1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp gỡ hay còn gọi là thảm hoạ hẹn hò

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp gỡ hay còn gọi là thảm hoạ hẹn hò

    Vụ hẹn hò nhiều cái hay ho phết, bác nào có kỉ niệm gì kể đi cho vui. Nguyên nhân của cái vụ hí hửng hơi quá này là do hôm nay em đi hẹn hò về... và đúng là thảm hoạ mà...
    Hơn 1 năm nay em chả đi date hay còn gọi là đi hẹn hò hay bất cứ cái gì. Có hẹn hò thì đi cả hội ra cà phê 68 ở hồ Hale ngồi chém gió hay đi hát karaoke và lần nào cũng ít nhất là cả 1 tá người đi cùng. Hôm nay hẹn hò là hẹn hò riêng tư ý,, hẹn hò kiểu có thể sau đó cùng nhau đi thêm 1 vài lần nưa, hoặc là ko bao h...
    Nó hẹn em 8h30, dĩ nhiên theo thói quen lề mề em cứ đủng đỉnh, thủng thỉnh hết nghe nhạc lại xem ti vi thậm chí còn ngủ được 1 giấc ngắn ngắn... 8h30 phút 2s nó gọi nói là đang ở dưới cổng nhà em, em mới ngạc nhiên hỏi lại mày nói thật á, rồi cuống quýt đi mặc quần jean và khoác áo khoá( như hàng ngày) thậm chí ko kịp bôi kem kẹo hay tý son cho bớt nhợt nhạt...Màn chào hỏi giới thiệu qua nhanh vì dù sao 2 đứa cũng đong đưa nhau qua điện thoại chán chê rồi, nó mời em đi ăn, và em dĩ nhiên ngu gì mà từ chối, e chọn quán ăn em thích nhất và quen thuộc nhất,...
    Em với nó đến nơi lúc 9h20 phút, vừa ngồi xuống chưa kịp cởi áo khoác em mới đứng dậy định đi làm công tác rồi về ăn cho ngon, vừa đứng lên 1 chị phục vụ xinh xắn và đáng yêu táng nguyên cả bát canh chua cá tráp lên người em cụ thể là bát canh dội thẳng từ vai em xuống hết cả cánh tay bên trái lẫn chân trái, mùi cá kinh tởm đến mức chính em tự nôn trước,... thật là thảm hoạ mà... nhìn mặt cái thằng đi date hôm nay với em ngu vãi( quên đi có lần 2 con trai gì mà chả galang gì cả) chả thèm lấy khăn giấy lau cho em, em vớ lấy cái túi xin lỗi nó mấy câu rồi ra ngoài bắt taxi tếch luôn, điều làm em cay cú nhất là em chưa kịp ăn gì, về nhà phải ăn mỳ tôm cho qua bữa. Cũng may mà mặc áo khoác và quần Jean nên ko bị bỏng chứ điệu điệu 1 tý mặc váy ***y hở vai thì h này... chắc trong bệnh viện luôn. Ôi cái số em đúng là số con rùa mà
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Con gái con lứa gì mà đoảng. Trước khi đứng lên không chịu nhìn trước, nhìn sau gì, để cho phục vụ nó đổ bát canh từ đầu đến chân. Thích nhé!
    Cậu con trai kia cũng chẳng galant chút nào. Ít ra phải đưa cho cô này ít giâý mà lau qua cái chỗ canh ấy chứ!
    Túm lại là ... hợp nhau
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Cái jọng văn nghe ghét , gọi bạn là mày , là thằng thật chẳng ra làm sao cả , bị cả bát canh đổ vào người cũng đáng , mà con gái con lứa gì hậu đà hậu đậu , chắc mải ngắm zai mơ mơ màng màng ko để ý bát canh , mà cả cái ông kia cũng bùn cười , ít ra cũng phải đưa bạn gái vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa chứ
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cái jọng văn nghe ghét , gọi bạn là mày , là thằng thật chẳng ra làm sao cả , bị cả bát canh đổ vào người cũng đáng , mà con gái con lứa gì hậu đà hậu đậu , chắc mải ngắm zai mơ mơ màng màng ko để ý bát canh , mà cả cái ông kia cũng bùn cười , ít ra cũng phải đưa bạn gái vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa chứ
    [/quote]
    HIC HIC oan em, em hay ăn ở đó lắm, chưa bao h bị sự cố này, còn thằng khờ kia học nhiều nên đầu to nhưng óc thì hơi nhỏ (đứa nào học đến Phd cũng có vấn đề về đầu óc). Các bác chả thông cảm cho em vì em phải ăn mỳ tôm và suýt bị bỏng thì thôi, nhưng chưa thảm hoạ bằng lần em với lại 1 đứa hẹn nhầm nhau vào gay club nhá, nhục lắm, lúc nào em kể cho các bác nghe hic hic
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Thôi đang hào hứng, kể luôn...
    Lần đó con bạn em hẹn em đi chơi, nói chung em biết kiểu chơi của tụi nó rồi, 4 con sẽ làm vài shot tequila rồi nhảy nhót như điên, em sẽ có nhiệm vụ gọi taxi cho cái hội hư hỏng đó, em biết mà,...
    Em dĩ nhiên là ăn uống đàng hoàng, tung tẩy xách túi đi, đến nơi, cả dãy phố san sát bar với lại club, toàn những quán đen cửa đen ngòm rất huyền bí nhá,... em nhìn địa chỉ lần chót rồi hùng hổ đẩy cửa bước vào,...
    Em thề, đời em chưa bao h được các anh giai nhìn em há hốc mồm như thế, em cứ tưởng các anh ngạc nhiên vì có teenager vào nên hùng hổ rút ID hùng dũng giơ,...
    Các anh giai vẫn nhìn em
    Có 1 "chị gái" ưỡn ẹo đến hỏi em:-" Mày là người Thái hả", làm phẫu thuật đến lần thứ mấy rồi,.....
    Em trợn mắt,... nhìn địa chỉ ghi vội trong tờ giấy rồi phều phào hỏi có đúng địa chỉ ấy ko
    "Chị gái" lắc đầu và chỉ sang bên cạnh, Khỉ thật ở cái đất khỉ ho cò gáy này số nhà ghi bé tẹo, nhìn được cũng toét cả mắt, iem té vội, sang tới nơi, kể cho 4 con bạn nghe tụi nó cười văng từ trên ghế xuống,... đó là gay club,... chả thế mà các anh giai nhìn em đắm đuối thế,..
    bố khỉ
    ( Vụ này ko tính là hẹn hò nhá, chỉ tính là hẹn thôi nhá)
    Được demon13 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 27/11/2008
  7. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Haha, kỷ niệm vui đấy chứ bạn. Why not next time?
    Chắc bạn chạy nhanh quá hoặc tình huống bất ngờ quá người ta chưa kịp phản ứng thôi. Làm gì có cậu con trai nào ngố cỡ không biết lấy giấy đưa cho bạn.
  8. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đồng sàng đồng nia cả thôi mà
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì em viết chị thấy hơi chán
    Em bao nhiêu tuổi rồi cô bé Chị mà là chị gái của em chị sẽ mắng cho em một trận .
    Cho dù là một cuộc gặp gỡ bình thường, cuộc sống đời thường lúc nào mình cũng phải chỉn chu huống chi mình có hẹn.
    Mình làm thế là tôn trọng người ta và tôn trọng chính bản thân mình.
    Cho dù người ta có thật sựcoi trọng cuộc hẹn đó với mình hay không .
    Cho dù người ta có đến bằng một bộ quần áo nhàu nát bằng một cái xe máy bẩn , một cái đầu chưa chải, râu ria chưa cạo và bốc mùi vì vài ngày chưa tắm .
    Thì bản thân mình vẫn cứ phải chỉn chu , để khẳng định cách sống của bản thân và cả văn hoá của chính minh nữa hãy để điều đó thành thói quen trong cuộc sống đi em .
    Việc con gái đến muộn là điều em nên tránh , thực ra mọi người cho rằng con gái nên đến muộn , kiêu căng một chút .
    Chị thì không có thói quen đó , rất đúng giờ thậm chí sớm hơn vì e chừng bị tắc đường.
    Chị cũng ghét suy nghĩ muốn để người ta phải chờ đợi mình .
    1 : Nó hẹn em 8h30, dĩ nhiên theo thói quen lề mề em cứ đủng đỉnh, thủng thỉnh hết nghe nhạc lại xem ti vi thậm chí còn ngủ được 1 giấc ngắn ngắn... 8h30 phút 2s nó gọi nói là đang ở dưới cổng nhà em, em mới ngạc nhiên hỏi lại mày nói thật á, rồi cuống quýt đi mặc quần jean và khoác áo khoá( như hàng ngày) thậm chí ko kịp bôi kem kẹo hay tý son cho bớt nhợt nhạt...
    2: Nhìn mặt cái thằng đi date hôm nay với em ngu vãi
    Tất cả những hành động tưởng như nhỏ đó dù vô ý của em cũng chứng tỏ em là người không có ý thức sống không có nề nếp chút nào .
    Chị thắc mắc không hiểu cuộc sống riêng hàng ngày của em thế nào ?
    Em nhìn lại bản thân mình đi, em có làm cho cậu ấy thất vọng hay không ?
    Em còn đòi hỏi sự galant từ phía cậu ấy nữa ?
    Nói tóm lại là anh bạn trai kia hẹn đến lần thứ hai , chị thấy bất ngờ đấy
    Ấn tượng ban đầu để lại rất sâu sắc trong tâm khảm mỗi người em chắc là rất biết điều đó .
    Bây giờ có ngồi ca thán và hối hận về buổi hẹn hò đó thì cũng đã qua rồi . Bản thân em chỉn chu lại cách sống của mình và cách suy nghĩ của mình.
    Từ những cái nhỏ nhặt nhất hàng ngày .
    Rồi em sẽ thấy cuộc sống của em rất êm đẹp không chỉ trong các cuộc hẹn mà cả trong cuộc sống nữa .
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 27/11/2008
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lời nguyền đấy em ạ , muốn hoá giải thì cho anh cái hẹn

Chia sẻ trang này