1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu em ra mắt bố mẹ vợ tưong lai, ôi hồi hộp quá ! Các anh chị giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kts3m1phat, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là nhà kia cũng có gả con gái cho "anh" đâu, giờ vẫn ế chảy ra, suốt ngày đi chém gió trên forum đó thôi. Chủ topic nhìn vào mà ngẫm nhé.
  2. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú gì *** ruồi ở trên nói đúng một nửa rồi đấy.
    Chuyện cũng tại tớ cả, hồi đó công nhận gà. Nguyên do nó như này:
    Tối cái hôm về nhà gái chơi lần thứ 2 ( là hôm quay lại giả quần đùi cho cu em gái), nhân lúc đêm khuya thanh vắng tớ mới mò vào phòng riêng của nàng tính làm tí.
    Thì cũng dự là khuya như này thì chắc các cụ ngủ khoèo cả rồi, chả ai biết ma ăn cỗ đâu. Thế là đang loay hoay chưa kịp làm gì thì bỗng ông cụ nhà nàng đẩy cửa xông vào. Gái hốt quá lỉnh ngay vào World cup, còn mỗi tớ ngồi nghệt mặt ra tẽn tò.
    Cụ " Này, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Éo mịe, sợ quá tớ lủi ngay về phòng cu em nàng, đóng chặt cửa lại. Ngày mai trời chưa kịp sáng lặn một mạch luôn.
    Ngày cưới nàng tớ tới dự, cụ nhà nàng mới kéo ghế lại hỏi " Sao anh quá đáng thế, bỏ con X mà không nói lí do gì cả?". Tớ mới ngại ngùng kể lại chuyện tối hôm ấy, cụ kêu " Ôi dồi ôi, tối đó cái đồng hồ nhà bác hỏng, bác tìm anh hỏi giờ để còn biết mà dậy xem bóng đá khuya, chứ có ý gì đâu cơ chứ!". Tớ ngồi vật ra như chết rồi một lúc cay đắng nghĩ taị mình kém bản lĩnh quá nên mới để tuột mất cơ hội...
    Rút kinh nghiệm, mới đây khi về nhà vợ chưa cưới chơi, cứ sểnh là tớ xoắn xuýt bên nàng, chả sợ gì. Bố nàng bắt gặp, bảo " Sao mặt cậu dày thế nhỉ?", tớ thủng thẳng " Dạ cám ơn bác quá khen, dạo này cháu tăng cân ạ. Cái gì cũng dày chứ chả phải riêng mặt ạ".
    Đấy, về nhà gái là cứ phải tự tin, đàng hoàng dư thế mới ăn thua, chứ đừng mắc phải sai lầm như tớ dạo trước rồi lại tiếc nuối....
  3. xg24ba0

    xg24ba0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cụ lày lói hay quá, công nhận mặt dầy mơi lên sự nghịp. Theo mìn thì về nhà nàng cũng cần có quà chứ. Mua thùng bia là ổn đó. Xong rồi bảo nàng đi cùng ra mua ít hoa quả nữa. Mặc thì cứ quần sọc áo phông là chuẩn.
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bác Songha cứ hành văn cưa gái như này , chắc gái đổ nhiều lắm .
    Tôi thì cứ hay có tật: 1 chấm xuống dòng , 2 chấm xuống dòng , 3 chấm lại ? tiếp tục ?. xuống dòng . Thành ra mãi chả cưa được em nào
    @ chủ top : tôi chả có kinh nghiệm gì vụ này , nên ko biết tv kiểu gì , thôi thì chúc chủ top ?ooánh? thắng bố vợ

Chia sẻ trang này