1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    à, lúc về định nói 1 cách lịch sự cực kì là " cảm ơn anh vì 1 buổi tối thú vị " thì đã bị anh xoa đầu nói thế rồi há há
  2. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Một người tuyệt vời thế mà còn Cá Trê người ta à????
    Vậy chắc Kid nhà ta là Công chúa thỏ đang chờ Hoàng tử Ếch rồi!
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hay là anh này xấu trai hả em gái? Chứ thế này mà em còn chê?
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Có nghề, từ đoạn ỉm hàng, đến hẹn hò và câu kéo tri thức, hành động.
    Có cái hơi bắt quàng làm họ, thọc sâu vào quần chúng nhanh quá, hơi vồ vập trong nói chuyện.
    Muốn chiếu trên hơi nhanh, nhẩy mấy bậc được thì tốt nhưng rõ ràng tỷ lệ không cao, cho là người chưa chắc chắn.
    Bạn này trông xấu gái thế này mà nghe chừng bập vào được con hàng khá đấy nhé, tuy thế, cảnh giác cao độ đi vì nghe có vẻ bóc bánh ăn rồi nhả bã, thủ đoạn và ngắn hạn.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    he he, làm gì mà đã đốt cháy giai đoạn nhanh thế. hôm qua về anh nhắn tin hỏi đã đi ngủ chưa và chúc ngủ ngon, sau đó nói thêm là rất lâu rồi anh chưa gặp được người nào nói chuyện với anh hợp như em, em có thấy như thế không ? - thì cũng công nhận là hợp thật, nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. anh lại hỏi tiếp là tối mai ( tức tối nay ) có bận gì không ? mình bảo anh có kế hoạch gì định share à ? thì anh kêu là đi ăn đồ EU cái từ EU làm buồn cười quá ( anh này làm XNK ) , mình chỉ bẩu có cần phải vờ như mình rất busy không nhỉ thì anh mới kêu là nếu mai em bận thì anh lại để tối ngày kia, tối ngày kia nữa, tới khi nào em hết bận thì thôi, nên mình mới nói có ai lại từ chối khi đc mời đi ăn pizza đâu
    mình cũng k ngại hỏi luôn là anh có vẻ thích xoa đầu em nhỉ, thì anh ấy mới nói là " anh xin lỗi vì nếu như hành động đấy của anh em thấy gì gì đó hoặc k thích, lần sau anh sẽ k vậy nữa, tại với những người anh quý mến thì anh mới vậy " mình nhắn lại là " em đã nói là thích hay k thích đâu, em chỉ đang hỏi thôi mà, em thấy như thế giống như xoa đầu em gái vậy, cũng tình củm lém đóa " trình độ đong đưa của mình k biết có chỗ nào phạm lỗi k nhỉ
    nói cho vui thế chứ mình k có ý định đong đưa gi đâu, nhắn tin và trả lời tin nhắn theo bản năng thôi, nhắn sao trả lời vậy, k cầu kĩ tìm ý hoặc câu chữ
    ban đầu thì đồng ý đi uống nước cho vui thôi, vì lần tình cờ gặp trước thấy cũng có chút ấn tượng, nhưng sau 2 lần bị mình bỏ bom thì anh lãng đi, chỉ thỉnh thoảng ntin, vậy nên ấn tượng cũng phai nhạt dần, tới hôm qua tự dưng gặp xong rồi nhắn tin như thế đâm cũng lo, sợ k giữ được chính kiến ban đầu, chỉ là giao lưu hợp tác, lỡ mà có gì k hay ho khi chưa tìm hiểu kĩ đã nắm tay cầm chân thì mệt người lắm
    anh ý theo như nhận định rất rất cực kì có điều kiện, và chính những cái cực kì có điều kiện này của anh ý khiến mình k yên tâm, vì mình k thích làm lọ lem
    ước mơ đơn giản là có 1 người yêu thương để được quan tâm, chia sẻ, dựa vào, chứ k phải khi nào cũng thắc thỏm k biết người ta có thật lòng với mình hay k , với một đối tượng quá có điều kiện mà lại có thể thích 1 cô bé trông cực kì bình thường thì cũng lo lắm
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    anh ấy nói chuyện rất thoải mái, nghe tiếng cười cũng thấy là một người dễ chịu rồi, k xấu trai đâu, có thể đã là U3 mấy gì đó, em cũng k đoán được, chắc cũng hơn em từ 10-15 tuổi, trong cái tầm này, em 24 em cũng chả biết có vợ hay chưa nữa, anh ý nói thì là chưa, lúc ngồi uống nước cũng như trên xe, có rất nhiều bạn gọi điện, có 1 giọng nam lúc hỏi là đang đi với ai thế rồi thì về nhà lại còn ntin tới 1-2 h sáng nữa, thì chả hiểu kiểu gì. hi vọng chưa có vợ chứ có rồi mà lừa em là chưa thì sau này phiền lắm
    lúc đi về, còn đưa em đi dạo 1 vòng, em thấy có 1 cô bé đứng bên đường, đang cầm ô ( vì trời lất phất mưa ) em mới nói là " k biết những người kia cảm thấy thế nào nhỉ, còn em thấy họ rất cô đơn " chả hiểu sao lại nói thế nữa, chắc là đa cảm nên thế xong em mới hỏi tiếp, giả dụ bây giờ anh đang đi 1 mình, có 1 ng con gái đang đứng chờ xe hoặc đang đứng bên đường, cũng che ô vì mưa, anh có cho ng ta đi nhờ k, thì anh ấy bảo là có trong 2 trường hợp, 1 là mưa rất to, 2 là người này phải có các điều kiện giống như em đại ý hôm đấy anh ấy cho em đi nhờ k phải là thấy bừa mà mời lên xe ..anh ý nói là hôm đấy đang trên đường từ cty về HN, rồi nhìn thấy em thế là quay xe cho đi nhờ ( đúg là lúc trước khi phát hiện thấy có 1 chiếc xe đi bên cạnh thì đã thấy trước đấy cái xe này ở phía đường bên kia, trông giống lưỡng lự giữa đi và lùi, vì dừng xe lại ngay chéo đường, chứ k phải là đỗ ngay ngắn vào vệ đường ) nói chung em cũng để í kinh lắm, lúc trước ntin ngắn thôi, hôm qua về cái nhắn tin dài loằng thoằng
  7. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chủ top bắt đầu lung lay ^^
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thường thì , trước 1 vấn đề 1 sự việc , a ko thích ai trả lời nước đôi , a đánh giá như thế là ko có quan điểm chính kiến , rào trước đón sau , thậm chí là xảo quyệt cần phải đề phòng .
    Nhưng mà e cứ từ từ tìm hiểu xem thế nào , nhỉ
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nói chung đây là 1 ng đàn ông đã trưởng thành, đã có sự nghiệp - nhìn vào những thứ ah ấy có + cách anh ấy nói chuyện qua điện thoại mình nghĩ thế, còn nếu bảo rằg mình đoán vậy là k có căn cứ thì mình cũng cứng họng luôn, bởi vì sự thật là mình cũng chưa hiểu biết gì về con người này, có thể anh ta đang đóng kịch, đang tô vẽ đang khoác lên người những thứ hoàng nhoáng để phỉnh 1 đứa con gái như mình thì sao.. nhưng mà nói chuyện cùng thì thấy đây là 1ng có học, chỉ biết nói thế thôi
    anh ấy k bao giờ đưa ra nhận xét phê phán, nói ng này tốt ng kia xấu, mà chỉ trả lời theo kiểu mình đã ví dụ thôi, nói chung anh ấy nói chuyện rất chuyên nghiệp đấy và đúng là cần phải đề phòng, phải hết sức tỉnh táo
    lúc nãy ntin hỏi mình đã ăn cơm chưa, và nhắc khéo là em nhớ ăn ít thôi nhé, để tối ăn thật nhiều , mình hỏi là a ăn cơm 1 mình à, thì bảo uh, bây giờ là ăn 1 mình còn tối mới là 2 mình cơ
    đấy, khéo thế cơ mà
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh chàng này biết cư xử thế này thì bạn kid yên tâm hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh ấy thôi. Cũng không cần lo mình có thất thố gì không vì trừ khi bạn thất thố cái gì to tát lắm (chắc không có!) chứ những người thế này chẳng ai chấp nhặt gì những chuyện nhỏ đâu. (Nghĩa là họ vẫn quan sát thấy, nhưng họ không cho rằng đấy là những lỗi cư xử đủ to để họ không quen với bạn nữa.)
    Tuy nhiên, mqh này phụ thuộc hoàn toàn vào anh chàng này. Bạn không có chút cơ may nào để kiểm soát hướng phát triển cũng như tốc độ phát triển của mqh này. Anh ta biết rõ anh ta là ai, anh ta muốn gì, bạn là ai, bạn không là ai, anh ta muốn gì từ bạn, anh ta muốn mqh này phát triển thế nào...Cũng vì vậy mà tôi quay lại câu đầu tiên: Cứ vui hưởng sự quan tâm chăm sóc chu đáo của anh chàng thôi!

Chia sẻ trang này