1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu du lịch Đà Nẵng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi theBrick, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân ngoài Bắc ,4 năm học ở Hà Nội và cũng được đến ĐN 3 lần rồi.
    Mình được bạn bè đưa lên đỉnh đèo Hải Vân vào buổi tối.Nhìn từ trên đỉnh đèo xuống,cả thành phố nằm trong sương,đèn đường dọc bờ biển làm mọi thứ trở nên huyền ảo.Chưa bao giờ mình thấy cái gì đẹp hơn thế !!!
    Một đêm được ngồi với Biển,đến 3h sáng.Chưa bao giờ mình thấy Trăng lại có thể gần đến như thế.Và sóng Biển ,cát, gió ,ánh nến , tiếng đàn ghi ta ,tiếng hát....
    Một chiều được ngồi ở Biển Cửa Đại ,dù ngoài kia trời đổ nắng như thiêu như đốt,ngồi với Biển tất cả dịu lại,ngọt ngào chưa từng thấy....
    Cái thích nữa ở ĐN là phương tiện đi lại.Ở đây đi xe Lam rẻ quá,rẻ hơn bất cứ nơi nào mất thôi.
    Hương vị của con cá Đuối nướng,Nem lụi,Lẩu....ở Hà Nội không thể bì kịp....
    Đến ĐN,đến với một nhịp sống hoàn toàn khác,làm con người ta dễ bị Mê Hoặc.....
    Lần sau có dịp vào ĐN, mình sẽ có gắng đi Bà Nà và phải ở Hội An vào một đêm rằm!
    Nếu có một điều ước lúc đến ĐN,mình ước gì mình chết ngay lúc đó ,bởi vì lúc về lại phải tiếc
    Mong ĐN trong tương lai sẽ đẹp hơn,nhưng con người và nhịp sống đừng quá xô bồ,để mỗi lúc mệt mỏi ta lại muốn về Đà Nẵng xa xôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hừm, nghe bạn viha nói làm tớ tự nhiên thấy thèm qá! Ước nguyện của tớ không phải có một đêm rằm ở Hội An (vì tớ đã được đi một lần rồi) mà là một đêm rằm trên biển. Nghe nói biển lúc đó mới đúng là biển của tớ, im lặng và dịu dàng
    Ai có ảnh biển ĐN đêm rằm không post cho tớ ngắm với nào! Please!!!
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hừm, nghe bạn viha nói làm tớ tự nhiên thấy thèm qá! Ước nguyện của tớ không phải có một đêm rằm ở Hội An (vì tớ đã được đi một lần rồi) mà là một đêm rằm trên biển. Nghe nói biển lúc đó mới đúng là biển của tớ, im lặng và dịu dàng
    Ai có ảnh biển ĐN đêm rằm không post cho tớ ngắm với nào! Please!!!
  4. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào biết về Đà Nẵng thì chỉ giúp, đầu tháng 6 kaly đi du lịch đà nẵng , Huế , Hội an trong 7 ngày, nhưng hcưa biết thuê khách sạn nào rẻ mà chất lượng, ăn ở đâu ngon mà giá cả phù hợp, cũng như nhũng món ăn đặc trưng của vùng đất đó, các bác nào biết chỉ giúp với........ chân thành cảm ơn nhiều nhiều
  5. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào biết về Đà Nẵng thì chỉ giúp, đầu tháng 6 kaly đi du lịch đà nẵng , Huế , Hội an trong 7 ngày, nhưng hcưa biết thuê khách sạn nào rẻ mà chất lượng, ăn ở đâu ngon mà giá cả phù hợp, cũng như nhũng món ăn đặc trưng của vùng đất đó, các bác nào biết chỉ giúp với........ chân thành cảm ơn nhiều nhiều
  6. no9blue

    no9blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên sao hôm nay nhớ ĐN kinh khủng. Nhớ nhà chỉ là một phần thôi. Đã từ lâu chẳng còn tự cho mình là người ĐN vì cứ đi đến đâu là người ta lại hỏi: " Con ở HN vào đây chơi à?". Wallpaper thì để hình hồ Hoàn Kiếm, thế mà bây giờ lại nhớ ĐN kinh khủng. Thèm cái cảm giác được đi xe máy, để xe ko bật máy mà chạy thẳng xuống con dốc trên con đường đi ra Bãi Bụt. Một bên là núi, một bên là biển, bầu trời trong xanh. Nắng chói chang, nắng gắt nhưng đẹp làm sao! Cái đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc từ chân đèo Hải Vân đến cảng cá Thuận Phước, chạy qua biển Xuân Thiều, biển Thanh Bình. Cái biển Thanh Bình, gần nhà mình mà từ 5 tuổi trở đi có bao giờ ra tắm đâu, vì nó bẩn. Thế nhưng bây giờ thì nhớ con đường đó. Cái hồi thi Đại học xong buổi tối chạy ra đó tập thể dục, hóng mát. Đã từng nghĩ sẽ hẹn gặp sb special trên con đường này. Đẹp hơn cái đường Thanh Niên và Hồ Tây nhiều, nơi mà cứ từng cặp, từng cặp đứng xếp hàng. Người miền Trung hay người ĐN có lẽ hiền nên mặc dù cảnh đẹp như thế bạn vẫn hiếm khi bắt gặp những cặp thanh niên đang ...
    Đúng là ĐN gắn với biển. Có lẽ nhớ điều làm mình nhớ về ĐN nhiều nhất vẫn là biển. Biển Non Nước trong xanh, trong đến nỗi có thể bắt được từng con ốc hoa và xanh đến nỗi bạn có thể nhìn thấy năm màu xanh của biển vào buổi trưa hè ( đương nhiên là trời phải đẹp :D ). Cái làm mình tự hào duy nhất có lẽ là mình là người ĐN và yêu biển. Mấy đứa bạn có đứa cả năm trời chẳng đi tắm biển. Mình thì có khi đạp xe qua cầu sông Hàn để mang cát về làm tranh tặng bạn hoặc chỉ để nghe tiếng sóng biển. Mẹ đã bảo " Con đừng có lãng mạn quá". Cầu sông Hàn! Nhớ cái đêm cả lớp bị đuổi khi cái trường PCT nó đuổi mấy đứa 12 về. Cả lớp đi ra cầu sông Hàn, nhậu nhẹt. Định ở lại đến 2h sáng xem cầu quay nhưng lại sợ công an đến bắt nên đi về :D . Nhưng mình đã được chạy từ bên này cầu sang bên kia cầu, có mấy ai đã làm như thế? Đi bộ trên cầu với lũ bạn, hít thở cái không khí lúc 0h sáng. Ánh đèn vàng sáng trưng nhưng ấm áp. Cả thành phố vẫn sáng. Và những vì sao...
    Được no9blue sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 13/06/2005
  7. no9blue

    no9blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên sao hôm nay nhớ ĐN kinh khủng. Nhớ nhà chỉ là một phần thôi. Đã từ lâu chẳng còn tự cho mình là người ĐN vì cứ đi đến đâu là người ta lại hỏi: " Con ở HN vào đây chơi à?". Wallpaper thì để hình hồ Hoàn Kiếm, thế mà bây giờ lại nhớ ĐN kinh khủng. Thèm cái cảm giác được đi xe máy, để xe ko bật máy mà chạy thẳng xuống con dốc trên con đường đi ra Bãi Bụt. Một bên là núi, một bên là biển, bầu trời trong xanh. Nắng chói chang, nắng gắt nhưng đẹp làm sao! Cái đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc từ chân đèo Hải Vân đến cảng cá Thuận Phước, chạy qua biển Xuân Thiều, biển Thanh Bình. Cái biển Thanh Bình, gần nhà mình mà từ 5 tuổi trở đi có bao giờ ra tắm đâu, vì nó bẩn. Thế nhưng bây giờ thì nhớ con đường đó. Cái hồi thi Đại học xong buổi tối chạy ra đó tập thể dục, hóng mát. Đã từng nghĩ sẽ hẹn gặp sb special trên con đường này. Đẹp hơn cái đường Thanh Niên và Hồ Tây nhiều, nơi mà cứ từng cặp, từng cặp đứng xếp hàng. Người miền Trung hay người ĐN có lẽ hiền nên mặc dù cảnh đẹp như thế bạn vẫn hiếm khi bắt gặp những cặp thanh niên đang ...
    Đúng là ĐN gắn với biển. Có lẽ nhớ điều làm mình nhớ về ĐN nhiều nhất vẫn là biển. Biển Non Nước trong xanh, trong đến nỗi có thể bắt được từng con ốc hoa và xanh đến nỗi bạn có thể nhìn thấy năm màu xanh của biển vào buổi trưa hè ( đương nhiên là trời phải đẹp :D ). Cái làm mình tự hào duy nhất có lẽ là mình là người ĐN và yêu biển. Mấy đứa bạn có đứa cả năm trời chẳng đi tắm biển. Mình thì có khi đạp xe qua cầu sông Hàn để mang cát về làm tranh tặng bạn hoặc chỉ để nghe tiếng sóng biển. Mẹ đã bảo " Con đừng có lãng mạn quá". Cầu sông Hàn! Nhớ cái đêm cả lớp bị đuổi khi cái trường PCT nó đuổi mấy đứa 12 về. Cả lớp đi ra cầu sông Hàn, nhậu nhẹt. Định ở lại đến 2h sáng xem cầu quay nhưng lại sợ công an đến bắt nên đi về :D . Nhưng mình đã được chạy từ bên này cầu sang bên kia cầu, có mấy ai đã làm như thế? Đi bộ trên cầu với lũ bạn, hít thở cái không khí lúc 0h sáng. Ánh đèn vàng sáng trưng nhưng ấm áp. Cả thành phố vẫn sáng. Và những vì sao...
    Được no9blue sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 13/06/2005
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Trong này mình có đọc được mấy bài của bạn TheBrick, cảm ơn tấm tòng của bạn khi đã đưa những tài liệu hay về đất Quảng lên mạng, chỉ xin góp ý bạn rằng nếu bạn có trích bài từ đâu thì đừng quên tên tác giả và nơi bạn lấy bài nhé, Một số nội dung bạn viết mình đã đọc trên trên xuquang.com rồi.
  9. present_of_virgo

    present_of_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    present chi den da nang co 1 lan thoi , va o duoc co ..1 ngay . lan do la di theo doan hanh huong den la vang o hue , ghe da nang tro tai 1 dong tu ( ten gi quen mat roi ) , nha dong nau an nhat qua , the la den toi pres va vai nguoi tron ra ngoai an dem . ki niem ve da nang la bua toi voi mon thit bo la lot ngon ko the ta , ba chu quan de thuong den kho tin va gia cua bua an re den ko ngo , ket qua la buoi toi do pres phai uong toi 2 vien thuoc tieuhoa moi ngu duoc . hihi. tu do den gio da 5 nam roi ma van nho ki niem do .
  10. niutonmet

    niutonmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Đà Nẵng với nhiều cảnh đẹp ,nhưng mình chưa vào đó bao giờ .Tiếc thật .

Chia sẻ trang này