1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt, đụng chạm, ôm và hôn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mot_nua_mua_thu, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Theo em con con gái mất trinh để rồi cuối cùng bị bỏ là đồ xài không được. Bởi vì thằng kia nó dùng chán chê rồi, hết xài được rồi nó mới bỏ haha.
    Cũng theo em, đối với 1 người con gái nếu ta xem nhẹ trinh tiết thì cũng chả có gì để xem nặng nữa. Đức hạnh ư ? Tính nết ư ? Hai cái này đi cùng với chữ trinh của cô ta. Thử hỏi 1 cô gái có giáo dục, sống nghiêm túc đàng hoàng,thì đố thằng nào lấy đơợc trinh tiết cô ta hehe.
    Cuối cùng, em xin dự báo thời tiết 1 chút, chuyện của cô chủ topic này sẽ có 1 kết cục rất cải lương. Hồi hộp chờ đợi nào!!!
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mục đích mình tình nguyện post chuyện riêng tư lên đây ko phải để lăng xê hay quảng cáo gì, chỉ là muốn nhiều bạn đã, đang hoặc sẽ gặp trường hợp như mình đọc để biết và tham khảo. Vì mình thấy nhiều trường hợp như vậy nhưng ít người dám tâm sự thẳng thắn quá, ngoài ra cũng muốn test quan điểm của mọi người . Mà chuyện này là có thật, là chuyện của mình. Bác nào shock thì cứ shock nhưng đừng bảo mình bịa chuyện
    Nghiêm túc nhé! Biết là diễn đàn cộng cộng và đồng ý với mọi quan điểm cá nhân khác nhau nhưng 1 số bạn nên góp ý mang tính xây dựng và tôn trọng nhau 1 chút
    Nhân tiện mình thấy nhiều bạn bị nhầm giữa 2 khái niệm "**********" và "trinh tiết" nhỉ. Tham khảo 1 chút nhé:
    Cần lưu ý phân biệt hai khái niệm ********** và trinh tiết. ********** là một khái niệm cơ thể học hay còn gọi là khái niệm "kỹ thuật", còn trinh tiết nói lên sự toàn vẹn của ********** cộng với đạo đức lối sống. Một số người sinh ra không có **********, hoặc bị rách do tập thể thao với cường độ nặng, bị té xe, thậm chí bị xâm hại ******** khi còn nhỏ vẫn có thể là những người trinh tiết. Ngược lại, một số người vẫn còn ********** do ********** co giãn, quá dày, hoặc tiến hành giao hợp không theo kiểu thông thường vẫn có thể là những người không còn trinh tiết. Cũng cần phải cộng thêm tính từ "hạnh", có nghĩa là đạo đức. Một người còn ********** nhưng không có "hạnh" thì không thể là một người "tiết hạnh". Một người không còn ********** nhưng vẫn có thể là người "tiết hạnh" với một lối sống phù hợp với chuẩn đạo đức trong cộng đồng đang sống.
    Nếu người đàn ông từ chối hôn nhân, có thể xem như anh ta có quan điểm muốn lập gia đình với một "cái màng sinh học".
    Bỏ qua chuyện từ ngữ chuyên môn "**********" hay "trinh tiết" chỉ đơn giản là mình sống sao để mọi người vẫn yêu quý và tôn trọng mình. Thế là ổn
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 11/01/2007
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mà em thấy hiện tượng này cũng khá hay ho này:
    1.đa số các bác giai khi kết hôn luôn đòi hỏi vợ mình là còn zin nhưngkhi yêu các bác lại luôn muốn được QH với người yêu của mình. Hơi ích kỷ nhỉ
    2. nam giới trước khi kết hôn cũng đa phần đã từng có QH trước đó ( với bạn gái, với gái ko phải người yêu , bị lừa, trong lúc ko kiểm soát được....v...v....) nhưng nhất nhất muốn vợ mình trước đây chưa từng QH. Vô lý nhỉ
    Kết luận em thấy bác giai nào cho đến đêm tân hôn vẫn giữ được mình "nguyên tem" thì hẵng có quyền đòi hỏi chuyện tương tự với vợ mình
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 11/01/2007
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý là trước khi gặp nhau lần đầu bọn mình đã nói chuyện qua net, điện thoại gần 3 tháng
    Cái bày bạn Jin nói đúng, tớ cũng công nhận. Ngày trước ko bao giờ tớ nghĩ khi yêu mình sẽ như bây giờ đâu. Nhưng đúng là giữa thực tế khi mình trải nghiệm và ý nghĩ của mình trước đó có rất nhiều sự bất ngờ và khác biệt .
    Ừ thì theo quan điểm cá nhân của Jin là đánh mất chính mình. Nói thật là khi QH với anh ấy rồi mình cũng lo lắng đấy chứ có phải coi nó nhẹ bẫng như ko có chuyện gì đâu. Vì mình hiểu mình là con gái, và mình sinh ra lớn lên ở VN.
    Ko phải lo về chuyện có thai hay bệnh tật vì cả 2 đứa đều đủ hiểu biết rồi, mà lo về những quan niệm, chuẩn mực xã hội như nhiều người vẫn nói: lo anh ấy chán mình, lo anh ấy cho mình là dễ dãi, lo tương lai mình sau này khi lập gia đình, lo định kiến xã hội,lo...v...v.... nhưng khi trao đổi với anh ấy, với 1 vài người bạn thân và những người bạn làm bên giáo dục giới tính, tâm lý đã giúp mình rất nhiều
    Bây giờ mình ko thấy lo sợ những điều đó nữa. Chỉ xác định nuôi dưỡng cho tình yêu của 2 đứa và học hành làm công tác cho tốt.
    Với trường hợp mình thì ko phải đánh mất chính mình mà là thay đổi bản thân . Từ ngày có anh ấy bên cạnh mình có thêm rất nhiều thứ: sự tự tin, yêu đời, sự quan tâm và động lực để làm nhiều việc mà con người cũ của mình chưa làm được. Bạn bè mình cũng phải khen là từ ngày có anh yêu mình đáng yêu hơn và năng động lên 1 cách đáng ngạc nhiên , gia đình thấy mình chăm chỉ bất thường thì cứ tủm tỉm cười .
    Túm lại là mình hài lòng với hạnh phúc hiện tại
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 11/01/2007
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như bao cô gái khác đã yêu thì yêu hết mình , trao tất cả cho người mình yêu để sau này không có gì phải nuối tiếc ...Thật là ROMANTIC

    Vấn đề duy nhất là sẽ có người làm kẻ đổ vỏ khi câu chuyện cũ kết thúc và một câu chuyện mới lại bắt đầu ,mỗi khi "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt " thì có thể người trong cuộc sẽ phải nuối tiếc vì ngày xưa mình đã hết mình đấy ...... Chị của bạn chắc chưa kể cho bạn chuyện này đâu nhỉ

    Có lẽ cần phân biệt " tiến bộ " với cả "sống gấp sống vội vàng " .Bạn đang sống gấp quá trong tình yêu đấy

    Thật lòng mình muốn chúc cho bạn giữ mãi mối tình này nhưng thật khó mà tin vào điều đó , anh ta chỉ quen biết bạn có 4 tháng hoặc hơn kể cả thời gian chat là 3 tháng vậy mà anh ta rất thoải mái have *** với bạn . Bác trai này cũng cao thủ quá nhỉ Đừng bảo là mình nói gở nhé vì bạn mới có 22 tuổi quá trẻ cho một cái gì đó nghiêm túc còn anh ta thì quá hiểu biết trong chuyện là sao để XXX .
    Có một câu nói rất quen thuộc :

    Đàn ông luôn muốn làn người "đầu tiên" của người đàn bà còn người dàn bà lại muốn làm người "cuối cùng" của người đàn ông

    Chúc bạn một tình yêu đẹp nhá

    ........Yêu nhau đi để rồi mai chia ly......
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    3www đạo hữu tuyên truyền rất đúng đắn, tiện thể anh cũng sẽ bổ sung thêm.. vấn đề đạo đức khi yêu đương chăn chiếu.
    Phàm thì giai gái trước khi dìu nhau lên giường.. đều đã khá tường minh về những chuyện cũ, trong 1 số tình huống gái nó sẽ xì sớm ra như thế này:
    * Trường hợp 1: Gái có chỉ số IQ > Khá
    - Cái hồi xưa em đã từng yêu, cuộc tình đó đã sống được 1 khoản tgian khá dài, vì động đất, sóng thần, cúm gà,.. Cuối cùng thì đứa con tình ái nó.. bị ung thư nên đứt bóng giữa đường.
    - Ku giai: tự ước lượng giá.. nếu cảm thấy gái nó giá trị hơn cái màng, thì cùng nhau dìu lên giường.
    * Trường hợp 2: Gái có chỉ số IQ TB
    - Em nghĩ yêu nhau thì phải tin nhau, chuyện đó quan trọng với anh thế sao.? anh đến với em vì cái đó à.?
    - Ku giai: đồ hàng mã.. bày đặt rao giảng công nghệ sinh học với anh. Thôi thì đã đến nước này.. cũng phải cho lên giường luôn mới là phải đạo.
    * Trường hợp 3: Gái có chỉ số IQ made in Phi Châu
    - Gái nói với người yêu là: trước khi gặp anh em đã từng QHTD.
    - Ku anh ấy hỏi lại: thế người em quan hệ là người yêu cũ của em à?
    - Gái e thẹn: Vâng! ( Im lặng 1 chút )
    - Ku anh ấy tự hào hùng: Vậy thì ko sao! Bởi vì em QH khi em thật lòng yêu người ta, và anh biết em là người thế nào.
    -----> lấy nhau và đã có baby 2 tuổi rồi
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hic, vậy tất cả chỉ là vấn đề IQ của con gái nhỉ!! Em hiểu ý bác tể tướng roài
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    nếu được như thế thì mừng cho bạn. Mong cho điều ấy sẽ kéo dài trong cuộc sống của bạn với 1 happy ending, vì sẽ thật là đau nếu có bất cứ một sự ân hận nào
  9. nhung_ngay_qua

    nhung_ngay_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có hoàng cảng tương tự cậu á! Nhưng tớ lại là con trai và chúng tớ ở cách xa nhau đến hơn ngàn cây số! Trong năm tớ cũng làm một chuyến vào thăm cô ấy (chả là cô í người Nam còn tớ ở cái eo miền Trung chó ăn đá gà ăn cát) Cô í cũg đón tớ ở bến xe, lúc ở đó cô ấy cứ đứng trước mặt tớ nhìn tớ chằm chằm và... Tớ phãi hôn cô ấy thôi, hôn má. Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ (tui là đứa nhát gái nhưng bên cô ấy tui thấy không vậy nửa) Sau đó chúg tớ về khách sạn rồi chiện gì đến cũng đến. Chúg tớ cũng quen và iu qua net hơn hai năm nên khi gặp thấy không có cãm giác xa lạ gì trơn trọi. Sau đó tớ biết cô í cũng vậy.
    Chuyện của cậu cũng thế, chắc anh í cũng như tớ thôi! Tớ viết nhiều như vậy về chuyện của tớ, đọc xong chắc cậu hiểu phần nào!
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    oạch, sao nhanh thế à vừa gặp là ấy rùi à

Chia sẻ trang này