1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt, đụng chạm, ôm và hôn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mot_nua_mua_thu, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    thôi tiết kiệm được thời gian tí nào thì hay tí đó đi,em cũng khoái rồi phải không ,trước sau gì thì "nó" cũng làm thôi cho nó làm sớm đi
  2. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, thời buổi này nhanh thật đấy !
    Tớ là tớ thấy cứ thế nào ấy. Nếu tớ là anh ta thì chắc chắn tớ không đánh giá cao đối tượng (mà tớ nghĩ phần đông đàn ông đều nghĩ thế).
    Chia buồn với bạn .
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hơ nhưng đừng để nó tiến xa hơn là đượchíc mình chát chít với 1em 10 tháng rồi mà bảo nó cho xem cái wc cũng không cho
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 20/12/2006
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện ko muốn tiếp tục hả em, chị đã mất công tìm kiếm lựa chọn thế cơ mà, với lại nếu ko muốn tiếp tục thì chị đã chẳng lăn tăn. Nhưng mà thấy em yêu khuyên hợp lý lắm, thanks em nhá
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    bạn này đụng chạm đúng vào sự lo lắng của mình. Hic! mặc dù tớ là người rất nghiêm túc trong tình cảm nhưng lại khó kiềm chế được cảm xúc . Hơi dại dột 1 tí, tớ tự ngẫm lại cũng thấy thế mà . Rùi, từ ý kiến của bạn tớ sẽ cố gắng thể hiện sau này để anh ấy tôn trọng và đánh giá cao hơn
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 20/12/2006
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hihi em này hơi giống mình rồi, tớ chat với anh ấy 3 tháng cũng có cho xem wc đâu, mà tớ cũng ko có nhu cầu cần xem wc của anh ấy lắm, làm thế vì ko muốn ngoại hình tác động quá nhiều đến tình cảm. Vì mối quan hệ của bọn mình do bạn bè giới thiệu với mục đích rất rõ ràng là làm quen để tiến tới,cũng có cơ sở "thật" chứ ko phải vô tình gặp trên mạng chat vu vơ.
    Mà 10 tháng rồi thì hẹn gặp mặt đi thôi nếu xác định có tình cảm thật chứ ko phải chơi bời, để lâu là ko có tốt đâu. Anh chàng mà tớ đang nói là người chủ động đề nghị gặp mặt với lý do rất thuyết phục là: dù sao net vẫn chỉ là thế giới ảo, qua net là để làm quen và tìm hiểu,3 tháng đã đủ rồi em ạ! Nếu em thực sự muốn quan hệ tiến xa hơn thì nên gặp mặt, nói chuyện. Anh cho rằng tình cảm được tạo ra từ thế giới thực vẫn vững chắc và đáng tin hơn. Tớ cũng đồng quan điểm, thế là gặp
    Mà nếu khoảng cách giữa bạn và bé ấy quá xa xôi ko thể gặp mặt thì tớ e là quan hệ cũng ko thọ lắm đâu, hoặc chỉ dừng mức bạn bè thân thiết tâm sự chia sẻ thôi. Chứ nói chuyện yêu qua net thấy hơi mông lung
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vâng! em cũng công nhận là em khoái rồi ạ nhưng riêng khoản đấy thì em ko khoái đâu ạ. Cho tới giờ em vẫn là người theo chủ nghĩa ko quan hệ trước hôn nhân
    Mà thực tế đã chứng minh là khá nhiều anh lởn vởn, 1 vài anh xông vào, hơn 2 anh được chấp nhận nhưng chưa anh nào làm gì được em quá giới hạn đâu ạ! Cũng may, ko hỉu sao cái khoản này mình tỉnh táo thế
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ, người không kiềm chế đưọc cảm xúc (như bác nói ở trên) mừ lại gào toáng lên là theo chủ nghĩa không quan hệ trước hôn nhân thì tớ thấy...khó đấy
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ e một nửa cái. Máu e nhể?
    Chị thành người cổ hủ mất rồi... Hic hic! Mình chậm chạp trách gì vẫn ế.
  10. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có truyện yêu đương ở đây. Mới gặp nhau mà ôm hôn làm đủ trò (mà lại cho mới ghê à), là người không biết điều và không có tư cách tốt, nếu không muốn nói là mất lịch sự. và dĩ nhiên yêu quái gì, coi chừng anh ta chén xong rồi lại net 3 tháng với cô khác và điệp khúc như vậy nữa đấy. Còn bạn, gái gì mà mới gặp đã cho ôm, làm như từ xưa đến giờ không ai để ý bạn hay sao à nên thèm khát dữ dội thế.

Chia sẻ trang này