1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn em í nên cbị gì nhỉ,giúp em với gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen_huu_quang86, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_huu_quang86

    nguyen_huu_quang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    lần đầu hẹn em í nên cbị gì nhỉ,giúp em với gấp

    sau khi quen nhau,nhắn tin và chat chit 1 thời gian,cuối cùng cũng đc em í hẹn đi ăn.hihi,nhưng cứ đi người không ạ,mà vác quà theo thì em thấy củ chuối quá,vì cũng chưa phải ng` iu mà cũng chả nhân dịp gì.
    mới cả nên nói những chuyện j` với em í nữa nhỉ
    các bác tư vấn cho em với,em thiếu kinh nghiệm lắm
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    lần đầu đi gặp thì vác quà theo làm gì hả trời?
    Bản thân mình k thik mấy vụ quen trên mạng rùi đi gặp nhau thía này. K phải là có gì k tin tưởng, mà là đã nói chuyện hợp trên mạng rùi ra ngoài gặp mặt nhau đi uống nước nói chuyện thấy nhạt nhẽo lắm, k có đc như trên mạng (có khi 1 trời 1 vực). Có khi trên mạng buôn rõ nhiều, tới lúc gặp mặt nhau rùi thì im re, chả có gì để nói
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cùng họ Nguyễn Hữu, hix. Lần đầu thì nếu có một món quà nho nhỏ thường sẽ gây bất ngờ và tạo được ấn tượng tốt, tuy nhiên theo ý kiến của anh thì ông em nên đi người không thì tốt hơn.

    Con người ai cũng giàu trí tưởng tượng, chú em tặng quà ngay lần đầu thì những lần sau mà chú em không có quà hoặc lâu lâu không có món quà nào đặc biệt một chút làm em nó ngạc nhiên thì em nó cũng sẽ dễ thất vọng lắm.
    Quen trên mạng rôì gặp nhau thường do tưởng tượng là nhiều, thế nên cứ thật thế nào thì đến thế ấy, cố gắng đừng thay đổi bản thân nhiều quá nhé. Gút lắc
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác ời, mình blind date tá lả, thấy có gì gay cấn đâu, Cơ bản người mạng với người thật của mình không khác nhau mấy, nên cũng dễ nói chuyện.
    Còn bác quang thì đi vác tha76n không thôi, mang vác lỉnh kỉnh làm jì , mệt
    Biết đâu tới đó bác lại tìm cách chuồn đầu nước
    Gút lắc bác, cứ bình thường như ngủ ở trên giường th6oi bác ợ
  5. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tốt nhất là không có quà cáp gì cả
    Nếu có cùng lắm là 1 bó hoa nhỏ : anh tặng em nhân dịp lần đầu gặp mặt cho dễ nói chuyện. Nhưng có lẽ không mang gì thì tốt hơn.
    Hoặc là lần thứ 2 hãy mang 1 bó hoa nhỏ tặng em nhân dịp mình gặp lại (nếu lần 1 suôn sẻ)
    Tốt nhất không nên chuẩn bị bài nói chuyện gì cho căng thẳng ra .
    Bí quyết rất quan trọng cho lần gặp đầu tiên là địa điểm. ^^
    Đi ăn thì không hay lắm, mà cũng hơi bất tiện. Tốt nhất là đi uống nước đơn giản.
    Chịu khó kiếm 1 số quán coffee lịch sự như mấy quán Highland. Nhưng tớ thấy có 1 quán good nhất là Bốn Mùa tầng 6 cạnh Hồ Gươm. Quán đơn giản, lịch sự mà không quá trang trọng, lại view khá đẹp ^^ (nhìn ra hồ Gươm mà)
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ui xời,đi gặp mặt có gì quan trọng mà bác cứ rúm ró cả vào thế,nếu như ko phải cái kiểu đi gặp mặt để "có gì" thì cứ vô tư,chả phải lo nghĩ gì đâu,và nhất là bác đừng có tưởng tượng mơ mộng gì quá nhiều về em ý.
    Ở ttvn này em quen ối người,cũng đi gặp ối ng rồi,vô tư,mình cứ là mình,cứ như bạn bè bình thường thôi,chả có gì đâu bác ạ.
    Tính em thì nói nhiều và cũng dễ làm cho ng ta nói nhiều đâm ra đi gặp chả bao giờ sợ rơi vào cảnh im re cả.
    Với cả mình cứ là mình thôi,em trên mạng với em ngoài đời chả khác rì nhau mấy cả đâm ra chả gặp phải "sự cố" bao giờ
  7. mobiplay

    mobiplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    0
    Sếp về rồi đây, mai gặp sếp có việc ngay nhé
    àh mà anh là sếp mới của em, lần đầu gặp mặt mong là em đừng làm cho anh im re nha, anh hay bị im re lắm
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Rất là rất rất nên mang 2 thứ đi vì có 2 tình huống xảy ra:
    1: Em cần mang theo bao cao su. Vì lần đầu tiên em đi ăn với em í nhưng biết đâu em là người thứ 1 tỷ của cô í rồi thì sao? Phòng bị vẫn hơn. Nhưng phải dấu kín, đừng để cho cô ta biết. Nếu cô ta OK thì dùng cho nó an toàn.
    2: Nếu cô ta trong sáng. Em mang một thứ quà nhỏ nào đó, dễ mang, dễ dùng, đặc biệt ấn tượng. Ví dụ như em cất trong ví một chiếc vòng tay thật đặc biệt, khi ăn xong đến lúc trả tiền, móc ví ra trả lấy vòng ra tặng cô ấy nói là làm kỷ niệm lần đầu đi chơi với nhau. Nên chọn chiếc vòng nào ấn tượng vào, k cần đắt lắm đâu. Hoặc là vòng chân cũng đc, càng impression. Hoặc tùy em chọn quà gì cũng đc. Nhưng cần phải ấn tượng mà k quá cầu kỳ nhé.
    Nhắn riêng: Tình huống 1 hok phải là anh muốn chim cú em đâu nhưng mà ở đời này cẩn thận vẫn hơn em ạ. Anh biết có mấy thằng rơi vào bẫy của các em "hoàn lương" rồi đấy. Chúc em k gặp phải tình huống 1 nếu em muốn yêu trong sáng. CÒn nếu em chỉ muốn xxx thì chúc em k gặp tình huống 2.
    Có kết quả đừng quên mời anh đấy
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị.
    Các tiên sinh nói hay quá, Hoà gia thấy làm bái phục kinh nghiệm chiều bạn gái của các vị. Hoà gia lại góp thêm các vị một chút về phong thái tiếp khách nhé bất kể là ai.
    Hẹn gặp, tức là đã quen, mà chủ nhân nói là quen rồi. Tức là biết nhau nó thế nào. Các vị nói mà chẳng biết gì về phép lịch sự tối thiểu cả. Ăn tối nó khác uống nước. Thử hỏi thế các vị tiếp khách mà là phụ nữ nước ngoài thì các vị sẽ làm thế nào?. Tiên sinh đã không hiểu, các vị toàn khuyên lăng nhăng. Tôn trọng khách tức là tôn trọng mình.
    Thứ nhất: Chuẩn bị địa điểm ăn tối và báo lại cho cô nương đó biết. Địa điểm phải là nơi có món ăn đặc biệt để có thể gây bất ngờ.
    Thứ hai: Trang phục phải lịch sự nhất, cà vạt hay veston đều là cái không thể thiếu. Một chút nước hoa nhẹ nhàng đàn ông cũng là cái hay. Một cái khăn tay lụa mới cũng là cái cần vì nó tạo phong cách đàn ông.
    Thứ ba: Xe phải được rửa sạch. ô tô càng tốt không thì xe máy. Nhất thiết phải sạch sẽ dù trời có thể mưa.
    Thư tư: Một món quà và một bó hoa nhỏ. Một bó hoa gồm 3 cánh thạch thảo và một bông hồng đỏ loại xịn Hà lan là lựa chọn số 1 trong chuyện này. Món quà thì không cần đắt tiền nhưng phải ý nghĩa. Qua cách nói chuyện có thể biết cô ta thích gì. 1 đĩa nhạc mà cô ta thích, một cuốn sách mà cô ta hâm mộ tác giả, Một chiếc lắc bạc nho nhỏ cũng có thể la 2lựa chọn hàng đầu. Món quà cáng văn hoá, vị thế người nhận mà được nâng cao thì chủ nhân sẽ giành điểm tối đa.
    Nếu không một chai champa loại xịn của Pháp hay ý cũng là lựa chọn thay thế hoàn hảo. Chẳng có gì hay bằng ly rượu champa cho buổi gặp mặt trong khung cảnh lãng mạn dưới ánh nến. Nó không gây say nhưng tạo cho chủ nhân và khách cảm giác hưng phấn, việc nói chuyện sẽ hay hơn.
    Nhớ tặng quà và hoa trước khi ngồi xuống. Không tặng khi đã ngồi, mà lúc mới gặp thì phải tặng ngay. Chỉ cần nói tặng em, không cần nói thêm gì hết. Nếu được có thể thêm câu: Chiếc áo em mặc rất đẹp, anh rất thích mầu áo này chẳng hạn (cho dù trông chẳng ra kiểu gì cả)
    Thứ năm: Khi ngồi xuống, nên chú ý đứng để kéo ghế cho cô ấy. Phụ nữ bao giờ cũng ngồi trước đàn ông. Lúc cô ấy chuẩn bị ngồi, nhớ để ghế đúng vị trí. Một lời khen tặng như: Mùi tóc của em rất thơm cũng làm cho cô ấy dễ chịu và tạo cảm giác khi gặp nhau. Nếu cô ấy đi vệ sinh chẳng hạn, nhớ đứng dậy kéo ghế lần nữa. Tạo nên phong thái lịch lãm cho mình.
    Thứ sáu: Món ăn nên đặt trước, tuy nhiên một câu lịch sự giới thiệu rằng ở đây có một món đặc biệt với cô ấy. Nhớ tìm hiểu trước món ăn mà cô ấy ưa thích. Nếu đựơc có thể đặt món này.
    Thứ bảy: Chuyện để nói, vì ăn nên chỉ nói những câu chuyện vui và tế nhị. Một câu chuyện vui sẽ tạo cảm giác ấm cúng. Đừng bàn quá nhiều chuyện học hành hay làm việc, hạn chế chuyện thời tiết. Có thể đi sâu về khiếu thẩm mỹ, thời trang hay đồ mỹ phẩm. Một số lời khuyên về làm tóc chẳng hạn cũng là chuyện hay để nói với phụ nữ. Hoặc có thể kể chuyện vui từ món ăn, bịa ra chuyện lịch sử món ăn chẳng hạn, hay tại sao con người có đến 2 tai, 2 mắt mà chỉ có 1 mũi và mồm. Nên nở nụ cười nhẹ nhàng, không quá to. Ăn uốn nhẹ nhàng nhất có thể (nhiều khi về nhà ăn mì tôm cũng phải chịu).
    Thứ tám: Sau khi ăn tráng miệng như kem hay nước trái cây chẳng hạn, nhớ đưa khăn cho cô ấy. Chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm có nước hoa sẵn luôn là lựa chọn số 1. Cứ để cô ấy cầm nó. Đó sẽ chính là cái cớ cho lần gặp thứ hai. Nếu như lần thứ nhất thành công. Một điều cần nhớ laàkhông hút thuốc trước mặt cô ấy. 99% phụ nữ ghét thuốc lá, nên điếu thuốc lúc này lại không hay.
    Thứ chín: Nhớ đưa về tận nhà. Trước lúc chia tay có thể nói : anh thật hạnh phúc về buổi tối này, có em và những gì em nói đều làm cho anh ấm áp. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau. Và đề nghị cô ấy vào trước, cố gắng đứng lại trước cổng khoảng 5 phút sau khi cô ấy vào nhà. Có thể châm thuốc chẳng hạn (dù mình chẳng hút thuốc). Tức là cô ấy sẽ nghĩ rằng, mình rất tôn trọng cô ấy vì cả buổi khôngthấy hút, tức là mình có hút nhưng vì cô ấy nên không hút và cử chỉ châm thuốc tạo dáng đàn ông hơn. Nếu mà là người phụ nữ nhậy cảm, cô ấy sẽ đứng sau rèm nhìn bạn. Không nên bỏ qua điều này.
    Đó là những gì một người đàn ông lịch lãm cần làm trong buổi gặp đầu tiên theo như những gì Hoà mỗ đã làm khi hẹn hò. Hy vọng tiên sinh sẽ thành công trong buổi ra mắt này.
    Cáo từ
  10. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    Nghe mà oãi

Chia sẻ trang này