1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu em tập tỏ tình , các anh các chị giúp đỡ nhà em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em tập tỏ tình , các anh các chị giúp đỡ nhà em !

    Không biết nhà cháu lập bao nhiêu cái topic có chữ " lần đầu " ở cái chốn này nữa !" Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay ,,, lần đầu ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ chưa yêu ,,, ",nói chung xúc cảm nó ngây ngô và đầy phần chân chất trong cái tình cảm của zai mới dậy thì ( là nhà cháu ) và gái mới nhớn ( 9x nhà em - nhân vật này đã được đề cập trong nhiều topic của em - ko cẩn thận là em sắp ghét nó roài đấy ) .
    Trải qua nhiều giai đoạn có phân khúc , có trường đoạn , lại thêm được các cao nhân ở cái chốn này tư vấn ,xúi đểu , thêm mắm , dèm pha , thằng zai em như anh hùng gặp chốn ba quân ,như lửa gặp rơm càng thêm bền chí , tình yêu kia như buổi sớm mai được hun đúc và nâng niu hơn bao giờ hết ...( cho đến khi có chị nào khác tán em thì em chưa biết được ! ).

    Sau 5 tháng tăm nhau , sau 9 tháng thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhà cháu quyết định lật bài ngửa với gái nhà cháu . Thực ra là lật bài ngửa là cái mốc cho nó có để sau về già còn lấy cái ngày mà làm kỉ niệm , rồi thì thi thoảng hết chuyện , nằm ưỡn bụng ra lại" tay ải tay ai có nhớ ngày xưa ai nói trước ko nhỉ"? vân vân và vân vân là như thế ấy mà ,,, ( Tính nhà cháu rất hay lo xa , sống chưa được mấy mươi năm tuổi trẻ nhưng đã tính về già ngồi ghế mây bốc phét với con cháu ! ) .
    Hiện tại gái nhà cháu vừa lục tục lên quân trường để ăn ở 1 tháng quân sự vào sáng nay . Cái chỗ rừng hoang sương muối , nước đái đầm đìa , mùi ẩm thấp vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ nhà cháu vì thời tuổi trẻ khốn nạn nhà cháu cũng ăn ở ngủ nghỉ trong cái trung tâm quân sự của khỉ đấy .Hồi đấy chỉ vì vịn đầu cô bé ca sĩ xuống để sờ ti mà nhà cháu bị đi cắt cỏ đúng 3 hôm,nghĩ lại vẫn thấy 1 cái sờ đấy sao mà đắt thế !
    Với 9x thì nay tình cảm đã thấy chín mùi , nhà cháu rất nhạy cảm với cái cảm giác chín mùi hay còn gọi văn vẻ là bốc mùi . Đôi chim sẻ tíu tít với nhau chẳng biết lúc nào dừng nữa .Đi với nhau đẹp đôi như dao với thớt . Gái nói nửa câu , zai đã hiểu ý . Zai nói nửa từ , gái đã ghép thành câu . Nói chung như các cụ bảo là nồi nào vung nấy .Mới hôm qua trước khi gái đi còn đút cho quyển truyện mà ngày xưa ex tặng nhưng nhà cháu ko thèm đọc .Ngồi buồn giở mấy trang cuối thấy có đoạn 1 cô gái cởi áo với cả mơn man nhân vật chính nên lòng như mở cờ đem tặng 9x luôn . Hôm rồi có bảo 9x là đợt tới hôm nào anh bảo vệ thì về nhà làm cơm thì 9x cùng đồng ý --- Đi tán gái mà được cái đồng ý kia thì còn j bằng , đêm về nằm ngủ nghĩ tới lại sướng cười ha hả ..
    Tóm lại nhà cháu định mấy hôm nữa lên thăm em nó , vác theo dăm ba cân trái cây cho có tí vitamin C , rồi thì tranh thủ tranh tối tranh sáng nói với em nó điều mà sau này chắc hẳn là hối tiếc. Thêm nữa chỗ này lại có rừng cây che bóng quân thù , vườn hoa ghế đá cũng có đủ , tạm coi là địa hình phù hợp cho chiến thuật tỏ tình .Nhưng đấy là hậu cảnh còn nhân vật chính là nhà cháu ( vốn văn dốt võ dát ) thêm nữa lần yêu trước là bị tỏ tình nên rất chi thụ động . Tình huống bây h là nói như thế nào , rồi thì tay chân khua khoắng ra làm sao ? Các mợ nữ cứ tùy nhiên phát biểu để nhà cháu chủ động cho câu ra câu vào . Mời các bác phát biểu ý kiến để lần đầu của nhà cháu diễn ra suôn sẻ ạ !
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chữ PHÉT thù lù trên trán kia
    kinh nghiệm cứ gọi là cả 1 bụng mà còn tin hóa lên đây hỏi làm thế nào để tỏ tình
    cứ thẳng mặt nó mà bảo " anh yêu em " cho xong
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Rảnh thế này sao không viết truyện mà đi bán
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Văn cũng nuột đấy. chắc ngày xưa học văn cũng giỏi
    Tỏ tình có ji khó, đã hôn nó chưa, đã đè nó xuống mà nắn bóp chưa, nếu 2 cái đấy mà chưa thì ko cần tỏ tình, tỏ tình làm ji, hành động trước rồi nói sau mới đc, gái nó mới ngoan mà nghe lời mà vâng em cũng iu anh, ko thì nó còn làm trò giả nai còn chán mới xuôi
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ơ cả 1 đêm nhà mất điện , nghĩ là chủ đề này ai mà chả thích , lên đây chắc phải cm chán vạn rồi chứ ? Chả nhẽ các anh các chị đi qua ko bao giờ tỏ tình lần đầu à???? giúp nhà cháu 1 tí đi , phúc đẳng hà sa bằng xây mấy cái chùa 9 tầng 1 tum ấy chứ ạ !
    p/s: Nhà cháu nói thật mừ , không phải phét hay giỏi văn đâu ! ngày xưa đi học văn có 3,5 thôi .Đến lúc đi họp phụ huynh toàn phải thuê xe ôm với cả bán rau đi họp hộ.
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Buồn tè vãi tè...
    Biết vì sao Việt Nam vẫn thụt lùi, vẫn ngu không?
    Biết vì sao xã hội giờ suy đốn về mặt đạo đức không?
    Đơn giản là vì còn tồn tại những thằng như mày đấy.
    Tao thấy mày cũng văn vẻ ra trò, câu cú đâu ra đấy, hồi xưa chắc cũng được ăn học tử tế... Mà sao thốt ra toàn những lời lẽ rẻ tiền và vô học vậy? Cái ăn học của mày rốt cục chỉ để tuyên truyền cái tư tưởng thối nát thế thôi à? Hồi xưa tao có nuôi 1 con chó, suốt ngày chỉ sủa thôi, nhưng cũng đến nỗi ngứa tai khi đọc văn mày...
    Cuộc sống no đủ nên giờ lắm con rỗi hơi, lắm thằng rửng mỡ, lượn lách đánh bóng mặt đường, cơm no chó cưỡi, trong đầu rặt một đống rác. Ngoài những chủ đề làm hàng ra, đứa nào mà nhắc đến 2 chữ "từ thiện", tao xin làm cha chúng mày liền, dù nhục nhã đến mấy...
    Văn hay thế, sao không viết những bài hô hào giúp người nghèo, giúp trẻ em vô gia cư? Nghe có vẻ cao xa quá thì đơn giản thôi, bổn phận của mày với gia đình, với cha mẹ tội nghiệp khi có những thằng con như mày? .
    Cứ tưởng tìm những câu sành điệu, ngôn ngữ ra vẻ dân chơi là hay? Mẹ, ngay cả con chó đọc nó cũng chả thèm khen (Ờ, cái này thì chuẩn! ), tao thì tao khinh. Cái loại mày, đáng lý chẳng xứng để tao chửi đâu, nhưng thôi, biết đâu mày cũng chả có bụng dạ thế, chắc chỉ tạo topic để câu bài thôi, nhỉ.... . Vậy thì anh bảo nhẹ nhàng này, lần sau tạo topic nào thì cũng hữu ích cho đời chút, đừng có lập topic nhảm nhí này. Phải nghĩ đến ảnh hưởng người đọc chứ. Anh thì cũng chả ra cái éo gì đâu, có điều anh biết thân biết phận, chỉ thỉnh thoảng hóng hớt rồi đá đểu cho sướng cái thằng người thôi.
    Thế nhé...
    Hỵ...
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ơ Thế nhà bác này có thù oán chi với chú râu dài hay sao mà gay gắt thế, Bình tĩnh, bình tĩnh. Bác nói nghe vĩ mô và hàn lâm quá, Nào là dùng văn hay để giúp đời, nào là viết bài ủng hộ người nghèo, Em thì chỉ nghĩ nó cũng rất thực tế, nhưng nói vào dịp khác thì có lẽ hợp hơn, Nơi này là chốn giải bày tâm sự, tư vấn cho vui vẻ, Bác muốn nhà chú nó viết văn chương giúp đời có chút ko phải, Có khi lực bất tòng tâm đấy mà, Nhiều lúc đúng, sai, thật, giả cái chốn này ko cần biết, Miễn sao có chút gì đó vui vẻ thoải mái thì cũng hay đấy chứ, Chẳng chết thằng tây con đầm nào cả bác ợ
    PS: con chó nhà bác cũng hay nhĩ
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Chưa cần đọc cũng biết trình pác này thế nào rồi
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bác trách oan em rồi. Thứ nhất là em chẳng quen biết gì thằng bé đó cả. Vô ơn vô oán . Thứ hai là em cũng đâu có ép buộc văn vẻ "giúp đời" gì đâu?! Vui vẻ thì càng tốt, có điều cái gì cũng có giới hạn. Xã hội giờ hội nhập, thông tin hay suy nghĩ nào cũng đến được với công chúng, cũng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, nhất là giới trẻ, và đặc biệt là bọn choai choai mới lớn. Chẳng lẽ không có cái tử tế mà không vui vẻ sao? Em nghĩ, một đoạn văn trên công chúng có sức ảnh hưởng gấp trăm lần so với một câu nói bình thường. Cũng như 1 thằng có học nói thì hơn 1 thằng vô học nói ý mờ.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    not comment
    chỉ là sẽ vô nghĩa nhảm nhí vô cùng nếu chúng ta cố nặn ra 1 cái gì đó nhằm mua vui cho thiên hạ
    thế thôi

Chia sẻ trang này