1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Tôi thì lại có quan điểm hoàn toàn khác với một số bạn trên này, ai bảo anh chàng kia chiếm ưu thế, ai dám chắc là trong trường hợp này người nhiều kinh nghiệm tình trường hơn luôn sẽ điều khiển và lèo lái mối quan hệ theo ý muốn của họ. Trong một vài trường hợp, Kid có thể chiếm được thế thượng phong nếu bạn có đủ bản lĩnh, tin tôi đi.

    1. Thời gian
    Đây là vũ khí mạnh nhất của bạn, nếu mối tình này không thành, bạn có thể tiếp nhận vào những mối tình tiếp, còn đối với đàn ông tuổi > U30, họ không muốn dấn thân vào bất kỳ điều gì không chắc chắn trong chuyện tình cảm. Điều này có thể giải thích họ sợ độ tuổi kết hôn cứ tiếp tục bị kéo dài mãi, sợ vẫn bị mang mác "ế" nhất là khi xung quanh bạn bè đã yên bề gia thất và áp lực khá lớn từ các vị phụ huynh. Chính vì thế, giai đoạn yêu đương chơi bời vô trách nhiệm với tính yêu và với chính bản thân, thích thì yêu, sao phải xoắn đã qua rồi, giờ là lúc họ "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ", yêu một cách nghiêm túc nhất có thể, và muốn tiến hành thẳng đến hôn nhân. Tôi chắc chắn rằng, sau một thời gian không lâu khi đã bạn đã lọt vào tầm mắt (có thể là ngắn nhất trong số những mối tình bạn đã từng trải qua) anh ta sẽ đặt lời yêu và hỏi cưới. Nếu bạn từ chối, anh ta sẽ níu kéo, NẾU bạn ỡm ờ, anh ta sẽ thúc dục cho đồng ý, NẾU bạn bằng lòng, anh ta sẽ xúc tiến nhanh trước khi bạn kịp làm gì đổi ý. NẾU bạn đã chia tay và muốn quay lại khi anh ta chưa kịp có người mới, lời ngỏ ý sẽ được chấp thuận ngay. VÌ nếu anh ta thất bại, nghĩa là anh ta lại tiếp tục mạo hiểm bắt đầu một cuộc chinh phục mới không hứa hẹn sẽ giành thắng lợi hay lại nối tiếp bằng một cuộc chính phục nữa. Vì lẽ đó, anh ta SỢ thất bại, SỢ mất bạn bởi anh ta đã QUÁ mệt mỏi tình trường.
    2. Các vệ tinh vây quanh
    Dù gì đi nữa, khoảng cách >10 cũng đã có sự vênh về mặt tư tưởng, đàn ông tuổi >U30 sẽ cảm thấy xa lạ ở những trò đùa của bạn, lạc lõng trong những buổi gặp mặt họp lớp của bạn.. dù gì anh ta cũng sẽ cảm thấy mình "già" "lỗi thời".. so với thế hệ của bạn. Đương nhiên hệ quả là sẽ cảm thấy lệch pha so với những người đang theo đuổi bạn nếu chỉ hơn bạn vài tuổi đổ lại, vì vậy trong thâm tâm anh ta cũng tự cảm nhận được mình không "hợp đôi" với bạn cho lắm khi so với những vệ tinh kia.
    Còn nữa. bạn đang yêu chứ chưa kết hôn, nêu bạn có quyền LỰA CHỌN người yêu của mình, không ai có thể ngăn cản. Nếu anh ấy muốn bạn để ý, anh ta phải là THE BEST trong số đó, nếu bạn cũng thích và muốn anh ấy, thì đừng để lộ và đừng bao giờ để anh ấy chi phối các mối quan hệ khác của mình trc khi đạt đc mục tiêu.
    3. Những cô bạn gái
    Nhất là những cô bạn gái đã có kinh nghiệm và hiểu biết trong chuyện tình trường với >U30 sẽ là nỗi hoang mang của anh ta. Những buổi nói chuyện chia sẻ của các bạn gái thân thường xoay quanh chủ đề người yêu, có sự so sánh, có sự tư vấn, anh ta sợ mình sẽ không đủ xì tin như những người khác trong những chuyện chiều lòng bạn gái, sợ bị phát hiện rằng những thành quả mình đạt đc (tiền tài, địa vị) - điều làm ngưỡng mộ các cô gái trẻ mới đi làm- thực ra chẳng có gì là ghê gớm nếu so với những người cùng trang lứa. Đàn ông độ tuổi này hầu hết đều có một chút gì đó giắt lưng, so với những người mới chập chững vào nghề thì đó là một khoản tài sản lớn, nhưng khi đọc nhiều, nghe nhiều, sẽ thấy chẳng có gì là to tát. Bằng độ tuổi này bạn cũng sẽ học đc cách cư xử, và có được địa vị, tiền bạc một cách tự nhiên qua vốn kinh nghiệm mình tích cóp được trong quá khứ.
    4. Những bí mật đang dấu kín
    Đàn ông độ tuổi này là bậc thầy trong việc che giấu những khuyêt điểm và rất khéo léo dựng nên một lớp hào quang kỳ ảo quanh mình vì lẽ anh ta đã có sự độc lập về tài chính, khả năng tự quyết định và kinh nghiệm... Hơn nữa, khoảng thời gian yêu nhau (tiền-hôn-nhân) quá ít chưa đủ để phát hiện và phán xét hợp lý. Những khuyết điểm của anh ta chỉ bộc lộ trong đời sống hôn nhân khi bạn chung sống và từng ngày đối mặt.
    5. Ngụy trang bản thân
    Hãy bỏ những hờn dỗi vô cớ, những nhí nhảnh tuổi con nít, bạn cần làm cho mình trở nên chín chắn, sâu sắc, biết chia sẻ và độc lập trong nhiều thứ. Đàn ông độ tuổi này cần một người đàn bà nền nã chỉn chu hơn là một cô gái trẻ chỉ để được nuông chiều và ngắm nghía. Nếu đc vậy, anh ấy sẽ là người cần bạn hơn là bạn cần anh ấy.
    Chôt lại, càng nắm đc điểm yếu đối phương, càng giành thế chủ động.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm được điều này thì đã là thánh rồi: sếp check đc độ chân thật của nhân viên, vợ check đc độ chân thật của chồng, bạn trai check đc độ chân thật của bạn gái, người mua check đc độ chân thật của người bán...
    Dĩ nhiên có thể có những chi tiết nho nhỏ trong mọi mqh để có thể biết xem ng kia có chân thật không. Nhưng đơn giản nhất, cứ hiểu là: Chỉ cho đến khi ta biết chắc người kia lừa dối thì ta mới hết tin rằng họ chân thật. Áp dụng cho mọi mối quan hệ.
    Mấy lời về bài bạn Koji: Toàn bộ bài bạn Koji nằm trên 2 luận điểm: Đàn ông tuổi anh kia đã cần, muốn và thèm lấy vợ, nên sẽ xoắn gái (cụ thể là xoắn bạn Kid), Đàn ông tuổi anh kia quá mệt mỏi chuyện tình cảm nên sẽ chấm điểm nhanh và hỏi cưới ngay.
    Tôi lại có kinh nghiệm khác: Đàn ông tuổi của anh kia đúng là cần lấy vợ, muốn lấy vợ, nhưng không xoắn, vì rằng với điều kiện đầy đủ như hiện tại (có công việc ổn định, có nhà cửa hoặc đang mua nhà, người đàng hoàng tử tế, gia đình bình thường không quái dị) thì nếu muốn lấy vợ là lấy được ngay. Nhanh lắm, thật đó. Nếu đang yêu cô nào say đắm độ vài năm mà không cưới (do bất đồng gì gì đấy) thì chỉ cần 6-12 tháng là cưới cô khác ngay. (Trong khi nếu ở lại với cô bạn gái cũ thì cũng 1-2 năm nữa mới cưới.) Tóm lại, đàn ông mà đầy đủ điều kiện làm chồng làm cha thì thiếu gì cô cần chồng nên chịu lấy liền. Mà các cô chịu lấy chồng liền đó thì tuổi sẽ kém bạn kid, xinh hơn 1 tí, học hành có thể kém 1 tí, đi làm có thể kém hơn nhiều, nhưng có một cái cực kỳ lớn: họ MUỐN lấy chồng rồi! (Còn cỡ bạn kid thì lại là "muốn lấy được chồng vừa tốt lại vừa yêu mình mà mình lại cũng yêu chồng nữa." Tiêu chuẩn cao hơn các cô kia.)
    Thời nay 2010 rồi, đàn ông có tiền thì họ lấy vợ độ 2-3 năm, vợ đẻ cho họ 1 đứa con, rồi vợ chồng không hợp nhau, họ còn ly dị ngay lập tức được, rồi lấy vài đời vợ nữa, chứ xoắn vợ đâu mà xoắn vợ chứ. Chân lý là: Đàn ông có tiền dù có bao nhiêu tuổi cũng chẳng lo thiếu vợ! Nên đừng có nghĩ là họ xoắn lấy vợ. Chỉ đàn ông ế (nghèo nghèo bẩn bẩn) mới xoắn lấy vợ thôi.
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    1. Tôi khẳng định là họ XOẮN đặt trong tình hình bối cảnh VN hiện nay, chỉ là họ đang giả vờ KHÔNG biểu hiện bên ngoài cho bạn biết thôi.
    1.1. Bản thân anh chàng này XOẮN: khi đã đến một mức độ của tiền tài, danh vọng, địa vị... người ta mệt mỏi với những cuộc đấu đá bon chen trong cuộc sống và muốn tìm một ngôi nhà cho riêng mình, một tổ ấm để nghỉ ngơi. Có ai không thấy cô đơn khi bạn bè cùng trang lứa đều có vợ có chồng, thêm cả con cái, trong khi mình đi về vẫn có một mình. Bản chất của con người luôn tồn tại sự đố kỵ: vui cho bạn nhưng đồng hành luôn là nỗi buồn cho mình khi không thể bằng bạn bè. Anh ta chỉ không xoắn khi là người đồng tính.
    1.2. Các gia đình bây giờ có ai chịu cảnh con trai mình U30 có lẻ vẫn đơn bóng một mình, chắc chắn họ sẽ thúc giục con cái cưới vợ. Anh chàng này thuộc thế hệ sinh khoảng năm 1980 sau khi đất nước đã thống nhất và quy định mỗi gia đình có từ 1, đến 2 con đã có hiệu lực (nếu tôi không nhầm thì đây là thời kỳ cao điểm của chính sách này, hàng xóm nhà tôi là công nhân viên chức đã bị cắt nhiều tiêu chuẩn vì có con thứ ba sinh năm 1980), nên có thể coi con trai là của hiếm trong nhiều gia đình. Nhất là hiện nay trong tình hình VN vẫn còn tồn tại những quan điểm cũ, xã hội hiện đại nhưng quan điểm có con cháu để nối dõi tông đường vẫn phổ biến, bằng chứng là theo thống kê năm 2010 của bộ Y Tế, VN đang mất cân bằng giới nghiêm trọng vì sự lựa chọn giới tình thai nhi, như vậy có thể hiểu họ MÓT con, MÓT cháu, MÓT người nối dõi là dễ hiểu. Áp lực từ bố mẹ chẳng phải chuyển sang đến người con trai?
    2. Anxiety cần xem vấn đề này nhé: không phải một người muốn lấy vợ VÀ một người muốn lấy chồng lầ có thể lấy được nhau. Người ta chọn vợ/ chồng là chọn người BẠN ĐỜI, có thể chia sẻ, cùng nhau gánh vác, có tiếng nói chung nhất trong số những người bạn yêu chứ không phải là chọn người TỐT nhất trong số kia thế nên không phải cứ có nhà cao cửa rộng công việc ổn định thích lấy vợ là đc ngay đâu, điều này chỉ đảm bảo là sẽ có được tiêu chuẩn cao hơn mà thôi. Bạn có thấy khá nhiều doanh nhân thành đạt tuổi mấp mé đầu bốn vẫn chưa có gia đình. Họ muốn lấy vợ lắm nhưng chưa thể thôi, một số tuyển vợ "so bó đũa, chọn cột cờ", bên kia "nhắm mắt làm liều" nhìn vào tài sản để lấy rồi cũng thành công nên vợ chồng: nhưng điều này là dành cho các đại gia lắm tiền và những cô gái muốn đổi đời.
    3. Quan điểm bạn đưa ra về kết hôn-gia đình-ly hôn chỉ dựa trên nền tảng hợp-không hợp-ly dỵ đơn giản quá, thực thế phức tạp hơn và có quá nhiều điều khác chi phối hơn nữa. Còn nữa, chân lý bạn quan niệm: Đàn ông có tiền dù có bao nhiêu tuổi cũng chẳng lo thiếu vợ! - tôi thấy nó phũ phàng quá, đây có phải là đang hạ thấp phụ nữ VN?. Có lẽ trong câu trên từ "vợ" nên để trong nháy kép có vẻ hợp lý hơn, là "vợ" trên danh nghĩa, là "vợ" trên thể xác nhưng đây nhất định không phải là "vợ" mà một người đàn ông chưa từng kết hôn muốn và những gì cô ta cần ở một người "chồng" đúng nghĩa.
    Chính vì lẽ này, mới khuyên bạn Kid ở mục số 5 bên trên. Đàn ông tuổi này khá là chu toàn trong việc nhà (nếu ở một mình) nên đừng tấn công qua đường dạ dày. nhưng dù vậy hay ở với gia đình thì cũng cần người chia sẻ, đồng cảm (bạn bè giờ lo toan cho gia đình nhỏ của mỗi người ai còn để tâm, hay kể lể với bố mẹ hoặc đường dây 108) nên khi bạn đã trở thành người bạn tâm tình rồi, thì khó mà vứt bỏ, khi đó bạn đã thắng.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ môi trường sống hạn hẹp của mình chỉ cho mình thấy 2 loại thôi bạn ạ:
    - bốn mươi, thành đạt, vợ đẹp, con khôn;
    - ba mươi mấy, thành đạt, sau khi chia tay bạn gái (quen tầm vài ba năm), thoắt cái 6 tháng sau lấy vợ liền, vợ cũng là người khá thành đạt trong công việc, tiền bạc thì không biết.
    Bạn tự mâu thuẫn: hễ đã "quá mệt mỏi" chuyện tình cảm thì thay vì chọn 1 cô "bạn đời" (sau khi chia tay bạn gái cũ, quen mấy năm) thì họ chọn ngay một "cô nào đấy thành đạt vừa đủ và chấp nhận cưới trong năm nay", chứ sao vừa "quá mệt mỏi" (chữ trong bài trước của bạn) lại vừa "chọn vợ/ chồng là chọn người BẠN ĐỜI, có thể chia sẻ, cùng nhau gánh vác, có tiếng nói chung nhất trong số những người bạn yêu" (hành trình gian khổ quá!) vì thế thì đang mệt lại mệt hơn.
    Kinh nghiệm cá nhân của mình là chỉ có phụ nữ thành đạt và giàu là khó lấy chồng thôi (vì hay xét nét), chứ đàn ông thành đạt và giàu lấy vợ xoét cái là xong, nên mình khuyên bạn kid là tận hưởng sự chăm sóc của anh kia và cứ để xem sự việc thế nào (có thể rất tốt đẹp!), chứ đừng nghĩ là "thằng này mót vợ rồi, để mình nắm đầu nó như đầu dế, để mình kiểm soát mqh này".
    Phụ nữ 24-25 tuổi mà khôn ngoan sắc sảo, thì dù họ còn nghèo tiền một chút, nhưng họ đã "thịt" được một anh chồng vừa giàu vừa thành đạt vừa yêu thương họ rồi, đâu còn phải băn khoăn tìm cách kiểm soát mqh? Còn băn khoăn là dĩ nhiên không thể kiểm soát mqh.
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái gì thế này? Phản biện luận án tiến sỹ tâm lý học à ?
    Bạn kid vào update tình hình đi để 2 bạn ý khỏi xét nét nhau .
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    1. Có lẽ những doanh nhân đầu bốn chưa lấy được vợ mà mình biết chưa tìm được cái tiêu chuẩn màu vàng kia mà bạn đề cập (vợ đẹp/ thành đạt)(ít nhất đối với họ) thành ra họ chưa yên bề gia thất được.
    2. Không có gì là mâu thuẫn cả, câu chữ của bạn ".... vừa đủ..." có khác gì ý "chọn người... (tốt) NHẤT TRONG SỐ (những người mình có thể lấy)......" của mình đâu. Như vậy chúng ta đồng quan điểm.
    3. Công nhận là người đàn ông thành đạt dễ kiếm vợ hơn NHƯNG không có nghĩa là LUÔN kiếm được vợ, tất nhiên mình cũng khuyên Kid tận hưởng sự chăm sóc đó, NHƯNG đừng bao giờ (kể cả việc "tỏ ra" phụ thuộc quá nhiều vào vào sự chăm sóc này), mình cũng không hậu thuẫn việc bạn "nắm đầu nó như đầu dế" mà chỉ là giúp bạn nắm được "đằng cán" giàn thế chủ động khi cần thiết.
    4. uhm, phụ nữ thường chịu nhiều phần thua thiệt trong chuyện tình cảm, thế nên cũng cần trang bị thêm gai như hoa hồng vậy cũng dễ hiểu và thông cả với kid. Cái này mình xin miễn bình luận sâu.
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ quá. Giờ rất lười đọc và phân tích.
    Koji rất thiên về lý thuyết và suy luận. Anxiety thì thực tế hơn
    Đàn ông thành đạt đều là người có trực giác rất tốt (EQ cao) phân tích theo mợ Anx hợp lý hơn.
    Chả phân tích làm gì đưa ra vài luận điểm thôi :
    -Trước tiên có thể nói đàn ông ở dạng này muốn lấy vợ là được ngay.
    -Hắn trên cơ Kid phải đến 2 lần.Chứ đừng nói là tám lạng nửa cân.
    -Người này không muốn điều khiển người khác. Chí ít là với vợ, người yêu tương lai mình. Về làm ăn thì có thể dụng tiền hạ độc thủ rất chuyên nghiệp.
    -Hơi để tình cảm vào hành xử nên có lộ đuôi gà. Thể loại này cũng kén không phải là loại ăn càn cắn bậy như mèo hoang chó dại.
    Lời khuyên thì cứ bình thường, không xoắn , không lạnh. Thành bại cũng là duyên số khó tránh. Không cần mưu sâu kế hiểm làm gì. Có ngày sinh tháng đẻ hắn đây trú phân tích tiếp cho.
  8. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nên kể lại quá trình vì sao quen nhau nữa nhỉ. ng ta hầu như quen nhau đều là do tình cờ hoặc là vì có duyên. mà có duyên hay k thì thú thực chẳng ai chả lời được, cho dù là ng trong cuộc đi chăng nữa. chỉ nên gọi đây là việc tình cờ thôi.
    - tình cờ xe oto cty Kid k đưa đón nhân viên đc nữa do trục trặc, nên Kid chuyển sang đi xe bus ( lượt đi thôi còn lượt về đi cùng xe cô GĐ ) cứ xuống xe bus là nhảy lên xe ôm đi vào cty ngay lập tức
    - tình cờ hôm đấy HN mưa như trút nước, đi đôi guốc cao 9m mà còn như kiểu đang lội cơ mà. thế nên xuống khỏi xe bus thì k có bất cứ 1 chiếc xe ôm nào để mà đi. đành lội nước đi vào công ty ( cách bến xe ~ 1km T-T ) vừa đi qua đường được 1 đoạn thì gặp đồng chí anh, đồng chí anh cho đi nhờ. thế là thành quen. đồng chí anh hỏi số đthoại, hỏi tên, hỏi thăm 1 vài điều, thế là ngày hôm đó đồng chí anh sau khi đưa mình vào cty thì cũng ntin khá nhiều. rồi đồng chí anh sáng sớm hôm sau đã hẹn sẽ đợi ở chỗ hqua rồi đưa mình vào cty, mình cũng ok thôi nhưng vì xe đến sớm hơn 1 chút, nên là kệ luôn đ/c anh, mình đi thẳng xe ôm vào. đ/c anh ntin hỏi em tới chưa, thì bảo em vào cty rồi, a k cần ra đón đâu. sau đó đ/c anh gọi điện nói chuyện ~ 10mins. trưa hôm đấy đ/c anh rủ đi uống cafe, nhưng mình từ chối. tối đ/c anh ntin bảo mai anh đón em nhé, mình cũng ok. rồi ma xui quỷ khiến tnào ( xin thề k phải cố tình đâu ) mà thực sự mình rất ngại, có cảm giác k tự tin lắm, nên mặc dù nhìn thấy xe đ/c anh đứng ở chỗ mọi khi mình vẫn đi xe ôm vào cty rồi mới nhắn cho đ/c anh là đi về cty đi, đừng chờ nữa T-T đ/c anh hôm đấy rất giận, còn bảo chưa gặp t/h thế này bao giờ. mình thấy có lỗi đôi chút, nên ntin lại xin lỗi, rồi bảo thôi coi như hai đứa mình k có duyên gặp lại. đ/c anh cũng có vẻ rất giận nên bảo là coi như mìh k có duyên. vậy là sau hôm đấy đ/c anh k hẹn hò đưa đón nữa, cũng ntin ít dần, cách 1,2 ngày lại ntin, mình trả lời thì k thây tlời lại nữa. mình có thói quen trả lời tnhắn của bất kì ai gửi tới ( n ít khi có thói ntin trước, trừ phi là với ng yêu ) thế nên cứ lâu lâu mới nhắn 1,2 cai tin thế thôi chứ cũng k có gì đặc biệt xảy ra cả. thì 3 ngày trước đ/c anh ntin mơi đi uống cafe rồi tình hình diễn biến là như thế.
    tối hôm kia có hứa hẹn là mai anh đón em vào cty rồi cả hứa hẹn tối nào cũng đón đi chơi ( mặc dù lúc nói thế mình bảo là đi chơi gì lắm thế, đi nhiều nhanh chán đấy ) thì sáng sớm hôm qua ntin cho mình bảo là hôm nay phải làm việc bên HN tới 9h mới sang được => mình đương nhiên hiểu là nthế sẽ k đón mình rồi. trưa gần 1h thì ntin bảo là bây giờ anh mới xong việc bên HN, mệt quá và hỏi mình ăn cơm chưa? mình trả lời, rồi abc...nhắc mình ngủ 1 chút cho đỡ mệt + với nói là anh yêu em, rồi anh nhớ em , sau đó tới chiều k có gì xảy ra ( mình k ntin bất cứ cái tin nào trước cả, kể cả lúc quen trước lẫn bây giờ ) tới 7h hơn 1 tí thì ntin kêu là anh phải mời khách đi ăn cơm rồi, mai anh lên đón em nhé, hôn em cái nào mình k trả lời gì cả, đi ngủ sớm. để ý cách ntin thì thấy anh ý thuộc type người thích chủ động trong mọi việc, có vẻ thấy là 2 lần thất hứa kia k cần phải nói xin lỗi 1 câu cho mát mẻ . có vẻ là ng nghĩ rằng mình sẽ kiểm soát được mọi việc và mình chẳng phải quỵ luỵ bất cứ việc gì.
    ===
    anh ý là ng rất tự tin, rất cởi mở và rất kinh nghiệm, là ng thành đạt nên việc lấy vợ k có gì khó cả, nói như Anxi là đúng đấy, cần phải nhìn vào thực tế. mình nghĩ a ý cũng chẳng xoắn tới mức phải lấy vợ ngay làm gì cả. ng đàn ông tự tin khi có tiền có của, lại chẳng có điểm gì chê cả như thế thì sao phải vội vàng, vồ vập chứ.
    những thứ mình có thể nhìn thấy ở anh ấy chỉ là vẻ bên ngoài, còn cảm nhận về t/c thì mình chẳng biết tnao mà lần ( dù sao cũng mới gặp nhau được 3 lần ) nên có nói là yêu hay gì cũng chẳng dám tin, cảm thấy rất mông lung. từ tối qua tới bây giờ k thấy ntin gì cho mình hết. mình cũng k nhắn nhủ gì
    hôm trước anh khen mùi nước hoa mình dùng, rồi mình hỏi anh là sao anh k dùng nước hoa, thì anh kêu nếu em thích anh sẽ dùng
    anh ý sinh ngày 19/12/1977
  9. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    77, tuổi trẻ, tài cao.
    Ở đây tớ chẳng thấy cái duyên, cái tình cờ đâu cả! Tất cả là do anh ta chủ động đó chứ.
    Chủ topic cứ thong that thôi, tìm hiểu thêm về con người, và đặc biệt là "lịch sử" của anh ấy để có sự quyết định sáng suốt!
  10. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    đồng chí anh vừa gọi điện kêu là trưa anh đón đi uống cafe nhé
    em bảo xem thái độ thế nào đã, thì cười rồi bảo là thái độ gì chứ, thái độ là muốn đón em yeu đi uống cafe
    em bảo k biết, tới trưa em sẽ ntin xem có đi đc hay k

Chia sẻ trang này