1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu em tập tỏ tình , các anh các chị giúp đỡ nhà em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù, thấy nhiều điều mới lạ quá.
    Thời buổi kinh tế khó khăn, dân trí đảo điên hay sao mà lại lôi chó má, gà qué ra dọa nhau. Anh nhớ thời xưa các bác học hành đầy đủ, ăn ở nên người cũng chỉ xách các cơ quan sinh sản, bài tiết với cả tiêu hóa ra mà show hàng, xả xì trét. Hàn lâm văn hóa hơn một tý thì lôi họ hàng gia phả của đằng ấy ra xỉ vả, mặc niệm xót xa.
    Bác Râu Dài post bài câu khách thì ai nào lại chẳng biết. Cơ mà văn bác ý hay, lời bác ý đẹp thì cứ cho bác ấy tự sướng trong phút giây có chết thằng Tây con Mỹ deck nào đâu.
    Nghe cảnh bác tả rừng rú hoang sơ, thú dữ tung tăng thế cũng nên cần thận thì hơn. Biết đâu trăng thanh gió mát, tức cảnh sinh tình, trai đè gái cưỡi nhỡ đâu có bác cọp nào công tác ngang qua. Bác ấy tưởng hai cục mỡ trắng phau thế, làm một đớp thì có phải toi đời trai thanh gái tú chưa kịp đú.

  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    MK nhà bác mèo ...
    Người ta viết ch nó vui vui hài hước một tí thì ảnh hưởng choá gì đến hoà bình xh mà bác lôi đao to búa lớn , đạo học , đạo ng ra giảng giải vãi cả đ...
    Hài hước hoá ch của bản thân lên tí có chỗ cho a e luận bàn , chém gió vui vẻ , xả trét tí thì làm seo mà bác luận bàn cả ch quốc gia đại sự , từ thiện mới nhân văn ở đây ...
    Nhảm ... chỗ này là chỗ vui chơi , bàn luận chim chuột ko fải giảng đường HV chính trị HCM đâu ạ ...
    Luận bàn mời bác sang box thảo luận ... kả một đống các bác uyên thâm , đầu nhìu chí bên đó cãi chửi nhau rồi ... lúc nào cũng xôm ...
    Ch chủ thớt thì no comment ... cứ sói đội lốt cừu , mệt ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 05/05/2009
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ai chả biết vào mạng online là để chém gió, để giải tỏa streets. Các bác hầu hết đều đầu 8x, chắc cũng đi làm hết rồi. Nhiều lúc làm việc căng thẳng, vào chém gió cũng tốt chứ sao? Như em nè, chém loạn xạ hết cả lên, nào là vừa hiền khô dễ chương, lại vừa đẹp chai nhất vùng... Xời!
    Có điều nói đi cũng phải nói lại, chém gió thì cũng vừa vừa. Mình giờ cũng thuộc cha chú, hay ít nhất là anh chị rồi. Em đã nói, lời nói hay suy nghĩ thường có ảnh hưởng đến bọn trẻ. Bác đã từng chứng kiến một con bé con 8, 9 tuổi văng đủ các thứ trên đời khi đang ngồi chat yahoo chưa? Nó học được từ đâu? Hay đẻ ra đã biết luôn? Còn thực trạng bọn 9x ngày nay nữa... Những suy nghĩ đơn giản là "chém gió", "vui vẻ".... đối với mình là bình thường, nhưng với trẻ con lại khác. Ngôn từ thằng bé raudai thực ra không có gì quá đáng, nhưng nội dung thì quả thật em éo nuốt nổi. Nó nhạt nhẽo, trơ trẽn quá . Tất nhiên là cá nhân em thấy thế, còn bác thấy hay thì kệ bác.
    Mỗi người một cảm nhận. Em không thích thì em chửi, cũng như bác không thích em thì bác chửi vậy mà...
    Box thảo luận chưa bao giờ em vào vì không đủ trình. Ở ngoài này chọc ngoáy thiên hạ làm niềm vui thôi. Chửi người và bị người chửi cũng có cái thú tao nhã riêng đấy
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Qua 2 câu hỏi ngay từ đầu topic em đã biết nhà bác này bị thiểu năng trí tuệ trầm trọng , ko cần phải đọc tiếp các câu sau .
    Việt Nam có thụt lùi hay ngu thì liên quan éo j đến nhà em đâu ợ ! Bố em có là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo đâu? mẹ em có nghiên cứu sách giáo khoa đâu? Việt Nam có tiến có lùi thì em có được vinh danh hay khiển trách đâu ? Hay bác sợ là ko biết gán em vào cái thứ hạng nào nên để cho cái tội nó nặng thì bác gán cho tội em là tội kéo lùi dân trí , kìm hãm nền giáo dục? ôi thôi với cái tội này chắc nước sông Hằng ở Ấn Độ đổ đến mòn da cũng chả rửa hết tội này mất ! Lại còn thêm cái suy đồi về mặt đạo đức chắc nhà em phải được ghi vào sử sách như 1 kẻ băng hoại nền đạo đức ! Than ôi !...Rõ cho cái sự Dởm đời !
    Các bác khác nhìn bác này mà học tập nhé ! Bệnh ngộ chữ đạt đến đỉnh cao là bị tâm thần phân liệt , ko làm chủ được chữ nên nó phun ra đầy mẹt là thế ! May mà phun vào topic của em nên em mới sờ trym bắt bệnh rồi kí cho cái giấy chuyển về A6 Thường Tín .
    Lại nói chuyện tỏ tình vốn là dễ mà mấy ai cũng vấp ! Người đi trước cho rằng có thế mà cũng phải hỏi , bởi vốn dĩ qua rồi nói j chẳng được . Kẻ đi sau lo lắng đến sụt cân , bởi nhẽ chỉ sợ bị gái nó lắc đầu từ chối . Râu em chỉ muốn hỏi mọi người kinh nghiệm đã kinh qua , mong mọi người đừng từ chối mong mỏi của Râu em mà thêm tủi ! Xin đừng spam hay nói lời cay đắng , hãy trải lòng bao dung với Râu em .
    Hy vọng tuổi 19 của Râu em sẽ là mốc son với lần tỏ tình thành công này !
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học lúc sờ ti cô giáo đạo đức , cô bảo sống trên đời cần có 1 tấm lòng .. Để làm j em có biết không? Câu trả lời là cho chó nó nhá , vì cái thú tao nhã là chửi người và bị người chửi là cái thú của anh CHí - quê ở VŨ Đại ngày ấy .
    Râu em tuy trẻ con ( em mới 19 tuổi rưỡi ) nhưng cũng biết tỏ tình là nhu cầu chính đáng của những kẻ đang yêu hay giả vờ yêu như em , vậy có j sai khi em đăng đàn hỏi ý kiến mọi người ?

  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
  7. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    toàn dở hơi biết bơi!!

Chia sẻ trang này