1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt, đụng chạm, ôm và hôn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mot_nua_mua_thu, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ làm bừa đi, mấy khi được làm bừa, lúc được làm bừa thì không làm bừa đến khi muốn làm bừa có khi lại chả làm bừa được nữa. TÓM LẠI LÀ CỨ LÀM BỪA ĐI
  2. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    từ từ thì khoai nó nát mất
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    bạn nghe bài hát "đường xa ướt mưa" chưa? Tại trời nó lạnh chứ có fải do bạn muốn cho anh ý ôm hôn đâu , còn con trai chúng tớ khi đạt được cái mình mong muốn rồi thường sẽ sung sướng mà ko nghĩ gì đâu, với cả ở trong film của holiwood toàn thấy người ta hôn nhau từ lần đầu tiên dating thôi, chuyện bình thường
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn là em để yên anh ạ. Em nhìn sâu vào mắt anh ấy, đầy yêu thương, dịu dàng nhưng cũng ko kém phần đe doạ kiểu như: anh cứ liệu cơm mà gắp mắm, em tuy thuần khiết thật chứ ko hề ngây thơ đâu .
    Mà em cũng nghịch ngợm hôn anh ấy để kiểm nghiệm, hôn trán thui vì nhìn nó thích lắm, rộng ơi là rộng . Thế mà chỉ hun được mỗi cái, sau đó anh ấy nhất quyết tránh
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    quote-dory_and_sadness_123 viết lúc 12:48 ngày 21/12/2006:
    Anh này cao thủ . Đại đại cao thủ . Kiểu này thì đã không ít người đâu .
    Sis mà có bản lĩnh thì hãy cứ làm theo điều mình muốn . Tức là tiếp tục mối quan hệ để chứng tỏ mình có thể giữ chân được
    Còn không bản lĩnh --> chắc chắn không cuốn hút và đủ sức giữ chàng . Chẳng phải là sis đang cô đơn và đang có một chàng cực kì ga lăng ở bên sao . Vậy thì hãy hưởng thụ đi sis ạ . Hãy hưởng thụ và chú ý giữ trái tim mình và giữ nốt người mình .
    Sợ chàng làm gì à ?
    Làm được hay không còn ở bản thân sis . Lo vì sẽ thất bại và không dám tiến tới vì sợ sẽ thất bại . Cứ xoay quanh vùng an toàn và nghĩ sẽ kiếm được một chàng - chán ngán đến năm 27 tuổi và chàng rước về để làm độc 2 việc - máy đẻ và hầu hạ chàng --> Điều ấy chưa bao giờ đem lại bất kì điều gì khác và mới mẻ
    Chúng ta là những cô gái hiện đại . Đôi khi phải bỏ qua những suy nghĩ trong cái hộp để phiêu lưu ạ . Còn hậu quả thì bản thân phải lựa chọn và quyết định .
    [/QUOTE]
    Cảm ơn Thuz và Dory & sadness, mình cũng luôn nghĩ rằng: sự hối tiếc của 1 người đa phần thường là vì những việc người đó ko dám làm chứ ko phải vì những việc đã làm. Vì vậy mình cũng quyết tâm là thử và thất bại còn hơn là ko thử
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    quote-abutu viết lúc 11:11 ngày 21/12/2006:
    TTVN 4 tháng sau...
    chào các anh chị ...em là mot_nua_mua_thu,em xin trình bày một sự việc như sau: cách đây khoảng 4 tháng em có quen một anh ,ngay từ bữa đầu tiên em ko cầm lòng được em đã cho anh ấy xào khô..sau đó em có lên diễn đàn này nhờ anh chị tư vấn và em đã áp dụng phương pháp né tránh của anh chị...mỗi lần anh ấy muốn ấy em là em dùng chiêu " Lăng ba vi bộ" để trốn ...nhưng võ công anh ấy thâm hậu quá..trước tiên anh ấy dùng chiêu " Cuồng dâm đại pháp" để tấn công em,khi em ko kháng cự nổi thì anh ấy bồi thêm mấy phát " Nhất dương chỉ" nữa làm em tê tái,em ko thể trì hoãn sự sung sướng lại được...bây giờ em bị trọng thương ,tẩu hoả nhập ma ...bụng em trương chình ình rồi...mọi người giúp em với...hic..hic [r38)
    [/QUOTE]
    abutu là người đưa lời khuyên vui tính nhất mà mình biết đấy Nhưng mà abutu yên tâm điều này chỉ có thể xảy ra trong bài viết của bạn thôi. Cho đến giờ tớ vẫn quyết tâm dành đến đêm tân hôn . Mà nhỡ may ko dể dành được thì con gái thời buổi này cũng phải biết cách "quan hệ ******** an toàn và ko có thai ngoài ý muốn chứ" ( câu slogan em nghe nhan nhản trên đài báo ). Ai lại để bụng trương chình ình rùi lên đây kêu gào bao giờ!
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bừa là bừa thế nào được , anh cho lời khuyên thế này thì chỉ lợi bọn anh thôi.
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em cũng xin lấy 1 trong những lời khuyên thực tế và chí lý nhất để kết luận ạ. Rất cảm ơn các bạn, các sis và các bro đã nhiệt tình cho em những lời khuyên chân thành có, chí lý có, an ủi động viên có, mà gây cười và tấu hài cũng có
    Sau 1 hồi thỏ thẹ tâm sự, anh ấy đã ngỏ ý xin lỗi em vì sự hơi nóng vội, nhưng anh ấy cũng cãi sống cãi chết là anh ấy chưa hôn em, mới chỉ thơm thôi
    Và cuối tuần này, có thể là thứ 7, chủ nhật hoặc cũng có thể cả 2 bọn em sẽ típ tục hẹn hò ạ . Qua những lời khuyên của các bạn, các sis và bro em đã bản lĩnh hơn rất nhiều.Nhưng em thiết nghĩ, đôi khi cũng phải tạo ra những cơ hội địa điểm chỉ có 2 người để kiểm tra anh ấy 1 chút. Giống như người ta vẫn bảo: có những người được gọi là người tốt bởi cả đời họ chưa bị rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu bao giờ.
    Chậc! chậc! nhưng kiểm tra vậy em e là em cũng phải thần kinh thép lắm đấy . Dù sao các bạn, các sis và các bro đêm noel nhớ cầu Chúa cho em bình an quay trở về box mình để báo tin vui nha . Chúc cả nhà giáng sinh lãng mạn và ấm áp
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 22/12/2006
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, em chắc còn trẻ lắm..
    Cái thời của chị... gặp mặt làn đầu tiên.. khéo còn chưa cho biết tên... hihi,... bây giờ thanh niên nhanh thật..
    EM nên rắn tí đi.. ko hắn tuởng mình dễ dãi... Mấy chị bạn chj có cais chiêu là : Nhả rồi lại thắt... rắn rồi lại mềm...
    Chị thì chưa đi chăn dắt nên ko biết chêiu nào hợp, nhưng chị thấy con trai họ sẽ ko nghiêm túc với em nào dễ dàng quá đâu.. nếu anh ta là người nghiêm túc thì em nên từ từ.. kẻo phí mất 1 anh chàng.. nhưng anh này bạo quá.. chị ghét những thằng nào bạo dạn như thế.. Cái loại trâng tráo như thế là chị cho ăn tát luôn em ạ, dù chị có thích nó.. nhưng lần đầu thì ko được..
    Thui chot rồi, nên từ từ tìm hiểu nhá
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mình mà gặp chị này là có khi bị ăn tát đây. Đùa chứ cái đấy cũng còn tùy vào mức độ tình cảm giữa 2 người, nếu yêu thì cứ tự nhiên đi làm gì phải e dè câu nệ. Tớ ghét nhất kiểu con gái giả vờ, thick thì cứ giả bộ đến lúc người ta chán rồi có muốn quay lại cũng chả được.

Chia sẻ trang này