1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn em í nên cbị gì nhỉ,giúp em với gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen_huu_quang86, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Không đỡ nổi rồi
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí có phải Hòa mổ đang làm trợ lý cho thằng cha đạo diễn NHật Ký Vàng Anh không mà lại đi khuyên tụi trẻ con nhà lao động những điều khác xa với thực tế đến vậy.
    Thằng em dại nhân vật chính trong topic năm nay tuổi vẫn còn nhỏ, còn ham ăn ham chơi, thích tán gái qua yahoo, viết blog, ra đường áo phông quần ngố, đi học tươm hơn đóng bộ sơ vin trắng đút quần đen, đeo dép quai là hết, thế mà Hòa mỗ kia lại cao tay đạo diễn cho em nó mặc vec tông, cầm mu xoa đi ăn tiệm, chén đồ Set Menu, uống cham panh, đàm đạo tinh hoa giả thuật với gái trong ánh nến lung linh, xung quanh bồi bàn lăng xăng phục dịch, e rằng nhiều bậc phụ huynh chẳng may có vào đọc chắc hẳn sẽ hết sức ngạc nhiên.

    Trở lại với lời kêu gọi của chú em Quang Tám sáu. Nếu chú là người chịu khó khó đọc báo chí, sẽ thấy rằng rất nhiều vụ tán tỉnh chát chít qua yahoo đều không đi đến đâu cả, có nhiều tiêu cực hơn là tích cực. Nguyên nhâ có mấy lý do chính sau đâu ?o
    1. Các đối tượng thường xuyên chát chít, phần nhiều đều thuộc thành phần lơ là học hành, sang hơn thì thuộc loại tỷ phú thời gian, hoặc cùng đinh là tụi vô công rồi nghề f các vụ như cứu Nét, lừa tình, ******* qua mạng? xuất hiện đều đặn như cơm bữa.
    2. Một số đối tượng, không có sức hút về ngoại hình, xấu hoắc, hoặc sống khép kín, ít bạn bè, cũng thường xuyên mò mẫn qua công cụ này để làm quen, kết bạn.
    3. Thiểu số khác mắc chứng ảo tưởng, tự sướng khi được phét lác xưng vương xưng bá qua các trò sms, yahoo, blog b liếc .v.v. .. đến khi gặp thật thì tệ hại không bút mực nào tả xiết.
    Do vậy anh không bao giờ cổ võ chuyện làm quen yêu nhau qua nét, thời gian đó dành cho va chạm cuộc sống thực tế thì tốt hơn.
    Còn đã trót có dã tâm thì chú chủ topic cố gắng thực hiện 2 gợi ý sau đây :
    - Thủ sẵn 1 vài cái ?oáo mưa? ( chú gì ở trên bảo là bao cao su ) mục đích là đề phòng. Không loại trừ khả năng qua những giây phút thăm dò ban đầu, gái nẩy sinh có ý đồ xấu, lừa chú giai tơ vào chỗ tối và giở trò xằng bậy cưỡng đoạt.
    - Dành 1 khoảng thời gian uyện tập trí lực, thể lực để cơ thể chú toát ra 1 loại hóc môn mà gái ngửi được sẽ ngay lập tức nghĩ rằng, đích thị con đực đầu đàn đây rồi, và nó sẽ tự nguyện chạng ra cho chú tiến vào.
  3. nguyen_huu_quang86

    nguyen_huu_quang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    hahaha đọc bài các bác buồn cười gần chết,chắc tại em nói ko rõ ràng nên các bác hiểu nhầm,thật ra em quen bé này từ trước ở ngoài đời khi tham gia hoạt động chứ ko phải trên net,lúc mới quen tất nhiên là cũng có nói chuyện và chơi cùng rồi sau đó mới xin nick và sdt .chứ bé này ngoan lắm chả chat chit với ng` ko quen bao h đâu chứ đừng nói gì về cứu net cứu niếc hehe nhưng lần này là lần đầu tiên hẹn riêng 2 đứa đi với nhau thui
  4. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên mà như sau cơn giông thấy ánh mặt trời, qua đợt hạn thấy con nước lớn, đầu óc vỡ hẳn ra.
    Vote bác gì ở trên 5* nhá
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bác này,lại nhớ đến cái thời chiến dịch thời gian thực,bác 3www lần đầu hẹn cáo Q.Bác chủ topic thử tìm cái chủ đề cũ đó mà xem,có thể cũng giúp bác được vài điều
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại...................
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 04/08/2007
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ơ... bác cho em làm quen... ... em cũng hay ở trên mạng dzưng mà ngoan hiền lém...
  8. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà căng thẳng thế, cứ thoải mái như đang nói chuyện chát chít trên mạng thôi.
    Giai em với em hồi trước cũng chát chít rồi hẹn gặp. Khổ nỗi hai đứa cùng thích ăn quà nên hẹn nhau ở hàng ốc và trứng cút lộn, vừa ăn vừa nói chuyện tận lúc đứng dậy mới biết đã ngồi 3 tiếng, ăn hết 5 bát ốc và 60 quả trứng cút lộn. Thế rồi từ ấy chiều nào cũng gặp nhau, hẹn hò, đi lăng quăng...rồi yêu nhau:D Thế đấy bác ạ,hữu xạ tự nhiên hương. Bác trịnh trọng quá trong lần đầu e hơi khó nói chuyện.
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ý này của bạn hay quá, nhưng may là sau khi thấy nhạt phèo ở buổi gặp đầu tiền mình kéo lại được nhiều, thế nên bây h gặp nhau có nhiều chuyện để nói lắm, và mình cũng hạn chế hẳn nói chuyện trên mạng với ng ta, ke ke, gặp nhau nói một chốc rồi ôm phắt 1 cái khỏi nói thêm j nữa, thế mà mất ối thời gian đấy
  10. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Càc cĂ càc cẶu thanh niĂn bĂy giơ? xem ra cùfng cò kiẮn thức tĂ?ng quan hơi bì tẮt 'Ắy,
    Mang theo 1 mòn quà? nhò? nhưng cùfng ko quĂn mang theo cà? BCS , tẮt tẮt ............

Chia sẻ trang này