1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

    ôi đau khổ quá, sau bao nhiêu ngày tháng bơ nhau đi, nay bỗng dưng zai nổi máu nhắn tin từ sáng sớm mời tối đi cafe.

    zai về cơ bản thì mới gọi là quen, hồi đầu có đong đưa cũng gớm nhưng thấy gái k động tĩnh gì lắm thì có vẻ thôi,chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, gái trả lời thì lại k nhắn tiếp. nói chung gái đã liệt zai này vào group những người cần phải de-le-te , và bằng chứng gái đã de-le-te số phone của anh ta.

    gái tính tình thẳng thắn, nói năng k vèo vòng, hơi bộp chộp, ăn nói thì k sắc sảo có điều ngồi trước zai cũng thỏ thẻ lọt tai, k như ngồi với bạn, đanh đá cá cầy dẩu mỏ giỏi bắt nạt bạn là nhanh

    gái bảo để gái tự đi, nhưng zai không đồng ý, zai cho gái chọn địa điểm, vì quanh khu vực nhà gái thì zai k rõ địa bàn lắm, zai này thuộc tuyp có vẻ thích ăn chắc mặc bền, chẳng biết có kẹo kéo sợ tốn tiền xăng xe k nữa. gái bảo " đi xe máy nhảy xuống còn dễ, chứ ngồi oto thì k biết có đạp cửa kính ra được k " chả biết zai có hiểu và có thấy gái quái đản k nữa. có điều ngồi trong xe 1 ng mới gặp 1 lần thế cũng hơi ghê, cho dù trông mặt mũi rất lịch sự, khá bảnh bao

    tình hình là gái hiện tại k còn muốn có ý định tiến xa hơn với anh chàng này, chỉ hi vọng giữ được những ấn tượng tốt đẹp trong mất anh ta mà thôi, vậy nên cũng không biết tối nay nên nói năng, cư xử như thế nào để ăn điểm, rồi sau đó hàn hạ anh ta cho bõ ghét

    nói chung khả năng gậy ông đập lưng ông rất là cao, có khi đang ở thế thượng phong bỗng chốc lại xuống đời con cún thì cũng k phải k có khả năng. các cao thủ tư vấn giùm mình 1 số chiêu thức hạ gục đối phương mà như không thèm ra tay với
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nói về chủ đề trẻ con, kể về các bé trai, bé gái đáng yêu mà bạn đã từng bồng bế, nói chuyện
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    vậy em nên bế theo 1 đứa bé đi k nhỉ
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nói gì thì để trai nó nghĩ chứ em đâu cần phải nghĩ em. Nhu co trai doi di noi chuyen voi chi. Chi hoi no "anh se noi chuyen gi?". No keu "em can anh co 1 chu de gi do thi em moi di noi voi anh sao? Anh cung chua biet phai noi gi, nhung ma se co nhieu cai de noi". Noi chung la lam vay de da trai banh sang cho no, no se phai tu nghi xem phai noi gi voi minh. Con minh chi can den dung ngay gio thi di thoi.
    Hẹn hò lần đầu tiên thường trai nó sẽ nói nhiều hơn. Em xem nó nói gì về bản thân nó, hoặc hỏi em thì em cũng lựa lời nói về những thứ tương tự thôi.
    Thường các trai chị quen sẽ nói về bản thân họ như công việc (it thoi), gia dinh (it thoi), những chỗ họ đã đi qua, sở thích như nghe nhạc, xem phim, sach ho da tung doc.
    Muốn để lại ấn tượng tốt đẹp dễ lắm, em chỉ cần an mac ***y 1 ti (nhung khong phai la qua ***y), ngồi nghe họ nói, đùa chút chút, hỏi vài câu sâu sắc 1 tí, khen họ 1-2 câu (thật lòng). Khen that long nhung ma dung khen may cau nhu "anh dep trai qua" hay "anh cao lon qua" blah blah. khen vai cai be be thoi vi du nhu "nhin anh tre hon tuoi cua anh rat nhieu" neu ma trai no lon hon em ca chuc tuoi va em thay no insecure ve chuyen do. Hay khen "hom nay an ngon qua". Hay khen "anh vui tinh ghe". Vi du vay. Con khen "anh dep trai qua, ***y qua" thi de cho lan hen thu 3-4.
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đã nằm trong danh sách "delete" thì gái nhận lời cafe với người ta làm gì nhỉ , chỉ để "hành hạ" cho bõ ghét thôi à
    Ôi làm con gái tuyệt thật nhỉ
  6. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    e kid cũng độc ác như mụ phù thuỷ ấy nhờ.
    a nghĩ zai của e thông minh lắm đấy, e mà mang theo 1 đứa bé, zai nó hiểu ra vấn đề ngay, hôm sau sẽ ko hẹn đi cafe nữa mà là đi "cà fê"
    Có một cách thịt zai gà nè: trong một khoảnh khắc yên lặng, để ý nếu zai nhìn mình thì mình nhìn lại, nhưng nhanh như chớp phải giả vờ e thẹn ngay - chớp mắt - cúi mặt - mỉm cười e lệ.
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    Bắt một đứa vừa béo vừa nặng nhảy balê thì có đẹp không.
    Để trú dạy cho cháu một chiêu. Học được hay không thì tùy.
    Bước 1 : Tập cười trong bụng, mặt lạnh tanh.
    Bước 2 : Cười to trong bụng, mặt hơi cho chút biểu hiện. Mắt hơi nheo. môi hơi mỉm.
    Bước 3 : Cười như Monalisa.
    Bước 4 : Luyện tập nhiều vào.
    Bước 5 : Nhưng lúc nào cần cảm ơn hắn. Thì cười bí hiểm cái rồi thẽ thọt : Cảm ơn anh.
    Buớc n : ..
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cười to ở trong bụng rồi k khéo tự dưng đang ngồi mặt lại thuỗn ra như ngỗng ! thì chết tráu
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, và nhớ thỉnh thoảng cho nó bú ti
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đấy là 1 người đàn ông dễ chịu, cách nói chuyện thẳng thắn, lịch sự, cách đánh giá nhìn nhận 1 con người, 1 sự việc luôn dựa theo 2 chiều hướng, giả dụ như trong quán cafe có 1 cô bé ăn nói rất bỗ bã, rồi có hình săm trên người. mình chỉ hỏi nhỏ anh thấy con gái săm thì thế nào, anh k phản đổi cũng k đồng tình, anh chỉ nói là mỗi ng có 1 quan điểm khác nhau, anh k thành kiến, nhưng với anh có 2 t/hợp thế này
    - với 1 người con gái trông khá xinh xắn, có chút kiêu sa, mà săm thì nhìn sẽ rất đẹp, sẽ tôn vẻ đẹp của ng ta lên
    còn với những người vốn k phù hợp, săm vào chỉ làm giảm giá trị của họ trong mắt người khác...
    với các câu hỏi khác anh cũng thường trả lời theo kiểu như vậy. mình đánh giá là anh thuộc dạng tri thức chứ k phải là 1 người cần đề phòng như mình đã nghĩ.
    anh cũng hay đặt câu hỏi, cũng hài hước, mình k nói nhiều lắm, thỉnh thoảng hỏi mấy câu rồi ngồi nghe anh nói và cười
    không biết có phải do chênh lệch tuổi tác k nhưng mà anh có vẻ thích xoa đầu mình cả véo nhẹ vào tai nữa
    có lúc anh nói điện thoại, mình lơ đễnh chống tay ngó mưa ngoài cửa kính, thì bị anh nhéo nhẹ vào tai 1 cái sau khi nói chuyện xong..nói chung có rất nhiều cái hẹn, rằng thì đi hát karaoke ( anh hát hay phết đấy ) rồi đi ăn mực nướng ở Mỹ ĐÌnh, rồi đi ăn Pizza. rồi hôm nào buổi trưa đưa mình qua Melinh Plaza uống cafe
    mình chỉ cười rồi bảo là nhiều dự định ghê
    kể lủng củng quá, nhưng theo các bạn thì chuyện này sẽ tiếp diễn thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này