1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn em í nên cbị gì nhỉ,giúp em với gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen_huu_quang86, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta hãy xem nick ATandT vì sao cứ nhắc đi nhắc lại qua nhiều bài viết là : " có làm gì cũng không được phép coi thường bạn gái" và phụ nữ là số 1, nhất vợ nhì trời .
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vàng: Dùng từ thì sai văn cảnh mà lại cứ thích chơi chữ .
    [/quote]
    Đa tạ cô nương đã chỉ giáo, đúng là lão cũng thấy nó thế nào, sai nhưng vì lão chỉ biết có thế, đang trên đường tầm sư. Vậy cô nương có ý khác thì chỉ giáo dùm, lão đa tạ lắm. Cũng đôi lúc hổ thẹn với cái danh mà hoàng thượng ban cho là Đại học sĩ. vậy có gì cô nương bỏ quá cho nhỉ.
    Còn ông anh gì đây, cứ hỏi cắc cớ. Lão là cứ thích các em trẻ đẹp chân dài. Mà khổ cái box này toàn nói về các em chân dài, trẻ đẹp, các cô nương ra vào tham gia cũng trẻ đẹp mà hoàn cảnh là cứ éo le làm lão cũng bùi ngùi xúc động đậy. Khổ lão cứ nhìn các em là cứ như vừa uống xong một bình cảm thấy say say như Lý bạch. thế mới khổ.
    Đa tạ đa tạ.
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không dùng câu đó để mỉa mai anh tetuong thì chắc em cũng chẳng quan tâm làm gì. Anh nói gì cũng được, nhưng khi chê người khác, mà lại dùng thành ngữ này kia thì nên suy nghĩ một chút, uốn lưỡi 5 lần, bẻ tay 10 ngón rồi hẵng post.
    Mà từ cái chuyện anh dùng từ bóng bẩy để xách mé người khác, nhưng lại dùng sai này, đồng thời được gợi hứng bởi bài post trên của anh thanhlongqm, em rất muốn hát tặng anh một câu trong bài hát của Usher:
    You remind me of a girl that I once knew .

  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Đa tạ, lão đã sai từ đó, nhưng do lão chưa tìm được từ thích hợp hơn. Còn nói mỉa thì đâu dám, Lão còn 20 năm mới theo kịp Tể tướng đại nhân.
    Nói chung đa tạ cô nương chỉ giáo. Hoà gia sẽ cân nhắc hơn khi viết. Công nhận cô nương tinh ý và hiểu biết.
    Lão sai, lão sai.
    Đa tạ đa tạ.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác bình tĩnh nào.
    Đề nghị bác chủ topic trong lúc lên giây cót gặp gỡ thì sang box Tác Phẩm Văn Học đọc truyện "Lần Đầu Thân Mật" để biết thêm chi tiết.
    Tiếp theo, trước khi đến chỗ hẹn nhớ dặn thằng bạn hay ai đó sau 45 phút thì nháy máy. Nếu nàng Ok thì ko sao, nàng ko ok thì đó là cớ để bác chuồn (các bác, Ok ở đây là theo mong đợi của bác chủ topic. Ngồi nhìn nhau chán, gượng gạo thì tra tấn quá nên thà giải phóng nhau cho xong)
    Tiếp nữa, khi đi ăn mặc ko cần quá trịnh trọng. Tốt nhất là đầu tóc gọn gàng, bôi keo, sức tí nước hoa (ko có thì dùng lăn nách dạng thơm tho hoành tráng). Móng tay móng chân cắt đi nhá Mặc quần bò, đừng mài miếc mà trông ngầu quá, áo phông sáng màu
    BSC mang theo cũng được, nhưng khi mang theo nhớ để chỗ nào mà lúc rút ví ra hay lôi ví ra BSC ko rơi theo ra ngoài. Gặp phải mấy bạn như tớ đây thì bác chủ topic sẽ được nhân lời khen có tinh thần cảnh giác, chứ gặp bạn tiết hạnh khả nghi, à nhầm, khả phong thì hơi vấn đề.
    Quà cáp: Ko cần. Hoa hoét: càng không.
    Chuyện: chuẩn bị mấy chuyện gì đó. Ví dụ "êu, đằng ấy có biết embemuathu là ai ko?"
    Tớ khuyên là nên mang bộ bài đi đánh cho xôm, hoặc mang mấy trò scrabbles đến vừa chơi vừa trò chuyện.
  6. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là người có khả năng điều khiển tình cảm, thay đổi thái độ nhanh thật đấy
    Em chỉ nói anh một câu thôi, mà anh đã nói là "xin cô nương chỉ giáo", không tin điều em nói.
    Nhưng khi em vừa nói là "You remind me of a girl that I once knew" thì mặc dù bài lần này dài hơn, lại còn nói anh nặng hơn, thế mà anh đã vội đa tạ và chấp nhận sai, rút kinh nghiệm và xin đình chiến ngay.
    Đúng là anh làm em hết hiểu nổi anh nữa rồi
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu mọc lòi ra cái ông TandAT, quan líu ra quan, mà dân cũng chẳng ra dân. Mà bác này tự khoe gần 40, viết bài thế và cách xử sự thế này không xứng đáng cỡ U40 chút nào.

Chia sẻ trang này