1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội nắng mưa thất thường quá e kid ạ.
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phải có thời gian chị Kid ạh!
    Không thể một sớm một chiều mà lại co thể biết hết được các dữ kiện cho mình quyết định một việc gì đó được.

    Thế nên mới có cái giai đoạn gọi là kưa cẩm mà, qua thử thách gian nan và thời gian thì biết lòng nhau thôi>!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Kid tự ti quá nên biểu hiện thành tự kiêu.
    Hành động của anh kia bị mọi người đánh giá là trẻ nít và xoắn xuýt thế mà sau đó thì anh ta sẵn sàng không thèm nhắn gửi phone phiếc gì cho bạn Kid, làm bạn Kid tức sôi máu lên mà thể hiện lộ liễu là hóa ra chính bạn Kid mới xoắn vì anh ta.
    Hình như bạn Kid sợ dấn thân vào một mqh tình cảm bằng cảm xúc nên đem cái thắng-thua ra để cân đong đo đếm mqh. Thủ thế mãi như bạn, chưa biết anh kia có xấu bụng thật không, nhưng rõ ràng là những khoảng tgian ở cạnh anh ta lẫn khi về nhà thì bạn Kid đều nghi ngờ, hậm hực.
  4. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Kids ơi, chị 26 tuổi, tức là lớn hơn em 2 tuổi mà giờ chị vẫn chưa mót chồng đâu.
    Yêu thì yêu thôi có gì mà sợ? Chưa yêu mà đã sợ người ta bỏ mình. Chưa làm mà đã sợ thất bại thì không nên đâu em. Em phải dating nhiều vô, đủ loại đàn ông, một lúc quen 2-3 anh (tất nhiên đến giai đoạn yêu thì yêu đúng 1 anh thôi), như vậy em mới biết đàn ông thế nào là tốt, là xấu, người thế nào thì hợp với em, với lại mới có nhiều cơ hội để em gặp người tốt. Còn em cứ sợ thì khả năng cao là em sẽ gặp phải người không đủ tốt cho em đâu.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em k mót chồng
    cái em cần là 1 mối quan hệ tình cảm chắc chắn,ổn định, có thể duy trì được lâu. mà để làm đc những cái này thì cần có niềm tin.
    những gì em đang biết, cộng với qua tiếp xúc, thì cảm thấy anh ta k đủ để em tin tưởng, có thể nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa 2 người, có chăng những điều em biết chỉ đơn giản là những điều mà anh ta chưa nói thôi. nhưng mà dù sao có những thứ k khớp nhau nữa rồi, thì tình cảm, cảm xúc dần dần cũng sẽ bị lấn lướt và nhạt đi thôi
    2,5 ngày anh ta k liên lạc gì, rồi lại gọi điện bảo đi xem film như đúng rồi, như k có chuyện gì xảy ra. sau đó về lại gọi điện quan tâm cũng như đúng rồi...
    nói chung là em k biết nữa, đã nói duy trì 1 mối quan hệ tình cảm chân thành thì khó, còn cái kiểu lâu lâu hứng lên rủ đi chơi nó lại thuộc lĩnh vực khác
    mà nếu anh ta thuộc cái type lâu lâu lại làm 1 cú, thì em sẽ có kiểu đối đáp khác với cả là tìm hiểu tiến tới 1 mối quan hệ bền vứng
    anh ta đã có tuổi, cũng thừa kinh nghiệm, nhưng anh ta đúng là biết rằng có những thứ k thể ép, mà phải để đối phương tình nguyện thật, nên cũng k dám làm gì nếu như em k cho phép. có điều em cũng cần phải đề phòng lắm chứ.
    em đã nói rồi, xe máy thì có thể liều mình nhảy xuống, còn xe ôt thì khó mà đạp cửa xôg ra lắm là con gái thì phải biết giữ mình thôi
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Kẻ cắp gặp bà già rồi
  7. s65amg

    s65amg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Chưa Post ở box lần nào nên ko lập đc chủ đề mới !
    Nhờ tạm em Kid nhé !
    Có người thất tình lên mạng viết blog để mong xoay chuyển tình thế !
    Mới có mấy hôm nay, của đứa bạn, mời các bác thưởng lãm và đánh giá tư vấn !
    http://vn.360plus.yahoo.com/dtuan229
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ÔI, sao em chỉ nghĩ tới chuyện đạp cửa ra thôi.
    Nếu em muốn thủ, thì lúc lên xe, bàn luận với anh ta chuyện Kim Anh & Lexus, sau đó bảo là nếu là em, thì em mang tới tận 2 con dao gọt hoa quả, một con lôi ra gọt, một con em để ở túi ba lô chỗ nào tiện tay nhất. Rồi sau đó, hỏi anh ta có muốn ăn hoa quả ko, em mang ra gọt.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cũng có vài lần nghĩ bụng là anh ta mà dám làm gì, thì sẽ bảo " anh đừng biến em thành Kim Anh thứ 2, tên em cũng có chữ Anh đấy " nhưng mà chưa có cơ hội.
    lần đầu gặp, anh ấy cũng nói là với những trường hợp kiểu dạng như cưỡng ép, thì hoặc có vân đề về tâm lí như thần kinh hoặc bệnh hoạn, chứ còn nếu như không được sự cho phép của đối phương thì chẳng ai lại đi làm mấy cái trò đấy cả...
    1 tuần gặp nhau trung bình 1-2 lần, nhưng anh này cứ quái quái thế nào í, hôm nào mà có í định đi chơi thì mới ntin, gọi điện, như kiểu lên lịch í. nhưng được cái, mấy ngày trở lại đây thì hay ntin, gọi điện, nhưg em k nghe máy. bỗng dưng thấy chán định k gặp nhau 1 thời gian dài dài. ntin k thấy trả lời, gọi thì k nghe, rồi lại ntin tiếp, vẫn k trả lời, tới tận hôm sau, lại ntin, e trả lời thì trách em là em làm gì mà anh gọi suốt k được. xong bảo mai a đón đi cafe, n e k trả lời nữa, hôm sau gọi em cũng chả nghe máy
  10. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Triệu chứng này quen quá.
    Em có bao giờ đi chơi với anh này vào cuối tuần chưa?
    100% anh này đang quen nhiều em, hoặc là có bạn gái rồi, hoặc là có vợ rồi.
    Đối với anh này, em chưa phải là phương án số 1 em ạ.

Chia sẻ trang này