1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    vậy là mình đang ở thế bị động, chỉ đc ngồi chờ và đợi những gì anh ta quan tâm anh ta vừa mới ntin hỏi là anh mặc quần đùi và áo phông nhé
    có cách nào lật ngược lại để mình ở thế chủ động, mình là ng kiểm soát k nhỉ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu nhầm 1 phần ý tôi. Bạn không nhất thiết phải ngồi CHỜ, bạn hoàn toàn có thể liên lạc trc, có thể chủ động rủ đi chơi, bạn có thể tấn công tán tỉnh trước...Có điều dù bạn làm gì đi nữa, bạn không là người kiểm soát mqh này, anh ta sẽ là người quyết định hướng đi của mqh này.
    Còn bạn hỏi cách thức để bạn nắm quyền kiểm soát mqh này thì: Bạn ạ, bạn thua người kia 10-15 năm sống mà bạn cho rằng có cách nào để bạn vượt trội hơn họ sao?
    Bạn đừng "ganh tị" (tôi dùng ngoặc kép nhé) với anh kia nữa. Khi nào bạn bằng tầm tuổi của anh ta, bạn cũng sẽ có khả năng kiểm soát và lèo lái mqh của bạn với 1 người nhỏ hơn bạn 10-15 tuổi (mqh không nhất thiết là bồ bịch yêu đương nam nữ mà thậm chí mqh bạn bè, mqh đồng nghiệp...)
    Bạn có vẻ lo lắng sợ yếu thế trong mqh này? (Nên mới hỏi cách giành quyền kiểm soát mqh.) Bạn không nên lo lắng. Tin vui là theo những gì bạn mô tả thì anh ta thích được hẹn hò với bạn. Tôi không thể đảm bảo bạn là cô gái duy nhất trong danh sách của anh ta, nhưng nếu danh sách đó dài thì bạn thuộc top 5. Yên tâm chưa?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chỗ này nên nói gọn lại thì đúng vấn đề rồi đấy!
  4. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    bây giờ bị hứa thế này rồi " ngày nào anh cũng đón em đi chơi "
    xong rồi nói anh yêu em và em nhận lời yêu anh nhé
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh này hơn em kid 10-15 tuổi thì đúng là type chị hẹn hò từ xưa đến giờ. Chị cũng đau đớn nhiều bận rồi, nên cũng rút ra được một vài bài học xương máu để chia sẻ với em như sau:
    Đàn ông tuổi đó là khôn lắm rồi. Kinh nghiệm tình trường là rất dày dạn. Các ông mà chị quen tầm tuổi đó thì phải qua 3-4 mối tình sâu đậm rồi (tức là quen nhau vài ba năm, ăn ở với nhau), chưa kể quen chơi bời thì có mà cả tá. Nếu là dân kinh doanh thì họ rất là cáo, và rất là tỉ mĩ trong việc quan sát nắm bắt người người kia, cân đo đong đếm rất nhiều.
    Đàn ông tuổi đó họ cần phụ nữ độc lập, không phụ thuộc về cả mặt tài chính lẫn tình cảm, người biết lắng nghe chia sẻ với họ, siêng năng chịu thương chịu khó, biết tiết kiệm, không đua đòi ăn chơi, ngoan (không cần hiền), biết đối xử với người chung quanh.
    Cho nên họ sẽ quan sát em về những mặt đó. Còn lại những thứ lặt vặt trong lúc hẹn hò họ lại dễ dàng bỏ qua.
    - Làm sao để điều khiển họ? - Đàn ông tuổi đó họ rất ghét phụ nữ play games với họ. Cho nên đừng cố bày trò làm gì. Trừ khi em có *** skill cực kỳ tốt, thì may ra có thể dùng skill này để điều khiển họ. Nhưng mà phải quen nhau lâu tầm -6,7 tháng trở lên thì mới have *** được có phải ko? Nói chung là em phải tỏ ra độc lập, ko xem họ là số 1 trong cuộc sống của em. Thời gian tầm 5-6 tháng đầu mới quen em quen nhiều người vào tại vì chắc chắn họ cũng quen nhiều người chứ không phải 1 mình em. Sau đó thì đối xử với họ fair. Nếu họ tốt với em, em tốt lại. Họ xấu tính với em thì em ignore họ. Đơn giản vậy thôi. Như có trai chị quen có lần đi công tác xa hơn tuần. Ngày trong tuần thì hôm nào trai cũng gọi cho chị nói chuyện cả hơn tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ 7, hắn không gọi gì cả. Chị nhắn 1 cái tin hỏi "anh hôm nay như thế nào?". Hắn không trả lời gì cả. Thế là chị kệ luôn. Đến sang tối chủ nhật, hắn gọi chị bấm tắt máy. Xong hắn thấy chị online trên mạng nên lại gọi chị, chị kêu "anh chờ em 15 phút em sẽ nói chuyện với anh", xong chị chat với anh bạn khác của chị hơn tiếng rồi mới quay sang chat với hắn. Thế là hắn giải thích vòng vo là mất điện thoại, blah blah. Sau đó cuống cuồng hỏi là "tuần sau em có kế hoạch hẹn hò với ai không? Sáng mai anh sẽ nhắn tin cho em blah blah". Nói chung là vậy em ạ. Nếu tối thứ 7 chị thấy hắn không gọi cho chị mà chị cầm điện thoại lên gọi cho hắn trước. Hay ngày hôm sau hắn vừa gọi cho chị mà chị nghe máy ngay thì mọi việc đã khác rồi.
    Còn trai hỏi "anh mặc áo phông, quần đùi được không?". Em kêu "được. để em đi mua cái quần shorts với áo 2 dây mặc cho hợp với anh". Nếu hắn ok thì hôm đó em mặc shorts với áo 2 dây ra gặp hắn cho chị.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Update tình hình là anh này (hình như có lên đây đọc bài của Kid ) đã tự mình chuyển về thế bị động rồi nhé! Đúng là tay chưa đeo nhẫn nên trình chưa cao lắm đâu nhỉ.
    Chúc mừng em gái nhé
  7. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    cái này em cũng chưa ngốc tới mức k phán đoán được.
    đi chơi 2 buổi tối thì thấy có khá nhiều ng gọi điện cho anh ý, chủ yếu là chuyện công việc, những thứ anh ấy có chắc cũng là thứ nhiều cô gái khác mong ước có được, vậy nên đấy cũng là lí do khiến em thấy k thoải mái lắm.
    chẳng hiểu sao lại nói với em rằng đc gặp em hôm đấy là vì có duyên với nhau, chứ lúc đó anh rất cần phải về HN gấp, thế mà nhìn thấy em thì lại phải quay xe lại, đó cũng là 1 kiểu giết chết con gái nhà ng ta nhanh chóng, nói con gái nhà ng ta k biết vì sao lại có sức hút đối với mình như thế . rất là chuyên nghiệp còn gì nữa
    anh ý hơn em 10 tuổi, dày dạn kinh nghiệm sống và tình trường hơn em là đúng rồi. cho dù có là 1 con cáo già đi chăng nữa, thì chắc cũng khó mà trên thế được ng đàn ông như thế này.
    hối hận quá, biết thế k đồng ý đi uống nước làm gì, tự dưng tháy nặng nề k chịu được. hqua e bảo là yêu nhau làm gì, yêu nhau nhanh thế để rồi có ngày anh đá em à cứ cho là nói thế này là thể hiện sự thiếu tự tin với anh ý đi chăng nữa thì sự thật nó là như thế. có lẽ em chỉ hợp với những ng khờ khờ 1 chút thôi, để có cảm giác yên tâm T-T thế này cho dù ng ta có hứa rằng yêu, có thề là yêu, rồi thì đảm bảo rằng tối nào cũng đưa đi chơi ( là do anh ý tự nói - chứ em hầu như k đả động gì tới mấy chuyện này ) thì cũng vẫn lo lắng vô cùng. tương lai xa chắc cũng chẳng có gì khá khẩm hơn đâu. có lẽ nên lựa thời gian và ấn nút STOP thôi
    hôm qua còn hỏi em mặc đồ chip size gì để anh mua tặng, em bảo k cần, thì kêu vậy anh đưa em đi mua thế này k khéo chả mấy chốc mà bị xơi tái mất. nguy hiểm quá
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phải khôn hơn mới thịt đc con gái nhà ng ta chứ. Anh chàng này có lớp vỏ bọc chưa được dày lắm, chưa gì đã sơ hở thể hiện dã tâm rồi.
    Lúc ấy bạn kid nói là "Em thấy anh có vẻ có kinh nghiệm cái này lắm!" không?
  9. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    có chứ. ngay cả việc vừa cầm vô-lăng vừa nắm cổ tay em rồi khi có đthoại lại k chịu bỏ tay ra nghe mà dùng nốt tay kia thì em cũng nói là chắc anh kinh nghiệm những chuyện này lắm nhỉ, bỏ tay em ra nghe điện thoại đi chứ
    sáng ngủ dậy tâm trạng u ám như 1 bầu trời k toàn mây mù
    , 6h hơn thì nhận đc tin nhắn dặn dò đi làm nhớ mang ô hoặc áo mưa vì trời mưa đấy
    không biết nên vui hay nên buồn nữa
    có cách nào hiệu quả nhất check độ chân thật của ng ta đc k nhỉ
  10. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ chúng ta đi đến vấn đề tình yêu. Phụ nữ thường hay hiểu không đúng mối quan hệ của Nhân Mã, họ thiên về tưởng rằng nó nghiêm túc hơn trên thực tế. Nhân Mã rất đa tình, một cơn gió thoảng cũng đủ làm chàng phải lòng ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa là chàng sẽ phải lòng suốt đời . Khi chàng làm thân với một bạn gái - trong nhiều trường hợp đó chỉ là vui thú nhất thời . Nên nếu đối tượng của cuộc vui đó không hiểu đúng ý định đích thực và cố mong bắt dính chàng, thì hoặc là chàng sẽ bỏ chạy, nhanh đến nỗi nàng không kịp chớp mắt, hoặc là sẽ lý giải mọi thứ chẳng qua chỉ là chuyện đùa.
    --
    http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2005/01/3B9AFCE0/
    đúng gớm ý, 1 ng đàn ông thành đạt thì có rất nhiều em gái xung quanh, chuẩn rồi, em đẹp hay em xấu thì trong 1 thời điểm nào đó em cũng là đối tượng làm anh cảm thấy thú vị
    phải tập ăn bánh bơ và đội mũ phớt với đối tượng này thôi

Chia sẻ trang này