1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt, đụng chạm, ôm và hôn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mot_nua_mua_thu, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân mình, mình cũng muốn giả vờ lắm.. nhưng mà những đứa trâng tráo thì mình lại ko thick, nên mình cho ăn hoa tay thôi, còn những người mình thik thì lại cứ từ từ,.. toàn thik mưa dầm thấm lâu.. nên mình chả có cơ hội
  2. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em Autumn-Half tha cho chú kia đi, đừng biến nó thành một thằng đểu, khốn nạn... một cách vô tình
  3. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Lo gì, ông bạn trên kia vớ vẩn
    Mình quan điểm khác, cần phải thoải mái, gặp gỡ vài lần mà vẫn như trẻ con thì pái pai
    @mot_nua_mua_thu: đừng quá lo lắng nhé, thời buổi này nhiều quan điểm khác nhau lắm, nếu không tìm được ai hãy PM cho mình
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hiểu gì không nhỉ? , chả hiểu gì cả . Con gái mà! Khôn ba năm dại một giờ! Là con gái, ngoan, tử tế ai cũng yêu là xác định nhưng chuyện trâu đi tìm cọc là muôn thủa, phái mạnh mà vì thế họ chủ động.......mình bị động và dễ bị lừa hơn! Hơn nữa........cảm xúc, ai cũng giống ai! Khó kìm chế nhưng cũng kiểm soát ở một mức độ nhất định ........... trừ trường hợp gặp thằng.........đểu.........lừa rồi mới biết đểu!.........là con gái! Chẳng biết thế nào là khôn, là dại.......tôi thấy phận con gái như đánh bạc vậy! Ngoan hiền tử tế lại hay gặp thằng.......thế mà mấy đứa........thì........ôi!
    Số phận cả rồi! Sống làm sao để khỏi hối tiếc?
    .............................
    Thấy các bác có những lời khuyên '''' trắng trợn" - "thẳng thắn" quá đáng sợ thật! Nhưng bạn......chủ topic cũng nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng ! Vì cuộc sống muôn màu mà.........lại là......ai mà biết được chữ ngờ? thôi thế thì là con gái .......mình cứ cẫn thận "cẩn tắc vô áy náy mà"
    Cũng là con gái, là người nghiêm túc = chúc bạn hạnh phúc!
    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 23/12/2006
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cha kia chắc có kinh nghiệm rùi mới xử xự thế, lần đầu gặp đã thế thì con trai nó cũng dễ đánh giá thật.
    Chả bù cho mình, cưa cẩm long sòng sọc hơn 3 tháng trời mòn mông ở ghế nhà nàng chiếu tướng nàng, đi chơi xem phim hàng chục lần mới được hôn 1 cái vào ...má
  6. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vỡ lẽ 1 điều, em chủ topic đang tán anh nọ chứ anh nọ chưa chắc tán em , nói chung thì anh ta sử dụng hàng ngay từ buổi đầu tiên, kô để phí 1 thời gian nào(theo như em kể thì anh ta có xin lỗi em, ba cái trò này xài mãi mà girl vẫn tin nhở, đúng là ở đời kô ai ngu như girl cả haaa).
    Thôi, anh em mình bình thản chờ kết quả, hy vọng kô có bài nào là lời xám hối của em chủ nhà nhé....(Mà cái trò xám hối của mấy em cứ như điệp khúc ấy, thí dụ đi phá thai lần đầu rồi, ăn năng lắm, hối hận lắm, nhưng chừng vài tuần lại đi phá nữa, lại ăn năng nữa .... và lý do thì có 1001 cái).
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Hơi lạnh lùng tàn nhẫn tí nhưng đúng là thế thật.
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    abutu là người đưa lời khuyên vui tính nhất mà mình biết đấy Nhưng mà abutu yên tâm điều này chỉ có thể xảy ra trong bài viết của bạn thôi. Cho đến giờ tớ vẫn quyết tâm dành đến đêm tân hôn . Mà nhỡ may ko dể dành được thì con gái thời buổi này cũng phải biết cách "quan hệ ******** an toàn và ko có thai ngoài ý muốn chứ" ( câu slogan em nghe nhan nhản trên đài báo ). Ai lại để bụng trương chình ình rùi lên đây kêu gào bao giờ!
    [/QUOTE]
    em quyết tâm , em nhỡ may ! túm lại em nên QUYẾT TÂM NHỠ MAY đi cho nó xong, chứ đang cao trào chú kia lại NHỠ MAY QUYẾT TÂM dừng lại thì ...phí công em !!! post buổi thứ 2 cho bà con trong box xem những pha hồi hộp đứng ....( đứng gì nhẩy???ah, đứng ...tim) em nhé.Cảm ơn em nhiều! chờ bài em....
  9. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ông thu hoạch thế vẫn còn hơn tôi, cái thân tôi đây này gần năm tháng rồi thế mà cầm tay cáo còn rút fắt lại cơ. Cú thế ko biết
  10. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy buổi thứ 2 nhỉ ?!
    Nhưng mà em là em thấy ko ổn. Không phải em bảo thủ, cổ hủ. Xưa nay con trai vẫn trọng "Công, Dung, Ngôn, Hạnh". Cứ cho anh ý thật lòng... thì anh ta cũng là kẻ "cả thèm", thiếu suy nghĩ chín chắn và ko biết nghĩ cho ng` iu.
    (Đến nhà xin phép mẹ đưa đi chơi... Vậy mà đã dám ôm hôn nồng nàn ngay lần đầu tiên) Mâu thuẫn !!!
    Như em, yêu mấy cũng phải nghĩ cho ng` ta, em thật lòng thì em sure rồi. Nhưng đời biết sao đc, mai này chia tay, em chẳng muốn nàng "mất mát" gì.
    Không phải em sợ "5 anh em đi tìm má" mà em ko dám "liều". Vì em thấy, sau này, một khi "đò đã theo lái"... chẳng thiếu gì lúc để thể hiện.
    Vài lời để bác chủ nhà tham khảo. Chúc bác nh` may mắn.

Chia sẻ trang này