1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt, đụng chạm, ôm và hôn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mot_nua_mua_thu, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Anh này cao thủ . Đại đại cao thủ . Kiểu này thì đã không ít người đâu .
    Sis mà có bản lĩnh thì hãy cứ làm theo điều mình muốn . Tức là tiếp tục mối quan hệ để chứng tỏ mình có thể giữ chân được
    Còn không bản lĩnh --> chắc chắn không cuốn hút và đủ sức giữ chàng . Chẳng phải là sis đang cô đơn và đang có một chàng cực kì ga lăng ở bên sao . Vậy thì hãy hưởng thụ đi sis ạ . Hãy hưởng thụ và chú ý giữ trái tim mình và giữ nốt người mình .
    Sợ chàng làm gì à ?
    Làm được hay không còn ở bản thân sis . Lo vì sẽ thất bại và không dám tiến tới vì sợ sẽ thất bại . Cứ xoay quanh vùng an toàn và nghĩ sẽ kiếm được một chàng - chán ngán đến năm 27 tuổi và chàng rước về để làm độc 2 việc - máy đẻ và hầu hạ chàng --> Điều ấy chưa bao giờ đem lại bất kì điều gì khác và mới mẻ
    Chúng ta là những cô gái hiện đại . Đôi khi phải bỏ qua những suy nghĩ trong cái hộp để phiêu lưu ạ . Còn hậu quả thì bản thân phải lựa chọn và quyết định .
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những điều ấy mới làm nên những phút huy hoàng đáng nhớ của cuộc đời . Dù không biết là gì ? Nhưng nếu có cơ hội như sis . Em sẽ cố thử và giành nó cho mình
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sao em chán làm một cô gái học giỏi, xinh xắn, thông minh , biết bếp núc, biết vâng lời , khéo léo ....
    Chỉ để làm hài lòng những thằng kém cỏi và yêu cầu này nọ
    Con người cả . Việc người ta đánh giá thế này thế kia, mọi thứ thế này thế kia . Không đáng chán bằng việc sống nhạt nhẽo . Thậm chí không dám nói là love kể khi love . Không dám nói là mình không hề sai kể cả khi mình sai .
    Đạp đổ xừ ! Chàng nghĩ gì mặc chàng . Sis nghĩ gì mới là điều quyết định . Hãy làm theo lí trí và trái tim . Hối hận sau này mới đến cơ mà . Khi nào đến hãy giải quyết nó sau
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo về những ý kiến chủ quan của người khác sis ạ . Mọi việc chưa hẳn đã hoàn toàn giống nhau và hoàn toàn tệ
    Em củng đã từng quen một chàng như thế . Cho đến một ngày chàng đến và khóc nhè vì một girl khác thì em nhận ra là không chỉ một mình mình là kẻ đáng thương .
    sis đừng có quá quan tâm quá nhiều đến chàng
    hãy quan tâm đến bản thân mình và đặt mình lên cao một chút . Có vậy thì mới đi xa được . Con trai vốn không thích những thứ đạt được dễ dàng
    Nhưng trong một số trường hợp khác , họ củng không thích một cô gái quá kiêu căng bởi vì họ củng có lúc buồn và cần một ai đó . Tinh tế một tí , nhảy cảm một tí, chú ý một tí đến ngôn ngữ của chàng sẽ biết phải làm gì thôi ạ
    Những người như sis nếu bắt đầu love thì sẽ nhận ra trong mắt chàng có gì ? Dù cả khi chàng đang cười . Khi ấy sis hãy cố lên .
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của em cũng tương tự như chị chủ topic, chỉ có điều anh ta là người nước ngoài, lúc anh ấy còn ở Việt Nam bọn em đã yêu nhau rồi. Tình yêu vừa chớm, tức là chưa xảy ra chuyện gì như ôm hôn chẳng hạn thì anh ấy đã phải về nước. Trong thời gian xa nhau (7 tháng), qua chat chit, dthoại, email, tình yêu bọn em đã lớn lên hơn nhiều rồi. Bây giờ anh ấy dự định về thăm em, xin các bác cho ý kiến, trường hợp này thì đã có thể ôm hôn được chưa ạ. Thanks các bác.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất: đây là một anh chàng có tư tưởng thoáng. Không đặt nặng quá vấn đề động chạm bản thân.
    Thứ hai: anh chàng này quá nhớ, quá yêu bạn. Mà lại thích hành động theo cảm xúc, tình cảm... hơi khó tin.
    Thứ ba: anh ta cuồng ***. Cần có người để thỏa mãn ngay. Nghĩ là dù sao cũng phải cho nó đỡ phí mấy tháng trời chat suông.
    thứ tư: chưa nghĩ ra.....
    Kiểu gì cũng thế. Chả thấy điều gì tốt cả ở anh chàng này. Có lẽ bạn chủ topic nên say good bye với anh chàng này thoai.
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mới có gặp 1 buổi mọi người cũng suy đoán đủ kiểu nhỉ. Cứ bình tĩnh đi đâu mà hấp tấp. Từ từ sẽ hiểu mà. Sợ thì lần sau tránh tạo cơ hội, tránh vào những địa điểm thuận lợi.
    Nói chung lần hẹn hò đầu tiên thế là hơi sớm. Cả hai cũng mới chỉ xác định là quí nhau. Lẽ ra thì chỉ nên ngồi cafe đèn sáng rồi về thôi. Mà hôn nồng nàn là sao nhỉ? Hôn tai, cổ, mắt?
    Cứ quan hệ nửa yêu nửa bạn một thời gian đi. Đàn ông yêu chân thành họ không ngại đợi đâu.
  8. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, nếu quý mến nhau thì ôm nhau vài cái đâu có sao
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc! Bể bụng em mất.
    @anh trai 76: Lạy trời lạy đất cho anh trai chóng kiếm được vợ.
  10. di_nhan_hn

    di_nhan_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hơ có mỗi chuyện ôm không mà cũng lên đây hỏi bao giờ anh ta làm chuyện nhớn hơn thì anh tư vấn cho

Chia sẻ trang này