1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu hẹn hò bạn rủ nàng đi dâu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngay_xa_em8103, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nếu hẹn lần đầu, chưa gặp mặt, hoặc đã gặp mặt nhưng chưa gọi là mức bạn bè bình thường thì tốt nhất là vào quán.
    Còn nếu có vẻ thân thân thì, nên dỗ con gái mấy món ăn ẩm thức ngon ngon: như Ốc ( Ở Liễu Giai , ngon mà rẻ), chè Nam Đồng....... nhiều nơi lắm.
    Nhưng theo tôi bạn phải có xe máy, heeeeeee, tui chưa đây đi xe buýt nên chả bao giờ dám rủ em nào đi chơi cả, nói thực sợ mấy em khinh mình, chi bằng đừng mời
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cafe đi,chọn wa'' nào có khung cảnh thật lãng mạn
    yên tĩnh,để có thể dễ dàng tâm sự .Nghe theo lời mình bảo đảm thành công,cô bạn ấy sẽ có ấn tượng đẹp với bạn liền
  3. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hey Gà con chắc thích ăn kem...hi hi hợp gu đó nha.
    Hix mua một cái tình cảm mới dạt dào bác ạ.Mua 2 cái mỗi đứa nhìn một nơi bùn chít. Nhỡ mà co thằng nào bô trai hơn,nó lại ngó trước ngó sau thì bùn.
    1 cái kem lúc nào mẹt cũng đối mẹt he eh
    I miss you too much...do you know that
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim, trong Rạp thì tối thui, thế nên tay chân sẽ có chỗ để làm việc mà tỉa cây nặn tượng.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  5. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Úi dời ơi, bác xui dại tôi hả? Lần đầu mà đã tỉa cây nặn tượng thì liệu còn lần 2 không???
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Úi dời ơi, bác xui dại tôi hả? Lần đầu mà đã tỉa cây nặn tượng thì liệu còn lần 2 không???
    [/quote]
    Không phải xúi dại mà là sự thật, nếu người ta đã đồng ý đi xem phim với cậu rồi thì có nghĩa là người ta kết cậu rồi. Con gái khôn lắm, có ngu đâu mà không biết là đi xem phim để mà làm gì. Thế nên tôi mới bảo cậu vậy, mà Tỉa cây nặn tượng chứ có phải là bẻ cành ngắt lá đâu mà phải lo. Tất nhiên là phải làm sao cho từ tốn. Đầu tiên là nắm lấy tay người ta xem người ta có phản ứng hay không rồi tiếp theo..... cứ tuỳ phản ứng của đối phương mà tiếp tục.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  7. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vào một quán cafe có khung cảnh trữ tình nào đó để dễ bày tâm sự chứ chọn vào rạp chiếu phim thì có lẽ nàng sẽ khớp vì chẳng xem được phim mà chỉ toàn thấy cảnh hun hít thì cô nàng sốc lắm khéo gặp 1 lần không có lần thứ 2 thì khổ
    quynh huong
  8. Shadow_Hunter

    Shadow_Hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao ko rủ nàng di ăn uống linh tinh rùi dạo phố,tiện thấy cái quà nào dẹp dẹp thi mua tăng nàng luôn....như vòng tay or dây chuyền thổ cẩm cũng duoc do''
    Be lonely since the day...the day U went away...
  9. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thì vào quán đi, thử vào Paloma xem, chỗ ngồi của nó rất thích hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên. Ngồi tầng 2 thì vô cùng lãng mạn. Nhưng giá cả thì .... thật xứng đáng .....

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các cô chú lãng mạn và trong sáng quá đâm ra tủi thân .Thế mà lâu nay anh cứ tưởng hẹn hò là phải đưa người yêu ra bụi rậm tôi tốt rồi lần mò
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này