1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu du lịch Đà Nẵng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi theBrick, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, mấy ngày nữa tui đi công tác ở Nha Trang rồi
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Bà Nà mát lạnh, hoang sơ kỳ vĩ , thanh tịnh, văn minh văn hoá có tụ điểm (bar, vũ trường, sàn nhảy, em út...), có rừng lan tuyệt tuyệt tuyệt đẹp, cáp treo, sương mù giữa trưa, ún beer ko cần đá, khách sạn nhà nghỉ zá cả chấp nhận (250k --> 1 số lớn hơn 250 nhất định k) ^^
    tóm lại, Bà Nà là một chỗ rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nên đi
    tuy nhiên,
    đường lên Bà Nà rất dễ chết nhưng vẫn còn rộng rãi chán so với Bạch Mã (hẹp dễ ghét lắm hì - nếu bạn ni đã đi Bạch Mã) đi ô tô lên đến đỉnh Bà Nà khoảng cỡ 1h30'' (khoảng 18-19km hok bít đoán thoai)
    rứa thui,
    còn lại thì mọi thứ đều tuyệt, thất tình lên đó sướng lắm (cao hơn 2000m so với mặt đất chớ ít chi ) nói rứa thui chớ Bà Nà đúng chỗ nghỉ mát lắm, thử đi ^^
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày ni em đang tỉ tỉ rãnh rãnh rãnh nè, nhưng mà ko cho số đt đâu
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sang box mình lại thấy cái plan này, thôi thì post lại cho ai bổ sung cho bạn ấy kìa
    31-Jul
    19:00 khởi hành từ ga HN, đi tàu SE 1 ghế mềm điều hòa (8h đến Huế, thường chậm 1 - 1,5h) 280k --> đi xe Camel Travel or An Phú rẻ hơn khá nhiều. Xe Camel 90k/ one way ticket.
    Địa chỉ 461 Trần Khát Chân, Hà Nội. Tel: 046250659 / 046250739. Địa chỉ tại Huế: 23 Đội Cung. Tel: 054829456
    01-Aug 09:00 đến Huế, bắt taxi Mai Linh về khách sạn 6k ----> nếu em thuê ở ngõ 46 Lê Lợi thì có cần phải book trước không, giá phòng đôi, co nóng lạnh, điều hòa thời gian này khoảng bao nhiêu k vậy các bác --> ko biết gì , nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì book qua phone là vô dụng
    09:30 check in khách sạn ngõ 66 Lê Lợi hoặc Á Đông 21 Đội Cung (2 đêm) 200k
    12:00 ăn trưa quán Tẹo, Hai Bà Trưng 20k ----> quán xá thì bọn em tịt mít, bác nào recommend mấy bữa sáng, trưa, tối thì hay quá.
    13:30 thăm quan kinh thành Huế: Phu Văn lâu-Kỳ đài-Cửu đỉnh-Bảo tàng cổ vật- Ngọ môn- điện Thái Hòa-Thái miếu-Cửu thần công-Hiển Lâm các-Thái Bình lâu-Duyệt Thị Đường 35k ----> từ khách sạn sang bên Đại Nội nên đi bằng phương tiện j`. Bọn em định đi taxi, nhưng nếu gần thì đi bộ qua cầu Trường Tiền cũng hay --> taxi Mai Linh cũng rẻ hều, mà có time thì bạn đi xích lô (tầm 20k/h hoặc đi bộ nếu có sức khoẻ)
    17:00 ăn tối tại khu ẩm thực đêm Bạch Đằng ven sông nhâm nhi ngắm thuyền bè qua lại 30k k có WC
    18:30 mua sữa, nước khoáng 1.5l, bánh kẹo tại tiệm tạp hóa cuối Lý Thường Kiệt gần rạch 20k
    19:30 đi thuyền trên sông nghe ca Huế (30k/ng, tại bến) or đi Tịnh Hoa Viên nghe nhạc Trịnh 30k ----> bọn em toàn người trẻ nên không biết có nghe được ca Huế không? các bác recommend cho bọn em các hoạt động buổi tối đi --> theo Ego đến Huế thì nên nghe ca Huế. Người trẻ nghe đc các ca khúc về Huế or kiểu bài "Mười thương" thì nghe đc ca Huế ngon lành. Nếu nghe ca Huế thì hết buổi tối rồi.
    02-Aug
    06:00 ăn sáng, cà phê cóc gần hồ Tịnh Tâm, mua bánh bèo/nậm/lọc ăn trên đường đi 15k --> 7 người mà mua ít vậy ah?
    07:00 thuê xe máy ở đường Hùng Vương 70-80k/ngày/2 người + xăng 30k 50k --> kiểm tra kỹ xe cộ, nếu có người Huế quen thuê hộ thì tốt
    07:30 tham quan lăng Khải Định + Tự Đức, còn thời gian đi lăng Đồng Khánh, đàn Nam Giao 60k (vé 30k/lăng) ----> em nhìn trên bản đồ thấy xa xa mà không bít thực tế là bao km nữa.
    --> vừa đi vừa chụp ảnh dọc đường, đi nửa ngày thì đi đc 2 lăng là vừa phải
    11:00 nghỉ trưa trên đồi Thiên An ngắm rừng thông vi vu hoặc về KS 0 --> hơi bon chen nếu đi thêm buổi chiều, nên về tắm rửa gột sạch bụi trần Đồi thông ngồi cũng thích, nhưng đợt Ego đi thì đang xây dựng cái chi chi đó nên ngồi đc xíu lại thấy có xe tải vù vù qua, bụi mù. Mát nhưng có nhiều kiến
    12:30 tham quan chùa Thiên Mụ và Huyền Không Sơn Tự (đi sớm còn nắng để chụp ảnh) 0 giày bata ----> từ Thiên Mụ đi Huyền Không là bao km ạ, leo trèo có vất vả không ạ, vì nhóm bọn em có nữ mà. --> ko nhớ bao xa, nhưng trên 1 trục đường. Đi Huyền Ko Sơn Tự ko p leo trèo gì hết, nhưng đường đi lên núi hơi gập ghềnh và bụi, nhưng tụi Ego toàn nữ vẫn đi xe máy đc ngon lành, ko lo
    16:00 ăn bánh ướt thịt nướng Huyền Anh(cuối cùng bên trái từ chùa về) 15k
    17:00 thuê xe đạp hoặc xích lô(15k/h) ra cồn Hến ăn cơm Hến (2k/bát) --> cơm hến h đắt hơn đó, dạo thôn Vĩ Dạ 25k
    19:30 ăn chè Huế, dạo đường Phượng Bay, dọc sông Hương, ngắm cầu Trường Tiền 15k
    03-Aug
    06:00 ăn sáng xôi cá kho, check out KS 10k
    07:00 bắt xe đi Lăng Cô (70km) taxi hoặc bus từ bến An Cựu (20-25k), hoặc An Phú 25k
    08:30 tham quan, tắm biển Lăng Cô 10 -----> bạn em bảo Lăng Cô lên rì-dọt rùi nên không bít có phải mất phí dịch vụ gì ở đây không? Bọn em chỉ định ghé qua đây một buổi sáng thôi, không định thuê nhà nghỉ --> Ego thấy đi Lăng Cô ko thích bằng đi biển ở Đà Nẵng, lại khá tốn kém. Đợt đi Huế - Lăng Cô ego thuê trọn gói taxi 270k (?), ở Lăng Cô Resort 300k. Bãi biển đẹp nhưng cuối tuần đông kinh, trong tuần thì vắng như chùa bà đanh Lăng Cô có đặc sản Mắm sò, nhưng hơi khó ăn
    11:00 bắt xe đi Đà Nẵng (40km), qua đèo Hải Vân 15k ------. xe Lăng Cô - Đà Nẵng có sẵn k các bác, có xe nhận chở lên đèo không? bọn em không muốn qua hầm vì nghe đi đèo thì ngắm cảnh rất đẹp --> xe khách rất nhiều, cứ đứng ngoài đường lớn mà bắt xe bạn ạ. 20k / xe nhưng. Từ Lăng Cô cũng có xe bus đi Hội An luôn, xe dừng trước Lăng Cô Resort đón khách. Xe khách thì p đi vào hầm. Đi qua đèo chỉ có tàu or xe máy thôi mà nhỉ?
    12:00 check in KS Đà Nẵng 100k -----> em định thuê trên đường Bạch Đằng, gần cầu quay, không bít có KS nào vừa tầm không nhỉ? --> nhiều, nhưng Ego ko nhớ . Có 2 khách sạn Ego biết ở okie, ko xa cầu quay. 1 là KS Thanh Bình, số 2 Ông Ích Khiêm, tel: 0511.825857, 100k/ phòng đơn. 2 là KS Hoa Xuân Long, Lô 25 B4.1 hoặc lô 02 B4.2, đường Nguyễn Tất Thành, tel: 0511.711414, mobi: 0985.550.257, 220k/phòng đôi. Bạn thuê đông có thể bargain
    12:30 ăn trưa cá đuối nướng 30k ----. em không bít quán nào, huhu --> quán nhậu nào quanh cầu sông Hàn cũng bán, mà thường bán tối, Ego ko nghĩ là trưa bán
    14:00 thuê xe máy (10k/h) + xăng 30k, tham quan bán đảo Sơn Trà (10'''') 40k -----> ở ĐN thì thuê xe máy ở đâu ạ? --> hỏi chính KS chỗ bạn thuê phòng
    14:15 dạo quanh đảo (5km-45'''')
    15:00 tắm ở Bãi Bụt
    17:30 ăn tối 30k --> nên đổi sang ăn tối bằng cá đuối nướng
    19:00 đi dạo, ngắm cầu quay sông Hàn 0 -----> tối ở ĐN còn chỗ nào để đi không ạ? --> trong nội thành thì ko nhiều chỗ đi buổi tối lắm. Bạn cứ đi dạo 1 vòng quanh cầu sông Hàn, đi trên đường Bạch Đằng ngắm sông Hàn và các bức tượng đá bày trên đường, Ego nghĩ là đủ mỏi chân rồi đó. ĐN cũng có khu ẩm thực cạnh siêu thị Bài Thơ, món gì cũng có, nhưng ko ngon bằng các hàng đơn lẻ. Thức ăn ở ĐN rất ngon, bạn cũng nên thử 1 số: bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, mỳ Quảng, bánh canh,... nằm rải rác trên đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng.

    04-Aug
    06:00 ăn sáng, nghỉ ngơi 10k
    07:30 check out, bắt bus (15'''') đi Ngũ Hành Sơn, tắm biển Non Nước, 5 ----> có nên leo núi Thủy không các bác? --> nên leo chứ, từ đỉnh ngọn Thủy Sơn chụp ảnh cực đẹp. Đường đi xuống hơi khó, nhưng ngắn thôi. Cùng tuyến đường đi Ngũ Hành Sơn, ngay ngã tư Bạch Đằng, Trần Phú là Bào Tàng Chăm khá độc đáo, bạn có thể ghé qua. Vé vào cửa 5k/ sinh viên và 30k/ ko p sinh viên
    11:00 bắt bus đi Hội An (25'''') 5k
    11:45: check in KS 100k ----> em định nghỉ ở Sea Star đường Nhị Trưng, còn KS nào vừa tầm không bác, có SĐT để liên hệ càng tốt ạ --> sang box Đà Nẵng hỏi @nguoidungthoi bạn nhé
    12:15: ăn trưa 30k ---> ăn Vạn Lộc Trần Phú (?), nghỉ ngơi --> 27 Trần Phú, bán Cao Lầu nếu ego nhớ ko lầm
    14:30: thuê xe đạp (15k/h) tắm biển Cửa Đại 40k
    17:30 cao lầu ở đâu thì ngon các bác nhỉ ? 40k
    18:30 dạo phố cổ đèn ***g --> vào đúng ngày 14 Âm lịch mới có thả đèn hoa đăng và hát bài chòi. Vừa đi ngắm phố cổ, bạn có thể vào 1 vài ngôi nhà cổ, nghe kể về lịch sử ngôi nhà và trực tiếp làm / măm măm bánh vạc
    Đi qua bên kia cầu có mấy món dân dã mà rất ngon: chè bắp, bánh tráng đập, hến xào. Bạn nên thử hết
    05-Aug
    06:00 ăn sáng 10k
    08:00 tour An Phú đi Mỹ Sơn, về = thuyền, ghé làng nghề + cơm chiên Dương Châu 65k ----> tour này khởi hành và kết thúc mấy giờ ạ? --> Ego chưa đi, nên ko biết
    13:00 bắt xe Hội An - Đà Nẵng (25'''') 5
    14:12 Đà Nẵng - Hà Nội SE4 (17:40 TN8) 326k --> đi xe chất lượng cao Đại Phát (khởi hành 4h chiều) hoặc xe Hải Vân (khởi hành 6h tối) đều rất okie. 150k/ one way ticket. Phục vụ của xe Hải Vân tốt hơn. Bạn có thể alo tới số 0905.330419 hoặc 0989.436587, xe Vũ Lộc Vip (tên hãng xe Hải Vân) để book vé
    06-Aug 04:30 về đến Hà Nội (12:05) 1652
    Cuối mỗi dòng là số k thiệt hại cho từng phần chương trình
    Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.650.000 VNĐ
    theo đó :
    - đi HN-Huế, về ĐN-HN bằng tàu hỏa, nếu đi ô tô tour của An Phú có thể tiết kiệm 350k
    - phí ăn sáng tạm tính 10k, ăn trưa và tối 30k, thuê KS 100k/người/đêm
    - chưa gồm phí phát sinh và chi phí cá nhân
    [/quote]
    --> nhớ mang theo bản đồ, bằng lái xe, thẻ sinh viên, một ít thuốc đau bụng:P. Có gì cần thắc mắc thì bạn qua box Đà Nẵng hỏi nhé. Người ĐN cũng rất hiếu khách
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, khi về nếu có time, nhớ ghé qua các box ghi lại vài cảm nhận và kinh nghiệm cho các bạn đi sau
    Cheers,
  5. amsco

    amsco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 ngày 01/08 mình sẽ khởi hành từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Mình có vài chỗ vướng mắc mong được sự giúp đỡ của các bạn Đà Nẵng.
    Lịch trình:
    * 7pm ngày 01/08 xuất phát từ Hà Nội---> 12am ngay 02/08 tới Hội An
    Thuể xe gì? Giá bao nhiêu? để ra được nhà nghỉ của anh Cự (bên cạnh cổng của Life rersot, trên đường ra biển Cửa Đại( nếu có thể cho mình xin số ĐT của nhà anh Cự này nhé!)
    * 8am ngày 03/08 làm tour đi Cù Lao Chàm, chiều 4h về lại Hội An.
    Mình muốn về luôn Đà Nẵng và book phogn khách sạn ở Bãi Bắc Mỹ An( các bạn cho mình ý kiến, nên ở chỗ nào giá hợp lý, cảnh đẹp, vắng vẻ và sạch sẽ. Có thể thuận tiện đi xe máy vào Thành Phố Đà Nẵng chơi buổi tối.)
    * chiều chủ nhật mình sẽ về lại Hà Nội
    * Cho mình hỏi là giao thông ở Đà Nẵng co phức tạp không? tuyến đường từ biển cửa Đại vao Phố cổ HA, từ biển Bắc Mỹ An vao TT TP Đà Nẵng có đèn đường sáng ko? và an ninh có tốt vào buổi tối không?
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giúp bạn cái fần đỏ thôi, fần kia ko biết.
    - Xem thêm trang 18 để biết về ks ở ĐN. Còn bạn muốn KS gần Bắc Mỹ An mà giá cả vừa fải, vắng vẻ, thuận tiện vào Tp thì mình biết mỗi 1 cái này:
    KS Hoàng Kim
    * Địa chỉ: 27 Hồ Xuân Hương
    * Tel: (84.511) 847111
    Cách bãi biển có vài trăm mét.
    - http://www.vnnavi.com/danang/ : xem thêm để biết các địa điểm ăn chơi ở ĐN
    - Giao thông ở ĐN ko fức tạp và hỗn độn như ở HN đâu - yên tâm. Từ biển BMA vào trung tâm TP là 1 con đường rất lớn, điện sáng choang,an ninh tốt (thỉnh thoảng là có vài chú 113 súng ống đầy mình lượn qua lượn lại ở khu vực gần chỗ KS đó), nhưg tốt nhất là ko nên ở ngoài đườg quá 11h đêm - xui xẻo bị mấy anh 113 hỏi thăm giờ (mà giờ đó cũng chẳng có gì mà chơi ngoài đường)- trước giờ đó thì vô tư.
    - còn đi Cù Lao Chàm mà đi từ 8am - 4pm thì thôi đừng đi. Từ HA ra Cù Lao Chàm mất hết gần 2h đi tàu, thế thì còn thời gian đâu mà chơi. Với lại hình như tàu nó xuất fát từ Cù Lao Chàm vào lại HA lúc 11h trưa thì fải, 1 chuyến duy nhất, đi lâu rồi ko biết giờ sao.
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Túi ni rằm tháng 7. Hội An chắc hoành tráng lắm. Ngoài ra cho hỏi box mình bác nào đi Đá Đen rồi vậy cho xin ít thông tin về cách đi và giá cả với hì
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của utmypv qua đây
    Hướng đến chủ đề biển, các nhà thiết kế tour đã chào hàng 4 tour quanh bán đảo Sơn Trà. Sơn Trà cận kề như bên hông thành phố nhưng vừa được khai phá, nguyên sơ với các tên gọi tour ?oHoang dã Sơn trà bằng xe Jeep?; tour ?oDu ngoạn biển Sơn Trà?; tour ?oCâu cá cùng ngư dân?; tour ?oLặn biển ngắm san hô?.Các tour trên đưa du khách đến với khu bảo tàng thiên nhiên Sơn Trà từ nhiều hướng, bằng nhiều phương tiện.
    Có một Sơn Trà của di tích
    Những du khách thích du lịch gió bụi sẽ tham gia tour hoang dã Sơn Trà trên những chiếc xe Jeep mui trần, chinh phục các đỉnh cao trên 500m để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Và có dịp len lỏi trong rừng để ngắm biển lúc ẩn, lúc hiện và đến với cây đa cổ thụ có ngàn năm tuổi tạo nên một nơi nghỉ ngơi thật thú vị mà các phương tiện khác không thể tiếp cận được. Tour sẽ đưa du khách lên trạm ra đa ở độ cao 621m, một công trình hiện đại bậc nhất của quân đội Mỹ có tầm quét sóng xa hàng trăm hải lý, có thể kiểm soát một vùng rộng lớn ở Biển Đông sang tận Trung Quốc. Du khách có thể đến được sân bay trực thăng phục vụ việc vận chuyển vũ khí, thực phẩm cho binh lính Mỹ đồn trú trên Sơn Trà. Sau đó là những con đường xuyên núi mới mở để ngắm biển Đà Nẵng từ nhiều góc cạnh, có nhiều điểm quan sát được toàn bộ vùng vịnh Đà Nẵng với các dự án du lịch đang được xây dựng quanh bán đảo Sơn Trà như Bãi Bắc, Bãi Bụt...
    Làm ngư dân Sơn Trà
    Một cách tiếp cận Sơn Trà khác không kém hấp dẫn là ?odu ngoạn biển Sơn Trà?, ?ocâu cá cùng ngư dân?, các tour nầy đưa du khách đến các bãi tắm đẹp dưới chân núi Sơn Trà bằng tàu du lịch, đến mỗi bãi, tàu dừng lại để hướng dẫn viên kể về các truyền thuyết dân gian hình thành nên các địa danh quanh chân núi Sơn Trà như mũi Nghê, ngọn Cổ Ngựa, ngọn Mỏ Diều. Và du khách có thể dừng lại câu cá trên một trong các mũi nhô ra biển của Sơn Trà rồi chế biến những con cá câu được thành những bữa ăn tươi các loại hải sản.
    Công ty Cổ phần du lịch lặn biển Đà Nẵng giới thiệu tour lặn biển ngắm những rạn san hô dưới chân núi Sơn Trà.
    Với những du khách ngại bồng bềnh trên sóng nước có thể tham gia tour câu mực đêm ngay tại một trong những bãi đá nhô ra biển của khu du lịch Biển Đông. Dự kiến các tour này sẽ tiếp tục khai thác trong mùa hè và là sản phẩm để lại sau liên hoan.
    Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố biển Đà Nẵng đang chờ đón du khách đến khám phá thiên nhiên, tham quan di tích lịch sử trên đỉnh Sơn Trà như một sự trải nghiệm.
    [​IMG]
    Một vòng bán đảo Sơn Trà
  9. muaxuannho2

    muaxuannho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở Hà Nội đi công tác vào Đà Nẵng, nhưng mà có mỗi một mình nên không biết đi chơi ở đâu. mà đi một mình cũng buồn. ngày mai tôi cũng dự định đi Hội an chơi một chuyến cho biết, bạn nào rảnh rỗi đi cùng tôi cho vui. mai tôi định thuê xe máy đi một mình,
    rất hy vọng là có bạn nào đó đi cùng cho vui, một mình vào đây buồn quá các bạn ạ. hic hic.
    Liên hệ lại với mình nha: Thanh Hải 0912 890 232.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi bác vào roài mới liên hệ thì ai chịu nổi (ghét xế chứ )
    Sao hông alô cho iem ngay ở ngoài nài hả?
    Đảm bảo là tham gia cùng bác từ A đến Rét lun

Chia sẻ trang này