1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt, đụng chạm, ôm và hôn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mot_nua_mua_thu, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà chú này cay độc thế. Mọi việc đã tiến triển nhiều rồi. Chú chịu khó đọc toàn bộ topic của người ta đi.
    Đụng chạm và ôm hôn cũng chỉ là đụng chạm và ôm hôn mà thôi.
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôn môi thì hôn vào đâu mà nồng nàn???
    Mình đánh giá thì bạn hơi dễ dãi - chú kia thì hơi liều
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trán dô quá lời với em rồi đấy nhớ. Lần đầu mà đã thế mà lại còn tự nhận mình là mẫu người cổ điển nghe có được không ạ. Em chẳng cay độc gì đâu vì nó có liên quan gì đến em đâu, thân tự làm tự chịu thôi.
    Mấy bữa nữa qua đưa mực, để em cho Trán dô biết thế nào là lần đầu gặp mặt nhớ ;))
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ....bạn yêu, tớ chỉ nói là khó thui mừ. hehhehe
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    vote bạn iu 5*. Phân tích đâu ra đấy, mấy chú em mở mắt ra nhé.
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên quá sức tưởng tượng! Ko ngờ sau hơn 1 năm trời topic của mình lại "sống dậy" hoàng tráng thế này . Thực ra mình cũng là người hoài niệm lắm, vào ngày xx/12/2007 kỷ niệm 1 năm ngày đầu tiên gặp anh ấy, đụng chạm và ôm hôn mình cũng lên mạng lọ mọ tìm lại bài viết này ngồi đọc đấy. Đọc để hồi tưởng và nhớ lại cảm xúc ngày ấy, thấy đáng yêu và đáng nhớ
    Trải qua hơn 1 năm từ ngày lập topic này, mình đã trưởng thành và trải nghiệm nhiều - rất nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng rồi: chấp nhận ký hợp đồng làm người tình vì muốn đổi lại được tình yêu của người ấy - bị cưỡng hiếp bởi 1 người quen biết và tin tưởng cùng lúc bị người ấy hiểu lầm và quay lưng - nói dối để tiếp tục được ở bên anh - mệt mỏi và quay cuồng trong những ngày tháng yêu 1 người chỉ coi mình là người tình - từ 1 cán bộ năng nổ và sinh viên gương mẫu trở thành 1 trường hợp cá biệt bị đuổi học (thực ra là tự bỏ học trước thì đúng hơn) - sụt mất khoảng 5 cân và suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trọ trên HN ko làm gì hay đi đâu - buông xuôi bản thân trong những mối quan hệ chớp nhoáng khác.
    Chỉ có điểm duy nhất chưa sai phạm là vẫn biết sử dụng kiến thức quan hệ ******** an toàn để chưa bao giờ phải nạo phá thai (sợ nhất cái này!). Còn với anh ấy - nhân vật chính mình nhắc trong topic - có 1 sự thay đổi hơi ngược 1 chút là trải qua gần 1 năm mệt mỏi theo đuổi và trả giá bằng nhiều thứ, mình đã rút lui, nhưng hiện tại thì anh ấy là người đang quay lại theo đuổi mình. Rất may cho mình ko như nhiều anh đã cảnh báo, mối quan hệ kéo dài cho đến giờ của bọn mình là gần 1 năm rưỡi, anh ấy và mình vẫn là bạn tốt của nhau, gia đình mình biết anh ấy và ngược lại.
    Nhìn nhận lại những sai lầm mình đã làm hay là 1 cách để thanh thản hơn và làm lại tất cả - tình yêu cũng như sự nghiệp. Đã nói chuyện thẳng thắn với tất cả những người đàn ông đi qua cuộc sống của mình cho đến giờ để giữa mình và họ ko còn mối liên hệ về ********. May mắn là họ đều lịch sự và hiểu cho mình! Có thể nói với ******** và tình yêu bây giờ mình đã chín chắn hơn 1 năm trước nhiều (với những gì đã trả giá thì ko mới là lạ ). Giờ thì đang tập trung ôn thi 1 trường ĐH khác (được học với cả 9x nên ko lo già đâu ), học thêm 1 vài thứ như aerobic, khiêu vũ hay hội họa, sức khoẻ đã ổn định, tăng lại 4 kilo và vẫn thích nhí nhố đi đàn đúm với mấy nhỏ bạn cạ, lũ cún yêu, gia đình và thỉnh thoảng rỗi hơi lên đây dùng trải nghiệm của mình để viết mấy dòng )
    Với các mối quan hệ khác giới bây giờ tạm thời ko mặn mà lắm, nếu có thì cũng hướng tới sự nghiêm túc thôi. Do vậy với những người có ý định tìm hiểu thì mình đều nói thật với họ về quá khứ của mình - đó là cách mình tôn trọng họ, là cách khiến mình sống chân thành và thoải mái nhất!
    Kết luận lại là: mình có sai ko? - chắc chắn là có rồi! hối hận? - tất nhiên! muốn làm lại chứ? - ko muốn vì ko thể làm lại những gì đã sai trong quá khứ, chỉ có thể bắt đầu bằng cách tốt hơn cho những việc ở hiện tại. Và nếu sau này trở thành 1 người thành công hay hạnh phúc chắc chắn là có 1 phần nhờ vào những sai lầm trong quá khứ - chính xác là nhờ vào cách bạn đối xử với những sai lầm đó! . Sau hơn 1 năm mình đã học được cách chấp nhận và nỗ lực để sửa chữa cũng như vượt qua những sai lầm và thất bại. Hi vọng sau hơn 1 năm nữa lại được lên đây viết với mọi người rằng mình đã thành công hay hạnh phúc như thế nào .
    P.S: có thể bạn đọc bài trên kia chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nhưng quả thực để viết ra nó và đi đến ngày hôm nay mình đã phải trả giá rất nhiều! đã trải qua những khó khăn mà đôi khi bạn ko ở trong hoàn cảnh của mình thì khó mà hiểu và mình cũng ko muốn kể ra vì sẽ là đi quá sức tưởng tượng cũng như đầu độc tâm hồn của vài bạn nào đấy . Vì vậy mong các bạn đọc bài và góp ý với thái độ lịch sự dù chẳng ai biết bạn là ai! Cảm ơn tất cả mọi người!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 26/02/2008
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trải nghiệm
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chủ topic đã quay lại và đứng dậy được sau nhiều phong ba. Cuộc đời thực ra giống như 1 cuộc phiêu lưu ko có hồi kết thúch. Có người cuộc phiêu lưu đó mạo hiểm và ........ rùng rợn hơn nhiều người khác.
    Có người cuộc phiêu lưu đó lại tà tà, nhàm chán
    Quan trọng là chủ topic đã trải nghiệm, hiểu ra và đứng lên. Cố gắng ôn thi đi nhé, có học có hơn
    Một người thông minh như chủ topic nếu cố gắng nhất định sẽ tiến xa.
    @ nhóc veloc: cổ điển hay hiện đại cũng là tuỳ quan niệm của mỗi người. Chủ topic trước kia có thể cổ điển nhưng do "hoàn cảnh xô đẩy" (gặp 1 tên cáo già) mà quan niệm hay cách sống thay đổi
    Mấy hôm nữa sợ nhất là chị dạy lại chú thế nào là lần đầu gặp mặt nhớ
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chị blueriverhp dạo này lang thang hơi nhiều đấy nha. Thực ra thì ko nên đổ tội quá nhiều cho hoàn cảnh hay khách quan, mặc dù đúng là nó có vai trò nhất định vì cái chính vẫn là bản thân mình(tự ngẫm thấy thế ). Nếu có những lúc bắt buộc bị "xô đẩy" thì ráng để bị "xô đẩy" theo hướng ít tiêu cực nhất có thể . Theo như những gì em đọc được anh velocity viết thì em thấy anh ấy cũng chẳng ngây ngô lắm đâu, có lẽ là người biết đấu tranh giữa suy nghĩ và hành động
    To anh velocity: con người ta có thể thay đổi theo mỗi giai đoạn và sự kiện: cổ điển - hiện đại rồi lại cổ điển. Ít nhất thì em tự thấy mình đang là như thế
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 26/02/2008
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý với em, tuy nhiên con người sống trong hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh khác nhau tạo ra 1 ta khác nhau, ý chị chính là thế. Vào thời điểm khi ta quyết định được việc gì dù đã suy nghĩ kĩ càng nhưng đôi khi nó vẫn tạo ra những tác động mà ta ko thể lường trước được.
    Và cái hoàn cảnh đó nó bắt em lựa chọn, dù em lựa chọn thế nào cũng là do hoành cảnh đưa em vào tình thế phải lựa chọn đó. Tất nhiêu quyết định lụa chọn là của bản thân -> tác động của cả 2 phía đúng ko nào.
    P/S: chị dùng từ hoàn cảnh xô đẩy là để cho nhóc veloc của chị nhớ lại đấy thôi

Chia sẻ trang này