1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu em ra mắt bố mẹ vợ tưong lai, ôi hồi hộp quá ! Các anh chị giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kts3m1phat, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts3m1phat

    kts3m1phat Guest

    Lần đầu em ra mắt bố mẹ vợ tưong lai, ôi hồi hộp quá ! Các anh chị giúp em với !

    Qua bao thăng trầm lừa đảo , dụ dỗ , cưỡng đoạt và chiếm đoạt, cuối cùng em - 1 chàng trai ngây thơ, trong sáng và vô cùng thánh thiện đã bị nhà em- 1 con sư tử nó lừa vào tròng.Bấm đốt ngón tay thì ba bẩy 21 ngày nữa là em phải về " mặt đối mặt " với 2 đấng thân sinh nhà ả. Xét trên , nhòm dưới ,em mới nhớ ra đây là lần đầu em ra mắt bố mẹ vợ. Giá mà ra mắt nhiều lần thì có khi giờ kinh nghiệm đầy mình , em đã ko phải lên đây kính nhờ các chuyên gia tư vấn.Nhưng như đã nói , em vốn là đứa ngây thơ và trong sáng vô ngần, thì chính ra cái việc ra mắt này vừa lạ vừa là cảm giác lần đầu làm em cảm thấy mình lớn hẳn lên. Amen có Chúa , con thấy tự tin cứ như bạn gái gì trong bài hát " Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ý"...
    Gái nhà em vốn quê vùng biển, nước nôi chan chứa quanh năm , những rặng dừa xanh , cát trắng và nắng vàng ,,, Nghe tưởng chừng lãng mạn nhưng đất cằn lên sỏi đá đấy chỉ có chữ nghèo trèo lên bụng thôi. Theo như phân tích qua công tác khai thác gái thì nhà gái và họ hàng ở sát cạnh nhau. Có nghĩa là chuyến công tác ở nhà gái này , thằng em ngây thơ sẽ được đón chào với tất cả sự niềm nở từ các ông chú bà bác của gái đến những cái vẫy tay chào hân hoan của đám nhóc con mấy bà chị của gái vẫn còn đang đánh đu trên tí mẹ ,Có lẽ ông chú bà bác nó mừng vì nó mãi rồi cũng lấy được chồng nên chắc sẽ vui lắm nếu mình dừng chân thăm hỏi đôi câu trên chuyến đi thiên lý này. Gặp mặt nhà gái đã là cả sự vất vả , giao hảo với cả họ hàng nhà gái có lẽ là thử thách lớn với em trong chuyến đi mang tính bước ngoặt của đời em.
    Quy trình là em sẽ ăn ở ngủ nghỉ ,tò mò tọc mạch ở nhà đồng chí Sư Tử nhà em 2 ngày để cho cả họ được chiêm ngưỡng nết ăn nết ở của thằng nhà em . Vậy kính mong đồng bào chỉ giáo cho mấy ý chưa thông như sau?
    -- 1. Khi về mua quà tặng j cho mọi người ? ( nhà gái còn ông bà , cha mẹ , bác cô chú dì ,.... )
    -- 2. Trong quá trình ăn nghỉ có điều j cần lưu ý ???
    --3> Quá trình ăn mặc ở nhà gái như thế nào trong thời tiết này mà vẫn lịch sự???
    4. Quê gái là vùng biển , có cảng , đầy hải sản. Em định mua 1 ít về làm quà cho người nhà nhưng sợ nhà gái tự ái thì làm thế nào??? hay nhịn . về tay không? Em ko định vác quà từ nhà gái về đâu, ý là tự tay mua vì nói chung đồ biển cũng đắt.
    Các bác cứ trả lời hộ rồi em hỏi tiếp .! Chuyện nhà em vui lắm đấy !
    Kính các bác !
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú cứ nghiêm trọng hoá làm gì, anh kể chuyện của anh để làm mẫu cho chú nhá:
    Ngày xưa anh về nhà gái chơi, sau khi chào hỏi hết lượt, mới đi đường về oi bức nên anh hỏi cu em giai của gái " Quần đùi chú đâu, anh mượn tắm phát cho mát?"
    Thế rồi tiện lúc bố gái đang rửa xe trước sân, anh bảo " Bác rửa xe xong thì cháu mượn cái vòi cháu ...xịt người luôn, chứ vào nhà tắm ngột ngạt lắm". Bố nàng bảo " Thì cởi quần áo ra đi, bác cầm vòi cho mà tắm".
    Tối đấy ở lại, lúc xem ngoại hạng anh, bố gái thích Manchester còn anh khoái Liverpol. Mỗi khi thằng Rooney sút vào một quả, cụ lại lắc lắc vai anh bảo " Man đá hay quá cháu nhở!", anh đang cay nên bảo " Bình thường thôi ạ, ăn rùa là chính". ...
    Thế mà sau này cả nhà gái cứ xuýt xoa khen anh vô tư mãi, còn hỏi bao giờ nó mới về chơi lần nữa?
  3. businessboy

    businessboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    topic hay quá
    kính các bác
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thế sau đó có vê? chơi nưfa ko?hay la? chém?
    khi vê? mua gi? thi? ho?i gái xem nha? em thế na?o đê? anh liệu
    ăn mặc bt lịch sự
    trong quá tri?nh ăn nghi? nếu nhạc gia tương lai biết uống rưọu va? thư? con rê? thi? ko nên uống nhiê?u (uống nhiê?u nhơf mô?m nói ra quá khứ ngây thơ trong sáng cha? biết gi? thi? sao)
    khi na?o vê? lên xe xong sau đó tự ref ra chợ cá ma? mua đô? vê? la?m qua? nếu ngại(nên nói trước với gái vụ na?y ko gái tự ái)
    khi na?o ra mắt xong nhớ up date ba? con co?n rút kinh nghiệm
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chém là chém thế nào, sau đấy còn về lại lần nữa chứ.
    Vì ku em zai nàng nó nhắn tin " Anh ơi, hôm nào về trả quần đùi cho em nhé. Cái quần thì em không tiếc gì anh, nhưng trong túi quần ấy có cái thư tình con bé cùng lớp gửi mà em chưa kịp đọc".
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hì. Chù? top 'àng yĂu nhơ?
  7. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của chủ topic hay quá. Mềnh cũng sắp sửa bị như thế, hóng xem cả nhà giúp bác chủ top thế nào để học hỏi.
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhà gái không có em giai mà chỉ có em gái thì sao ạ? Mình có thê linh động hỏi mượn em gái được không ?
    Đề nghị SH bổ cứu để chủ topic hiểu rõ hơn.
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là phải từng trải! Có đau thương, mất mát mới thành người được.
    Ấy, chờ, chờ tí cho SH kiếm dc gái có em gái để ...thử trước đã rùi về kể nhá.
    Nhắn chủ thớt: chú hỏi thế thì đợi có thằng nào nó đến chào trước rồi nó bảo kinh nghiệm cho. Hỏi vớ vẩn quá đi.
    Nghĩa là cảm tử lần 1, rút kinh nghiệm lần 2, bye bye hoặc đóng chốt lần 3,... Còn đã không ưa nhau thì 1 lần là...hơi nhiều quá.
    Mà đã cảm tử thì chẳng phải hồi hộp, run sợ bố con thằng nào hết, cứ tự nhiên như chỗ không người. Thế mới xứng mặt anh hào chứ!
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6

    1. Nếu bố mẹ gái ở chung với ông bà gái thì tặng hàng ông bà thôi, Nếu ở riêng thì mới sắm 2 món quà, 1 món cho bố mẹ gái, một món cho ông bà gái. Cô dì chú bác ko việc gì phải sắm. Thằng nào con nào lèng èng thì bảo: "thế hóa ra bác coi trọng quà hơn là tình cảm. Vậy thì thôi, cháu xin rút lui, để bác kiếm thằng khác mang mang cháu gái đi bán"
    2. Nên tôn trọng nếp ăn nếp ở nhà gái. Cái này thì hỏi gái, để gái hỗ trợ bạn.
    3. Lịch sự thì mặc áo phông, quần lửng là được rồi. KHông cần suốt ngày quần jeans áo sơ mi làm gì.
    4. Dẹp ý định vác quà về đi. Vì qua mắt được nhà gái, nhưng ko qua mắt đưuọc gái đâu. Gái biết rồi thì cả họ nhà gái biết, dỗi chết.

Chia sẻ trang này