằm dài ườn trên đó được.
    Năm nào tôi cũng nhất định phải đi Đà Nẵng ít nhất hai lần để làm việc và nghỉ ngơi.
    Nhưng vì yêu Đà Nẵng nên tôi cũng có điều lo lắng. Những bãi biển tắm được ngày càng xa thành phố. Trước đây, tôi trông thấy ảnh ba tôi tắm sung sướng ở bãi biển Mỹ Khê. Nhưng giờ đây, bãi này không tắm được nữa. Những nhà hàng được xây ra tận mép sóng và người ta đổ mọi thứ xuống đấy. Đô thị hóa đến đâu, các bãi biển đẹp đều bị hư hỏng.
    Tôi ngại vào chợ Đà Nẵng. Những người bán hàng ở đây khó chịu và dữ tợn lắm. Tôi cũng trông thấy những chủ tàu chở du khách ở cù lao Chàm làm khổ họ ra sao.
    Trên đỉnh Bà Nà, gần như mấy trăm ngôi biệt thự thời Pháp đều bị san bằng để xây lên những nhà trọ kệch cỡm, màu mè. Du khách lên núi càng đông thì rác rến và bê tông, tôn kẽm càng nhiều.
    Tôi muốn trông thấy một thành phố Đà Nẵng mới. Nó không nằm trên bờ sông Hàn mà nằm cạnh bãi biển. Thành phố Đà Nẵng mới nên là một thành phố biển thực sự. Đó sẽ là tương lai của Đà Nẵng 20 năm nữa.
    bãi Bụt
    Nơi Trường Sơn thò chân xuống Thái Bình Dương
  8. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Cây thông này được người Pháp mang lên trồng để làm đẹp cổng nhà nay đã hoang phế (đỉnh Bà Nà).
    Bắt cá (cù lao Chàm)
  9. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Cây thông này được người Pháp mang lên trồng để làm đẹp cổng nhà nay đã hoang phế (đỉnh Bà Nà).
    Bắt cá (cù lao Chàm)
  10. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân ngoài Bắc ,4 năm học ở Hà Nội và cũng được đến ĐN 3 lần rồi.
    Mình được bạn bè đưa lên đỉnh đèo Hải Vân vào buổi tối.Nhìn từ trên đỉnh đèo xuống,cả thành phố nằm trong sương,đèn đường dọc bờ biển làm mọi thứ trở nên huyền ảo.Chưa bao giờ mình thấy cái gì đẹp hơn thế !!!
    Một đêm được ngồi với Biển,đến 3h sáng.Chưa bao giờ mình thấy Trăng lại có thể gần đến như thế.Và sóng Biển ,cát, gió ,ánh nến , tiếng đàn ghi ta ,tiếng hát....
    Một chiều được ngồi ở Biển Cửa Đại ,dù ngoài kia trời đổ nắng như thiêu như đốt,ngồi với Biển tất cả dịu lại,ngọt ngào chưa từng thấy....
    Cái thích nữa ở ĐN là phương tiện đi lại.Ở đây đi xe Lam rẻ quá,rẻ hơn bất cứ nơi nào mất thôi.
    Hương vị của con cá Đuối nướng,Nem lụi,Lẩu....ở Hà Nội không thể bì kịp....
    Đến ĐN,đến với một nhịp sống hoàn toàn khác,làm con người ta dễ bị Mê Hoặc.....
    Lần sau có dịp vào ĐN, mình sẽ có gắng đi Bà Nà và phải ở Hội An vào một đêm rằm!
    Nếu có một điều ước lúc đến ĐN,mình ước gì mình chết ngay lúc đó ,bởi vì lúc về lại phải tiếc
    Mong ĐN trong tương lai sẽ đẹp hơn,nhưng con người và nhịp sống đừng quá xô bồ,để mỗi lúc mệt mỏi ta lại muốn về Đà Nẵng xa xôi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này