1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn em í nên cbị gì nhỉ,giúp em với gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen_huu_quang86, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    hầy may mà bạn này quen biết em ý từ trước rồi, chứ hok thì tớ cũng chả thích mấy cái vụ quen biết trên mạng, rồi chat chít vài lần rồi gặp, có bạn gì nói đúng phết, có khi ở trên net thì tán phét đủ thứ chuyện, dưng mà gặp thì có quen gì đâu mà nói, hị hị
    Bạn mua cho cô pé ý một pó hoa đi, con gái thích hoa lém, hì nhỏ nhỏ thui, bạn lên chỗ Nguyễn Du ý, hoa ở đó đẹp mà, hok cần bó cầu kỳ đâu, đơn giản thì cô pé còn dám nhận chớ.
    Chúc đi chơi vui vẻ nha
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh đề nghị là cái chú Hòa mổ chịu khó học thêm từ 3www đạo hữu nhé, chú mà k chữa chạy kịp thời.. thì sẽ có vấn đề lớn rồi đó. Mới bữa trước chú Hòa còn xúi dại anh dùng công xa đi viếng chùa, hôm nay thì chú ấy lại lên tiếng dạy bảo chủ topic là phải dùng ôtô đi kưa gái gú.
    Đi kưa gái ở VN mà mặc vét tông k khéo thiên hạ sẽ dán nhãn là bị hầm hì về mặt trí não, rồi chuyện rửa xe rửa bộng nữa chứ.. chú xúi bậy bạ nó vừa vừa thôi. Làm thế mất mịa nó cái "tự nhiên", thậm chí trước khi đi gặp gái.. người ta còn chạy xe xuống vũng bùn để tăng thêm phần "tự nhiên".
    Các chú nên nhớ phút ban đầu gặp gỡ.. miễn là hài cốt các chú k bị hôi, áo lành lặn bỏ vào trong quần, phẹc men tuya quần được đóng kín là ôkê. Đi gặp gái chớ không phải là các đi làm chú rể, các chú càng chải chuốt, càng chuẩn bị tâm lý (phải nói cái gì, cách soi gái ra sao, rồi phải nặn ra dáng hình, phong thái trước mẹt gái theo kiểu nào.?) => thì hệ quả các chú trong buổi gặp đó.. mang dáng dấp mẹt ngựa, đầu bò, cái mình con công.
    Có sau các chú cứ để vậy, thậm chí có chú bàng quan yếu mới ngồi với gái được vài canh giờ.. thì bị hội chứng "dòng nước ấm sôi ầm réo rắt", thế mà k dám đi vào WC.
    Tuyệt đối: không tặng quà cáp, không bông hoa gì cho gái, không khen gái thơm da mát thịt. Còn nữa lần đầu tiên đưa gái về nhà, chú nào nấn ná đứng trước cổng quá 35 giây.. thì đó là một thằng ngu. Chú nào lỡ bị cái ngu đó rồi, thì hãy post bài lên.. anh sẽ giải thích sau.
  3. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Điêu quá, 5 bát ốc , lại còn thêm 60 quả trứng cút lộn =))
    Lẽ nào 2 bác đều thuộc dạng trên dưới xấp xỉ 1 tạ
    Chứ ng bình thường thì làm sao ăn hết được cho lại
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    He he, lâu lắm không thấy các bác già lềnh vào tư vấn mấy vụ thế này. Biết là vậy đọc vẫn thấy hay.
    Em thấy các bác dày công truyền bá, biên tập bổ xung chỉnh lý, hoành chỉnh giáo án xoá mù gái hàng năm nay mà nhiều chú gà vẫn hoàn gà, đã gà còn rủ gà cùng nhau nhẩy xuống suối. Ôi bó tay.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 04/08/2007
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Yêu đường gì kiểu này. Yêu ăn uống là chính. Yêu chân chính đúng nghĩa còn phải học nhiều.
  6. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nói rồi mà. Con đường để đi đến gần tình yêu nhất chính là cái dạ dày. Em nghĩ Bác koh cần đem gì hết, kiếm chút money. Rủ em đi ăn rồi nói "Em thích ăn gì em chiều", vừa gây được ấn tượng tốt đẹp với nàng vừa hiểu tính của nàng nữa. Nếu nàng ăn theo kiểu Máy Bay thì cáo lui xin lỗi em chịu hông nổi, còn mà Ốc Sên từ tốn dễ thương thì trúng ý minh rồi phải koh.
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tể tướng đại nhân lại quá lời.
    Hạ quan tiếp xúc đại nhân vài lần nên cũng hiểu con người và "kiến thức" của đại nhân nó thế nào. Đúng là hữu xạ tư nhiên hương. Nhà hạ quan nó chẳng có 50kg vàng hay kim cương cả rổ như đại nhân nhưng cũng hiểu thế nào là lịch sự. Bài viết đó hạ quan đã nói là theo cách nghĩ của hạ quan, chứ không phải theo số đông người. Hạ quan quen lịch sự nó thế còn ai nói là ăn bún ốc vỉa hè cho lần gặp đầu tiên nó lịch sự thì tuỳ.
    Vâng, Hạ quan lúc nào chẳng tôn kính "tể tướng" đại nhân. Có lẽ sống lâu nơi kinh kình náo nhiệt nó quen rồi. Hạ quan vẫn ngày ngày mặc veston đi làm nên chẳng hiểu ai nói điên cũng được, hấp cũng xong. Hạ quan vẫn hẹn hò thích thì vỉa hè cũng xong mà nhà Hàng sang trọng cũng OK. Nhưng mà tuỳ từng người, từng đối tượng. Nhưng đấy là hạ quan nói đến cái gu mà thôi. Đây là hạ quan nói đến "bạn gái" theo nghĩa trân trọng nhất. Hạ quan lúc nào cũng sống thật chẳng loè thiên hạ mà làm gì. Cuộc đời này thực dụng, khối kẻ chỉ nhăm nhăm vào cái đó, cái ấy, đi chơi bạn gái thì chỉ mong mang bao cao su. Hạ quan có hạ mình cũng chẳng thèm làm chuyện đó, cứ cho là hạ quan sống trên mây đi. Nhưng quan niệm của hạ quan luôn tâm niệm là " có làm gì cũng không được phép coi thường bạn gái" và phụ nữ là số 1, nhất vợ nhì trời. Bạn gái đáng được tôn trọng dù trong ý nghĩ, còn nếu đi chơi với bạn gái mà mình có tình cảm mà như chơi với ****, gái bao như Đại nhân thì hạ quan không làm được. Hạ quan chẳng có cái mũi thính như đại nhân nên có đi qua đâu cũng như đâu, chẳng thể ngửi thấy mùi gái như Đại nhân. Chắc hẳn cái đó chính là điểm khác biệt giữa hạ quan và Đại nhân nên có gì Đại nhân lượng thứ cho.
    Còn đại nhân có nói thế nói nữa thì hạ quan cũng biết đại nhân nó thế nào rồi qua vài lần chuyện trò. Có lẽ, hạ quan cũng chỉ"dám" nói nốt lần này với đại nhân. Đâu dám trèo cao chơi toàn quan cao, phẩm hạnh lớn. Hạ quan có bạn gái cũng bình dân thôi, cưới thì cùng lắm "sinh đôi" đâu dám vào mấy chỗ đại nhân vào. Hạ quan có đi chùa cũng đi bằng kiệu của mình, Vải trắng do mình tự đóng cho nó lành, đâu dám đi chơi trèo mà mang kiệu mầu xanh 80 do nội vụ phủ cấp mà đi. Mong Đại nhân lượng thứ cho.
    Mỗi người có quan niệm sống đại nhân ạ. Cái đại nhân cho là bèo thì hạ quan cho là nhất. Chứ gì thì không hẹn thì thôi, đã hẹn thì hạ quan có vay mượn cũng phải chơi sang để làm sao cho người mà mình quý mến có cảm thấy mình được tôn trọng. Còn ai sống thế nào mặc họ. Đúng sai trên đời để hậu thế bình xét. Hạ quan đâu dám so với đại nhân. Đại nhân "cao" quý thế nên Hoà mỗ đâu dám nhận là quen.
    Cáo từ.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đúng rô?i.. tâ?m như chú có luyện 10 năm nưfa thi? cufng chă?ng bă?ng anh. Chắc la? do chú ơ? chốn quan trươ?ng, lại lây nhiêfm cái thói hâ?u hạ, bôi trét cu?a bọn hoạn quan. Lại co?n thiếu re?n luyện đạo đức nên mới đe? ra cái thói tật.. khoái chụp nón lên ngươ?i khác, chú chụp cho anh cái nón có nội dụng: "bạn gái mà mình có tình cảm mà như chơi với ****, gái bao như Đại nhân thì hạ quan không làm được.". Tại chú quáng ga? viết xă?ng bậy, hay la? trí nafo cu?a chú nó đang có vấn đê?.? Chú đọc kyf lại ba?i viết cu?a anh nhé, coi có đoạn phân khúc na?o trong topic na?y anh viết như thế không.? nếu có thi? quote ra đây cho anh coi na?o.
    Chú nói la? chú gâ?n 40t, lại có thê thiếp ơ? nha?.. lef ra chú pha?i chia sef nhưfng kinh nghiệm sống thực cu?a chú, đê? cho đô?ng đạo trong na?y co?n học ho?i. Đa?ng na?y chú tự vô? ngực xưng la? "sống thực", nhưng toa?n ba?y ra 3 cái chuyện lố lăng "sống gia?": muốn chơi sang mặc du? k đu? sức nhưng vâfn vay mượn đê? chơi.. đê? chứng to? cái sự qúy mến gi? đó => có đu? sức thi? mới bước ra chơi chú nhé, co?n ngược lại đó la? quan niệm học đo?i theo kiê?u "bâ?y đa?n" cu?a tụi mới mọc râu.
    Riêng cái vụ gặp đi "bạn gái" gi? ma? trân trọng cu?a chú.. chú pha?i trang điê?m bă?ng xe hơi, mặc vét tông, câ?m theo cái khăn mu xoa phây phâ?y như mấy thă?ng hoạn quan.. hay la? cách cách cu?a tụi Ta?u; đưa vê? tới nha? xong đứng đốt thuốc (mặc du? k biết hút) => cái sự bôi trét ma?u me? na?y rất đáng đê? cho các chú đâ?u tôm áp dụng thư?, xem coi hiệu (hậu) qua? nó thế na?o.
    Co?n phâ?m hạnh kiê?m cu?a anh nó có trong trắng, hoặc cao quý hay không.? Anh sống thanh bâ?n hay loe? loẹt thi? đô?ng đạo trong na?y chắc la? ca?m nhận được.. kho?i phiê?n chú pha?i đánh giá. Với lại nhan sắc cu?a tetuong anh thi? chú kho?i pha?i bi?nh, vi? anh biết mi?nh thuộc tâ?m cơf na?o. May ma? anh xấu giai chớ ma? anh đẹp giai hơn tí nưfa.. chắc la? anh sef chết sớm vi? bị gái nó bu.
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đạ tạ.
    Hạ quan xin đính chính chút không thì Đại nhân hiểu nhầm thì chết là hạ quan luôn sống "thật" với tình cảm của mình. Nữa là hạ quan nói là " vay mượn" là ẩn dụ và nói hay thêm thôi để thấy cái việc gặp mặt là quan trọng nên hạ quan rất coi trọng nó, chứ hạ quan dù chẳng có vàng nhiều, kim cương lắm như Đại nhân hay cũng chẳng dám cầu cạnh Đại nhân giới thiệu vài chỗ sang trọng mà Đại nhân đi như đi chợ để hưởng cái giảm giá. Nên Hạ quan cũng chẳng cần vay mượn gì ba vụ lẻ tẻ đó. Còn nữa hạ quan có kiệu thì đi kiệu do mình đóng chứ chẳng cần núp bóng cưỡi la giấu kiệu đi để thiên hạ xem mình thanh liêm nhưng thực ra không thế. Áp dụng tốt cái chiêu kim thiền thoát xác, ngọa hổ tàng long. Giờ mới phát hiện chữ ký của đại nhân cũng hay hay. Bái phục bái phục. Quả là 20 năm cũng không theo kịp đại nhân ấy chứ nói gì 10 năm. Quá tâm phục khẩu phục không hổ danh tể tướng Đại nhân đương triều.
    Hoà mỗ mời tể tướng 1 ly. Coi như thêm bài học ở đời.
    Bái phục, bái phục
    Cáo từ.
  10. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Dùng từ thì sai văn cảnh mà lại cứ thích chơi chữ .

Chia sẻ trang này