1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu gặp mặt nhau, những ấn tượng khó phai!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp mặt nhau, những ấn tượng khó phai!!!

    Ko hiểu các bạn thế nào, chứ tớ lần đầu đi gặp các thành viên CFFC thấy hơi run run. Hồi đó đi cùng 1 đứa bạn thân Hanoiboy( hậu vệ phải của CFFC hồi đó). Ra sân Vạn Phúc gặp ngay Duluky và Happy , sau đó cả 4 người chạy ra sân Bách Khoa.Đến đây thì gặp anh Glay,anh Longname,anh Ara.... hehe thấy ai cũng dễ gần bớt run hơn( hồ đó anh Longname ko khó tính như bây giờ đâu bà con ạ, anh Long đọc đc thì bỏ qua nhé hehe em nói thật lòng mà).....Còn các bạn, lần đầu đi họp Chat thấy thế nào?
  2. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi đó anh mày không dễ thương à, Phương C ??? :D ;)
    ----------------------------------------
    Bạn có thể nhập nội dung gì tuỳ thích !!!
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi gặp chỉ biết mỗi Duluky ( vì nó học cùng trường với mình ) , ra sân BK xong đi uống bia , vui phết
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu à ?
    Để nhớ lại cái nhỉ ? hình như đi họp CFFC từ hồi chưa biết chat là gì. Tự nhiên hôm đấy thằng Luck nó sang nhà bảo là đi chơi với tao hay lắm, hỏi đi đâu nó bảo đi họp chat, nó còn bảo là nó chơi thân với em chipchipchip, Đánh liều đi theo no để coi mặt em chipchipchip như thế nào mà suốt ngày nó cứ khen. Đi tìm sân bóng mãi mà chẳng biết ở đâu, sau vài cuộc ĐT cho chipchipchip thì được hẹn o bãi xe ngọc khánh. Đợi được một lúc thì thấy chipchipchip tới. Toi đời thằng Luck lúc đó trông mặt nó cứ đần ra, trên net gọi chị chipchipchip là em ngọt xớt bây giờ mà gọi em thì chắc ko cất lên lời hehe thằng bé đỏ hết cả mặt còn chị chip thì ác cứ gọi nó bằng anh lam no ngượng không biết chui vào đâu cả. Sau đó vào sân bóng ngồi cùng mọi người thấy vui quá lên về nhà mới tập chat dây chứ hehe CFFC đầu độc em chat hehe
    Oliver
  5. quai18

    quai18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên gặp CFFC là cái hôm mình đá trên sân 10-10 . Hôm đấy mình đá cho Hanoichatter, chả nhớ tỷ số nhưng bắt gôn cũng mệt. Đá xong hơi ngán. Hôm đấy chả biết ai, chỉ đá thôi.
    Hôm đầu tiên ngồi cùng anh em CFFC cùng là cái hôm mình xin gia nhập đội. Hôm đấy đi uống bia rồi lại uống rượu. Fê nhưng vui!!! Hình như mình hôm đấy cũng Liver..."phun" thì fải. Hehe.
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏng Oliver 'ỏƠy à, mày trỏằ'n 'Âu mà mỏƠt tưch thỏ.
    Wait and see
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp gỡ anh em CFFC của mình như thế lào nhể ?? Hề hề, nhớ rùi. Đó là ở quán bia Bắc Âu một buổi chiều khá đẹp. Mình tất tưởi về nhà sớm sau giờ tan tầm và trút bỏ bộ đồ công sở để khoác lên mình bộ quần áo thể thao, đi giày thể thao và đi ra điểm hẹn. Nghe nói đây là ''tụ điểm'' của anh em CFFC.
    Được Longname hẹn hò trong ngày rồi nên đến đó khá chính xác. Ngó nghiêng xung quanh chưa thấy đâu thì nhấc điện thoại ra gọi cho Longname thì được chỉ dẫn là có 1 hội trẻ trẻ, khoảng vài thằng gì đó ngồi trong quán. Mình nhìn vào thì thấy có bàn 4-5 người thật và mạnh dạn tiến vào và tự giới thiệu. Hề hề, nhìn trước mặt bàn anh em la liệt bia và mấy con mực to (nghe nói là của Bibong mang từ đâu đó về). Gặp được lão Vina, BiBong, Melisa, Guti, Batigol.....(ai nữa nhể ??) và mãi sau là Longname lọ mọ ra. Theo truyền thống là vào 3 ra 7 thì ở đây là vào 5 cốc, chết khiếp khi nghe nói thế và từ tốn uống 2 cốc mà còn ngắc ngứ.
    Anh em bàn luận sôi nổi, từ chủ đề chát chít, tán tỉnh các iem đến bóng đá thế giới và ......bóng đá CFFC. Hồ hởi các công việc chuẩn bị đá giải TTVN lần 2 (sau này bị hoãn) với niềm phấn chấn của 1 người mới muốn góp sức xây dựng CFFC thành 1 đội bóng có chút chút đẳng cấp, có chuyên môn. Thấy anh em hăng hái, nhiệt tình mà thấy vui lây, thấy trẻ ra bao nhiêu.... Cũng thấy anh em uống kinh kinh là
    Mong sao anh em CFFC vẫn giữ được những ấn tượng ban đầu về nhau tốt, cho dù có trải qua nhiều chuyện. Hy vọng anh em giữ vững được niềm tin về đội bóng của mình và cùng nhau xây dựng nó ngày càng tốt hơn.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    hehe anh Longname !
    Em về Hải Phòng làm rồi lên dâu có thời gian để tập trung anh em đi chơi đâu. Vơí lại anh cho em cai nick AOL đểu. em online bao nhiêu lần mà có bao giờ thấy anh online đâu. anh cho em lai nick Yahoo của anh nhé
    Oliver
  9. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mình đếch nhớ lần đầu tiên là lần nào nữa ai nhớ nhắc hộ em phát hay là từ hồi CFFC đá với FOX@ nhờ hí hí
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  10. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hôm đấy thằng này fun như vòi cứu hoả
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life

Chia sẻ trang này